LỰA CHỌN GIỮA RƠI NƯỚC MẮT VÀ THÓT TIM Khán giả 7x Minh Lý (Hà Nội) theo dõi Lý Hải từ ca hát sang phim ảnh, nhận xét vui: “Nước mắt đã làm nên Lý Hải”. Ở thời trẻ trung, Lý Hải nổi lên với ca khúc Khi người đàn ông khóc. Sang phim ảnh, “người đàn ông khóc” cũng giỏi lấy nước mắt khán giả. Lật mặt 7 hay Lật mặt 8 đều đi chung chủ đề gia đình, khai thác những câu chuyện đời thường dễ chạm tim khán giả. Lật mặt 8 đề cập vấn đề muôn thuở - mâu thuẫn thế hệ trong gia đình. Cha hướng con nối nghiệp mình, trở thành một người lao động bình thường, có một cuộc sống giản dị. Người con lại muốn tiến vào thế giới giải trí hào quang và nhiều cạm bẫy, trở thành một Idol (thần tượng). Mâu thuẫn đỉnh cao khi con nói thẳng: “Cứ theo con đường mà cha đã đi thì đến cái quạt máy trong nhà còn không có mà dùng”. Sau một hồi cố gắng lắng nghe xung quanh và cố gắng thấu hiểu con, người cha đã ủng hộ con đường trở thành Idol của con trai, con gái cùng nhóm bạn mới lớn. Nhưng khi hai thế hệ đã tìm được tiếng nói chung, biến cố ập đến. Lật mặt 8 cho thấy Lý Hải chưa mạnh dạn thoát ra khỏi vùng an toàn mà anh đã tạo dựng bằng sêri Lật mặt. Sở dĩ ở thị trường Hà Nội và TPHCM, phim đang dần giảm sức hút vì khán giả ở những đô thị lớn luôn được cung cấp thực đơn tinh thần phong phú, họ khát khao cái mới mà Lý Hải vẫn trung thành với “cơm mắm”. Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu là bất ngờ của Victor Vũ. Anh đánh trúng sở thích nghe nhìn của khán giả trong thời gian gần đây, khi khai thác yếu tố kinh dị. Khán giả Thái Thị Thu Thủy (TPHCM, quê gốc Cao Bằng) chia sẻ cảm xúc sau khi xem phim của Victor Vũ: “Phim hay, nhưng ai yếu tim cũng cần cân nhắc. Tôi đi xem có nhiều đoạn phải chợp mắt 15, 20 giây vì sợ”. Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu thuộc dòng phim trinh thám cổ trang. Khán giả của dòng phim này ở ta vô cùng đông đảo. Nhưng bao nhiêu đạo diễn điện ảnh Việt khai thác mảnh đất trinh thám cổ trang? Cung không đủ cầu là chắc chắn. Victor Vũ mang đến một món ăn mà khán giả đang mong ngóng nên việc Thám tử Kiên nhanh chóng rượt đuổi sát rạt Lật mặt 8 không bất ngờ. Với tài năng biến Phú Yên thành miền đất “Hoa vàng trên cỏ xanh”, lần này Victor Vũ lại khai thác vẻ đẹp hoang sơ của Tuyên Quang, Cao Bằng. Nhiều khán giả quê Cao Bằng, Tuyên Quang đang sống và làm việc khắp mọi miền Tổ Quốc đã ủng hộ Thám tử Kiên. Khán giả Nguyễn Thị Sâm, 80 tuổi, một “mọt phim” cổ trang Trung Quốc, quê ở Cao Bằng chấm điểm: “Phim gây sợ một cách chân thực. Những pha đấu võ, cưỡi ngựa, rượt đuổi của Thám tử Kiên không thua phim cổ trang võ thuật Trung Quốc, rất hồi hộp, gay cấn. Chỉ tiếc, phim lấy bối cảnh triều Nguyễn thế kỷ 19 nhưng ngôn ngữ hội thoại lại hiện đại quá. Phim có khung cảnh miền núi, nhân vật lại nói giọng Nam, tôi thấy sượng”. ĐƯỜNG XA MỚI BIẾT NGỰA HAY Khi hỏi nhân viên bán vé về tình hình của Lật mặt 8, cô ấy vui vẻ quảng cáo người xem rất đông. Không có gì khó hiểu khi Lật mặt 8 mới những ngày đầu chào hàng đã tạo tiếng vang. Thương hiệu Lật mặt của Lý Hải từng khiến nhiều đối thủ khiếp sợ. Năm ngoái, phim Cái giá của hạnh phúc, có sự tham gia của “ông vua phòng vé” một thời Thái Hòa, phải dời lịch chiếu sớm hơn một tuần, một bộ phận dư luận cho rằng đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm và nhà sản xuất tránh