Bao Tien Phong

CÁI GÌ CŨNG ỔN, CHỈ THIẾU HỒN Hơn 2 năm trôi qua, MV của Ann Làm sao nói thương anh đạt 230.000 lượt xem với hơn nghìn bình luận. Khán giả quan tâm Ann từ phong cách biểu diễn đến giọng hát. Có những người góp ý chân thành: “Ánh mắt Ann hơi vô hồn. Điều chỉnh ánh mắt và khẩu miệng nữa là tuyệt vời”. Nhiều người đánh giá “vô hồn”, “đơ”,… Tuy vậy, MV của Ann cũng nhận về không ít lời khen: “Giọng siêu hay, visual (diện mạo) đẹp”; “giọng nữ nhẹ nhàng, sâu lắng, tạo hình Ann xinh xắn, mềm mại”; “vẫn biết giọng ảo mà nghe nổi da gà”… NSND Rơ Chăm Phiang xem MV của Ann và nhận xét: “Nếu nhắm mắt và thưởng thức thì thoạt đầu cứ ngỡ ca sĩ thật hát. Nhưng nghe một lát thì nhận ra không phải người thật hát, vì không lộ khuyết điểm nào, cứ đều đều từ đầu chí cuối. Người hát thật có thể lộ lấy hơi hay tạo ấn tượng ở nhấn nhá, phát âm...”. Bà cho rằng, ca sĩ ảo có thể hát tốt hơn ca sĩ thật nhưng không hấp dẫn. Khán giả chỉ ra những điểm cộng của ca sĩ ảo như không lùm xùm, không phụ lòng khán giả. Ca sĩ thật lại dễ vướng ồn ào từ phát ngôn đến đời tư… Vũ khí của ca sĩ là giọng hát, có những giọng ca chưa đẹp song vẫn được công chúng yêu thích vì có màu sắc riêng. Còn giọng hát của Ann trong MV Làm sao nói thương anh lại khiến không ít người nhớ đến giọng của ca sĩ Thùy Chi. Họ nghi ngờ, những người tạo ra Ann là fan ruột của Thùy Chi. Một vài người cho rằng, Ann không phải ca sĩ ảo đầu tiên ở Việt Nam, trước Ann từng có những ca sĩ ảo khác chẳng qua không tung MV, không có chiến lược truyền thông. Nhưng Ann hay nhân vật nào là ca sĩ ảo đầu tiên ở Việt Nam cũng không quá quan trọng. Có một điều chắc chắn, trong tương lai gần sẽ còn nhiều ca sĩ ảo khác ra mắt như Ann. Bởi trí tuệ nhân tạo đang xâm lấn mọi lĩnh vực, mọi ngõ ngách của đời sống. Những người trẻ chào đón AI hơn cả. Một số khán giả đợi chờ những sản phẩm mới của Ann và tin tưởng sản phẩm sau sẽ hoàn thiện hơn sản phẩm trước, vì Ann cũng sẽ trưởng thành theo thời gian. Tháng 8/2024, Ann tung MV Cry, nhận về nhiều hồi âm tích cực. Có người cho rằng, Cry của Ann dễ gây nghiện. Nhưng khán giả kỹ tính vẫn chê chuyển động của Ann gượng gạo, mắt của Ann không cảm xúc, Ann hát chưa rõ lời… ĐIỂM MẠNH MÀ CA SĨ ẢO CHƯA THỂ VỚI TỚI “Người đàn bà hát” Ngọc Anh cho biết: “Tôi đã nghe ca sĩ AI cách đây mấy năm rồi. Lúc đó tôi cũng có hoang mang. Bởi sự ra đời của ca sĩ AI ít nhiều tạo sự thu hút, sẽ chiếm một lượng khán giả nhất định”. Tuy nhiên, người hát thành công nhạc phẩm Phú Quang vẫn tự tin vào chính mình và đồng nghiệp. Chị nói: “Những ai yêu giá trị thật sẽ tìm đến ca sĩ thật. Cho nên, không có cớ gì ca sĩ thật lại sợ ca sĩ ảo. Trí tuệ nhân tạo thiên biến vạn hóa thế nào cũng không thể thay thế con người, vì chúng không thể nhào nặn cảm xúc. Cuộc đời này tồn tại bởi vì còn cảm xúc, vì cảm xúc mà người ta tìm đến nhau”. Theo Ngọc Anh, để thắng ca sĩ ảo, người theo nghiệp cầm ca nên trau dồi nghề nghiệp, nuôi dưỡng xúc cảm. Ca sĩ Xi Myn (tên thật Trần Hoàng My), được