BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES 16 THỂ THAO n Thứ Bảy n Ngày 30/3/2024 Ngồi trên khán đài sân vận động Tuy Hòa (thành phố Tuy Hòa, Phú Yên), HLV tuyển điền kinh Hải Dương Lê Văn Chức chỉ vào cô bé mặc áo xanh mảnh khảnh và nói với phóng viên Tiền Phong: “Kia là Hoàng Thị Ngọc Anh, người đã đưa Hải Dương trở lại Tiền Phong Marathon”. Theo ông Chức, kể từ năm 2019 khi Ban tổ chức Tiền Phong Marathon quyết định bỏ các cự ly trung bình ngắn 2km, 3km, Hải Dương không tham dự nhiều năm vì thiếu lực lượng. Cho đến năm ngoái, ở Tiền Phong Marathon 2023 tại Lai Châu, xứ Đông mới quay trở lại. “Điều này xuất phát từ bạn Ngọc Anh, khi bạn ấy được lên tuyển trẻ điền kinh quốc gia và tập luyện các cự ly dài, Hải Dương mới bắt đầu tái xây dựng lực lượng và đủ đội để tham dự”, ông Chức cho biết. Vừa chỉ đạo các học trò tập luyện, ông Chức vừa kể chuyện tuyển chọn Ngọc Anh. “Ở cuộc tuyển quân đó, kết quả của bạn ấy hơi đuối, cũng chưa có thành tích nổi bật ở các giải học đường. Tuy nhiên, tôi chú ý điểm đặc biệt ở cô bé này chính là ý chí mạnh mẽ và niềm đam mê thực sự với điền kinh, sau đó quyết định gật đầu. Khi tôi hỏi có biết VĐV điền kinh nào không, mắt cô bé sáng lên, đáp "chị Oanh ạ"". Trò chuyện với Ngọc Anh sau khi cô hoàn thành bài tập, chúng tôi nhận thấy sự ngưỡng mộ vô bờ bến của cô dành cho Nguyễn Thị Oanh. “Em mê chị ấy lắm”, Ngọc Anh nói. “Chị ấy không chỉ chạy nhanh mà còn đầy nghị lực. Nói sao nhỉ, chị ấy cực kỳ tuyệt vời trong mắt em. Một ngôi sao sáng, khiến em chỉ muốn lại gần và tiếp thu những bài học từ chị”. Với cảm hứng từ Nguyễn Thị Oanh, Ngọc Anh đã đền đáp niềm tin của HLV. Cô ngày càng trưởng thành, gây ấn tượng ở các giải trẻ và mở ra cánh cửa đến với tuyển trẻ điền kinh quốc gia, sau đó bắt đầu ghi dấu ấn. Tại Giải điền kinh trẻ vô địch Đông Nam Á 2023, cô về nhất nội dung 3.000m nữ với thành tích 10 phút 40,14 giây. Tiếp xúc với Ngọc Anh, chúng tôi cũng cảm nhận được sức mạnh tinh thần của cô gái nhỏ nhắn này. Cô nói chưa bao giờ cảm thấy thiệt thòi, hoặc cho rằng theo đuổi thể thao đồng nghĩa với sự hy sinh. “Chạy giúp em tự lập sớm, giao tiếp với nhiều người, sống cùng đam mê và được đi nhiều, khám phá nhiều. Như với Tiền Phong Marathon, năm ngoái em được đến Lai Châu và bây giờ là mảnh đất xinh đẹp Phú Yên”, cô chia sẻ. Tại Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024 (Tiền Phong Marathon 2024), cô gái 17 tuổi sẽ tham dự nội dung 5km hệ nữ trẻ. “Tiền Phong Marathon là giải đấu lớn và hoành tráng”, Ngọc Anh nói. “Em không biết điều gì chờ đợi sắp tới nhưng sẽ cố gắng hết sức nhằm cải thiện thành tích của chính mình và đạt kết quả tốt nhất”. Từng tham dự Tiền Phong Marathon tại Lai Châu, Ngọc Anh cũng ấn tượng với hàng cờ cùng cảnh tượng đồng bào đổ ra đường cổ vũ. “Chứng kiến đông người cổ vũ em cảm thấy rất sung, có động lực để chạy không biết mệt. Trong những người ấy còn có cả mẹ em. Năm nay chắc chắn mẹ cũng có mặt ở Phú Yên để tiếp lửa cho em”, cô nói. Nguyễn Trung Cường, người cũng tập luyện trong sân Tuy Hòa, cho biết: “Tôi gắn bó với Tiền Phong Marathon từ khi chập chững bước vào con đường thể thao chuyên nghiệp. Giải đấu này có ý nghĩa lớn trong việc thúc đẩy phong trào chạy bộ, đồng thời giúp phát hiện những tài năng điền kinh cho đội tuyển quốc gia”. Chính Nguyễn Thị Oanh cũng trưởng thành từ Tiền Phong Marathon, sau đó trở thành nhà vô địch 7 lần tiếp cự ly 5km. Tiếp tục theo đuổi đam mê, không loại trừ khả năng Ngọc Anh sẽ trở thành “Nguyễn Thị Oanh tiếp theo” của điền kinh Việt Nam. THANH HẢI - NHƯ Ý Tiền Phong Marathon không chỉ là nơi tôn vinh những ngôi sao điền kinh, các kỷ lục gia mà còn chắp cánh cho các tài năng trẻ. Sau Hoàng Nguyên