Tiền Phong số 101

14 THỂ THAO n Thứ Sáu n Ngày 11/4/2025 Hai trận đấu tứ kết lượt đi UEFA Champions League 2024/2025 diễn ra vào rạng sáng 10/4 với cùng kịch bản. PSG và Barcelona chơi lấn lướt đối thủ và dễ dàng giành chiến thắng. Barcelona tiếp tục duy trì chuỗi trận bất bại trong năm 2025 sau chiến thắng trước Dortmund. Đây đã là trận bất bại thứ 23 của đội bóng xứ Catalan. Bộ 3 tấn công Yamal - Lewandowski - Raphinha tiếp tục để lại dấu ấn đậm nét khi góp công vào 4 bàn thắng của Barcelona trong trận đấu này. Barcelona làm chủ thế trận và sớm có bàn thắng mở tỷ số ở phút 25 nhờ công của Raphinha. Cầu thủ người Brazil ập vào đá bồi làm tung lưới của thủ môn Kobel sau cú dứt điểm của Pau Cubarsi. Dortmund cũng tạo ra một số cơ hội trong hiệp 1 nhưng các cầu thủ đội khách đều bỏ lỡ đáng tiếc. Bước sang hiệp 2, Barcelona gia tăng sức ép và có thêm 3 bàn thắng. Phút 48, Raphinha đánh đầu chuyền bóng để Lewandowski dứt điểm cận thành tung nóc lưới. Tiền đạo người Ba Lan hoàn toàn cú đúp bàn thắng vào phút 66. Fermin Lopez căng ngang tạo điều kiện cho Lewadowski ghi bàn bằng cú đá 1 chạm. Yamal ghi dấu ấn trong cả 2 bàn thắng với 2 đường chuyền mở ra cơ hội tấn công. Sao trẻ của Barcelona ấn định chiến thắng bằng cú sút hiểm hóc khiến thủ môn Kobel bất lực nhìn trái bóng bay vào lưới. Với thắng lợi 4-0, Barcelona đã đặt một chân vào vòng bán kết. Ở trận đấu còn lại, PSG tận dụng tốt lợi thế sân nhà để tạo ra thế trận vượt trội trước Aston Villa. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Luis Enrique bất ngờ bị Aston Villa dội “gáo nước lạnh” vào phút 35. Aston Villa phản công chớp nhoáng, Tielemans kiến tạo cho Morgan Rogers đệm bóng đánh bại thủ môn Donnarumma. Nhưng niềm vui của đoàn quân của HLV Unai Emery chỉ kéo dài khoảng 4 phút. Phút 39, tài năng trẻ Desire Doure lập siêu phẩm với cú dứt điểm hiểm hóc bằng chân phải khiến thủ môn Emiliano Martinez không có cơ hội cản phá. PSG càng chơi càng hưng phấn và liên tục bắn phá khung thành của Aston Villa. Những nỗ lực tấn công của đội bóng nước Pháp được đền đáp xứng đáng bằng 2 pha lập công trong hiệp 2 của Kvaratskhelia và Nuno Mendes. Kvaratskhelia đi bóng khéo léo, vượt qua hậu vệ Axel Disasi rồi tung cú đá uy lực làm tung nóc lưới của thủ môn Emiliano Martinez. Phút 90+2, Nuno Mendes nhận đường chọc khe của Dembele, ngoặt bóng loại bỏ Konsa và Emiliano Martinez, dứt điểm vào khung thành đã bỏ trống. KHANH KIỀU PSG và Barcelona tiến gần đến vòng bán kết sau những chiến thắng với cách biệt lớn trước Aston Villa và Dortmund. PSG lội ngược dòng thành công Lewandowski lập cú đúp giúp Barcelona đặt một chân vào bán kết Rạng sáng 10/4, tại trận đấu chia tay VCK U17 châu Á 2025, Thái Lan đã nhận thêm một thất bại nữa để đứng cuối cùng bảng A, đồng thời trở thành đội có hàng thủ kém nhất giải. Trước khi bước vào trận đấu với Trung Quốc, Thái Lan đứng trước áp lực phải giành một thắng lợi để tri ân NHM, đồng thời chấm dứt cái dớp 40 năm không thắng được Trung Quốc ở sân chơi U16, nay là U17 châu Á. Trong lịch sử đối đầu, họ đã gặp Trung Quốc 5 trận thì thua 2 và hòa 3. Quyết tâm của Thái Lan được thể hiện rất lớn nhưng nó chỉ tồn tại trong 45 phút đầu. Đó là khi Thái Lan có liên tiếp 2 cơ hội ghi bàn trước. Phút thứ 5, Silva Mexes chuyền bóng cho Nattakit Phothisri, người xoay lưng dứt điểm bằng chân phải trong vòng cấm. Trái bóng chệch cột dọc một chút. Phút 17, Siwakorn Polsan thực hiện cú sút từ xa bằng chân phải trước vòng cấm. Quả bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. Các cơ hội bị bỏ phí khiến Thái Lan chấp nhận kết thúc hiệp 1 với kết quả 0-0 trước khi họ nhanh chóng đầu hàng ở hiệp 2. Phút 55, Thái Lan chịu một quả phạt đền khi Pramet La-ongdee phạm lỗi với Boonying Abdulsalam, và chính anh này thực hiện thành công, giúp Trung Quốc dẫn trước 1-0. Như vậy cả 3 trận tại VCK U17 châu Á, Thái Lan đều dính phạt đền. Chỉ 3 phút sau, Trung Quốc nâng tỷ số lên 2-0 với cú sút chân trái