9 n Thứ Ba n Ngày 13/5/2025 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ đổi vận Vân, Tiến Luật. Song song là Dưới đáy hồ, tác phẩm mới của ê-kíp Tết ở làng Địa Ngục, lần này khai thác câu chuyện kỳ bí ở hồ đá, với dàn diễn viên trẻ: Thanh Duy, Kay Trần, Karen Nguyễn… “Dĩ nhiên, nếu chỉ dựa vào trailer, Út Lan vẫn là ẩn số. Nhưng chí ít, cách làm truyền thông lần này chừng mực hơn, không chạy theo kịch tính rẻ tiền hay các màn tung hỏa mù về độ máu me. Điều này ít nhiều khiến người xem kỳ vọng, nhất là khi phim chọn thời điểm ra rạp khá thuận lợi, không đụng Hollywood, cũng không phải mùa phim Tết”, giảng viên Phương Dung dự đoán. Chị Dung cho rằng, để phim kinh dị Việt thực sự thoát kiếp “nhát ma sân khấu”, cần hơn cả là một câu chuyện đủ chiều sâu. Bởi sự sợ hãi không đến từ mặt nạ ma lem nhem, mà đến từ những ẩn ức văn hóa, từ các mâu thuẫn đạo đức, xã hội bị nén lâu ngày. Đối với sự thay đổi của cách làm phim kinh dị Việt hiện nay, nhà phê bình Thảo Đan chia sẻ, phim Việt đang dần manh nha “thoát vai” nhạt, nhảm. Dù vẫn còn vụng về ở vài khâu, nhưng các nhà làm phim đã biết khai thác chất liệu dân gian Việt theo hướng mới, biết dùng nỗi sợ làm ẩn dụ thay vì làm... trò hù. HẠ ĐAN “Tôi hỏi sang cả xã khác nhưng không ai bán. Rất may, có người họ hàng giới thiệu khu ruộng này, bằng phẳng, không cần san gạt. Nó vốn là đỉnh đồi, chủ cũ san ra để làm ruộng bậc thang. Tôi về bàn với các chú rồi quyết định mua. Khu đất hơn 1.800m2 này, giá 260 triệu đồng. Bốn chú cháu chúng tôi tự đo đạc, chia diện tích của từng người. Tôi được UBND xã Gia Phú và huyện Bảo Thắng hỗ trợ 100 triệu đồng. Tôi bán thêm 3 con trâu lấy tiền xây nhà mới”, anh Guyện kể. Quá trình xây dựng, anh Guyện báo cáo vị trí đất dự định xây với UBND xã Gia Phú. Xã Gia Phú xin ý kiến UBND huyện Bảo Thắng kiểm tra. Rất may, diện tích đất này không nằm trong quy hoạch rừng phòng hộ. GIẢI QUYẾT THỦ TỤC THEO TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP Ông Lê Công Nguyện, Phó Chủ tịch UBND xã Gia Phú cho biết, xã Gia Phú có 35 hộ (người Dao) phải di dời nhà do ảnh hưởng của bão Yagi, nhà nằm ở nơi có nguy cơ sạt lở cao. Khó khăn nhất là tìm vị trí đất mới để người dân xây nhà, ổn định cuộc sống. Các khu đất người dân di dời sau bão đều chưa có giấy chứng nhận quyền sử đất ở. Nếu đúng quy định thì không có chỗ nào đủ điều kiện để bố trí tái định cư cho người dân vì xen kẹt với đất rừng. “Rất may, sau đó, vấn đề này được tháo gỡ. Tỉnh Lào Cai, huyện Bảo Thắng áp dụng chính sách khẩn cấp. Khi người dân muốn xây dựng ở một vị trí đất mới, họ sẽ báo với UBND xã. Cán bộ địa chính xã được cử lên định vị vị trí đó và cho người dân xây dựng”, ông Nguyện cho biết. Anh Guyện kể, ở căn nhà gỗ cũ, cứ mỗi lần trời mưa lớn là mỗi lần thấp thỏm lo. “Giờ nhà cửa chắc chắn, ruộng vườn cũng gần, mưa to cũng không lo lắng nữa. Nước sinh hoạt kéo từ gần đó. Ở đây thích hơn, vừa gần đường tiện đi lại, vừa gần ruộng. Đi làm ruộng buổi trưa cũng về nhà ăn cơm được. Ngày trước nhà trên đỉnh dốc, toàn phải ngủ lại lán”, anh Guyện cho biết. Rời nhà anh Guyện, chúng tôi đi ngược dốc lên chừng 2km đến nhà anh Vàng Ông Lầu SN 1987, cùng thôn Nậm Trà. Anh Lầu đang chỉnh lại đường ống nước, kéo từ trên núi về. “Hết 5 triệu tiền ống! Nước sạch chảy về từ khe trên đỉnh núi”, anh Lầu cho biết. Nhà anh Lầu trước đây cũng bị sạt lở do ảnh hưởng của cơn bão Yagi, phải di dời khẩn cấp. Căn nhà khang trang của gia đình có diện tích khoảng 80m2 vừa hoàn thiện. Đây là đất ruộng của gia đình anh nên chi phí xây dựng chỉ hết khoảng 300 triệu đồng. Chính quyền địa phương đã hỗ trợ 80 triệu đồng. “Chuyển về đây chúng tôi yên tâm hơn. Nợ nần sẽ làm trả dần dần!”, anh Lầu chia sẻ. KHÔNG ĐỂ DÂN BẠT CHÂN NÚI XÂY NHÀ ĐỂ TRÁNH SẠT LỞ Vấn đề xây dựng được giải quyết nhưng thuyết phục toàn bộ bà con rời khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở không phải chuyện dễ. Nhiều người chần chừ, vì ở chỗ cũ tuy nguy hiểm, nhưng là nơi họ đã gắn bó cả đời, là mảnh ruộng, là chuồng lợn, là những luống ngô xanh. Rời đi nghĩa là phải bắt đầu lại từ đầu. “Chúng tôi đến nhà từng người, phân tích rủi ro, gợi ý đến nơi ở mới. Sau nhiều lần bàn bạc, có một vài hộ đồng ý di dời nên các hộ dân khác sẽ theo nhau dời đi khỏi khu vực nguy hiểm”, ông Nguyện cho biết. Nói về việc này, Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Thắng Nguyễn Trung Thành cho hay, thôn Nậm Trà, Nậm Phả xã Gia Phú là khu vực nguy hiểm sau khi bão Yagi đổ bộ. Ngay sau bão, chính quyền huyện Bảo Thắng triển khai kế hoạch di dời các hộ dân khỏi vùng sạt lở. “Trước tiên, chúng tôi sẽ bố trí đất ở cho các hộ dân thuộc diện di dời khẩn cấp dựa trên quy hoạch ruộng, đất. Chỗ nào chưa có quy hoạch, kế hoạch thì huyện sẽ bổ sung quy hoạch cho người dân nhưng không ảnh hưởng đến các quy hoạch khác. Người dân xây dựng nhà mới theo thế đất, vị trí đất để không phải đào, đắp, bạt đồi núi, không ảnh hưởng đến taluy phía sau. Bởi đào đắp, bạt đồi nguy cơ sạt lở cũng rất cao”, ông Thành cho biết. (Còn nữa) Đ.A Căn nhà của anh Vàng Ông Lầu (SN 1987) ở Nậm Trà Cám không thu được thành công như mong đợi do nhà làm phim vẫn áp dụng cách làm cũ, thiếu logic và chiều sâu trong kịch bản Hàng chục nghìn khán giả bất chấp mưa gió, cháy hết mình với đêm diễn cuối cùng Anh trai say hi mùa đầu tiên, diễn ra tối 10/5, tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Anh trai Wean chia sẻ: “25 năm sống trên đời không ai đứng dưới mưa vì tôi, nhưng hôm nay có rất nhiều người”. Nhà nghiên cứu văn hóa, PGS. TS Nguyễn Văn Cương cho rằng, hàng chục nghìn khán giả đứng dưới mưa thưởng thức đêm nhạc Anh trai say hi không chỉ là hiện tượng giải trí mà là hiện tượng xã hội. Nếu không có hào khí Việt Nam ngút ngàn, sao có được hiện tượng ấy? Các anh trai mở màn đêm diễn bằng Khát vọng là người Việt: “Yêu biết bao cánh đồng lúa chín thơm nuôi tôi dần lớn khôn/Yêu biết bao nơi biển xanh núi xa đi theo mây về muôn chốn…”. Ca khúc này đã được các anh trai mang đi biểu diễn trong nhiều sự kiện lớn như chương trình nghệ thuật đặc biệt Mùa xuân thống nhất, chương trình 95 năm - Ánh sáng soi đường, kỷ niệm 95 năm thành Đảng Cộng sản Việt Nam, chương trình giao lưu nghệ thuật Xuân quê hương 2025 với chủ đề Việt Nam - Vươn lên trong kỷ nguyên mới dành cho cộng đồng người Việt toàn cầu. “Chưa bao giờ những câu nói Tự hào là người Việt Nam, Tôi là người Việt Nam vang lên tự nhiên và tha thiết như bây giờ. Không chỉ những người đã gửi một phần xương máu nơi chiến trường cất lên câu nói ấy, ngay những người trẻ thuộc thế hệ Gen Z, Gen Alpha giờ đây cũng bày tỏ niềm tự hào là người Việt Nam ngay trên trang cá nhân hay trong những sự kiện trọng đại của đất nước”, nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Cương