10 nThứ Ba n Ngày 13/5/2025 ĐỜI SỐNG NIỀM VUI ĐOÀN TỤ Vào đúng ngày 30/4, khi cả nước đang hân hoan chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Bắc - Nam sum họp một nhà thì tại căn hộ trên phố Nguyễn Đức Cảnh (phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội), một gia đình nhỏ cũng đang vui niềm vui đoàn tụ. Như một phép màu, sau 57 năm thất lạc, ông Chu Nghiêm (SN 1941, trú tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) và con gái là chị Nguyễn Thị Thủy (SN 1967, trú tại xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) đã tìm được nhau nhờ hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sự giúp đỡ tận tình của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội). Ông Chu Nghiêm vẫn không khỏi bồi hồi, xúc động khi nhớ về hành trình 57 năm tìm kiếm con gái. Với ông, ngày nhận được điện thoại của Công an phường Cửa Nam thông báo có người phụ nữ đang tìm ông là một trong những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời. Nhớ lại thời điểm đó, ông Nghiêm nói nhà ở cạnh Ga Hà Nội. Vào giữa tháng 12/1968, con gái ông là chị Chu Thị Tuyết Mai (lúc đó mới 20 tháng tuổi) bị thất lạc. Theo suy đoán của gia đình, có thể trong lúc mọi người không để ý, chị Mai đã đi ra khu vực Ga Hà Nội chơi và không biết đường về rồi đi lạc. Không một bức ảnh, không một manh mối nào thật sự có giá trị, tất cả những gì ông Nghiêm có chỉ là ký ức về ngày sinh nhật, về ngày thất lạc và về tiếng gọi “bố ơi” của cô con gái đang bập bẹ tập nói... Trong suốt 57 năm qua, chưa một phút nào gia đình thôi hy vọng, mong ngóng về ngày đoàn tụ. Ông Nghiêm và gia đình đã lặn lội trực tiếp đi kiếm tìm con gái ở khắp nơi, cũng như nhờ các trang mạng xã hội, đài báo đăng tin tìm con, thậm chí là lên cả chương trình truyền hình Như chưa hề có cuộc chia ly nhưng… Tuy nhiên, mọi sự tìm kiếm đều đi đến bế tắc, không có kết quả. Nhớ đến con, nhiều đêm ông trằn trọc đến ứa nước mắt. Nguyện ước cuối cùng của người cha già là khi còn sống được gặp lại con gái mình, dù chỉ một lần cũng mãn nguyện. NHỜ DỮ LIỆU DÂN CƯ Cách Hà Nội khoảng 60 km, tại thôn Khánh Vân, xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, chị chị Nguyễn Thị Thủy cũng nuôi trong mình hy vọng được gặp lại bố mẹ ruột để biết cội nguồn của bản thân. Tất cả những gì chị có chỉ là những thông tin ít ỏi, mơ hồ về việc được nhận nuôi tại Ga Hà Nội vào giữa tháng 12/1968. Đến giữa tháng 3/2025, thông qua mạng xã hội, chị Thủy biết có một người tên Chu Nghiêm cũng đang tìm con với những thông tin gần tương tự như hoàn cảnh của mình. Vậy nhưng chị Thủy cũng không biết làm cách nào để có thể liên hệ với ông Nghiêm. Như một sự mách bảo, ngày 24/3/2025, chị Thủy lặn lội đi từ quê xuống khu vực Ga Hà Nội với hy vọng mong manh tìm được người thân. Tại đây, chị đã đi hỏi thăm nhiều gia đình ở quanh Ga Hà Nội về ông Chu Nghiêm nhưng đều không có kết quả. Hi vọng vừa lóe sáng dường như lại sắp tắt. May mắn, chị Thủy gặp được Tổ Công tác của Công an phường Cửa Nam đang làm việc tại Ga Hà Nội. Sau khi trình bày hoàn cảnh, chị Thủy đã được hướng dẫn về trụ sở công an phường. Tại đây, chị được cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tận tình giúp đỡ. Bằng nhiều biện pháp, với sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an phường Cửa Nam và Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố Hà Nội, những thông tin phù hợp và cách thức liên hệ với ông Chu Nghiêm cũng xuất hiện. Sau khoảng 30 phút gọi điện thoại, ông Nghiêm cùng người thân có mặt tại trụ sở Công an phường Cửa Nam, trực tiếp trao đổi, trò chuyện với chị Nguyễn Thị Thủy. Đến ngày 25/4/2025, ông Nghiêm đến Công an phường Cửa Nam thông báo tin vui, qua xét nghiệm ADN đã xác định chị Nguyễn Thị Thủy đúng là người con ruột Chu Thị Tuyết Mai của mình bị thất lạc. Trung tá Nguyễn Huy Quý, Trưởng Công an phường Cửa Nam, cho biết với thông tin ít ỏi, chắp vá, chỉ có họ tên như lời kể của chị Thủy, việc tìm kiếm gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, bằng tinh thần trách nhiệm cao, “vì nhân dân phục vụ”, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Cửa Nam đã tiến hành lật giở hồ sơ, tra cứu thông