mắt tự hào khi nhìn lên lá cờ Tổ quốc, là một lần đứng nghiêm chào cờ, hay đơn giản là cảm giác biết ơn khi được sống một ngày bình yên. Đăng hình ảnh cầm lá cờ Tổ quốc cùng nụ cười tươi rói giữa trời xanh bao la lên mạng xã hội facebook, bạn Hà Thanh Hằng (sinh viên Học viện Tài chính) viết: “Hòa bình có đẹp không? Hòa bình đẹp lắm, hòa bình trong từng bước chân, từng hơi thở, trong từng bữa ăn, giấc ngủ bình yên của ngày hôm nay nên trân quý và biết ơn lắm lắm”. Bạn Nguyễn Khánh Linh (sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân) chia sẻ: “Lòng tôi rộn ràng bao cảm xúc khó tả, vừa rưng rưng xúc động, vừa tự hào, vừa biết ơn và vừa khát khao được cống hiến nhiều hơn khi khoác lên mình tà áo dài tinh khôi, cầm trên tay lá cờ Tổ quốc”. Khánh Linh cho rằng, khắc ghi ngày 30/4 lịch sử, mỗi bạn trẻ cần hành động bằng trái tim yêu nước nồng nàn và hành động, quyết tâm mang sức trẻ xây dựng Tổ quốc giàu mạnh. KHƠI DẬY LÒNG YÊU NƯỚC TRONG TIM NGƯỜI TRẺ Hình ảnh “phủ đỏ” không gian làm việc, cơ quan, trường học bằng cờ Đảng, cờ Tổ quốc đã tạo nên một sắc màu rực rỡ, không khí hào hùng, khơi dậy lòng yêu nước mãnh liệt trong mỗi trái tim người trẻ. Các cấp bộ Đoàn trên cả nước, đặc biệt là Đoàn trong trường học, Đoàn xã, phường, thị trấn, đã chủ động trang trí bảng tin, trụ sở làm việc, lớp học, khu phố, đường làng, ngõ xóm bằng cờ Đảng, cờ Tổ quốc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Nhà văn hóa Sinh viên TPHCM gây ấn tượng mạnh khi tổ chức Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và Chương trình hòa ca Đất nước trọn niềm vui, với sự tham gia của gần 5.000 hội viên, sinh viên. Các bạn trẻ đã phủ đỏ không gian Nhà Văn hóa học sinh, sinh viên TPHCM bằng màu áo đỏ sao vàng và cùng cất vang bài hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”. Hình ảnh ấn tượng đó đã khơi dậy mạnh mẽ cảm xúc niềm tự hào, tình yêu quê hương đất nước trong mỗi bạn trẻ. Chị Trần Thu Hà, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM chia sẻ, gần 5.000 sinh viên cùng hòa giọng trong những ca khúc như Đất nước trọn niềm vui và Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng chính là cách thế hệ trẻ hôm nay tái hiện khí thế sục sôi, niềm vui vỡ òa trong ngày non sông thu về một mối cách đây tròn nửa thế kỷ. Chị Hà kỳ vọng, mỗi sinh viên, học sinh và thanh niên thành phố sẽ giữ gìn tình yêu nước và lòng tự hào dân tộc như một phần máu thịt trong tim mình. Tại Hà Nội, các trường học, trụ sở các cấp bộ Đoàn đều đồng loạt treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc “phủ đỏ” không gian đầy ấn tượng. Từ sớm, Đoàn Trường Đại học Phenikaa đã treo cờ Tổ quốc tại các vị trí trang trọng, nổi bật của trường. Cùng đó, trang trí các khu vực cờ Đảng, cờ Tổ quốc rực đỏ tạo thành địa điểm check-in cho sinh viên trong trường, qua đó, giáo dục lòng yêu nước, khắc ghi ngày 30/4 lịch sử. Chị Khánh Trà, Bí thư Đoàn Trường Đại học Phenikaa cho biết: “Những lá cờ này sau khi hoàn thành sứ mệnh truyền tải tình yêu quê hương đất nước, giáo dục lý tưởng cách mạng, dự kiến sẽ được trao tặng các chiến sĩ biên phòng nhằm góp phần bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo Tổ quốc”. Đoàn Thanh niên Bệnh viện Đa khoa TP Vinh, Nghệ An khoe một góc thân quen nơi những cán bộ ngành Y đang ngày ngày miệt mài cống hiến được treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cùng hình nền điện thoại và máy tính “Hòa bình đẹp lắm”. “Lá cờ đỏ sao vàng không chỉ là biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc, mà còn là nguồn động lực để mỗi cán bộ y tế thêm vững vàng, thêm trách nhiệm với từng việc mình làm. Không khí bình yên, trật tự, ngăn nắp tạo nên một “nét đẹp hòa bình” trong chính môi trường làm việc mỗi ngày. Lan tỏa tình yêu quê hương từ những điều nhỏ nhất - Hòa bình đẹp lắm”, đại diện Đoàn Thanh niên Bệnh viện Đa khoa TP Vinh chia sẻ. Chị Nguyễn Thị Phương Thúy, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An cho biết, ngay sau khi nhận được chỉ đạo của T.Ư Đoàn về đợt tuyên truyền cao điểm kỷ niệm 50 thống nhất đất nước, Nghệ An đã ban hành văn bản hỏa tốc chỉ đạo 100% cơ sở Đoàn trực thuộc thực hiện. Điểm nhấn trong công tác chỉ đạo của Ban thường vụ Tỉnh Đoàn lần này là ngoài hướng tới đối tượng thanh thiếu nhi, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã vận động toàn bộ tầng lớp nhân dân cùng tham gia hưởng ứng hoạt động “Hòa bình đẹp lắm”. LƯU TRINH Đoàn Thanh niên Bệnh viện Đa khoa TP Vinh, Nghệ An phủ đỏ không gian làm việc bằng cờ Đảng, cờ Tổ quốc. Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Lương Bằng, Thành phố Hải Dương nô nức trong không gian rợp cờ Đảng, cờ Tổ quốc 7 n Thứ Bảy n Ngày 26/4/2025 GIỚI TRẺ TÌNH CẢM BỀN LÂU HAY CHỈ LÀ KHOẢNH KHẮC? Tiến sĩ nghiên cứu văn hóa số Lê Quỳnh Trang đưa ra một cảnh báo đáng suy ngẫm: “Không nên quá lạc quan với những trào lưu kiểu này. Chúng có thể chạm tới cảm xúc, nhưng sẽ dễ lụi tắt nếu không có sự bồi đắp bằng giáo dục, bằng nghệ thuật, bằng chính sách”. Thực tế đã nhiều lần chứng minh sự phù du của những làn sóng cảm xúc trên mạng: từ phong trào chung tay chống dịch thời Covid-19, đến làn sóng tưởng niệm các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội đều từng khiến cộng đồng mạng nghẹn ngào. Nhưng chỉ ít tuần sau, những dòng chia sẻ thấm đẫm xúc cảm đã bị thay thế bởi những chủ đề mới mẻ hơn, gây sốc hơn. “Ở một khía cạnh nào đó, mạng xã hội nuôi dưỡng những cảm xúc nhanh, mạnh nhưng cũng rất dễ tan. Việc một video diễu binh có thể tạo nên hàng triệu lượt tương tác không đồng nghĩa với việc nó trở thành một phần ký ức văn hóa bền lâu. Bởi cảm xúc, nếu không đi kèm với sự hiểu biết, với chiều sâu nhận thức, sẽ rất dễ bị thay thế bằng cảm xúc khác, nhất là khi thuật toán mạng luôn ưu tiên sự mới lạ hơn là sự tiếp nối”, TS Quỳnh Trang phân tích. Một số chuyên gia đề xuất, thay vì chỉ tung hô hiện tượng “viral” như một thành công tuyên truyền, cần xem đó là cơ hội, để ngành giáo dục đổi mới cách giảng dạy lịch sử, để báo chí và nghệ thuật tiếp tục kể chuyện chiến tranh bằng lối kể chạm đến trái tim, để chính sách văn hóa không chỉ nhấn mạnh vào ký ức mà còn gieo mầm cho nhận thức công dân hôm nay. Chỉ như thế, lòng yêu nước mới không trôi theo dòng dữ liệu. HẠ ĐAN Sau 3 ngày phát động, tính đến sáng 24/4, hashtag #hoabinhdeplam trên TikTok đã đạt 111,5 triệu lượt xem. Không khí kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước được giới trẻ đón nhận nồng nhiệt, thể hiện lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc một cách tự