Bao Tien Phong

Tô Kim Luyến, người phụ trách bếp ăn, xúc động nói. Chị Luyến cho biết, từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần, gia đình chị phục vụ bếp ăn miễn phí cho bệnh nhân ung thư vào lúc 10h. Chị cảm kích khi dự án của Hoa hậu Việt Nam 2024 giúp các bệnh nhân có thêm một ngày để yêu thương. Đáp lại, thí sinh Hồ Yến Linh bày tỏ sự trân trọng và biết ơn khi được gặp, trao yêu thương cho mọi người. Phạm Thùy Dương, một trong những thí sinh của nhóm, tâm sự: “Tôi hy vọng những hành động nhỏ của chúng tôi hôm nay có thể chạm đến trái tim nhiều người hơn nữa”. HÀNH TRÌNH TRUYỀN CẢM HỨNG Hành trình của các thí sinh trong tập 4 là cầu nối để khán giả hiểu rõ hơn năng lực và bản lĩnh của họ. Bước ra khỏi ánh đèn sân khấu lộng lẫy, các cô gái được tạo điều kiện để bộc lộ sự chân thành và sẵn sàng dấn thân. “Tôi thấy tự hào vì được lan tỏa yêu thương theo cách rất thiết thực và tử tế”, thí sinh Hồ Yến Linh chia sẻ. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, khán giả được theo dõi một chuỗi chương trình truyền hình thực tế kéo dài 10 tập. Theo nhà sản xuất Nguyễn Hương Giang, đây là cách để công chúng hiểu được “vì sao một cô gái được chọn làm hoa hậu”. Những vòng thi kín đáo như nhân trắc học, phỏng vấn riêng, khảo sát nhân thân trước đây vốn bị coi là “bí ẩn hậu trường” nay được mở lối để khán giả dõi theo. Điều này đồng thời giúp xóa đi định kiến rằng các danh hiệu sắc đẹp chỉ được quyết định bởi vài phút trình diễn hay ứng xử. “Hoa hậu Việt Nam không đặt ra kỳ vọng rằng một người đẹp có thể giải quyết hết các vấn đề xã hội. Nhưng từ chính những thử thách nhỏ, như lội bùn nhặt rác, hay ngồi bếp gói từng suất cơm, cuộc thi đang từng bước chọn lựa người có tâm thế dấn thân, có tư duy hành động và khả năng chạm vào lòng công chúng bằng việc làm cụ thể. Đó mới là giá trị thật, tạo nên sức sống bền vững cho một cuộc thi nhan sắc đã đi qua 36 năm”, Trưởng Ban giám khảo Trần Hữu Việt chia sẻ. HẠNH ĐỖ 9 n Thứ Hai n Ngày 5/5/2025 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ Các cô gái dọn rác ở kênh Rạch Lăng, TPHCM để chứng minh bản lĩnh và tầm vóc của thế hệ người đẹp hôm nay người nhỏ nhắn - đã bước tới, mời hai cụ ngồi vào chỗ của mình và nhóm bạn cô. Việc làm đó của Dương Hoàng Dung (sinh năm 2006, sinh viên năm nhất ngành Xã hội học, Trường ĐH KHXH&NV, ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh) rất đúng lúc, như một hành động thức tỉnh lòng trắc ẩn, xuất phát tự nhiên từ lòng biết ơn, đạo lý uống nước nhớ nguồn đầy nhân văn của người trẻ trong một xã hội hiện đại. Dung tâm niệm rằng, yêu nước, phải yêu luôn cả những người đã làm nên đất nước, yêu cả những người đã khuất và trân trọng những người đang còn ở đây. Bởi em biết rằng 10, 20 năm sau, chúng ta khó có thể gặp lại những người lính bằng xương bằng thịt bước ra từ mưa bom bão đạn của cuộc chiến, khó có cơ hội nghe được những câu chuyện có thật từ chính các bác kể thêm lần nào nữa. Cũng sau buổi lễ, không ít bạn trẻ đã ở lại cùng nhau nhặt rác, gom chai nước, giấy vụn, trả lại con