từ trong vòng cấm của Jiang Xiqin. Không còn gì để mất, Thái Lan dồn đội hình lên tìm bàn gỡ. Thực tế là họ cũng tạo ra một vài cơ hội, như cú đá phạt đi sát sạt xà ngang của Chaiwat Ngenma ở phút 75 hay tình huống đối mặt thủ môn không thành của Natthakit Phothisri ở phút 90. Chung cuộc, đại diện Đông Nam Á nhận thất bại 0-2, đứng cuối bảng VCK U17 châu Á 2025 với 3 trận toàn thua. Cùng với Afghanistan, Thái Lan là một trong hai đội 0 điểm từ đầu giải nhưng Thái Lan là đội phòng thủ tệ nhất với 9 bàn thua (Afghanistan là 8). ĐẶNG LAI Thái Lan thua 3 trận liên tiếp Thái Lan xếp cuối bảng với 3 trận toàn thua PSG và Barcelona đặt một chân vào bán kết Bóng đá Việt Nam xuất hiện tài năng trẻ Sau những màn thể hiện thành công của anh ở 2 trận gặp Australia và Nhật Bản, mang về 2 điểm quý giá cho U17 Việt Nam, Nguyễn Lực đã được trang chủ AFC phỏng vấn. Tiền vệ trung tâm này không ngần ngại chia sẻ những suy nghĩ của mình. Đầu tiên, Nguyễn Lực hé lộ rằng anh thần tượng Hoàng Đức. Anh cũng ngưỡng mộ Kevin De Bruyne ở khả năng kiểm soát trận đấu và chuyền bóng. 2 ngôi sao này chính là hình mẫu để Nguyễn Lực học tập và trưởng thành hơn trong tương lai. “Thần tượng lớn nhất của tôi ở bóng đá Việt Nam là Nguyễn Hoàng Đức. Tôi thực sự ngưỡng mộ sự điềm tĩnh, kỹ thuật và trí thông minh trong các pha xử lý của anh ấy. Nếu ở sân chơi quốc tế, tôi ngưỡng mộ những cầu thủ như Kevin De Bruyne. Khả năng kiểm soát trận đấu và chuyền bóng chính xác của anh ấy là điều tôi không ngừng nghiên cứu và học hỏi”, tiền vệ của U17 Việt Nam nói. Nguyễn Lực đang trở thành nhân tố quan trọng của U17 Việt Nam. Không nổi bật như Việt Anh, Văn Bách hay Gia Bảo nhưng Nguyễn Lực có những đóng góp rất riêng. Cầu thủ này hoạt động năng nổ, tranh chấp hiệu quả để giúp tuyến giữa đội nhà đứng vững trước sức ép nghẹt thở từ Australia và Nhật Bản. Với màn thể hiện tốt từ đầu giải, Nguyễn Lực đã nhận được sự ngợi khen từ AFC. Trong buổi phỏng vấn trên trang chủ cơ quan này, Nguyễn Lực không quên đóng góp của gia đình, những người làm điểm tựa để anh theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số. “Ngay từ đầu, gia đình đã là nguồn hỗ trợ lớn nhất của tôi”, tiền vệ của lò Hà Nội FC chia sẻ trên AFC.com. “Cha, mẹ và anh trai luôn sát cánh bên tôi, động viên và tiếp thêm sức mạnh cho tôi vượt qua mọi thử thách. Những hy sinh thầm lặng và niềm tin vững chắc của họ dành cho tôi là động lực to lớn để tôi tiếp tục làm việc chăm chỉ và theo đuổi ước mơ của mình. Tôi muốn làm gia đình mình tự hào, đền đáp người hâm mộ và truyền cảm hứng cho những cầu thủ trẻ có cùng niềm đam mê bóng đá như tôi”. ĐẶNG LAI Ông Park Hang-seo làm Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc Thông tin từ báo chí Hàn Quốc cho biết HLV Park Hang-seo là Phó chủ tịch giữ nhiệm vụ hỗ trợ đội tuyển quốc gia. Được biết trong ngày 9/4, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã có thư của Chủ tịch Trần Quốc Tuấn gửi lời chúc mừng tới các thành viên BCH KFA nhiệm kỳ mới. Ông Trần Quốc Tuấn cũng có thư chúc mừng HLV Park Hang-seo, đồng thời hy vọng với hiểu biết về chuyên môn, ông Park sẽ có nhiều đóng góp cho bóng đá Hàn Quốc. Trao đổi thêm với Tiền Phong, Phó chủ tịch Nguyễn Xuân Vũ đánh giá mối quan hệ tốt đẹp giữa các thành viên bộ máy lãnh đạo mới của KFA với Việt Nam sẽ tạo cơ hội để đôi bên đẩy mạnh hợp tác hơn nữa. “Giữa VFF và KFA vừa qua có mối quan hệ hợp tác, hỗ trợ tốt. Đội tuyển Việt Nam trong giai đoạn chuẩn bị cho ASEAN Cup 2024 cũng đã có chuyến tập huấn rất hiệu quả tại Hàn Quốc, góp phần đem đến thành công. Cá nhân HLV Park Hang-seo là người gắn bó và góp công lớn tạo nên những thành tích lịch sử của bóng đá Việt Nam. Chúng tôi hy vọng là tới đây hợp tác giữa đôi bên sẽ càng được đẩy mạnh hơn nữa, đem lại lợi ích cho cả bóng đá Việt Nam và Hàn Quốc”- ông Nguyễn Xuân Vũ cho biết. TIỂU PHÙNG Nguyễn Lực trả lời phỏng vấn trang chủ AFC

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==