Tiền Phong số 102

16 THỂ THAO n Thứ Bảy n Ngày 12/4/2025 BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES Golfer Xander Schauffele “nguy hiểm hơn” sau chấn thương? “VẬT LỘN” VỚI SỰ KIÊN NHẪN Ngay cả lịch họp báo của Xander Schauffele trước thềm The Masters 2025 cũng được sắp xếp vào thứ hai, thay vì khung giờ vàng của những ngôi sao hàng đầu vào thứ ba. Điều này phần nào phản ánh vị trí “lạ lùng” của Schauffele trong hệ quy chiếu hiện tại của làng golf. Thế nhưng, phía sau sự đón tiếp có phần trầm lặng ấy, là một Schauffele cảm thấy đầy mãn nguyện. Anh không đo đếm giá trị bản thân bằng ánh đèn sân khấu, mà bằng đặc ân được quay lại với đam mê mà chấn thương từng tước đi của anh. Năm 2024, Schauffele thi đấu như một cỗ máy: 3 lần về nhì, 15 lần lọt top 10 chỉ trong 22 giải đấu, và đóng góp nhiều điểm nhất giúp tuyển Mỹ vô địch Presidents Cup. Nhưng điều giúp anh thoát khỏi cái bóng của “Vua về nhì” chính là giành 2 major chỉ vỏn vẹn trong vòng 2 tháng, ở PGA Championship tại Valhalla và The Open tại Royal Troon. Những danh hiệu này không chỉ đập tan sự hoài nghi về khả năng kết thúc mùa giải ở vị trí cao, mà còn giúp Schauffele thực sự viết nên câu chuyện của riêng mình - trở thành golfer đúng với tiềm năng mà anh từng được kỳ vọng. Thế rồi, hành trình thăng hoa ấy bất ngờ bị chặn đứng bởi chấn thương vào tháng 12 - căng cơ liên sườn kèm rách sụn - một tổn thương dai dẳng và vô cùng phiền toái. Schauffele đã cố gắng trở lại thi đấu tại giải đấu mở màn mùa giải 2025 ở Sentry và một sự kiện TGL, nhưng cơn đau vẫn hành hạ anh. Schauffele buộc phải nghỉ thi đấu 8 tuần, và thời gian ngồi ngoài sân đấu khiến anh phải “vật lộn” với sự kiên nhẫn. TÔI THẤY MÌNH… NGỐC Trở lại vào tháng 3 tại Arnold Palmer Invitational và The Players Championship, Schauffele vẫn chưa tìm lại được phong độ ổn định. Mãi đến khi tham dự Valspar Championship, anh mới thực sự tỏa sáng với vòng cuối 66 gậy, mở ra kỳ vọng lớn trước thềm The Masters. Tuy nhiên, khi chấn thương xảy đến đúng lúc Schauffele đang ở đỉnh cao về cả thể lực lẫn sự nghiệp, anh không thể tránh khỏi câu hỏi trong buổi họp báo ở Augusta: Anh có cảm thấy mình kém may mắn khi chấn thương đã cản trở đà thăng hoa đó? “Không, tôi không cảm thấy mình kém may mắn. Tôi thấy mình… ngốc,” Schauffele đáp. “Tôi cảm thấy mình hơi thiếu chuyên nghiệp, hơi vô trách nhiệm và buồn. Rồi tôi có động lực để trở lại. Sau đó lại buồn. Rồi lại tiếp tục có động lực.” “Tôi không chắc liệu có thể gọi đó là quá trình ‘tự vượt qua mất mát’ hay không, nhưng tôi đã thực sự tự mình vượt qua. Như tôi đã chia sẻ, tôi luôn tin mình sẽ quay lại, chỉ không biết chính xác khi nào. Cảm giác lúc đó giống như một đứa trẻ mất đi món đồ chơi yêu thích. Tôi chỉ muốn ra sân, chơi golf và thi đấu ở đẳng cấp cao. Nhưng điều đó bỗng chốc bị cướp đi. May mắn thay, tôi có vợ và gia đình luôn ở bên, động viên tôi trong suốt khoảng thời gian nghỉ thi đấu”, golfer người Mỹ trải lòng. Schauffele cho rằng, nếu nhìn nhận