phố sạch đẹp như một lời cảm ơn lặng lẽ dành cho ngày kỷ niệm. Thế mới thấy: ánh sáng và bóng tối vẫn song hành trong mỗi con người, mỗi thời đại. Quan trọng là chúng ta - người lớn, người thầy, người truyền cảm hứng - có đủ kiên nhẫn để thắp lên những ngọn đèn hay không. Một xã hội không thể trông đợi vào đạo đức tự nhiên, nếu không giáo dục, không nhắc nhở và không gạn đục khơi trong. Giới trẻ hôm nay cần được sống trong một môi trường mà ở đó, sự tử tế không bị cười chê, lòng biết ơn không trở thành “lỗi thời”. Họ có quyền hiện đại, có quyền năng động, nhưng không có quyền quên đi gốc rễ - những người đã ngã xuống để họ có được ngày bình yên hôm nay. Câu chuyện của nhóm thanh niên kia, suy cho cùng, chỉ là một lát cắt. Nhưng nếu mỗi lát cắt đều nhức nhối như vậy, ta phải nghiêm túc nhìn lại. Không phải để trách móc, mà để giáo dục. Không phải để buông bỏ, mà để khơi dậy - một thế hệ biết cúi đầu trước lịch sử và biết ngẩng cao đầu trong nhân cách. Bởi lẽ, một đất nước chỉ thực sự hùng cường khi tuổi trẻ của đất nước đó vừa biết đi tới tương lai, vừa không quên ngước nhìn, tri ân về nguồn cội. NGUYỄN MINH TUẤN Lòng biết ơn - nếu không được nuôi dưỡng - sẽ chết dần trong sự vô tư hời hợt. Còn đạo đức - nếu không được nhắc nhở, rèn giũa - sẽ mòn vẹt theo thói quen hưởng thụ và cái tôi ích kỷ. Người trẻ hôm nay cần được nhắc nhớ rằng: không có tự do nào là ngẫu nhiên, không có hòa bình nào là sẵn có. Và không có nền văn minh nào có thể đứng vững nếu thiếu nền tảng đạo lý. Phạm Thùy Dương, một trong những thí sinh của nhóm, tâm sự: “Tôi hy vọng những hành động nhỏ của chúng tôi hôm nay có thể chạm đến trái tim nhiều người hơn nữa”. Một hình ảnh đẹp tại Lễ diễu binh, diễu hành ẢNH: TTXVN Ngày thống nhất Thống nhất không chỉ là một khái niệm, một khẩu hiệu, để vang lên trong mỗi dịp kỷ niệm. Thống nhất cũng không chỉ là sự quy tụ về địa lý, một điểm mốc lịch sử của những người làm nên lịch sử. Thống nhất còn là cả một hành trình, của cả một dân tộc mà đến nay non sông liền một dải đã tròn nửa thế kỷ nhưng hành trình ấy vẫn đang còn tiếp tục, với không ít nỗi niềm cam go, khắc khoải... Rưng rưng xúc động xem phim tài liệu “Hành trình thống nhất” vừa được phát trong khuôn khổ chương trình VTV Đặc biệt. Một tác phẩm tài liệu hiếm hoi trực tiếp hướng ống kính vào những cựu quân nhân hai đầu chiến tuyến, những bát hương ở hai chiến tuyến trên cùng một bàn thờ gia đình. Và Nghĩa trang Nhân dân Bình An ở Bình Dương (trước kia được gọi là Nghĩa trang quân đội Biên Hòa, nơi chôn cất 16.000 tử sĩ của Quân đội Việt Nam Cộng hòa) - gần như lần đầu tiên được chọn làm bối cảnh để kể câu chuyện thống nhất, hòa giải, bao dung... “Sau 50 năm đất nước thống nhất, chúng ta đã có đủ bản lĩnh, đủ niềm tin, sự tự hào và đủ bao dung để vượt qua đau thương cùng nhau nhìn về phía trước - để cuộc chiến tranh đã qua không còn là hố ngăn cách giữa những người con cùng một dòng máu Lạc Hồng”, bộ phim kết lại bằng thông điệp trong bài viết “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một” của Tổng Bí thư Tô