16 XÃ HỘI n Thứ Sáu n Ngày 25/4/2025 BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES Nhạc cách mạng gây sốt trở lại Chương trình nghệ thuật Đất nước trọn niềm vui diễn ra đêm 20/4 tại sân khấu ngoài trời trước Hội trường Thống Nhất (TPHCM) quy tụ hơn 1.000 ca sĩ, diễn viên, được đánh giá là chương trình quy mô, giàu cảm xúc trong chuỗi những hoạt động âm nhạc nghệ thuật chào mừng 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Nhiều phần trình diễn của nghệ sĩ được khán giả trẻ nhiệt tình chia sẻ. Đất nước trọn niềm vui đưa người xem ngược về quá khứ, qua dặm dài lịch sử bằng những ca khúc ra đời trong lao động sản xuất, trong khói bom và vút bay trong những giai điệu khải hoàn. Một trong những tiết mục được chia sẻ nhiều chính là Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh, một sáng tác vừa tròn nửa thế kỷ của cố nhạc sĩ Xuân Hồng, qua tiếng hát divo Tùng Dương. Không chỉ thể hiện lại thành công ca khúc ăn khách trên thị trường, Tùng Dương còn là một trong những giọng ca làm mới nhạc cách mạng ấn tượng nhất. Chính anh đã đưa Chiếc khăn piêu (Sáng tác: Doãn Nho), Nơi đảo xa (Sáng tác: Thế Song) đến gần khán giả trẻ. Lần này anh thử sức với sáng tác nổi tiếng của cố nhạc sĩ Xuân Hồng. Nhiều khán giả để lại bình luận tích cực: “Một người Hà Nội hát Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh, thật tuyệt vời. Tự hào con cháu Lạc Hồng”. Tài khoản khác viết: “Hứa nhé, nếu có kiếp sau chúng mình vẫn là người Việt Nam”. Những nghệ sĩ trưởng thành trong chiến tranh tiếp nhận ca sĩ sinh trưởng trong thời bình hát ca khúc cách mạng với tinh thần rộng mở. Đại tá, nhạc sĩ Vũ Thành, nguyên Trưởng Đoàn Văn công Quân Giải Phóng miền Nam, nguyên Trưởng Đoàn Văn công Quân khu 7, một đồng nghiệp thân thiết của cố nhạc sĩ Xuân Hồng bày tỏ cảm xúc khi xem Tùng Dương hát Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh: “Người miền Nam thích nghe Tùng Dương hát. Tôi cũng thích Tùng Dương. Nam ca sĩ hát Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh tốt, rõ lời, khỏe khoắn”. Nhạc sĩ cũng bày tỏ niềm vui khi giới trẻ hôm nay yêu nhạc cách mạng, có những bài hát cách mạng được làm mới đã trở thành xu hướng trên mạng xã hội. Ông cho rằng, đó là một xu hướng tốt, giúp người trẻ thêm yêu đất nước, yêu quá khứ hào hùng của dân tộc. Ngoài ra, nhạc cách mạng cũng có nhiều ca khúc hay, giá trị về mặt nghệ thuật, xứng đáng được tiếp tục lan tỏa trong đời sống hôm nay. Chị Hồng Loan, con gái của nhạc sĩ Xuân Hồng, người đang quản lý di sản âm nhạc của cố nhạc sĩ, cũng tán thưởng Tùng Dương hát Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh. Chị mong ngày càng nhiều ca sĩ sinh ra và lớn lên trong thời bình làm mới nhạc cách mạng. Hẹn ước Bắc Nam, chương trình nghệ thuật chính luận kéo dài 100 phút diễn ra tối 22/4 ở sân vận động Mỹ Đình thu hút khoảng 12.000 khán giả xem trực tiếp và rất đông khán giả xem qua truyền hình trực tiếp, livestream. Chương trình diễn tả hành trình hào hùng 50 năm thống nhất đất nước của dân tộc, có sự tham gia của nhiều gương mặt tên tuổi như NSND Tự Long, NSND Phạm Phương Thảo, NSƯT Vũ Thắng Lợi… Điểm nhấn của chương trình là màn kết hợp giữa NSND Thanh Hoa và Hòa Minzy trong ca khúc Rừng xanh vang tiếng Ta Lư, một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Phương Nam. Sau thành công với những MV khai thác văn hóa dân tộc, Hoà Minzy đang được đánh giá cao khi chinh phục ca khúc cách mạng. Bên cạnh màn kết hợp với NSND Thanh Hoa, Hòa Minzy còn gây xúc động khi hát Việt Nam trong tôi là (sáng tác: Yến Lê). Hàng ngàn khán giả trẻ đã vẫy cờ đỏ, hát theo Hòa Minzy, cùng cô hô vang hai tiếng “Việt Nam”, tạo nên không khí thiêng liêng, xúc động. Trong không khí mừng 50 năm thống nhất đất nước, nhiều nhạc sĩ chuyên và không chuyên đã giới thiệu