bình luận. Năm 2023 nhóm BlackPink của Hàn Quốc đến Việt Nam, giá vé cao nhất 9,8 triệu đồng liên tục bị khán giả Việt kêu “quá chát” lại ít quyền lợi. Giá vé Anh trai say hi đêm 6 mùa 1 dao động từ 800.000 đồng đến 10 triệu đồng, không thấy khán giả ta bình luận đắt, rẻ. Hoạt động phe vé trước thềm đêm diễn rất sôi động. Chỉ ở Anh trai say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai (chứ không phải ở đêm BlackPink hay đêm nhạc của ngôi sao, nhóm nhạc quốc tế nào đó diễn ra tại Việt Nam) mới có hiện tượng khán giả phản hồi “giá vé quá rẻ so với trải nghiệm mang lại”. Thu nhập bình quân đầu người ở Việt Nam không cao nhưng sức chi cho Anh trai say hi, Anh trai vượt ngàn chông gai lại cực kỳ hào phóng. Phải chăng tinh thần dân tộc góp phần làm nên những đêm nhạc diệu kỳ như thế! Nhiều người đặt Anh trai vượt ngàn chông gai và Anh trai say hi lên bàn cân. Song mọi sự so sánh đều khập khiễng. Hai chương trình chiếm lĩnh những tệp khách hàng khác nhau. Theo quan sát của nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Văn Cương, tệp khách hàng của Anh trai vượt ngàn chông gai có phổ rộng hơn, từ người trẻ, đến người trưởng thành, thậm chí người già. Anh trai say hi chủ yếu tập trung vào tệp khách hàng trẻ tuổi. Đinh Quyên, fan của Anh trai say hi giải thích: “Anh trai vượt ngàn chông gai làm mới những ca khúc quen thuộc. Chiếc khăn Piêu hay Mẹ yêu con là ký ức của nhiều người đã trưởng thành và lớn tuổi. Anh trai say hi đem đến những bản hit mới bùng nổ nên dễ dàng lôi cuốn giới trẻ”. Chuyên gia đánh giá, dù chinh phục những tệp khách hàng khác nhau, nhưng cả Anh trai say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai đều là những tín hiệu vui cho công nghiệp giải trí nói riêng, cách mạng văn hóa nói chung, cho sức mạnh mềm của Việt Nam. Ủng hộ idol (thần tượng) nội không chỉ vì tinh thần dân tộc mà còn vì họ xứng đáng với tình yêu ấy. Những đêm diễn cháy vé của Anh trai say hi, Anh trai vượt ngàn chông gai đều có điểm chung - mãn nhãn, mãn nhĩ. Âm thanh, ánh sáng, sân khấu gần như hoàn hảo, dàn nghệ sĩ ngoài phô diễn tài năng ca hát, sáng tác, nhảy múa còn có ngoại hình sáng sân khấu, thời trang ấn tượng, chẳng thua idol Hàn. Đêm diễn Anh trai say hi diễn ra dưới mưa vẫn không thể làm tối diện mạo của các nghệ sĩ trẻ. Trong màn mưa HIEUTHUHAI trình diễn Nước mắt cá sấu, giọng hát vẫn ổn định, vũ đạo vẫn “thần sầu”. Khán giả chia tay các “anh trai” trong lời ca Say hi never say goodbye do Dương Domic sáng tác: “Chậm lại một chút vì chỉ còn đêm nay nữa thôi/ Chậm lại một chút để được nhìn ngắm phút giây trôi… Tua lại thời gian ngày mà ta không thể quên/ Lưu lại khoảnh khắc này mà ta đang kế bên”. ĐÀO NGUYÊN Cơn mưa “anh trai” và hào khí Việt Anh trai say hi mở màn với bài Khát vọng là người Việt “Người dân cứ xây dựng, ổn định chỗ ở, UBND huyện sẽ có trách nhiệm cập nhật quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Các hộ dân không phải chờ cấp giấy chứng nhận xong mới xây nhà. Chúng tôi sẽ lập danh sách, sơ đồ, đến kỳ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và sẽ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân sau. Làm sao để người dân thấy thuận lợi nhất, yên tâm xây dựng để sớm có nhà ở, ổn định cuộc sống!”. Ông NGUYỄN TRUNG THÀNH, Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Thắng
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==