tin trên hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống cấp căn cước. “Thật may mắn khi Công an phường đã trở thành “cầu nối” giúp ông Nghiêm và chị Thủy gặp lại nhau gần sáu thập kỷ xa cách. Chứng kiến những giọt nước mắt vui sướng của hai cha con trong cuộc hội ngộ kỳ diệu này cũng là niềm vui của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Đây là một trong những minh chứng về hiệu quả mà Đề án số 06 của Chính phủ mang lại” - Trung tá Quý chia sẻ. THANH HÀ Nhờ hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cùng tinh thần trách nhiệm của các đơn vị Công an thành phố Hà Nội, ông Chu Nghiêm tìm thấy con gái sau 57 năm thất lạc. Nhờ có sự giúp đỡ của Công an phường Cửa Nam, hai bố con ông Chu Nghiêm tìm thấy nhau Hai bố con ông Nghiêm hội ngộ sau 57 năm thất lạc Tìm thấy con gái thất lạc nhờ dữ liệu dân cư Những năm qua, nhờ hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cùng tinh thần trách nhiệm, các đơn vị trong Công an thành phố Hà Nội đã giúp đỡ nhiều gia đình tìm được người thân thất lạc. Tình thân được kết nối, những vết thương trong quá khứ được “vá lành”, đây cũng chính là niềm vui, hạnh phúc của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô. Sáng 10/5, Ngô Văn Hiếu vẫn có tiết học tại trường Đại học Y Dược Thái Bình. Nhưng ngay sau buổi học kết thúc, Hiếu bắt xe từ Thái Bình lên Hà Nội, kịp có mặt trong lễ tốt nghiệp của Tất Minh vào buổi chiều. “Khi xướng tên Minh trên sân khấu, tôi cõng bạn lên như cách từng làm năm xưa. Nhưng lần này rất khác biệt, bạn tôi khoác áo cử nhân Đại học Bách khoa Hà Nội, và tôi thật sự xúc động. Dù tấm bằng là của Minh, tôi vẫn thấy mình thật vinh dự khi được đồng hành với bạn đến tận khoảnh khắc này”, Ngô Hiếu chia sẻ. Khi được hỏi điều gì khiến Hiếu gắn bó đến vậy, Hiếu xúc động nói: “Chính Minh là người truyền cảm hứng cho tôi. Bạn ấy kiên cường, nỗ lực và có sức mạnh nội lực phi thường, hơn bất cứ ai tôi từng gặp. Minh đã vượt qua được mọi rào cản và khó khăn trong cuộc sống”. Hình ảnh Hiếu cõng Minh lên nhận bằng hôm nay khiến những người có mặt cảm động trước một tình bạn đã bền bỉ đi qua năm tháng, khoảng cách và cả định kiến. “Gia đình, bạn bè, thầy cô đều rất vui khi thấy chúng tôi vẫn gắn bó giúp đỡ nhau. Mọi người tiếp tục động viên cả hai cố gắng trên con đường sắp tới”, Hiếu nói. Khi được hỏi mong muốn điều gì nhất cho bạn mình sau lễ tốt nghiệp, Hiếu trả lời chân thành: “Tôi mong Minh có được công việc như ý ở quê nhà Thanh Hóa - đó cũng là ước mơ của Minh, và tôi hy vọng bạn sẽ sống gần gia đình, phù hợp hơn cho sức khỏe”. THIỆN NHÂN SAU 10 NĂM CÕNG BẠN ĐẾN TRƯỜNG: Chiều 10/5, tại lễ tốt nghiệp của Đại học Bách khoa Hà Nội, cả khán phòng lặng người khi chứng kiến Ngô Văn Hiếu, chàng trai từng được biết đến với hành trình 10 năm cõng bạn đến trường, một lần nữa bế người bạn thân Nguyễn Tất Minh bước lên bục vinh danh, đón nhận tấm bằng tốt nghiệp loại Giỏi ngành Khoa học máy tính. Ngô Văn Hiếu (áo trắng) cùng Nguyễn Tất Minh lên bục nhận bằng tốt nghiệp loại Giỏi tại Đại học Bách khoa Hà Nội Bế bạn lên bục nhận bằng tốt nghiệp đại học Ngô Văn Hiếu và Nguyễn Tất Minh sinh ra và lớn lên cùng một xóm nhỏ ở huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa. Minh từ nhỏ đã mang trong mình những khiếm khuyết về thể chất. Cậu bị liệt hai chân và một tay. “Vầng trăng khuyết” ấy tưởng rằng có được hành trình đến lớp là điều không thể. Nhưng rồi, một cậu bé 7 tuổi, mới học lớp 2 khi ấy - Ngô Văn Hiếu, đã lặng lẽ trở thành đôi chân của bạn mình. Hành trình “cõng bạn đến trường” kéo dài suốt 10 năm, từ tiểu học đến hết lớp 12. Không cần quá nhiều lời, chỉ bằng những bước chân đều đặn, Hiếu và Minh đã khiến hàng triệu người xúc động, và truyền cảm hứng về tình bạn đẹp, bền bỉ và sự tử tế. Sau khi tốt nghiệp THPT năm 2020, cả hai bước vào ngã rẽ mới. Hiếu thi đỗ ngành Y đa khoa tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình, còn Minh trở thành sinh viên ngành Khoa học máy tính của Đại học Bách khoa Hà Nội. Dù không còn đồng hành hằng ngày, họ vẫn giữ liên lạc, động viên nhau học tập và cùng trưởng thành.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==