một cách toàn diện, câu chuyện chấn thương của anh không phải là thảm họa. Anh còn tự trêu mình rằng thời gian nghỉ ngơi khiến anh nhận ra mình “bất ổn về cảm xúc”. Chính khoảng lặng đó buộc anh phải đối mặt với sức ảnh hưởng của yếu tố tâm lý - điều mà anh thường che giấu bằng cách thi đấu không ngừng nghỉ. Vì chưa từng phải nghỉ thi đấu dài hạn, Schauffele thừa nhận rằng anh từng coi việc có sức khỏe là một điều hiển nhiên. Đây chính là một bài học sâu sắc, nhắc nhở anh rằng thời kỳ đỉnh cao của thể thao mong manh hơn rất nhiều so với những gì người ta tưởng tượng, và nhiều vận động viên chỉ nhận ra điều này khi đã quá muộn. “Chuyện gì cũng tuyệt vời… cho đến khi nó không còn nữa. Điều này đã ‘thức tỉnh’ tôi, giúp tôi nhận ra rằng đôi khi mình cần phải có trách nhiệm hơn”, Schauffele chia sẻ. “Nó nhắc tôi nhớ tôi yêu golf đến mức nào. Thời gian trôi qua rất nhanh. Có người đã chơi trên Tour 20 năm, với tôi mới 8-9 năm. Sau khi có được hai major và hoàn thành nhiều mục tiêu lớn, cảm giác vẫn còn “lửa trong lòng” khi nhìn người khác thi đấu là điều vô cùng quan trọng. Bởi vì sẽ có lúc, cảm giác đó không còn nữa. Vì vậy, tôi cảm thấy mình thật may mắn khi vẫn đang học hỏi và khao khát chiến thắng”. TRỌNG ĐẠT Dù giành chiến thắng ở hai trong ba giải major gần nhất và có thành tích ấn tượng tại The Masters, Xander Schauffele vẫn bước vào sân khấu Augusta National với vai trò của “kép phụ”, không chỉ bởi anh mới trở lại sau chấn thương, mà còn vì hào quang chói loà của Rory McIlroy và Scottie Scheffler. Xander Schauffele trở lại sau chấn thương Xander Schauffele là golfer chuyên nghiệp nổi tiếng người Mỹ, sinh ngày 25/10/1993 tại San Diego, California. Schauffele bắt đầu sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp vào năm 2015 và giành được tổng cộng 12 danh hiệu, trong đó có 9 PGA Tour và 4 European Tour. Nổi bật nhất là 2 major trong năm 2024 gồm PGA Championship và The Open, Huy chương vàng Olympic Tokyo 2020 và Tour Championship 2017 khi còn là tân binh. Trước khi có được 2 major, Schauffele từng được mệnh danh là “Vua về nhì” với nhiều lần suýt thắng tại The Open 2018, The Masters 2019 và 2021, hay US Open 2024. HLV tuyển U17 Thái Lan chưa về nước đã mất việc Jadet Meelarp đã từ chức HLV trưởng của U17 Thái Lan. Ông rời ghế ngay khi Thái Lan kết thúc trận cuối cùng tại AFC Asian Cup 2025, thậm chí đội còn chưa về đến Bangkok thì nhà cầm quân này đã nói lời chia tay. Jadet Meelarp tuyên bố ngay sau trận thua Trung Quốc 0-2: “Trước hết, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến Liên đoàn bóng đá và người hâm mộ Thái Lan. Với tư cách là HLV trưởng, tôi đã nhận được nhiều cơ hội và sự hỗ trợ tốt từ Liên đoàn cũng như các CLB. Tôi đã được giúp sức về kế hoạch chuẩn bị cho đội cũng như nhân sự. Chúng tôi đang nỗ lực hết mình ở mọi khía cạnh. Nhưng kết quả không đạt được như kỳ vọng. Sự chuẩn bị, phán đoán sai lầm của đội và sự bất cẩn của tôi đã khiến đội không đạt được mục tiêu. Mặc dù các