đào tạo từ cái nôi Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam lại thấy sự xuất hiện 8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Sáu n Ngày 9/5/2025 Ann chính là nữ ca sĩ ảo đầu tiên của Việt Nam, là sự kết hợp giữa thuật toán AI và kỹ xảo âm thanh sống động. Tháng 3/2023, Ann ra mắt MV đầu tiên nhận về khen, chê rôm rả từ khán giả. Những người làm nghề cũng không thể làm ngơ. Ca sĩ ảo đe dọa ca sĩ thật Đan Trường ảo trong MV Em ơi ví dầu Ca sĩ ảo Ann thu hút nhiều ý kiến trái chiều CUỘC SỐNG BẤP BÊNH CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ ĐƠN THÂN Chúng tôi rời thành phố Tuyên Quang từ sáng sớm, xuôi theo tỉnh lộ để vào huyện Lâm Bình. Mất gần ba giờ di chuyển rồi cũng đến điểm hẹn với Bí thư Huyện Đoàn Lâm Bình và Bí thư Đoàn của xã Phúc Sơn. Sau chặng đường dài, chúng tôi tiếp tục theo chân hai cán bộ đoàn vào thôn Phiêng Tạ, nơi có căn nhà của chị Lý Thị Vân đang dần thành hình. Căn nhà nằm cách xa chân đồi, hướng ra cánh đồng rộng. Giữa khoảng đất trống, những bức tường gạch đã dần hiện lên, hứa hẹn về một mái ấm. Khi chúng tôi đến, chị Vân dáng người nhỏ nhắn, đôi tay thô ráp vì quen việc nương rẫy đang lúi húi phụ giúp nhóm thợ vận chuyển vật liệu. Thấy chúng tôi, chị mừng rỡ bước ra chào, gương mặt hiền lành, ánh lên bao niềm vui. Chị Vân là người dân tộc Nùng, sinh năm 1985, lớn lên trong một gia đình có bảy anh chị em. Bố mẹ qua đời từ sớm, căn nhà của họ để lại là nơi chị và người anh trai chung sống cùng chị dâu. Nhưng sau này, khi chị lập gia đình và chuyển đến huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, anh trai chị không may gặp tai nạn qua đời. Chị dâu sau đó đi bước nữa, vẫn sinh sống trong ngôi nhà của bố mẹ để lại. Năm 2022, cuộc hôn nhân không trọn vẹn khiến chị Vân phải đưa hai con nhỏ từ Hà Giang trở về quê. Nhưng khi xin ở nhờ trong căn nhà cũ, chị không được chị dâu chấp thuận. Không còn nơi nào khác, chị phải tá túc nhờ nhà chị gái và anh rể, sống dựa vào sự giúp đỡ của người thân. Căn nhà chị ở nhờ cũng chỉ là một căn nhà tạm bằng ván gỗ, không có lấy một gian thờ cúng tổ tiên. Công việc của chị chủ yếu là trồng ngô, lạc theo mùa vụ trên nương, khi hết vụ, ai thuê gì chị làm nấy để kiếm thêm thu nhập nuôi con. Cuộc sống bấp bênh, khó khăn đè nặng lên đôi vai người phụ nữ đơn thân. Cậu con trai lớn của chị, vì thương mẹ vất vả, đã nghỉ học ở nhà phụ giúp công việc nương rẫy. Còn bé Ngân Bình, cô bé nNGUYỄN HẢI PHÓNG SỰ CHUYỆN XÓA NHÀ TẠM Ở VÙNG CAO Bài 4: Áo xanh nhập cuộc Ở nhờ nhà người thân lâu nay, chị Lý Thị Vân, một phụ nữ đơn thân ở thôn Phiêng Tạ, xã Phúc Sơn, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang chưa từng nghĩ đến ngày mình có một mái ấm kiên cố. Nhưng nhờ sự chung tay của Đoàn Thanh niên và chính sách hỗ trợ của tỉnh, ước mơ đó đã dần thành hiện thực. Căn nhà mơ ước của ba mẹ con chị Lý Thị Vân đang gấp rút thi công Chị Lý Thị Vân đứng trước căn nhà đang xây

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==