Tiền Phong số 101

TỰ TIN SÁNH VAI NGƯỜI ĐẸP 5 CHÂU Các mùa tìm kiếm vương miện Hoa hậu Việt Nam đều có những thí sinh sở hữu chiều cao vượt trội. Ở thời điểm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006, Mai Phương Thúy ghi dấu ấn với chiều cao ấn tượng 1m79. Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà gây ấn tượng với đôi chân thẳng tắp, sở hữu chiều cao 1m77. Trong top 41 Hoa hậu Việt Nam 2024 có không ít thí sinh sở hữu chiều cao nổi bật. Nguyễn Thu Thảo (SBD 330) đến từ Tuyên Quang là thí sinh cao nhất - 1m78. Thí sinh Ngô Trần Hải Yến (SBD 538) đến từ TPHCM cao 1m77. Nhiều thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2024 cao trên 1m70. Thí sinh Hoàng Quý Lan (SBD 975) đến từ Cao Bằng cũng nằm trong nhóm thí sinh có chiều cao “khủng” nhờ chiều cao 1m75. Thí sinh Nguyễn Thu Thảo cho biết, chiều cao của cô được thừa hưởng từ người thân. “Cha tôi cao 1m74. Ông ngoại tôi cao 1m8”. Trước thềm chung khảo, thí sinh cao nhất Hoa hậu Việt Nam 2024 chăm chỉ tập một số bộ môn thể dục để rèn luyện cơ thể săn chắc và giữ eo. Nhìn lại lịch sử Hoa hậu Việt Nam với sự đăng quang đầu tiên của hoa hậu Bùi Bích Phương với chiều cao 1m58, trải qua hành trình 36 năm, Top 41 Hoa hậu Việt Nam 2024 là minh chứng rõ ràng cho tầm vóc người Việt Nam nói chung, tầm vóc phụ nữ Việt Nam nói riêng được cải thiện tích cực. Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2024 hoàn toàn tự tin sánh vai với người đẹp năm châu ở sân chơi nhan sắc. NGỠ NGÀNG TÀI NĂNG Hoa hậu Việt Nam 2024 quy tụ các nhan sắc đến từ nhiều trường đại học trong cả nước. Top 41 là những người đẹp đã tốt nghiệp đại học hoặc đang ngồi trên giảng đường đại học. Họ mang theo hành trang tri thức đến với sân chơi nhan sắc uy tín và lâu đời nhất Việt Nam. Ở Việt Nam, các người đẹp thường bị “soi” khả năng làm chủ ngoại ngữ. Với Top 41 Hoa hậu Việt Nam 2024, tiếng Anh gần như được “phổ cập”. Có những người đẹp thông thạo ngoại ngữ, có khả năng làm MC song ngữ như Nguyễn Hoàng Mỹ Vân (SBD 625). Người đẹp đến từ Huế Nguyễn Phương Nhi (SBD Họ tin rằng làm như vậy linh hồn của người mất sẽ không phải lang thang, phiêu bạt giữa biển cả mà tìm được đường về đoàn tụ với gia đình, tổ tiên. Tục này bắt nguồn từ thời các binh phu Hoàng Sa, khi họ gặp nạn trong hải trình, cắm mốc dựng bia chủ quyền cách đây hơn 300 năm và được duy trì cho đến bây giờ. HÌNH NHÂN THẾ MẠNG VÀ MỘ GIÓ Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), huyện đảo tiền tiêu của Tổ quốc, từ lâu đã gắn liền với những câu chuyện bi hùng về những người con bỏ mình nơi biển cả. Cứ mỗi mùa gió chướng, khi những con thuyền ra khơi mà chẳng thể quay về, trên đảo lại có những gia đình ngồi khóc ngóng tin. Nhưng đau đớn nhất không chỉ là mất người, mà là mất xác. Và cũng có lẽ không nơi nào có nhiều mộ gió (mộ không có xác) như đảo Lý Sơn. Quanh đảo, đi đâu cũng thấy những ngôi mộ nằm rải rác, ẩn mình trong những ruộng tỏi, hành. Tục đắp mộ gió của người dân trên đảo có cách đây hơn 300 năm, dưới thời Chúa Nguyễn và Triều Nguyễn. Theo sử sách và gia phả các tộc họ trên đảo Lý Sơn, vào đầu thế kỷ XVII, hằng năm, Chúa Nguyễn lệnh