nhân viên, ban huấn luyện, các cầu thủ đều rất quyết tâm nhưng đội đã không thể đáp ứng kỳ vọng của NHM. Vì vậy, tôi muốn chịu trách nhiệm và xin kết thúc vai trò của mình. Mong Liên đoàn xem xét những cá nhân phù hợp để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Tôi muốn cảm ơn tất cả vì cơ hội này, cảm ơn người hâm mộ bóng đá Thái Lan đã luôn ủng hộ tôi”. Tuyên bố trên được đưa ra ngay sau trận thua Trung Quốc 0-2 vào rạng sáng 10/4, khi đội bóng còn chưa lên đường về nước. Như vậy, Thái Lan đã trải qua 3 trận thua liên tiếp (Uzbekistan 1-4, Saudi Arabia 1-3 và Trung Quốc 0-2) tại VCK U17 châu Á 2025 tại Saudi Arabia 2025. Không những không thể giành quyền tham dự World Cup 2025 tại Qatar, Thái Lan còn gây thất vọng tràn trề vì vô số sai lầm. Cả 3 trận, trận nào họ cũng thủng lưới từ penalty. Với tổng cộng 9 bàn thua, Thái Lan cùng Afghanistan là những đội có hàng thủ tệ nhất giải, vượt xa phần còn lại. Với kết quả này, có lẽ việc Jadet Meelarp rời đi là lựa chọn không thể khác. Liên đoàn bóng đá Thái Lan cũng tuyên bố chấp nhận lời chia tay của ông. Cơ quan này khẳng định họ nhanh chóng tìm HLV trưởng mới để phục vụ cho chiến dịch săn vé dự World Cup U17 năm sau vì tháng 10 tới, Thái Lan sẽ bước vào vòng loại U17 châu Á với thế hệ sinh năm 2009 trở về sau. ĐẶNG LAI Chia sẻ sau trận đấu cuối cùng tại VCK U17 châu Á 2025, HLV Roland bày tỏ sự xúc động: “Bóng đá luôn chứa đựng những điều khó lường ở những phút cuối. Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ và các cầu thủ đã thi đấu bằng tất cả sức lực, tinh thần đoàn kết. Dù không đạt được mục tiêu đề ra, tôi vẫn vô cùng tự hào về màn trình diễn của toàn đội”. Nhìn lại hành trình đã qua, HLV Roland đánh giá cao những bước trưởng thành rõ rệt của các học trò: “Từ những ngày đầu tập huấn cho đến khi bước vào giải và thi đấu trận cuối cùng, toàn đội đã không ngừng tiến bộ. Các cầu thủ không chỉ phát triển về chuyên môn mà còn nuôi dưỡng khát vọng lớn hơn cho sự nghiệp. Họ chính là tương lai của bóng đá Việt Nam”. Ở lượt trận cuối bảng B tối qua, U17 Việt Nam đã có trận hòa 1-1 đầy tiếc nuối trước U17 UAE. Dù thi đấu ấn tượng và dẫn trước nhờ bàn thắng của Duy Khang, đội bóng của HLV Roland vẫn để U17 UAE gỡ hòa ở khoảng thời gian cuối, qua đó kết thúc vòng bảng với 3 trận hòa và không thể giành vé đi tiếp. Trong khoảnh khắc buồn sau khi dừng bước, HLV Roland đã gửi lời động viên đầy ý nghĩa tới các cầu thủ trẻ: “Tôi nói với các em trong phòng thay đồ rằng hãy ngẩng cao đầu. Ở độ tuổi này, điều quan trọng nhất là tích lũy kinh nghiệm và giữ vững ý chí. Hành trình vẫn còn rất dài, và đây chỉ mới là sự khởi đầu”. TRỌNG ĐẠT ẢNH: HLV ROLAND HLV Cristiano Roland tự hào về U17 Việt Nam Dù không thể giành vé vào VCK U17 World Cup 2025 sau trận hòa 1-1 đầy tiếc nuối trước U17 UAE, HLV Cristiano Roland vẫn dành nhiều lời khen ngợi cho tinh thần thi đấu và sự tiến bộ vượt bậc của các cầu thủ trẻ Việt Nam.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==