Tiền Phong số 14

mang đến sự hứng khởi, háo hức cho đông đảo sinh viên. Á hậu Phương Nga ôn lại những kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình chinh phục cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Vòng chung khảo khu vực miền Bắc tại Cửa Lò (Nghệ An) chịu ảnh hưởng của bão, thí sinh tập duyệt dưới trời mưa to, gió lớn, nhưng vào đêm diễn ra chung khảo, trời quang mây tạnh. “Đó là những trải nghiệm, kỷ niệm không thể nào quên”, Phương Nga nhớ lại. Bày tỏ sự biết ơn tới cuộc thi nhan sắc uy tín bậc nhất Việt Nam, Phương Nga cho biết, danh hiệu Á hậu Hoa hậu Việt Nam đã mở ra cánh cửa mới, và cơ hội mới để cô phát triển bản thân. Phương Nga chia sẻ, trước đây, cô cũng phân vân, lưỡng lự rất nhiều khi đăng ký tham gia Hoa hậu Việt Nam 2018. Nhờ sự động viên của người thân, bạn bè, thầy cô, Nga đã tham gia và đăng quang Á hậu 1, từ đó, mở ra chân trời mới cho bản thân. Từ câu chuyện của mình, Á hậu Phương Nga nhắn nhủ: “Đừng bao giờ hối hận với những điều bạn có thể làm. Các bạn đang ở giai đoạn đẹp nhất của thanh xuân, có sự hỗ trợ của Ban tổ chức, thầy cô, bạn bè, thì hãy sẵn sàng, tự tin đăng ký thi Hoa hậu Việt Nam, đừng rụt rè, e ngại”. Người đẹp Nhân ái Ngọc Mai chia sẻ, phần thi Nhân ái là một trong những điểm nhấn của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, được thí sinh hưởng ứng bằng sự đầu tư chỉn chu. Mai đã kêu gọi người thân, bạn bè ủng hộ, lan tỏa dự án Nhân ái rộng rãi. Phần thi của cô hướng đến đối tượng, địa bàn rất đa dạng, thiết thực, để mỗi thí sinh mở rộng góc nhìn, chung tay, góp sức thực hiện việc làm ý nghĩa cho cộng đồng. “Danh hiệu Người đẹp Nhân ái hướng đến vẻ đẹp bên trong, vẻ đẹp tâm hồn của mỗi thí sinh.Vì vậy, khi đạt được danh hiệu này, tôi thấy rất hạnh phúc, đánh dấu sự trưởng thành nhiều hơn”, Ngọc Mai chia sẻ. LƯU TRINH 9 n Thứ Ba n Ngày 14/1/2025 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ dễ chịu. Theo kinh nghiệm du lịch, thời điểm lý tưởng để đến Cáp Nhĩ Tân là vào khoảng tháng 12 đến tháng 1 năm sau khi băng tuyết phủ kín đường phố. Lễ hội Băng đăng Quốc tế Cáp Nhĩ Tân là một trong bốn lễ hội băng tuyết lớn nhất thế giới cùng với Festival Tuyết Sapporo, Carnival Mùa đông Thành phố Québec và Festival Trượt tuyết tại Na Uy. Chi phí đi du lịch Cáp Nhĩ Tân không rẻ, khoảng 30-40 triệu/ người cho tua từ 5-6 ngày. Rất may, chúng tôi biết tiếng Trung nên có thể đi du lịch tự túc, với chi phí chỉ bằng 1/3. Do là nước lớn và mức phổ cập tiếng Anh chưa tới các bản làng vùng sâu, vùng xa ở Trung Quốc, nếu không biết tiếng Trung thì bạn khó có thể đi du lịch tự túc, nên đa phần người Việt Nam đi du lịch Cáp Nhĩ Tân theo các tua du lịch. Thời tiết lạnh giá đã biến cả dòng sông Tùng Hoa thành sân băng tuyệt vời để trượt băng và các trò chơi trên băng. Đứng trên cây cầu bắc qua sông, tôi thấy mấy con tàu đông cứng, đứng lặng yên trên sông băng. Các trò chơi trượt tuyết, đi ngựa trên sông băng… đã thu hút người dân Cáp Nhĩ Tân và khách du lịch tới sông băng Tùng Hoa. Tôi đã trả 50 tệ (khoảng 180.000 đồng) để ngồi trên xe ngựa đi dạo quanh lòng sông băng rất tuyệt. Dọc theo bờ sông băng, người ta cào bớt băng để tạo thành những rãnh trượt cao khoảng 5-7m. Để chơi trò trượt băng, bạn có thể thuê ván trượt 20 tệ (70.000 đồng) và trượt thỏa thích tới khi nào chơi chán thì mang trả ván và lấy lại tiền đặt cọc 100 tệ (350.000 đồng). Lưu ý là đường rất trơn, nhất là khi băng tuyết tan, tôi đã mấy lần “vồ ếch” dù đi rất cẩn thận, nhưng ngã là điều không tránh khỏi ở đây. Từ Cáp Nhĩ Tân, nhiều du khách thường đi thêm hơn 100km nữa tới làng tuyết Tuyết Hương để ngắm những ngôi nhà phủ tuyết trắng xóa giống như những cây nấm giữa trời đông giá rét ở Bắc Cực. KIẾN TRÚC NGA TUYỆT ĐẸP Ở CÁP NHĨ TÂN Nhà thờ Thánh Sophia ở Cáp Nhĩ Tân được xây dựng vào tháng 3/1907 và trở thành nhà thờ Thiên Chúa giáo chính thống lớn nhất ở Viễn Đông. Nhà thờ được xem như nhân chứng lịch sử về cuộc xâm chiếm của Nga Hoàng vào Đông Bắc Trung Quốc. Hiện tại nhà thờ đã trở thành Bảo tàng Nghệ thuật Kiến trúc Cáp Nhĩ Tân và là một trong những địa danh thu hút khách du lịch nhất ở Cáp Nhĩ Tân. Nhiều bạn trẻ tới đây thuê trang phục Mông Cổ và hóa trang thành những thiếu nữ Mông Cổ chụp ảnh bên ngoài nhà thờ. Bên trong nhà thờ, dù không tổ chức thánh lễ, nhưng khách tham quan vẫn nghe thấy tiếng đàn piano thánh thót trong thánh đường do một nghệ sỹ chơi trong khung cảnh kiến trúc nhà thờ tuyệt đẹp. Giá vé tham quan nhà thờ là 20 tệ (70.000 đồng) và mua bằng quét mã QR và thanh toán Alipay, không dùng tiền mặt. Nhà hát lớn Cáp Nhĩ Tân nằm ở hòn đảo trung tâm văn hóa của quận Tùng Bắc, gồm một nhà hát lớn (1.600 chỗ ngồi) và một nhà hát nhỏ (400 chỗ ngồi). Tòa nhà mang thiết kế hình hyperboloid đặc biệt, mang tính đột phá kiến trúc ở Cáp Nhĩ Tân và được bình chọn là “Công trình kiến trúc đẹp nhất thế giới 2015”. Nếu đã tới Cáp Nhĩ Tân, bạn đừng quên đi dạo chơi ở phố đi bộ Trung ương với 71 tòa nhà theo phong cách châu Âu, trong đó có 13 tòa nhà được thành phố bảo vệ theo phong cách Phục hưng, Baroque và hiện đại. Dọc con phố này, rất nhiều tác phẩm nghệ thuật bằng băng đã được tạo ra và đặt trên đường phố cho du khách thưởng ngoạn như xe ngựa, người tuyết, nhà tuyết… mà không lo tan chảy trong thời tiết lạnh giá của Cáp Nhĩ Tân. Trước đây, Cáp Nhĩ Tân có tỷ lệ người nước ngoài tương đối lớn, trong đó người Nga xa xứ chiếm đa số. Lối sống và phong tục tập quán của người nước ngoài có ảnh hưởng đến văn hóa, phong tục ăn uống của người Cáp Nhĩ Tân. Một số món ăn bạn nên thử khi đến đây là: món hầm Đông Bắc, mì xào thịt heo và rau muối, xâu mứt quả, xúc xích đỏ… L.A Trò chơi hắt nước lên không trung và nước đóng băng ngay lập tức Cáp Nhĩ Tân còn được gọi là “Thành phố băng giá” hay “Moscow phương Đông”, thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang, đông bắc Trung Quốc. Thành phố này được gọi là thành phố băng giá vì lạnh giá quanh năm và gần Siberia của Nga. Thời tiết lạnh giá đã biến cả dòng sông Tùng Hoa thành sân băng tuyệt vời để trượt băng và các trò chơi trên băng. thi nhan sắc Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 đang bước vào giai đoạn sôi động khi các thí sinh từ khắp nơi đổ về đăng ký. Mỗi thí sinh mang đến cuộc thi một câu chuyện riêng, phản ánh sự đa dạng và tỏa sáng của thế hệ phụ nữ trẻ Việt Nam. Sinh năm 2003, Lê Thị Quỳnh Trang là sinh viên Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, ĐHQG Hà Nội. Trước đây, Quỳnh Trang chưa từng tham gia bất kỳ cuộc thi nào, vì tự nhận mình là người nhút nhát và thường giới hạn bản thân trong vùng an toàn. Tuy nhiên, với mong muốn thử sức ở một cuộc thi tầm cỡ, cô đã quyết định đăng ký tham dự Hoa hậu Việt Nam 2024. Cô chia sẻ, từ khi học các môn như Công nghiệp văn hóa và sáng tạo hay Cơ sở văn hóa Việt Nam, cô đã hiểu sâu hơn về nét đẹp, phẩm chất và phong tục tập quán của con người Việt Nam, đặc biệt là hình ảnh phụ nữ Việt. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Trang tự tin không chỉ mang đến vẻ đẹp ngoại hình mà còn cả vẻ đẹp tri thức, nhân cách. “Tôi hy vọng hành trình này sẽ giúp mình trưởng thành hơn, tự tin hơn và có cơ hội góp phần tôn vinh những phẩm chất của phụ nữ Việt Nam”, Trang tâm sự. Dù vừa kết thúc kỳ thi học kỳ vào 9h30 sáng 13/1, Hoàng Trang Thùy, 20 tuổi, sinh viên của Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật vẫn hào hứng rủ bạn cùng đến hội trường. “Lúc đầu tôi hơi run, nhưng khi đi cùng bạn thấy tự tin hơn nhiều. Đây là cơ hội để tôi thử sức và học hỏi thêm”, Trang Thùy chia sẻ. Sự trẻ trung, năng động và tinh thần hỗ trợ nhau của những thí sinh như Trang Thùy là điểm sáng, tạo nên không khí gần gũi, thân thiện trong cuộc thi năm nay. Lê Phương Anh, sinh viên năm thứ ba Học viện Phụ nữ Việt Nam có kinh nghiệm làm MC trước khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2024. Phương Anh chuẩn bị kỹ năng giao tiếp linh hoạt, sự tự tin và khả năng ứng xử. Cô chia sẻ rằng, với tư cách là một MC, cô đã quen với việc đứng trước đám đông, nhưng cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 lại là một thử thách hoàn toàn khác. “Tôi hy vọng qua cuộc thi này, mình có thể truyền tải những thông điệp tích cực và lan tỏa hình ảnh phụ nữ trẻ Việt Nam đầy nhiệt huyết và trách nhiệm”, Phương Anh nói. Cô cho biết, đến với cuộc thi không chỉ để thử thách bản thân mà còn để học hỏi từ những người xung quanh. Lê Tuyết Nhi, sinh viên năm 2 Học viện Phụ nữ Việt Nam, mang đến cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 một câu chuyện độc đáo và đầy cảm hứng. Đam mê nghệ thuật thủ công, đặc biệt là nghệ thuật thêu tay, Tuyết Nhi từ nhỏ đã học được cách kiên nhẫn và trân trọng vẻ đẹp trong từng chi tiết. “Tôi muốn đến sân chơi này để kể câu chuyện về nghệ thuật truyền thống của Việt Nam. Thêu tay không chỉ là nghề mà còn là văn hóa, là cách những người phụ nữ thể hiện sự tinh tế và sáng tạo. Đó cũng chính là biểu tượng của vẻ đẹp nữ tính và lòng kiên nhẫn - những giá trị mà cuộc thi Hoa hậu Việt Nam tôn vinh”, Tuyết Nhi chia sẻ. HẠNH ĐỖ Nhà báo Lê Minh Toản – Phó trưởng ban tổ chức HHVN 2024, Á hậu Bùi Phương Nga, ông Hoàng Thọ Ninh – Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Hoàng Thành Media – và người đẹp Ngọc Mai (từ trái qua) khích lệ các nữ sinh có hành trình đẹp tại Hoa hậu Việt Nam 2024 ẢNH: TRỌNG TÀI Thử thách ở cuộc thi lớn Một sự trùng hợp tình cờ, hầu hết thí sinh đăng ký thi Hoa hậu Việt Nam 2024 của hai nhóm Trường ĐH Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật (ĐHQG Hà Nội) và Học viện Phụ nữ Việt Nam đều là những sinh viên năm thứ ba, thứ tư. Các thí sinh đều khẳng định, họ muốn chuẩn bị hành trang tri thức, vốn sống “dày dặn” trước khi thử thách ở những cuộc thi lớn như Hoa hậu Việt Nam.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==