Đó là những thông điệp, những lời chia sẻ trước những câu hỏi thông minh của thí sinh, tại cuộc giao lưu với 41 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2024, diễn ra tại trụ sở Báo Tiền Phong, chiều 15/4. Dự chương trình có nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024; nhà báo Lê Minh Toản, Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Phó trưởng Ban Tổ chức; ông Hoàng Thọ Ninh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm TGĐ Công ty Hoàng Thành Media, Phó trưởng Ban Tổ chức cuộc thi. KHÔNG THỂ CAN THIỆP KẾT QUẢ CUỘC THI Trước khi bắt đầu chương trình giao lưu, toàn thể đại biểu đã dành một phút tưởng nhớ cố nhà báo, nhà thơ Dương Xuân Nam, nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - “cha đẻ” của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Ông đã rời xa cõi tạm vào những ngày cao điểm cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2024. Nhà báo Phùng Công Sưởng dành những lời trang trọng để nhắc nhớ đến nhà báo Dương Xuân Nam, người đã đặt những viên gạch đầu tiên, kiến tạo nên một hành trình đầy ý nghĩa, nhằm tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam không chỉ ở ngoại hình, mà còn ở trí tuệ, tâm hồn và trái tim nhân ái. Nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ, chương trình giao lưu được thiết kế đặc biệt, bàn được sắp xếp hình chữ U, các thí sinh được sắp xếp ngồi vị trí trung tâm, còn Ban Tổ chức ngồi phía dưới sẵn sàng lắng nghe, trao đổi. Top 41 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2024 là những cô gái xinh đẹp, thông minh và bản lĩnh, chính là hình ảnh đại diện cho những người trẻ Việt Nam hôm nay dám nghĩ, dám làm, biết yêu thương và cống hiến. “Dù các bạn có tiến xa đến đâu trong hành trình cuộc thi, tôi tin rằng, những trải nghiệm mà Hoa hậu Việt Nam 2024 mang lại sẽ là hành trang quý giá trên con đường trưởng thành của mỗi bạn thí sinh”, nhà báo Phùng Công Sưởng nói. Ông Hoàng Thọ Ninh cho biết, trong những ngày tập luyện trong ngôi nhà chung, 41 thí sinh đã có cơ hội thể hiện bản thân và đạt được sự trưởng thành nhất định để tỏa sáng. Đặc biệt, các bạn cảm nhận sâu sắc 4 trụ cột: Nhan sắc - Văn hóa -Trí tuệ - Cống hiến là giá trị cốt lõi của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Ông mong các thí sinh luôn phấn đấu lan tỏa giá trị tốt đẹp của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam trong suốt hành trình của mình. Chia sẻ với các thí sinh, nhà báo Lê Xuân Sơn, nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, thành viên Ban Cố vấn Hoa hậu Việt Nam 2024 nhấn mạnh lịch sử lâu đời, quy mô của cuộc thi nhan sắc uy tín bậc nhất Việt Nam. Những giá trị đó được tạo nên từ việc BTC triển khai rất nghiêm túc, có tư tưởng tìm kiếm, tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam, văn hóa Việt Nam và chọn ra nhan sắc xuất sắc nhất tham gia đấu trường quốc tế. Đặc biệt, không ai có thể can thiệp vào kết quả của cuộc thi. DIỆT ĐỊCH NGAY TRONG LÒNG ĐỊCH Đầu tháng 4/1975, sau hàng loạt thắng lợi vang dội trên khắp Tây Nguyên, lực lượng giải phóng tiếp tục tiến về Đà Lạt, thành trì cuối cùng và rất quan trọng của địch tại khu vực này. Cuộc tiến công Đà Lạt diễn ra theo một kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, với sự tham gia của nhiều đơn vị chủ lực. “Sau chiến thắng Buôn Ma Thuột, Tiểu đoàn 840, Trung đoàn 812 tiến dọc theo quốc lộ 21 hướng về thị trấn