Tiền Phong số 1

XÃ HỘI 15 n Thứ Tư n Ngày 1/1/2025 Sắc màu lễ hội vùng cao xứ Quảng Bắc Ninh đồng lòng giải quyết ô nhiễm làng nghề MIỀN TRUNG Với đồng bào, thì mỗi cây, ngọn cỏ, con sông hay ngọn núi đều có một vị thần cai quản. Chính vì thế mà sau một năm làm ăn và sinh sống, bà con sẽ dâng lên Thần núi những vật phẩm để thần phù hộ cho dân làng sang năm mới mùa màng bội thu, tươi tốt, sức khỏe dồi dào. Và Thần núi sẽ chuyển giao cho các vị thần khác vào đầu năm sẽ tiếp tục phù hộ cho dân làng theo ước nguyện. Năm nay lễ cúng Thần núi diễn ra tại làng Măng Dí, xã Trà Nam (huyện Nam Trà My). Từ ngôi nhà rông của làng, già làng Trần Ngọc Loan hú 3 tiếng và đánh 1 hồi trống để gọi dân làng tụ họp. Sau đó già làng sẽ dẫn đầu đoàn người đi quanh làng, rải nước sương vào mỗi ngôi nhà để Thần núi biết các nhà trong làng ai cũng đi cúng thần. Bà con nối nhau theo sau khiêng các lễ vật như con heo, con gà... Tại địa điểm cúng đã được dân làng thống nhất, già làng dâng lễ vật rồi bắt đầu thực hiện các nghi lễ cúng tạ ơn Thần núi đã che chở, phù hộ cho dân làng và khấn nguyện những điều tốt lành cho năm tới. Kết thúc lễ cúng, bà con khiêng các lễ vật quay về nhà rông và già làng sẽ phân chia thịt cho các gia đình. Bên bếp lửa, họ quây quần cùng nhau ăn trầu, uống rượu cần và nghe già làng dặn dò con cháu học hành, vợ chồng đầm ấm để cùng nhau sản xuất vụ mùa mới tốt tươi. Ngoài phần lễ, còn có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi mang đậm bản sắc của địa phương vùng cao như thi đẩy gậy, bắn nỏ, thi ẩm thực với những món ăn giàu bản sắc vùng cao như cá niên, sùng lồ ô, thịt sóc nướng ống, ốc núi… “Lễ cúng Thần núi không chỉ có ý nghĩa trong việc gìn giữ, bảo tồn văn hóa của địa phương mà còn góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là phát triển du lịch cộng đồng trong thời gian tới tại xã Trà Nam”, ông Đoàn Ngọc Hoài - Phó chủ tịch UBND xã Trà Nam cho biết. Trước đó, tại làng Kon Pin xã Trà Linh dưới chân núi Ngọc Linh, bà con dân tộc Xơ Đăng cũng tổ chức lễ hội mừng lúa mới được tổ chức lớn nhất từ trước đến nay. Đây là truyền thống có từ lâu đời sau mỗi mùa thu hoạch, nhằm tạ ơn đất trời đã ban cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, dân làng được no ấm quanh năm. Lễ vật cúng tạ bao gồm nia để đựng các đồ vật cúng, sợi chỉ để dẫn hồn lúa về, giỏ đựng lúa, heo, gà, cối giã gạo, rượu cần,… Thực hiện nghi thức cúng là thôn trưởng Kon Pin Hồ Văn Bằng và già làng Nguyễn Văn Dũng. Bà con đi đến ruộng để cúng tạ thần linh rồi mới lấy lúa về kho. Dân làng cúng bữa cơm lúa mới đầu tiên, sau đó cùng nổi trống chiêng mở hội và ăn mừng cho thành quả lao động cực nhọc sau một năm. Cùng với đó là phần hội với những cuộc thi giã gạo, ẩm thực, thi đan lát, thi rèn liềm, rựa, múa cồng chiêng, hát ting ting và các trò chơi dân gian khác. THU LOAN NGUYỄN Những ngày cuối năm, khắp rừng núi Ngọc Linh (huyện Nam Trà My, Quảng Nam) lại vang vọng tiếng cồng chiêng của bà con dân tộc Xơ Đăng trong lễ hội cúng Thần núi, một trong những lễ hội truyền thống lâu đời nơi đây. Mùa vàng dưới chân núi Ngọc Linh - Quảng Nam ẢNH: THU LOAN NGUYỄN Lễ hội cúng Thần núi làng Măng Dí, xã Trà Nam huyện Nam Trà My, Quảng Nam ẢNH: THU LOAN NGUYỄN Nhiều năm trước, làng nghề tái chế kim loại ở xã Văn Môn (huyện Yên Phong) và làm giấy ở phường Phong Khê (thành phố Bắc Ninh) được biết đến là nơi ô nhiễm môi