Tiền Phong số đặc biệt 2-9-2024

32 TRÂN QUÝ ĐỘC LẬP, TỰ DO Bình Phú nằm phía núi hiền hòa đẹp đẽ với những cánh rừng, đồng ruộng ngát xanh. Xã thưa nhà, nhiều nhà cũ, nhưng nhà nào cũng có một góc sáng bừng, tươi thắm trưng khẩu hiệu “Không có gì quý hơn độc lập - tự do!”. “Nơi nào trang trọng nhất, dễ thấy nhất thì chọn treo thôi. Nhà tui treo đến nay hơn 20 năm rồi”, ông Nguyễn Tặng (67 tuổi, thôn Đức An) nói. Ông Tặng nhớ lại, năm 2000, ông cất ngôi nhà mái ngói ba gian. Gian giữa thờ tổ tiên, thờ Phật, câu khẩu hiệu “Không có gì quý hơn độc lập - tự do!” được treo ngay trên nóc cửa chính để mọi người luôn nhìn thấy. Nhà ông Nguyễn Trường Thiệt (60 tuổi, thôn Lý Trường) xây đã hơn ba thập kỷ, nhiều lần sửa sang để phòng mưa bão. Tường đổi màu sơn, ngói thay mới, riêng câu khẩu hiệu về độc lập, tự do vẫn nằm trịnh trọng ngay gian chính, dưới ánh nắng mùa hè hắt lên dòng chữ vàng tươi trên nền sơn đỏ thắm. Ông Thiệt bắc ghế leo lên tháo mấy con vít gỡ tấm bảng xuống rồi lấy khăn tỉ mẩn lau kỹ càng, sáng bóng. Ông cười, bảo lâu lâu thấy dòng chữ mờ đi là ông lại lau để khi nào trông cũng mới. “Thế hệ cha ông bao người ngã xuống cũng vì mấy chữ này. Hôm nay mình sống trong thời bình, không có khói đạn chiến tranh lại càng trân quý độc lập, tự do. Tui vẫn thường nhắc con cháu biết ơn những người đi trước, biết ơn được sống trong hòa bình mà cố gắng học tập, làm người, làm việc có ích”, ông tâm tình. Chạy qua những xóm thôn ở Bình Phú, “độc lập, tự do” đều treo ở nhà nhà. Bà con kể trước đây thường treo dòng chữ này trước cổng, về sau xe chở lúa, chở rơm vào sân không lọt phải tháo cổng đi nên dời bảng lên tường hoặc vào trong gian thờ. Dân quê không học rộng nói hay, nhưng nhìn tấm bảng trên nhà, ai cũng hiểu đó là cuộc sống mà mọi người đều mong muốn. Phía đồng lúa đang mùa đơm bông, cánh cổng làng sừng sững với hai lá cờ Tổ quốc đỏ thắm ôm lấy dòng chữ “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. Vùng quê trân quý độc lập, tự do này trong những năm chiến tranh khốc liệt từng là căn cứ địa cách mạng của huyện Thăng Bình. Nhân dân nơi đây quả cảm đấu tranh chống giặc, che chở, nuôi giấu cán bộ cách mạng. Kết thúc 21 năm kháng chiến chống Mỹ, xã Bình Phú bị tàn phá nặng nề. UBND xã cho hay xã có hàng ngàn người chết và bị thương, hàng loạt ngôi nhà bị đốt cháy. Quân giặc đã dội xuống nơi đây bom đạn, chất độc da cam. Xã chỉ còn 19 hộ trụ bám và khoảng 30 hộ từ nơi khác tản cư đến. Đất nước hòa bình, nhân dân Bình Phú ở khắp nơi lần lượt trở về làng xưa, quê cũ đoàn tụ, sum họp với gia đình, bà con chòm xóm. Cái giá của độc lập, tự do hơn bất cứ nơi đâu, người dân Bình Phú rõ nhất. KHÔNG QUÊN LỊCH SỬ, KHÔNG NGỪNG VƯƠN LÊN Tấm bảng “Không có gì quý hơn độc lập-tự do!” của nhà ông Triệu Tấn Dung (68 tuổi, Đức An) có lẽ “cổ” nhất ở xã. Ông không rõ từ bao giờ, chỉ nhớ năm 1997 làm nhà, ông tính đổi tấm bảng mới, nhưng nghĩ lại cứ để nó “già” theo năm tháng, gắn bó với mình. Dòng chữ vàng trên tấm bảng đỏ nay đã bạc mờ, với ông đó là cách để cho con cháu nhìn vào mà biết từ thời cha, ông mình đã có truyền thống quý trọng độc lập, tự do đến nhường nào. Ngày lễ, Tết ông thường treo Quốc kỳ, quốc tang treo cờ rủ. Ông chiêm nghiệm, mình sống trên đất nước này thì phải biết nguồn cơn, lịch sử, làm theo văn hóa đất nước. Những lão nông tri điền như ông Dung chẳng mấy sách vở, vậy mà nói về Tổ quốc, về Bác, ai cũng say sưa. Các cụ kể khi tụi nhỏ trong làng lớn lên biết