Tiền Phong số 106

KẾT NỐI YÊU THƯƠNG Vào mỗi ngày cuối tuần, Làng trẻ em SOS Vinh (Nghệ An) lại rộn ràng tiếng nói cười bởi sự có mặt của hơn 40 cán bộ, hội viên Hội phụ nữ và đoàn viên, thanh niên Lữ đoàn Thông tin 80 (Quân khu 4), tới đây thực hiện những nghĩa cử thấm đẫm tình người trong chương trình “Kết nối yêu thương”. Mỗi người một việc, các hội viên phụ nữ chuẩn bị bữa cơm yêu thương, đoàn viên, thanh niên tập trung vệ sinh trong khuôn viên làng, cắt tỉa cây cối và xới đất, trồng rau… Các nữ quân nhân vừa làm bếp, vừa tranh thủ tặng quà cho các bé có hoàn cảnh đặc biệt. Với một tình cảm ấm áp yêu thương, các chị động viên các em nhỏ ở đây vượt lên bất hạnh, thêm niềm tin về một tương lai tươi sáng. Xách theo nhiều thực phẩm trên tay, Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Nguyễn Thị Yến - nhân viên Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Thông tin 80, bật mí: “Để có bữa ăn ngon cho hơn 100 cháu mồ côi bị bỏ rơi và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Hội phụ nữ của Lữ đoàn đã lên thực đơn và lo đi chợ sớm, lựa chọn thực phẩm tươi ngon, sạch, đủ dưỡng chất”. Ông Lê Bá Lương - Giám đốc Làng trẻ em SOS Vinh cho biết, tại đây hiện chăm sóc, giáo dục và nuôi dưỡng 201 trẻ em (trong đó có 107 trẻ sinh hoạt tại 15 gia đình, trẻ em ở tại lưu xá thanh niên, trẻ bán tự lập và trẻ nghèo hưởng học bổng SOS) với các độ tuổi khác nhau. Theo ông Lương, nhiều năm qua, Làng trẻ em SOS Vinh luôn nhận được sự quan tâm, chia sẻ từ chính quyền địa phương, các đơn vị, nhà hảo tâm, trong đó có Lữ đoàn Thông tin 80. Sự chung tay góp sức của cộng đồng đã giúp những mảnh đời bất hạnh vơi bớt mặc cảm, biết sống yêu thương và thành người có ích. Trong đó, nhiều em đã tốt nghiệp đại học và thạc sĩ, hoặc đang du học ở nước ngoài, một số làm doanh nghiệp. Thiếu tá QNCN Trần Trà Huyền Trang - Chủ tịch Hội phụ nữ Lữ đoàn Thông tin 80, cho biết, cùng với chương trình “Kết nối yêu thương” tại Làng trẻ em SOS Vinh, Hội phụ nữ Lữ đoàn còn thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” với việc hỗ trợ 60 triệu đồng trong 5 năm cho một cháu nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn đơn vị đóng quân. “Ngắm những nụ cười trong trẻo của con trẻ khi được các đồng đội của tôi chăm lo những bữa cơm tràn đầy yêu thương, được nghe các cháu được chia sẻ những câu chuyện thường ngày về bạn bè, thầy cô… khiến người lính chúng tôi cảm thấy thật ấm áp”, Thiếu tá Huyền Trang tâm sự. ỐNG TIỀN TIẾT KIỆM Từ nhiều năm qua, mô hình “Ống tiền tiết kiệm” của Hội phụ nữ Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Bắc Kạn thuộc Quân khu 1, nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của cán bộ, hội viên. Mô hình đã xây dựng nguồn quỹ vốn ổn định, tạo điều kiện cho hoạt động xã hội, nhân đạo của Hội và hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Thiếu tá QNCN Phạm Thị Ngà - Chủ tịch Hội phụ nữ Bộ CHQS tỉnh cho biết, Bắc Kạn là địa phương nghèo, kinh tế - xã hội chưa phát triển, đời sống của người dân vùng sâu, vùng xa còn gặp rất nhiều khó khăn. Năm 2019, theo hướng dẫn của trên, từ điều kiện thực tế của đơn vị, Ban chấp hành Hội đã bàn bạc và thống nhất sẽ thực hiện tiết kiệm để tạo quỹ vốn. Theo Thiếu tá Ngà, Hội phụ nữ Bộ CHQS tỉnh có 4 chi hội, với gần 30 hội viên, hoạt động phân tán, song ngay khi phát động, mô hình đã nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng tích cực của chị em. Để thực hiện, mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ tiết kiệm tối thiểu 2.000 đồng mỗi ngày bỏ vào chai nhựa, định kỳ vào ngày 20/10 hằng năm sẽ tổng kết. “Hoạt động đã thành nếp, chị em tự giác tham gia, so với số tiền định mức tối thiểu, có người còn ủng hộ gấp 2-3 lần. Gần cuối năm, ai cũng háo hức “mổ ống”, xem thử mình dành dụm được bao nhiêu, để cùng Hội thực hiện các hoạt động từ thiện, nhân đạo ở địa phương. Không ai bảo ai, cứ tổng kết năm nay xong, chưa cần phát động lại, hội viên đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp tục thực hiện cho năm sau”, Thiếu tá Ngà nói. Với số tiền tiết kiệm hơn 56 triệu đồng qua 5 năm thực hiện mô hình, Hội phụ nữ Bộ CHQS tỉnh đã dành tặng những suất quà ý nghĩa cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn và con