trường nổi tiếng ở tỉnh Bắc Ninh. Đặc biệt, làng nghề tái chế kim loại ở Văn Môn trở thành “điểm đen” về vấn đề môi trường. Nhưng chỉ vài tháng qua, vấn đề ô nhiễm môi trường ở các làng nghề như Văn Môn, Phong Khê và Cụm công nghiệp Phú Lâm (Tiên Du) đã có sự thay đổi bất ngờ và được giải quyết theo hướng triệt để. Những ngày này, có mặt tại làng nghề tái chế kim loại Mẫn Xá, xã Văn Môn (huyện Yên Phong), phóng viên Tiền Phong bắt gặp hình ảnh “lạ”. Đó là không khí làng nghề Mẫn Xá đã trong lành, không còn cảnh khói bụi như trước. Những lò tái chế kim loại từng là nỗi ám ảnh về ô nhiễm môi trường đã được người dân tự nguyện tháo dỡ. Ông Lê Quang Hải (60 tuổi), một hộ làm nghề tái chế kim loại ở làng Mẫn Xá chia sẻ, sau khi được cơ quan chức năng tổ chức họp dân để trao đổi về vấn đề ô nhiễm làng nghề và sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền, gia đình ông đã tự nguyện tháo dỡ lò cô đúc nhôm. Không chỉ ông, nhiều hộ tái chế nhôm trong làng nghề cũng tự tháo dỡ nhà xưởng, chuyển làm nghề khác để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường. “Tôi và người dân làng nghề rất mong sớm nhận được hỗ trợ để chuyển đổi nghề nghiệp. Chúng tôi thấy được lợi ích cho việc bảo vệ môi trường sống”, ông Hải chia sẻ. Thời điểm này, làng nghề tái chế giấy ở phường Phong Khê (thành phố Bắc Ninh) cũng bắt gặp những hình ảnh bất ngờ. Đó là hàng chục hộ tái chế giấy cũng tự nguyện tháo dỡ lò hơi và nhà xưởng. Đây là điều mà trước kia, người dân làng nghề ở phường Phong Khê chưa từng nghĩ đến. Nhưng sau khi chính quyền vào cuộc quyết liệt, người dân làng nghề đã dần thay đổi nhận thức và tự nguyện ngừng làm tái chế giấy, chuyển sang nghề khác để bảo vệ môi trường. Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, thời gian qua, hệ thống chính trị của tỉnh Bắc Ninh đồng lòng quyết tâm giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường làng nghề với tinh thần quyết liệt, không có vùng cấm. Tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều động thái mạnh mẽ trong việc xử lý ô nhiễm môi trường ở các làng nghề. Tỉnh Bắc Ninh đã thành lập đoàn liên ngành kiểm tra về môi trường, phòng chống cháy nổ, xây dựng ở Cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá, thành phố Bắc Ninh kiểm tra cơ sở sản xuất vi phạm ở Cụm công nghiệp Phong Khê và huyện Yên Phong tiến hành kiểm tra, xử lý các hộ sản xuất ở làng nghề thuộc xã Văn Môn và Đông Thọ. “Tỉnh Bắc Ninh không để ô nhiễm môi trường trở thành nỗi đau kéo dài”, ông Tuấn khẳng định. Ông Tuấn cho biết thêm, đến nay, tất cả các hộ dân làm nghề tái chế kim loại (146 hộ) ở thôn Mẫn Xá, xã Văn Môn đã tự nguyện tháo dỡ lò đốt và xưởng sản xuất để chuyển sang làm nghề khác; đồng thời hàng chục cơ sở sản xuất không đảm bảo đủ điều kiện trong Cụm Công nghiệp làng nghề Mẫn Xá cũng chủ động ngừng hoạt động. Thành phố Bắc Ninh và huyện Tiên Du đã và đang quyết liệt giải quyết triệt để ô nhiễm môi trường ở làng nghề tái chế giấy và Cụm công nghiệp Phong Khê và Phú Lâm. NGUYỄN THẮNG Người dân làng nghề tái chế kim loại ở Mẫn Xá, xã Văn Môn (huyện Yên Phong) tự nguyện tháo dỡ lò cô đúc nhôm ẢNH: NGUYỄN THẮNG Thời gian qua, hệ thống chính trị tỉnh Bắc Ninh đồng lòng giải quyết ô nhiễm môi trường ở các làng nghề, đặc biệt tại xã Văn Môn (huyện Yên Phong), Cụm Công nghiệp Phong Khê và Phú Lâm.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==