Tiền Phong số 118

14 nThứ Hai n Ngày 28/4/2025 THỂ THAO SỐ LƯỢNG GOLFER KỶ LỤC Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải quy tụ 234 golfer tham gia. Đây là con số kỷ lục cho một giải golf phong trào do báo Tiền Phong tổ chức từ trước đến nay. Giải được tổ chức tại hai sân golf full 18 hố của Tân Sơn Nhất - một trong những sân golf lớn nhất TPHCM. Non sông một dải mở rộng về thành phần thi đấu, quy tụ rất nhiều golfer kể cả golfer chuyên nghiệp lẫn golfer nghiệp dư, cả nam cả nữ, không phân biệt lứa tuổi và có những golfer quốc tịch nước ngoài đều có thể tham gia. Các golfer được chia thành 5 bảng thi đấu (A, B, C, Nữ và Khách mời) nhằm đảm bảo tính cạnh tranh và cơ hội giành giải công bằng cho tất cả những vận động viên tham gia. Phát biểu bế mạc giải đấu, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, cho biết giải đấu diễn ra vào những ngày tháng Tư lịch sử - thời điểm cả nước cùng hướng về dấu mốc 50 năm ngày Bắc - Nam sum họp một nhà. Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải vượt trên khuôn khổ một hoạt động thể thao, mà là dịp để báo Tiền Phong, cộng đồng doanh nhân, các câu lạc bộ golf và đông đảo golfer cùng hướng về các cựu chiến binh từng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử - những người góp phần không nhỏ để mang lại hòa bình, độc lập và thống nhất nước nhà. “Một nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ mùa Xuân đại thắng năm 1975, nhưng ký ức về một thời hào hùng vẫn luôn sống động trong trái tim người Việt. Chúng ta không thể quên: Để có được hòa bình, độc lập hôm nay là biết bao xương máu, hy sinh của nhiều thế hệ cha anh - trong đó có những chiến sĩ Biệt động Sài Gòn anh dũng, kiên cường”, nhà báo Phùng Công Sưởng nói. NGẬP TRÀN XÚC ĐỘNG Đêm Gala Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải đã mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho các cựu chiến sĩ Biệt động Sài Gòn và thân nhân liệt sĩ. Trong không khí ấm áp, ông Ngô Ngọc Bình (75 tuổi, quận Bình Thạnh, TPHCM) - người chiến sĩ Biệt động năm xưa nghẹn ngào chia sẻ: “Đây không chỉ là dịp tôi có cơ hội hội ngộ đồng đội một thời, mà còn là lời tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những người đã âm thầm cống hiến cho độc lập dân tộc”. Nhớ lại tuổi trẻ rực lửa cách mạng, ông Bình kể, năm 1966, khi mới 16 tuổi, ông đã từ biệt gia đình, gia nhập lực lượng Biệt động Sài Gòn. Sau 6 tháng đào tạo kỹ thuật đặc công, ông quay về thành phố hoạt động. Đầu năm 1968, ông bị địch bắt, giam cầm suốt gần 10 năm tại “địa ngục trần gian” Côn Đảo. Dù bị tra tấn, giam hãm, ý chí cách mạng trong ông chưa từng lung lay. Đến ngày 30/4/1975, ông được tự do, trở về giữa vòng tay quê hương trong ngày đại thắng. Nửa thế kỷ trôi qua, chứng kiến đất nước thanh bình, phát triển, người chiến sĩ Biệt động năm xưa cảm thấy mãn nguyện vì nhìn thấy người dân sống yên vui. Nhưng với những đồng đội mãi mãi nằm xuống, ông Bình nói rằng đây là sự mất mát lớn mà ông không bao giờ quên. “Tôi thường xuyên đọc báo Tiền Phong trên điện thoại. Mong rằng sẽ còn nhiều dịp để những người lính chúng tôi được gặp nhau, kể lại những câu chuyện của một thời máu lửa. Cảm ơn báo Tiền Phong cùng các nhà tài trợ đã tổ chức một chương trình ý nghĩa, kết nối thế hệ hôm nay với những ký ức hào hùng của dân tộc”, ông xúc động nói. Cùng chung niềm xúc động, bà Tô Thị Mai Hương (quận Phú Nhuận, TPHCM) - con gái một chiến sĩ Biệt động đã hy sinh năm 1968, cho biết: “Hằng năm, cứ đến dịp này, tôi càng thêm tự hào về truyền thống gia đình. Chương trình của báo Tiền Phong thực sự rất ý nghĩa, mong sẽ được duy trì lâu dài”. Bà Nguyễn Thị Bích Nga, Quyền Chủ nhiệm Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến khối vũ trang Biệt động Sài Gòn, xúc động bày tỏ: “Hôm nay thực sự là ngày vui và đầy ý nghĩa đối với các cựu chiến sĩ. Xin cảm ơn báo Tiền Phong và các đơn vị tài trợ đã tổ chức chương trình này, để những người lính năm xưa có dịp ôn lại kỷ niệm và được tôn vinh”. Ngay trong đêm trao giải, Công ty CP Phát triển Hùng Hậu tài trợ xây mới 3 căn nhà tặng cựu chiến sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định. Cùng với đó, hàng trăm golfer và khách mời thể hiện sự tri ân bằng cách cùng nhau đóng góp để hỗ trợ các cựu chiến sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định. ANH NHÀN - VÂN SƠN - UYÊN PHƯƠNG Sau một ngày tranh tài sôi nổi, Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải, lần thứ nhất - năm 2025 chính thức khép lại vào tối 27/4 với nhiều cung bậc cảm xúc. Không chỉ dừng lại ở một giải đấu golf đơn thuần, Tiền Phong Golf Championship là dịp để tri ân những người góp phần không nhỏ mang lại hòa bình, độc lập và nhắc nhở thế hệ sau các giá trị về hòa bình, tinh thần đoàn kết dân tộc. Vinh danh nhà vô địch Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải ẢNH: TRỌNG TÀI TIỀN PHONG GOLF CHAMPIONSHIP - NON SÔNG MỘT DẢI: Khi thể thao hòa nhịp cùng lịch sử dân tộc Kết quả chung cuộc, golfer Tăng Thành Trung thắng giải Best gross, với thành tích 74 gậy. Giải Nhất, Nhì, Ba bản Gold lần lượt thuộc về các golfer: Nguyễn Hoàng Trung, Phạm Xuân Sự và Nguyễn Minh Luận. Ở bảng silver, giải Nhất, Nhì, Ba lần lượt thuộc về các golfer: Dương Công Thắng (84 gậy), Anh Tâm TV (84 gậy) và Đỗ Anh Chiến (79 gậy). Các golfer thắng giải Nhất, Nhì, Ba bảng Bronze lần lượt là: Đoàn Quang Thọ (92 gậy), Lê Doãn (91 gậy) và Trần Đình Hiền (97 gậy). Ở bảng Platimun, giải nhất thuộc về golfer Lê Thái Sâm (82 gậy), Dương Công Toàn (83 gậy) và Đoàn Xuân Trường (90 gậy). Ở bảng Diamond, giải Nhất, Nhì, Ba lần lượt thuộc về các golfer: Nguyễn Thị Thu Trang (83 gậy), Bùi Duyên Duyên (85 gậy) và Nguyễn Thị Kim Oanh (98 gậy). Chia sẻ tại Gala Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải, ông Trần Ngọc Hải - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Long Biên, Phó trưởng Ban tổ chức, cho biết sân Golf Tân Sơn Nhất vô cùng vinh dự được đồng hành cùng giải. Theo ông Hải, giải đấu hôm nay không chỉ là nơi giao lưu thể thao mà còn là nhịp cầu nối các thế hệ - từ những người đã viết nên lịch sử bằng lòng quả cảm, đến thế hệ trẻ đang tiếp nối và xây dựng tương lai. Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải là lời tri ân sâu sắc, là sự tiếp nối tinh thần kiên cường, đoàn kết và khát vọng vươn mình ra thế giới của dân tộc Việt Nam. “Xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến các cô chú cựu chiến sĩ Biệt động Sài Gòn - những người đã âm thầm cống hiến cho sự bình yên hôm nay”, ông Hải bày tỏ và xin trân trọng cảm ơn Báo Tiền Phong đã tin tưởng lựa chọn Sân Golf Tân Sơn Nhất làm địa điểm tổ chức và sẽ tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng hành cùng những sự kiện ý nghĩa trong tương lai. Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong trao quà tri ân cho cựu chiến sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định ẢNH: TRỌNG TÀI

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==