D’Ran (huyện Đơn Dương). Tại đây, quân địch đã tháo chạy, tạo điều kiện cho đơn vị nhanh chóng tiếp quản chi khu, quận lỵ và thành lập Ủy ban Quân quản huyện Đơn Dương. Cùng thời điểm, Tiểu đoàn 186 theo quốc lộ 20 tiến thẳng lên Đà Lạt. Lực lượng Quân khu 6 cũng tham gia vào mũi tiến công dọc theo quốc lộ 21. Trước đó, quân ta đã giải phóng Đạ Huoai, Bảo Lộc, Di Linh, Đức Trọng, tạo bàn đạp vững chắc cho tiến công Đà Lạt”, cựu chiến binh Huỳnh Minh Xuyến, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng nhớ lại. Còn ông Nguyễn Duy Dũng, cựu lính đặc công tham gia chiến dịch giải phóng Đà Lạt, dù đã gần 80 tuổi vẫn nhớ như in ngày 3/4/1975. Thuộc Đại đội T12, một đơn vị đặc biệt tinh nhuệ với mục tiêu chi viện chiến trường miền Nam, tháng 12/1968, ông cùng đồng đội bắt đầu đi B (vào miền Nam). Đến ga Vinh, cả đại đội tiếp tục hành quân bằng đường bộ. Sau hơn 4 tháng, đại đội đến vùng Tây Ninh - Sài Gòn. Đến tháng 6/1969, đại đội (tên gọi T12-V9-C54b) được điều động hành quân về chiến trường Đà Lạt - Tuyên Đức và bắt đầu nhiệm vụ đánh địch. Ông Dũng kể, từ tháng 2/1970, chỉ chưa đầy 5 tháng, T12-V9C54b đã đánh 5 trận với những chiến thắng giòn giã. Nổi bật như trận đánh vào Trung tâm chiến tranh chính trị của địch (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng hiện nay), trận đánh vào Trung tâm Cảnh sát Dã Chiến (nay là khu vực đồi Dã Chiến, phường 11, TP Đà Lạt), trận đánh đồn Kim Phát (khu vực đầu quốc lộ 27, huyện Đức Trọng ngày nay),… khiến địch hoang mang, hoảng sợ. Đặc biệt, Tết dương lịch 1970-1971, địch Sinh viên học sinh phát động phong trào đấu tranh chính trị, tháng 3/1966 “Trưa 2/4/1975, thanh niên sinh viên học sinh (TNSVHS) nội thành chiếm rạp hát Hòa Bình (Đà Lạt), treo lá cờ Mặt trận Giải phóng và băng rôn “Hoan hô Quân Giải phóng miền Nam” lên nóc rạp hát. Trật tự được ổn định, đón lực lượng vũ trang và cán bộ chiến sĩ, chính quyền cách mạng vào tiếp quản Đà Lạt gần như nguyên vẹn vào ngày 3/4/1975”, ông Nguyễn Trọng Hoàng, Cựu Bí thư Đoàn học sinh, sinh viên Đà Lạt nhớ lại khoảnh khắc lịch sử hào hùng cách đây tròn 50 năm. 8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Tư n Ngày 16/4/2025 Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi diễn ra rất nghiêm túc, không có yếu tố nào ngoài chuyên môn có thể can thiệp được kết quả. Ban tổ chức đang tìm kiếm, muốn nhìn thấy ở thí sinh thần thái hoa hậu, thần thái đó toát ra từ vẻ đẹp hình thể, tâm hồn, kiến thức và tấm lòng của các bạn. nTHÁI LÂM KÝ SỰ Các thí sinh giao lưu tại báo Tiền Phong ẢNH: DƯƠNG TRIỀU HOA HẬU VIỆT NAM 2024: Top 41 hỏi khó Ban Tổ chức, giám khảo Bài 3: “Thời điểm cuối tháng 3/1975, đơn vị tôi được phân công trinh sát 6 mục tiêu đầu não của địch để dẫn quân chủ lực vào đột kích giải phóng Đà Lạt. Tuy nhiên, đêm 31/3/1975, trước khí thế của quân giải phóng, địch đã tự đốt kho xăng, kho đạn (sân bay Cam Ly) rồi rút quân ngay trong đêm”. Ông NGUYỄN DUY DŨNG, cựu lính đặc công tham gia chiến dịch giải phóng Đà Lạt “Ngoài chỉ số số đo hình thể, điều chúng tôi đang tìm kiếm, muốn nhìn thấy ở các thí sinh là thần thái hoa hậu. Thần thái đó toát ra từ vẻ đẹp hình thể, tâm hồn, kiến thức và tấm lòng của các bạn để các bạn thực sự trở thành một người đẹp”. Nhà thơ TRẦN HỮU VIỆT, Trưởng Ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2024 Hào hùng một thời
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==