Bao Tien Phong

HÀNH TRANG QUÝ GIÁ Những ngày này, trên thao trường của các trung đoàn thuộc Sư đoàn 324, những cậu tân binh mười tám, đôi mươi hừng hực sức trẻ, với mái tóc cắt cao gọn gàng, đang sôi nổi đua tài trong phần sát hạch “3 tiếng nổ” (gồm bắn súng tiểu liên AK bài 1, ném lựu đạn và đánh thuốc nổ), trước khi kết thúc thời gian ba tháng huấn luyện chiến sĩ mới. Xuất sắc giành “Hoa bắn giỏi” trong phần thi bắn súng AK, Binh nhì Đoàn Quốc Trung - chiến sĩ Tiểu đội 2, Trung đội 1, Đại đội 1, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 335, không giấu được niềm vui khi chia sẻ với chúng tôi. Trung quê ở phường Phong Hòa, thị xã Phong Điền, thành phố Huế. Lúc mới về đơn vị, Trung và đồng đội có nhiều bỡ ngỡ, lo lắng và cả những băn khoăn. Nhưng nhờ sự chỉ bảo tận tình của cán bộ đơn vị, Trung dần hòa nhập và thích nghi. “Những giờ huấn luyện tuy vất vả, nhưng tôi cảm nhận được niềm tự hào khi mang trên mình bộ quân phục mà tôi yêu thích từ hồi còn nhỏ. Những ngày trong quân ngũ, tôi học được tính kỷ luật, tinh thần đồng đội và nghị lực vượt khó. Đây chắc chắn sẽ là hành trang vô cùng quý giá cho tôi trong hai năm thực hiện nghĩa vụ quân sự, cũng như cuộc sống sau này”, Trung chia sẻ. Đến từ huyện Yên Thành (tỉnh Nghệ An), Binh nhì Nguyễn Văn Mạnh - chiến sĩ Tiểu đội 12, Trung đội 9, Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 1, được chỉ huy đơn vị đánh giá cao về tinh thần ham học hỏi và sự nỗ lực cố gắng trong từng buổi huấn luyện. “Ngoài nâng cao ý thức cá nhân trong sinh hoạt, tôi còn được học nhiều điều hay về lý tưởng sống, về lịch sử dân tộc. Những buổi sinh hoạt chính trị, giao lưu văn hóa khiến tôi thấy mình trưởng thành nhanh hơn. Tôi sẽ tiếp tục phấn đấu để được ở lại phục vụ lâu dài trong Quân đội”, Mạnh chia sẻ. Theo Trung tá Nguyễn Viết Dũng - Chính ủy Trung đoàn 335 (Sư đoàn 324), huấn luyện chiến sĩ mới là bước khởi đầu mang tính bản lề, tạo cơ sở hình thành kỹ năng quân sự, phẩm chất, đạo đức, bản lĩnh và tác phong của người quân nhân. Với khẩu hiệu “chăn vuông góc, tóc cắt cao, gặp hỏi chào, theo điều lệnh”, đã giúp chiến sĩ nhận thức rõ hơn về vai trò, trách nhiệm của mình trong việc xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh để không chỉ là người lính giỏi, mà còn là người công dân tốt. NÂNG CAO BẢN LĨNH VÀ NHẬN THỨC Đại tá Nguyễn Thao Trường - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 324 cho biết, năm 2025, Sư đoàn tiếp nhận và huấn luyện gần 3.000 chiến sĩ mới, đến từ 40 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn 6 tỉnh thành miền Trung là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và thành phố Huế. Ngay khi chiến sĩ mới đến đơn vị, các cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp nhận và hướng dẫn chiến sĩ làm quen với môi trường Quân đội. Các chiến sĩ được hướng dẫn về nội quy, chế độ sinh hoạt, tác phong quân nhân, đồng thời động viên, tạo niềm tin, sự gần gũi, thân thiện để họ cảm thấy yên tâm, phấn khởi khi bắt đầu hành trình mới tại đơn vị. Theo Đại tá Nguyễn Thao Trường, sau khi biên chế ổn định về các đơn vị, tân binh được học những bài học đầu tiên về truyền thống - một trong những nội dung quan trọng trong quá trình huấn luyện chiến sĩ mới tại Sư đoàn 324. Các chiến sĩ được tìm hiểu về lịch sử, truyền thống của đơn vị, của Quân đội, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm, lòng tự hào, tự giác rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cùng với việc nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, các tân binh tập trung vào huấn luyện quân sự, với các nội dung phong phú, bài bản như điều lệnh đội ngũ, võ, thể dục, thể lực, bắn súng, ném lựu đạn, thuốc nổ, kỹ thuật chiến đấu bộ binh. “Để đảm bảo chất lượng huấn luyện, Sư đoàn đã tu sửa và nâng cấp hơn 100 thao trường, hơn 220 bãi tập điều lệnh; sơn sửa, củng cố và làm mới hàng chục nghìn học cụ huấn luyện và hơn 300 sáng kiến, cải tiến, mô hình. Việc này nhằm đảm bảo sau khóa huấn luyện, mỗi chiến sĩ đều nắm vững các kỹ năng cơ bản, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”, Đại tá Trường cho biết. Cũng theo Sư đoàn trưởng Sư đoàn 324, qua gần 3 tháng huấn luyện, gần 3.000 chiến sĩ mới đã có sự thay đổi toàn diện từ thể chất, ý chí đến nhận thức chính trị và tình cảm với đơn vị. Không còn là những tân binh non nớt, thiếu kinh nghiệm của ngày đầu chập chững vào quân ngũ, tất cả đã trưởng thành, mạnh mẽ. Điều này tiếp tục góp phần khẳng định, Sư đoàn 324 là điểm sáng