VỠ ÒA NIỀM VUI Gần 12 giờ đêm 20/4, phòng hậu trường đêm Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2024 vẫn rộn ràng, tấp nập các thí sinh chia vui, chúc mừng nhau, và cả những lời động viên, chia sẻ với người dừng lại. Đinh Hoàng Linh Đan, SBD 856, sinh năm 2003, đến từ Đà Nẵng và Bùi Thùy Nhiên, sinh năm 2002 (Vĩnh Long) ôm chầm lấy nhau chúc mừng rối rít vì hai người đã cùng nắm tay nhau bước vào đêm Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2024. Thùy Nhiên đút vội cho Linh Đan miếng bánh mỳ lót dạ, ăn mừng chiến thắng. Nhiên và Đan ở cùng phòng trong những ngày đầu vào ngôi nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2024. Thùy Nhiên kể, trước khi bước vào đêm Chung khảo, cô và Linh Đan cùng động viên nhau quyết tâm. Linh Đan nói: “Không riêng gì tụi em mà tất cả 41 thí sinh đều động viên nhau phải cố gắng lên. Chặng hành trình nào cũng phải đi đến hồi kết nhưng quan trọng nhất là chúng ta có những giây phút rực rỡ, tỏa sáng trên sân khấu. Vì thế trước khi lên sân khấu, ai cũng xúc động, rưng rưng, vì mọi người đã cố gắng rất nhiều trong những ngày vừa qua, thức khuya, dậy sớm vất vả tập luyện để có một đêm Chung khảo bùng nổ cảm xúc”, Linh Đan nói. Thùy Nhiên cảm thấy may mắn khi được vào Top 25. Cô cũng có chút buồn và xúc động vì phải chia tay những người phải dừng lại. “Tuy nhiên trên hành trình sắp tới, mỗi cô gái đều có con đường riêng mình, dừng lại ở cuộc thi này không có nghĩa là kết thúc mà mở ra những con đường mới, nhiều trải nghiệm mới thú vị hơn”, Thùy Nhiên nói. Nguyễn Phương Chi, SBD 362, bước vào phòng hậu trường với vỉ đạm trên tay. Chi cho biết, đó là món quà mà mẹ đã dúi vội vào tay cô sau đêm Chung khảo. Mặc dù nhà ở Hà Nội nhưng Chi ở trong ngôi nhà chung, với lịch trình tập luyện kín mít nên không được gặp gia đình. Mẹ lo sức khỏe của cô nên đã chuẩn bị sẵn mấy vỉ thuốc bổ đưa cho con gái. TRẢI NGHIỆM QUÝ GIÁ, TRỞ THÀNH PHIÊN BẢN TỐT HƠN Nguyễn Phương Nhi, SBD 238 cảm thấy rất may mắn vì lọt Top 25 thí sinh vào vòng Chung kết. Theo Nhi, tất cả thí sinh đều đã rất cố gắng, mỗi người đều có trải nghiệm, bài học quý giá ở trong cuộc thi này. “Tôi tin rằng, hành trình chinh phục vương miện Hoa hậu Việt Nam 2024 sẽ tạo nhiều động lực mới để tôi nỗ lực hơn, làm cho quê hương TP Huế tự hào về mình”, Phương Nhi nói. Với Phương Nhi, niềm vui nhân đôi khi Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2024 sẽ diễn ra ở quê hương TP Huế. Phương Nhi cảm thấy biết ơn, vì Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2024 đã tạo cho các thí sinh một hành trình trải nghiệm rất đáng nhớ, nhiều giá trị. Có được kết quả này không chỉ là nỗ lực của cô mà còn sự đồng hành, ủng 8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Hai n Ngày 12/5/2025 41 cô gái tham gia đêm Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2024 dù bước tiếp vào Chung kết hay dừng lại đều cảm thấy may mắn khi trở thành thí sinh cuộc thi nhan sắc uy tín bậc nhất này. Dù có chọn con đường nào, với họ, Hoa hậu Việt Nam 2024 là một hành trình rực rỡ của tuổi thanh xuân, mang đến rất nhiều giá trị tươi đẹp. Một miền ký ức rực rỡ Ban tổ chức tặng hoa cho thí sinh dừng lại ở vòng thi trang phục dạ hội ẢNH: NHƯ Ý TRỌN TÌNH VỚI NGƯỜI DÂN Từ TP Sơn La, chúng tôi vượt quãng đường gần 70km đến xã Phiêng Pằn. Vừa đến đầu xã, Thiếu tá Vì Văn Thích, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Phiêng Pằn đã đón sẵn để đưa tôi lên bản Đen, nơi cán bộ, chiến sĩ đang giúp dân làm nhà. “Bản Đen là địa bàn xa nhất, cao nhất của xã, nằm chót vót trên đỉnh núi. Anh em mình phải vượt qua 27km đường đất quanh co vượt qua khoảng chục quả núi mới tới nơi. Ta tranh thủ đi sớm, chứ không trời tối không kịp về”, Thiếu tá Thích thúc giục. Vừa nói xong, chúng tôi lập tức lên đường. Đúng như Thiếu tá Thích giới thiệu, anh em chúng tôi phải vượt qua nhiều quả đồi mây trắng bao phủ, có những đoạn dốc thẳng đứng, đường đất đá lô nhô, khiến chiếc xe máy phải oằn mình gầm rú mới vượt qua. Có những đoạn, tôi phải nhảy xuống hỗ trợ Thiếu tá Thích đẩy xe. Phải mất hơn 1 tiếng đồng hồ chúng tôi mới lên được đỉnh núi Đen. Tại đây, cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Phiêng Pằn đang hỗ trợ gia đình ông Thào A Tàng (52 tuổi) dựng căn nhà mới. Gia đình ông Tàng có 6 nhân khẩu, thuộc diện đặc biệt khó khăn. Để ông Tàng có ngôi nhà mới, cán bộ, chiến sĩ, cùng với người dân địa phương đã bỏ ra hàng trăm ngày công. Khi được hỗ trợ xây dựng nhà ở mới, ông Tàng không giấu niềm vui. Nếu không có bộ đội và dân bản hỗ trợ ông không thể hoàn thành được ngôi nhà với số tiền 60 triệu đồng của Nhà nước. Số tiền hỗ trợ chỉ mua được vật liệu. Toàn bộ tiền vận chuyển từ xã lên bản phải nhờ bộ đội và dân bản lo liệu. “Từ sự chung tay của mọi người tôi đã có ngôi nhà khang trang, đủ cho 6 người sinh sống. Tôi rất cảm ơn các anh bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương đã giúp đỡ gia đình. Căn nhà mới sẽ là niềm hy vọng, giúp gia đình có nơi ở ổn định, yên tâm làm ăn nVIẾT HÀ PHÓNG SỰ CHUYỆN XÓA NHÀ TẠM Ở VÙNG CAO: Bài 6: Mệnh lệnh từ trái tim Từ mệnh lệnh trái tim, những người lính Biên phòng Sơn La đã “cùng ăn, cùng ở” giúp người dân nghèo biên giới xóa nhà tạm, nhà dột nát. Việc làm của cán bộ, chiến sĩ bộ đội Biên phòng đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng dân, tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới. Cán bộ, chiến sĩ bộ đội Biên phòng giúp ông Thào A Tàng dựng nhà mới Cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng giúp dân chuyển vật liệu xây dựng nhà mới. Thí sinh trình diễn trang phục áo dài ẢNH: TRỌNG TÀI HẬU TRƯỜNG HOA HẬU VIỆT NAM 2024:
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==