nhiên, sáng tạo, đặc biệt qua các nền tảng số. CHUYỆN HÔM NAY Trong bối cảnh toàn cầu đang chuyển mình mạnh mẽ, yêu nước không chỉ là tình cảm truyền thống mà còn là hành động thiết thực trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định:“Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc là kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên giàu mạnh, kỷ nguyên thịnh vượng dưới sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản, xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Câu nói ấy không chỉ mang tầm nhìn chiến lược của quốc gia mà còn là lời hiệu triệu dành cho thế hệ trẻ - những người đang gánh vác sứ mệnh làm chủ tương lai đất nước. Tình yêu nước hôm nay thể hiện qua việc người trẻ dấn thân vào khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, và phát triển bền vững. Đó là những kỹ sư âm thầm phát triển công nghệ lõi, những nhà sáng lập trẻ với khát vọng đưa sản phẩm Việt vươn ra thế giới, là các nhóm sinh viên mang tri thức số đến vùng sâu vùng xa. Những đóng góp ấy là cốt lõi cho khát vọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển vào giữa thế kỷ XXI. Truyền thống ấy đã được khơi nguồn từ mùa xuân năm 1931 - Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương (tiền thân của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) ra đời. Trải qua hơn 90 mùa xuân lịch sử, Đoàn đã trở thành cánh tay đắc lực của Đảng, dẫn đường cho bao thế hệ thanh niên Việt Nam dấn thân vì Tổ quốc: từ “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong” trong chiến tranh, đến “Thanh niên lập nghiệp”, “Tuổi trẻ sáng tạo” trong thời kỳ đổi mới và hội nhập. Ngày nay, Đoàn tiếp tục là điểm tựa và nơi khơi dậy khát vọng cống hiến của người trẻ trên mọi miền đất nước. Tình yêu nước của người trẻ trong thời đại số không chỉ là sự tự hào về quá khứ, mà còn là ý chí đổi mới, khát vọng sáng tạo và hành động cụ thể. Đó là trách nhiệm học tập, nghiên cứu, khởi nghiệp, phát triển xanh, bảo vệ môi trường và phục vụ cộng đồng. Là khi những sáng chế, nền tảng công nghệ, ứng dụng thực tiễn ra đời không chỉ vì lợi nhuận, mà vì hạnh phúc con người và tương lai đất nước. Để phát huy sức mạnh này, cần một hệ sinh thái thuận lợi cho người trẻ: từ chính sách khởi nghiệp, đào tạo công nghệ đến đầu tư vào đổi mới sáng tạo và các không gian phát triển trí tuệ. Hơn thế, cần một niềm tin vững chắc từ xã hội rằng thế hệ trẻ đủ trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng để đưa Việt Nam vươn tầm thời đại. Yêu nước - không chỉ là niềm tự hào, mà là khát vọng kiến tạo. Không chỉ là tưởng nhớ về quá khứ, mà là dấn thân vì tương lai. Một tương lai đang bắt đầu từ hôm nay - bằng những việc làm nhỏ bé nhưng ý nghĩa lớn lao của những người trẻ luôn mang trong mình trách nhiệm phụng sự Tổ quốc. NT Kiến tạo tương lai TIẾP THEO TRANG 1 TS Nguyễn Thị Minh Thảo (ĐHQG Hà Nội) nhận định: “Điều tích cực là, qua hiện tượng này, chúng ta thấy rõ, lòng yêu nước không hề nguội lạnh. Nó chỉ chờ đúng khoảnh khắc, đúng hình ảnh, đúng chất xúc tác để bừng sáng. Giới trẻ hôm nay không hề thờ ơ với lịch sử hay quốc gia. Họ chỉ cần một hình thức tiếp cận phù hợp. Hãy thôi trách họ vô cảm, khi chúng ta chưa biết chạm đến cảm xúc của họ”.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==