trong huấn luyện chiến sĩ mới của Quân khu 4. NGUYỄN MINH - HÀ ĐẠT Huấn luyện chiến sĩ mới là bước khởi đầu mang tính bản lề, tạo cơ sở hình thành kỹ năng quân sự, phẩm chất, bản lĩnh của người quân nhân. Trong mùa huấn luyện năm nay, những tân binh ở Sư đoàn Bộ binh 324 (Quân khu 4), đã được giáo dục toàn diện để trở thành người lính giỏi, người công dân tốt. 7 nThứ Tư n Ngày 21/5/2025 NGƯỜI LÍNH Rèn bản lĩnh, xây lý tưởng cho tân binh Đại tá Nguyễn Thao Trường - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 324 kiểm tra, động viên những chiến sĩ mới có thành tích xuất sắc trong kiểm tra bắn súng AK bài 1 Chiến sĩ mới ở Sư đoàn 324 thực hành bắn súng AK trong tư thế quỳ bắn Tự túc 100% rau xanh và thịt các loại Song song với công tác huấn luyện, Sư đoàn 324 xác định công tác hậu cần đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình huấn luyện chiến sĩ mới. Bằng cách đẩy mạnh tăng gia sản xuất, phát triển mô hình chăn nuôi, các đơn vị đã bảo đảm tự túc 100% rau xanh và thịt các loại. Tính đến nay, toàn Sư đoàn có hơn 3.000 con lợn, hơn 22.000 con gia cầm thịt và gần 10.000 con gia cầm đẻ trứng, hơn 1.000 con trâu, bò, dê… góp phần nâng cao đời sống, cán bộ, chiến sĩ, vừa giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp bên ngoài. NHẬT KÝ QUÂN NGŨ Tôi còn nhớ rõ khoảnh khắc đầu tiên khi đặt chân tới Cộng hòa Trung Phi cách đây 4 năm - một vùng đất còn ngổn ngang dấu vết của xung đột và nội chiến, nơi mà ánh mắt mỗi người dân bản địa vẫn còn vương nỗi bất an. Trong bộ quân phục có quốc kỳ Việt Nam bên ngực trái, tôi mang theo niềm tin và khát vọng hòa bình của dân tộc mình. Với tư cách là một nữ sĩ quan Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, tôi không chỉ thực hiện sứ mệnh quốc tế, mà còn là đại diện cho hình ảnh người thanh niên Việt Nam - Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời đại mới, dấn thân, nhân văn và luôn sẵn sàng hành động vì lý tưởng cao đẹp. Trong những ngày tháng 5 đáng nhớ năm nay, khi được góp mặt tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII, năm 2025, tôi xúc động nhận ra một điều: dù ở đâu, trong hoàn cảnh nào, thì ánh sáng từ tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn luôn dẫn lối cho thanh niên chúng ta vững bước. Từ các bạn trẻ trong nước bền bỉ, sáng tạo, học tập, lập nghiệp, đến những người lính mũ nồi xanh như tôi, công tác giữa những vùng đất xa xôi, tất cả đều đang viết tiếp trang sử hào hùng của thế hệ cha anh bằng những hành động cụ thể, đầy trách nhiệm và yêu thương. Đại hội không chỉ là dịp để vinh danh những thanh niên ưu tú, mà còn là nơi khơi dậy tinh thần cống hiến mạnh mẽ trong từng người trẻ. Tôi nhìn thấy ở đây niềm tin vào một thế hệ biết trân trọng lịch sử, hiểu giá trị của hòa bình, độc lập và đang không ngừng nỗ lực để gìn giữ những thành quả ấy bằng chính sức trẻ của mình. Là một trong 80 đại biểu được tuyên dương, tôi càng thấm thía hơn sự thiêng liêng của danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” - không phải là đích đến, mà là lời nhắc nhở thường trực để sống xứng đáng hơn mỗi ngày. Tôi biết, bản thân mình chỉ là một mắt xích nhỏ trong hành trình dài của lớp lớp thanh niên Việt Nam. Nhưng tôi tin rằng, từ những việc làm nhỏ như ra sức luyện rèn, trau dồi về tri thức, tham gia các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa mang tính kết nối và sẻ chia... chúng ta đều có thể góp phần nuôi dưỡng hòa bình, lan tỏa nhân ái, và viết nên những giá trị bền vững của một dân tộc từng kiêu hãnh bước qua chiến tranh. Thanh niên thời bình, như chúng tôi, không ôm súng ra trận, nhưng đang chiến đấu âm thầm trên nhiều “mặt trận” tri thức, y tế, công nghệ, môi trường, ngoại giao… Tôi mong rằng, từ Đại hội này, ngọn lửa khát khao phụng sự Tổ quốc, nhân loại sẽ tiếp tục được thắp lên trong trái tim của hàng triệu bạn trẻ. Để mỗi người trong chúng ta, bằng cách riêng của mình, đều có thể trở thành “chiến sĩ” trên mặt trận thời bình mạnh mẽ, bản lĩnh, và đầy lòng biết ơn. (Trích nhật ký Đại úy Vũ Nhật Hương - Phòng Hợp tác Quốc tế, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam) “Chúng tôi xác định rõ, chất lượng huấn luyện chiến sĩ mới chính là hình ảnh, là uy tín của Sư đoàn, với mục tiêu cuối cùng là đào tạo lớp thanh niên đủ sức, đủ tài, đủ tâm, sẵn sàng tiếp bước cha anh bảo vệ Tổ quốc”. Đại tá NGUYỄN THAO TRƯỜNG - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 324

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==