Lâm. Để thấy cái “hố ngăn cách” lòng người ấy sâu rộng miên man đến mức nào... Số đặc san Tiền Phong chào mừng 50 năm thống nhất đất nước 30/4/2025, tôi chọn 2 trang thơ với chủ đề “Non sông một mối - Lòng người một cội”. Là những bài thơ được viết ra ngay thời điểm 30/4 năm ấy. Giữa hàng trăm bài thơ, trường ca hừng hực khí thế chiến thắng, tôi chỉ mạn phép chọn 8 tác phẩm vừa dịu nhẹ niềm vui hòa bình, cũng vừa mang những nét suy tư sâu lắng, về sự hàn gắn và tình người. Tôi cho rằng đó mới là những âm điệu sẽ còn sống lâu bền với thời gian. “Sài Gòn trong ta là trái chín vẹn nguyên/ Chiến thắng đặt vào lòng hai đứa/ Một nửa anh và em một nửa” (Sài Gòn đêm giao hưởng, Anh Ngọc). “Phải từng đổ máu chiến trường/ Mới về hạnh phúc trên đường chiều nay” (Con đường có lá me bay, Diệp Minh Tuyền). “Nhìn hai họ qua cầu mà nước mắtrưng rưng/ Mà sung sướng vui tràn như trẻ nhỏ/ Chàng trai Vĩnh Linh cưới cô gái đất Cùa - Cam Lộ/ Sông tưng bừng nhìn đôi lứa thương nhau” (Đưa dâu qua cầu Bến Hải, Cảnh Trà). “Đêm nay hai miền lắc rắc cơn mưa/ Mưa hòa thuận, mưa đầu mùa rạo rực/ Chiến thắng như mưa nhuần tưới đất/ Cỏ trăm miền mới nhú đã liền nhau” (Đêm 30/4/1975, Bằng Việt)... Và chính tôi, cùng gia đình mình cũng là chứng nhân, là người trong cuộc trong câu chuyện thống nhất thiêng liêng ấy. Trên chuyến tàu tròn 50 năm trước về lại quê cha. Như từng nhánh rễ cây tìm về với cội. 50 năm trước trong bài thơ mang tên “Tháng Năm”, thi sĩ Lưu Quang Vũ cũng là một giọt máu miền Nam sinh ra trên đất Bắc từng ngần ngại về những nỗi “khó khăn của thời hậu chiến”. Đó chính là cái hố sâu cách ngăn lòng người. “Nơi máu đổ quá nhiều, chưa ai dám trồng hoa/ Chưa ai yêu thương bên huyệt mộ căm thù”... Giờ đây, sau bao nhiêu năm tháng lòng người chúng ta đã trồng hoa chưa, đã trổ hoa chưa? Để những rừng hoa tràn lên phủ lấp từng “huyệt mộ căm thù” trong chính mỗi trái tim mình? TRÍ QUÂN SỔ TAY Đội chiến thắng được lựa chọn Tập 4 Truyền hình thực tế của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 mở màn bằng trò chơi “đuổi hình bắt chữ” với những thử thách tưởng nhẹ nhàng nhưng lại là phép thử độ ăn ý giữa các thí sinh. Với những câu tục ngữ quen thuộc như: Cái nết đánh chết cái đẹp, Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, Cái răng cái tóc là góc con người… các đội thi phải diễn tả bằng hình thể hoặc ngôn ngữ gợi ý trong thời gian gấp rút để những người còn lại căn cứ vào đó tìm ra đáp án chính xác. Đội chiến thắng nhận được một đặc quyền quan trọng: chọn từ khóa bí mật liên quan đến dự án chính mà họ sẽ tham gia, một bước ngoặt trong việc gắn mục tiêu thi đấu với mục tiêu nhân ái. Mỗi lựa chọn, mỗi hành động đều hé lộ cách các thí sinh tư duy và hành xử trong vai trò người truyền cảm hứng. Tập 5 truyền hình thực tế là đêm Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2024, diễn ra đêm 20/4 tại Cung Thể thao Quần Ngựa. Đây là đêm thi có phần loại trừ, chọn các cô gái đi tiếp vào chung kết. Chương trình phát sóng vào Thứ 7, ngày 10/5.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==