của cán bộ, nhân viên trong cơ quan mắc bệnh hiểm nghèo. Hội cũng nhận đỡ đầu hai cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 3,5 triệu đồng một năm cho mỗi cháu; đồng thời phối hợp xây dựng nhà “Mái ấm tình thương” tặng phụ nữ nghèo, ủng hộ quân dân huyện đảo Trường Sa, trao quà tặng học sinh nghèo… Là người góp tiền tiết kiệm nhiều nhất, Thiếu tá QNCN Đinh Thị Hằng - Phó Chủ tịch Hội phụ nữ Bộ CHQS tỉnh, cho biết: “Ngoài số tiền quy định mỗi ngày, những đợt nhận lương hay tiền tiết kiệm được, tôi đều cho ngay vào ống. Cứ vậy, đến cuối đợt tổng kết đã có được món tiền kha khá. Không chỉ riêng tôi mà nhiều chị em khác cũng vậy. Chúng tôi càng vui hơn khi số tiền tiết kiệm được sử dụng đúng mục đích và lan tỏa ý nghĩa tốt đẹp đến cộng đồng”. Từ hiệu quả thiết thực, mô hình “Ống tiền tiết kiệm” của phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn đã được các tổ chức Hội trên địa bàn hưởng ứng học tập làm theo. Với những thành tích xuất sắc trong công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ, Hội phụ nữ Bộ CHQS tỉnh được Tỉnh ủy Bắc Kạn biểu dương là tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2024. PHAN NGA - HƯƠNG DỊU Với tấm lòng bao dung và sự nhân hậu, những nữ quân nhân ở Lữ đoàn Thông tin 80 (Quân khu 4) và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Kạn (Quân khu 1) đã triển khai thực hiện hai mô hình mang ý nghĩa thiết thực, góp phần chung tay cùng cộng đồng giúp đỡ nhiều mảnh đời khó khăn. Bóng hồng áo lính gieo yêu thương 12 NGƯỜI LÍNH n Thứ Tư n Ngày 16/4/2025 Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, sự ra đời, trưởng thành, phát triển của Trường SQLQ 1 đã đóng góp to lớn vào quá trình xây dựng, chiến đấu và chiến thắng vẻ vang của QĐND Việt Nam anh hùng. Nhà trường vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh 9 lần về thăm, nhiều lần gửi thư động viên, khen ngợi và trực tiếp trao tặng nhà trường lá cờ “Trung với nước, hiếu với dân”. Theo Đại tướng Nguyễn Tân Cương, 80 năm qua (1945-2025), nhà trường đã đào tạo 92 khóa học viên, cung cấp gần 12 vạn cán bộ cho đất nước, Quân đội ta và hơn 5 nghìn cán bộ quân sự cho 14 quốc gia trên thế giới. Hàng trăm cán bộ, học viên của nhà trường đã phát triển trở thành tướng lĩnh, cán bộ cao cấp, nhà quân sự lỗi lạc, người chỉ huy mưu lược, tài năng, giữ những trọng trách quan trọng của Đảng, Nhà nước, Quân đội. Tại buổi lễ, Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu Trường SQLQ 1 tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả tư tưởng “người trước, súng sau” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lấy con người là trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực, nguồn lực của sự nghiệp giáo dục, đào tạo; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên “vừa hồng, vừa chuyên”, lấy xây dựng nhân tố chính trị, tinh thần là yếu tố nền tảng. Đại tướng Nguyễn Tân Cương lưu ý, Trường SQLQ 1 cần có giải pháp đột phá, tạo chuyển biến căn bản, toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án “Đổi mới quy trình, chương trình đào tạo cán bộ các cấp trong Quân đội đến năm 2045” và phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”. THỤY DU “Chăm sóc, tạo điều kiện cho trẻ em có cơ hội phát triển toàn diện là trách nhiệm của toàn xã hội. Chị em Lữ đoàn Thông tin 80 luôn mong muốn có sự lan tỏa của những vòng tay nhân ái, giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bớt đi phần nào thiệt thòi”. Thiếu tá QNCN TRẦN TRÀ HUYỀN TRANG (Lữ đoàn Thông tin 80, Quân khu 4) Những “người mẹ áo lính” mang bữa cơm yêu thương đến với các em nhỏ ở Làng trẻ em SOS Vinh Các nữ quân nhân ở Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn với mô hình “Ống tiền tiết kiệm” Tại lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Trường Sĩ quan Lục quân 1 ẢNH: NGUYỄN MINH Thực hiện hiệu quả “người trước, súng sau” Ngày 15/4, phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất của Trường Sĩ quan Lục quân 1 (SQLQ 1), Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam Nguyễn Tân Cương tin tưởng nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, giành được những thắng lợi to lớn trong giai đoạn cách mạng mới.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==