những đứa con tinh thần mới sinh từ cảm hứng quê hương đất nước. Nhạc sĩ Tiến Luân, tác giả Quê em mùa nước lũ đã sáng tác ca khúc Thành phố nửa trăm năm, bày tỏ niềm tự hào về thành phố mang tên Bác. Ông muốn đưa những công trình xây dựng lớn và khu di tích ấn tượng của TPHCM vào ca khúc như đại lộ Võ Văn Kiệt, cầu Thủ Thiêm, hầm Thủ Thiêm, cầu Phú Mỹ, địa đạo Củ Chi: “Thành phố ơi! Vượt tầm cao đây cầu Phú Mỹ, đất kiên cường địa đạo Củ Chi…”, một câu trong bài hát. Thúy Vân vừa tung MV Tiến lên Việt Nam do cô sáng tác và trình bày. 10 năm trước người đẹp tốt nghiệp khoa thanh nhạc Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TPHCM từng viết My Vietnam. Bài hát Tiến lên Việt Nam thể hiện tình yêu và sự biết ơn của mình với đất nước: “50 năm một quãng đường dài/50 năm Nam Bắc gặp lại/50 năm một nửa thế kỷ/50 năm Việt Nam vươn lên … Nào cùng hát lên khúc ca Việt Nam/Nào cùng hát lên khúc ca ngày mai…”. Tác giả Một vòng Việt Nam, nhạc sĩ Đông Thiên Đức bật mí, mừng 50 năm thống nhất đất nước, anh đã hoàn thành một ca khúc viết về Việt Nam, đang cố gắng để kịp ra mắt dịp này. ĐÀO NGUYÊN Những bài ca đi cùng năm tháng, nhạc cách mạng, ca ngợi quê hương đất nước đang trở thành xu hướng trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Giới trẻ bày tỏ tình yêu Tổ quốc thông qua nhiều bài viết đầy cảm xúc. Giới trẻ đón nhận và ngày càng yêu những giai điệu hào hùng ngợi ca quê hương đất nước Ca sĩ Tùng Dương chiếm được cảm tình của khán giả khi hát Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh Cảm xúc bùng nổ khi Hòa Minzy hát Việt Nam trong tôi là trong chương trình nghệ thuật Hẹn ước Bắc Nam tại sân vận động Mỹ Đình tối 22/4 “Trend” biến hình cùng cờ đỏ sao vàng Dàn sao Việt như Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy, ca sĩ Phương Mỹ Chi, Erik, Duyên Quỳnh, diễn viên Sam,... gây chú ý. Họ tạo thành trend (xu hướng) lan tỏa lòng tự hào dân tộc qua màn vũ đạo biến hình trên nền nhiều ca khúc ý nghĩa như Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Việt Nam trong tôi là, Máu đỏ da vàng, Khát vọng Tuổi trẻ,... Những lời ca “Để cho đất nước yên vui từ đó, để cho đỏ thắm màu cờ tự do” trong Viết tiếp câu chuyện hòa bình; “Máu đỏ da vàng tôi là người Việt Nam/Dù đi năm châu cho dù về nơi đâu/Triệu trái tim này, cùng hát chung câu Việt Nam” của Việt Nam trong tôi là, hay “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà phải hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay” trong Khát vọng tuổi trẻ được chia sẻ rần rần trên khắp các nền tảng mạng xã hội. BẢO HÂN Thời nào tuổi trẻ cũng cần lý tưởng Nhà phê bình văn học Ngô Thảo giải thích về hiện tượng ca khúc cách mạng thành xu hướng của giới trẻ hiện nay: “Ca khúc cách mạng sốt trở lại là điều bình thường. Bởi ở thời nào tuổi trẻ cũng cần có lý tưởng, cần có danh với núi sông (Đã mang tiếng ở trong trời đất/Phải có danh gì với núi sông - Nguyễn Công Trứ), mà âm nhạc hôm nay nghiêng chủ yếu về đời thường. Những ca khúc khơi dậy lý tưởng trong âm nhạc hôm nay vẫn còn quá ít”. Ông phân tích, nghe những ca khúc của một thời gian khổ, người ta tìm thấy trong đó biết bao yêu thương nồng nhiệt, biết bao thắm thiết. Vì thế, bất chấp lời hát có thể lạc hậu nhưng giai điệu của ca khúc vẫn giúp khán giả tìm được cảm hứng thanh tao, đẹp đẽ. "Người nghe nhạc hôm nay ít nghe lời cụ thể, họ tập trung hơn vào giai điệu, giai điệu của âm nhạc cách mạng náo nức, khiến họ tự hỏi: Sao thời ấy đẹp thế, lý tưởng thế? Và tự vấn lòng mình: Một thời bom đạn nhưng giàu lý tưởng, trong gian khổ vẫn vươn tới ngày mai, còn ta sống trong thời bình sẽ làm gì cho Tổ quốc hôm nay? Đó là cái cớ để những bài hát sinh ra trong thời gian khổ có sức sống trường tồn”, ông nói. ĐÀO NGUYÊN
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==