cho mỗi tộc họ trên đảo (13 tộc) tuyển chọn 70 dân đinh khỏe mạnh, cường tráng, giỏi tài thao lược thành lập Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải để ra khơi làm nhiệm vụ cắm mốc, đo đạc thủy trình, tìm kiếm sản vật và dựng bia chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam trên vùng biển Hoàng Sa - Trường Sa. Hành trang họ mang theo là 6 tháng lương thực, 1 đôi chiếu, 7 nẹp tre, 7 sợi mây buộc dài và 1 thẻ bài ghi rõ danh tính, bản quán, phiên hiệu. Những chuyến hải trình gian nan bằng phương tiện ghe bầu thô sơ, khiến nhiều lính Hoàng Sa chưa đến đảo đã mất mạng vì vô vàn những rủi ro thiên tai khi lênh đênh trên biển. Người đến được thì chết vì đói, khát. Cứ thế, biết bao người con của Lý Sơn ra đi nhưng mấy ai trở về. Dấu ấn về những người “một đi không trở lại” vẫn còn được lưu lại trong những câu hát ru trên đảo Lý Sơn, như: “Hoàng Sa trời nước mênh mông/Người đi thì có mà không thấy về”... Tương truyền Chúa Nguyễn thường xuyên nằm mộng thấy những người lính năm xưa về nói: Họ chết mất xác, không biết đường về. Giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại nhiều đêm khiến Chúa trăn trở. Một hôm ông gọi pháp sư đến hỏi. Sau đó Chúa triệu tập các thầy cúng trong triều tìm cách đưa những vong hồn chết trên biển về. Qua nhiều lần bàn bạc, họ nghĩ ra cách làm giả hình nhân người chết để gọi hồn. Những ngôi mộ gió đầu tiên trên đảo là mộ của cai đội Phạm Quang Ảnh cùng với 24 lính của Hải đội Hoàng Sa. Hơn 200 năm trước, cai đội Phạm Quang Ảnh cùng 70 suất lính với năm chiến Những ngôi mộ gió đầu tiên trên đảo là mộ của cai đội Phạm Quang Ảnh cùng với 24 lính của hải đội Hoàng Sa ẢNH: NGUYỄN NGỌC Từ bao đời nay, với người dân trên đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), mỗi khi có người thân gặp nạn ngoài biển mà không tìm thấy xác, gia đình họ sẽ tìm đến “pháp sư” nhờ nặn một “hình nhân thế mạng” bằng đất sét, thực hiện nghi lễ chiêu hồn, nhập cốt rồi mang đi chôn như người quá cố. "Việc nặn hình nhân được thực hiện trong một ngày. Tất cả công việc trong quá trình nặn hình nhân phải do chính pháp sư làm, tuyệt đối không có sự giúp đỡ của người khác. Thông thường, hình nhân khi hoàn thành dài khoảng 1m, nặng trên 30 kg. Sau đó, pháp sư gọi hồn cho hình nhân. Xong việc, giao hình nhân cho gia chủ và chọn ngày tiến hành nghi lÇ mai táng như người bình thường. CÜng đºp mộ, nhưng bên trong không có xác người đ° khuất mà chË là hình nhân. Những ngôi mộ này được gọi là mộ gió”, ông Nhành chia sẻ. 8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Sáu n Ngày 11/4/2025 Các giám khảo như Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Thị Huyền hay Đỗ Thị Hà đều ngỡ ngàng, vui mừng khi được tiếp xúc với top 41 Hoa hậu Việt Nam 2024. Top 41 Hoa hậu Việt Nam 2024 đại diện cho phụ nữ Việt trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Họ đẹp về hình thể, tri thức, tài năng để tỏa sáng rạng rỡ. Ngỡ ngàng Top 41 Hoa hậu nNGUYỄN NGỌC PHÓNG SỰ Top 41 Hoa hậu Việt Nam trong lớp học luyện thanh ẢNH: DUY PHẠM Gặp “pháp sư” cuối cùng nặn hình nhân thế mạng

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==