công chiếu cùng thời điểm với Lật mặt 7 của Lý Hải. 8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Tư n Ngày 7/5/2025 Đạo diễn Lý Hải trình làng Lật mặt 8: Vòng tay nắng, Victor Vũ gửi tới Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu. Những người yêu điện ảnh Việt đã hình dung ngay một cuộc so găng gay cấn giữa hai vị đạo diễn nổi tiếng. Họ chưa từng chạm trán trước đó. Hai đạo diễn đã chứng tỏ sức nóng không đùa được. Cuộc rượt đuổi giữa Lý Hải và Victor Vũ Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu của Victor Vũ được khen ngợi từ phục trang, bối cảnh cho tới diễn xuất Lý Hải tiếp tục đạt doanh thu trên trăm tỷ đồng với Lật mặt 8 ĐƯỜNG MÂY ĐẾN BẢN GIÀNG Pa Cheo là xã đặc thù, khó khăn nhất của tỉnh Lào Cai, với 5 thôn bản trên một trục đường, 3.341 nhân khẩu và 100% là người dân tộc Mông. Pa Cheo theo lý giải của người địa phương có nghĩa là bãi chuối. Thôn ở sâu nhất, xa nhất, khó khăn nhất của xã Pa Cheo là Bản Giàng. Bản Giàng được dịch nghĩa là “vùng mây”. Bản có 58 hộ, 275 nhân khẩu và có tới 34 hộ nghèo. Năm 2007, 2008 người dân ở thôn Tả Pa Cheo di chuyển vào Bản Giàng để làm ruộng. Đến năm 2012, Bản Giàng hình thành với 34 hộ khởi đầu từ 34 cái lán canh ruộng. Từ trung tâm xã Pa Cheo và thôn Bản Giàng mất chừng 1 giờ đi xe máy. Tôi được anh Phùng, cán bộ xã Pa Cheo giới thiệu sơ lược như thế trước khi rời trung tâm xã Pa Cheo bắt đầu hành trình đến Bản Giàng. Mùa đông ở đây dường như chẳng chịu rút lui, kéo dài lê thê. Phùng dúi vào tay tôi một bộ áo mưa và một chiếc mũ bảo hiểm, bảo: Vào Bản Giàng có đoạn mưa, có đoạn sương mù, có lúc nắng chói, cứ mặc vào phòng thân. Chiếc xe honda cũ kỹ của Phùng lặc lè vượt từng khúc cua tay áo, dốc dựng ngược qua thôn Tả Pa Cheo, Séo Pa Cheo… Nhiều đoạn đường bê tông lên Bản Giàng bị bóc hết sau bão Số 3 năm ngoái, giờ được thay bằng lớp đá lổn nhổn, sắc lẹm. Dọc đường vào vẫn còn đó những điểm sạt lở mới được dọn dẹp. Xe chúng tôi cứ gằn từng hồi khi lên dốc. Băng qua được màn sương dày, ánh nắng bất ngờ bừng lên, hé lộ biển mây trắng bồng bềnh bên dưới. Những mái nhà đỏ, xanh lẩn khuất trên sườn núi, dưới những tán đào, lê xanh mướt. Một thời nơi đây là “ốc đảo” - không điện, không sóng điện thoại, không một con đường đàng hoàng để nối với bên ngoài. Đường vào bản khi đó là đường xe kéo gỗ chỉ có ngựa thồ đi được. Để dựng được một căn nhà, bà con phải mất hàng tuần gùi từng tấm gỗ, từng viên đá qua rừng già. Đến năm 2023, hàng trăm hộ dân ở Pa Cheo đồng ý hiến đất, nhà nước hỗ trợ xi măng, cát, sỏi, lực lượng thanh niên cùng với nhân dân đổ đường bê tông vào bản. Có đường thuận lợi, ngành điện Lào Cai cũng xốc tới, cáp điện ngầm được đặt cạnh đường bê tông. Và ngày 31/12/2023, điện được đóng cho bà con Bản Giàng sử dụng. Sóng điện thoại giờ cũng đã đủ nĐỨC ANH PHÓNG SỰ CHUYỆN XOÁ NHÀ TẠM Ở VÙNG CAO Bài 2: Những căn nhà tổng lực ở “vùng mây” Dù đường dốc cheo leo, ngút ngàn mây núi nhưng nhờ huy động đủ các thành phần một cách sáng tạo nên việc xây dựng nhà ở xã vùng khó nhất vẫn “chạy” trơn tru. Cách xoá nhà tạm ở bản Giàng, xã Pa Cheo, Bát Xát, Lào Cai có lẽ là thực tiễn sinh động nhất trong việc xoá nhà tạm một cách hiệu quả trong điều kiện khó khăn… Căn nhà mới của vợ chồng anh Lý A Phải và vợ Sùng Thị Á
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==