Thanh, Đỗ Quốc Luật, Nguyễn Trung Cường, Nguyễn Thị Oanh… tất cả cùng chờ đợi những gương mặt mới ra mắt, như Hoàng Thị Ngọc Anh. Hoàng Thị Ngọc Anh, tài năng trẻ đội Hải Dương ẢNH: NHƯ Ý Chắp cánh cho các tài năng trẻ Dự chương trình có ông Đào Mỹ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Đắc Thạnh - nguyên Thuyền trưởng tàu Không số C41 anh hùng; nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Đồng Trưởng Ban tổ chức Tiền Phong Marathon 2024. Từ sáng sớm, Nhà trưng bày bổ sung di tích tàu Không số - Vũng Rô nằm trong khuôn viên Di tích lịch sử quốc gia Vũng Rô (thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) chật kín chỗ ngồi. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, đại biểu và các bạn trẻ đã có dịp hiểu hơn về tàu Không số, Đường Hồ Chí Minh trên biển nói chung và bến Vũng Rô nói riêng. Đặc biệt, được gặp và nghe Anh hùng LLVTND Hồ Đắc Thạnh chia sẻ về ba chuyến tàu cập bến Vũng Rô thành công, đưa vũ khí, lương thực về quê hương Phú Yên đánh giặc. Xúc động trở lại chiến trường xưa, ông Thạnh cho biết: “Đây là nơi tôi cùng đồng đội được đồng bào, chiến sĩ đón nhận và sẵn sàng bảo vệ khi tàu Không số cập bến, xương máu của nhiều chiến sĩ vẫn còn nằm ở đây”. Tại Đền thờ các anh hùng liệt sĩ tàu Không số, các đại biểu thành kính dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng, liệt sĩ. Nhà báo Lê Xuân Sơn khẳng định, lịch sử mãi còn khắc ghi, mỗi chuyến hàng đưa vào đất liền và chi viện cho chiến trường đều thấm máu đào của các chiến sĩ trên các tàu và trên các bến. Các cô, các bác, các anh, các chị đã hiến trọn tuổi thanh xuân cho đất nước được độc lập, cho dân tộc được tự do. Năm tháng sẽ trôi đi nhưng sự hy sinh cao cả và cống hiến to lớn của các cô bác, anh chị cùng với các anh hùng liệt sĩ của quê hương Phú Yên, của Tổ quốc Việt Nam sẽ mãi mãi ghi vào trang sử oanh liệt của dân tộc như một thiên anh hùng ca bất diệt. Sự hy sinh to lớn đó đã trở thành biểu tượng cho ý chí kiên cường của quân và dân ta trong cuộc chiến chống Mỹ cứu nước cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. “Trước linh các anh hùng liệt sĩ, chúng tôi xin ghi lòng tạc dạ, mãi biết ơn và nguyện noi gương các cô bác, anh chị cống hiến hết mình cho Tổ quốc, cho đất nước, quê hương. Chúng tôi nguyện noi theo cuộc đời trọn đạo hiếu trung của các cô, bác, anh chị, nguyện cống hiến hết mình cho quê hương Đông Hòa, quê hương Phú Yên và Tổ quốc Việt Nam, xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, cường thịnh”, nhà báo Lê Xuân Sơn bày tỏ. Là một trong số những người trẻ tham dự lễ tri ân, Hoa hậu Việt Nam 2022 Huỳnh Thị Thanh Thuỷ rưng rưng trong phút mặc niệm, dâng hương và đặc biệt là lễ thả hoa tri ân các anh hùng, liệt sĩ của bến tàu Không số Vũng Rô. “Tôi đã được nghe kể nhiều về huyền thoại tàu Không số, vịnh Vũng Rô, nhưng hôm nay mới được gặp nhân chứng - anh hùng Hồ Đắc Thạnh - trong đoàn tri ân, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ở bến tàu Không số Vũng Rô. Qua những câu chuyện được chia sẻ trong chương trình, tôi cảm nhận sâu sắc hơn sự hy sinh của các thế hệ cha anh, hiểu thêm về lịch sử dân tộc và trách nhiệm hơn với đất nước”, Thanh Thuỷ nói. XUÂN TÙNG - NGUYỄN KHÁNH Tưởng niệm liệt sĩ hy sinh bảo vệ bến Vũng Rô, tàu Không số Trong khuôn khổ Giải Vô địch quốc gia marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 65 – năm 2024 (Tiền Phong Marathon), ngày 29/3 diễn ra Lễ tri ân, thả vòng hoa tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh bảo vệ bến Vũng Rô và tàu Không số. Các đại biểu tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh bảo vệ Vũng Rô ẢNH: HỒNG VĨNH
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==