đọc, biết viết thường chỉ lên mái nhà hỏi “Không có gì quý hơn độc lập - tự do!” nghĩa là gì, do ai nói, nói khi nào, tại sao phải treo trong nhà?... Các cụ thấy vui và sẵn sàng kể cho các cháu nghe về năm tháng gian nan của dân tộc, về những cuộc chiến có hy sinh và chiến công hiển hách, về Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, đọc Tuyên ngôn độc lập, kêu gọi toàn quốc kháng chiến, về ngày non sông thu về một mối…Trang sử của dân tộc cứ thế thấm dần vào lớp măng non. Ai cũng nghiệm ra, câu khẩu hiệu còn treo, thì đời này sang đời khác chắc chắn lịch sử nước nhà không thể mờ phai. Bôn ba bao năm làm việc từ Nam chí Bắc, anh Nguyễn Trường Trí (thôn Lý Trường) nhận ra ít nơi nào bà con treo khẩu hiệu về độc lập, tự do nhiều như ở Bình Phú. Anh thường khoe với bạn nếu đến miền Trung, thấy vùng nào mọi nhà đều treo câu khẩu hiệu này thì đấy chính là quê anh. Đó là điều mà anh Trí, cũng như bao người trẻ khác tự hào. Niềm tự hào ấy cũng khiến anh luôn nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn, ở xa nhưng những hoạt động, đóng góp cho thôn xóm anh vẫn rất nhiệt tình. “Độc lập, tự do là điều mà dân tộc ta từng khát khao có được, Bác cũng khẳng định đó là thứ quý giá nhất. Tôi nghĩ mỗi người chúng ta hãy nhìn lại quá khứ của dân tộc mà nhắc nhở mình sống không ngừng vươn lên”, anh bày tỏ. “Đến ngày thắng lợi nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, anh Nguyễn Trường Chính (45 tuổi, xã Bình Phú) nhớ như in lời của Bác. Anh nói chúng ta thừa hưởng cuộc sống được đổi bằng máu xương của những người đi trước, vì vậy mỗi người cần có trách nhiệm chung tay dựng xây đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác kỳ vọng. n Có một vùng quê yên bình ở xứ Quảng mà đến bất kể xóm thôn nào cũng thấy dòng chữ “Không có gì quý hơn độc lập- tự do!”. Nhà mới xây kiên cố hay mái ngói già nua cũ kỹ đều treo câu khẩu hiệu thắm tươi ở nơi trang trọng nhất. Miền quê yêu độc lập, tự do, theo lời Bác dạy ấy là xã Bình Phú (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam). Miền quê đi đâu cũng thấy Người dân treo ảnh Bác, thờ Bác, mang ơn Bác đã vì Tổ quốc ẢNH: THANH HIỀN Ông Nguyễn Trường Thiệt cẩn thận lau chùi lại khẩu hiệu ẢNH: THANH HIỀN lTHANH HIỀN Độc lập, tự do trên mỗi nhà để nhắc nhớ lịch sử, dặn dò thế hệ trẻ sống hết mình, đóng góp cho quê hương ẢNH: THANH HIỀN Ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch UBND xã Bình Phú cho hay, người dân trong xã treo khẩu hiệu “Không có gì quý hơn độc lập - tự do!” từ rất lâu, như một cái nếp. Năm 1995, khi Ủy ban Trung ương MTTQVN khởi xướng và phát động Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xã vận động nhân dân thực hiện các thiết chế văn hóa tại hộ gia đình, trong đó có việc treo các câu khẩu hiệu. Có nhiều câu cho bà con chọn song đại đa số chọn “Không có gì quý hơn độc lập - tự do!”. “Bây giờ chẳng cần vận động, mọi nhà đều đồng lòng treo. Ai cũng thấy tự hào khi được sống trong đất nước độc lập, tự do”, ông Hải chia sẻ. “ĐỘC LẬP, TỰ DO” TẦM VÓC VIỆT Người dân ở xã Bình Phú còn thờ ảnh Bác Hồ hoặc treo nơi trang trọng nhất trong nhà. Dịp 2/9, Tết, bà con cùng thắp hương, làm mâm cơm gọn nhẹ cúng Bác. “Bác là cha chung, có Bác mới có hôm nay. Mình sống phải mang ơn Bác, làm theo lời Bác dạy và yêu thương quê hương dân tộc mà Bác dồn tâm sức cống hiến cả một đời”. Ông NGUYỄN TRƯỜNG THỨ (76 tuổi, thôn Lý Trường)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==