BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES Chuẩn bị cho Tiền Phong Marathon 2024, tỉnh Phú Yên đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, giao nhiệm vụ trang trí đường chạy bằng cờ Tổ quốc cho các đoàn phường thuộc thành phố Tuy Hòa và huyện Đông Hòa. Từ ngày 23/3, các thanh niên được giao nhiệm vụ đã tiến hành cắm cờ Tổ quốc trên các cung đường chạy. Tại Tiền Phong Marathon 2024, mọi cự ly diễn ra trên cung đường khép kín và không lặp lại, số lượng cờ Tổ quốc cũng như mật độ cắm cờ rất lớn. Công việc trang trí cờ Tổ quốc đã hoàn thành trước ngày 26/3, nhằm chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và sẵn sàng cho Tiền Phong Marathon 2024. Từ các con phố ở thành phố Tuy Hòa như đường Trần Hưng Đạo, Đại lộ Hùng Vương, Nguyễn Tất Thành, đường Lý Tự Trọng hay đường Thăng Long đồng loạt khoác lên mình màu áo mới, rực rỡ sắc đỏ của cờ Tổ quốc. Có mặt tại Phú Yên từ ngày 21/3 và đã có nhiều buổi tập luyện làm quen thời tiết, khí hậu nơi đây, VĐV Hoàng Thị Ngọc Hoa (Bình Phước), đang háo hức chờ đến ngày giải đấu khởi tranh. VĐV đến từ đoàn Bình Phước chia sẻ, Tiền phong Marathon là giải chạy lâu đời tại Việt Nam, luôn được cộng đồng chạy bộ háo hức mong chờ, vì mỗi năm là một điểm đến khác nhau trên lãnh thổ đất nước. Đây là điểm làm nên sự khác biệt của giải, tạo cơ hội để mọi người có thể đến khám phá những vùng đất mới, có được những trải nghiệm mới và chinh phục thử thách mới ở những cung đường không giống nhau. “Hơn hết, chạy dưới hàng cờ Tổ quốc thiêng liêng tại Tiền Phong Marathon luôn mang lại cho tôi cảm xúc tuyệt vời, từ đó có được động lực lớn hơn và quyết tâm hơn, để hoàn thành đường đua một cách đầy nỗ lực”, ứng cử viên cho chức vô địch marathon nữ tỏ ra ấn tượng với cung đường chạy rợp bóng cờ hoa của giải đấu lâu đời nhất nước. Chị Nguyễn Thị Hưởng, một vận động viên phong trào có cơ hội xuất phát cùng dàn tuyển thủ chuyên nghiệp, cảm thấy tự hào và vinh hạnh khi được đua tài cùng các tuyển thủ quốc gia: “Tôi mong muốn được giao lưu, học hỏi, trải nghiệm và kết nối với nhiều runner cũng như mở mang được một thế giới quan vi diệu tại vùng đất Phú Yên xinh đẹp. Việc chạy dưới hàng cờ Tổ quốc giúp tôi có động lực và tinh thần cao để cố gắng hoàn thành tốt mục tiêu nho nhỏ của mình”. TRỌNG ĐẠT - THANH HẢI Đường chạy Tiền Phong Marathon 2024 tại Phú Yên rực rỡ cờ Tổ quốc ẢNH: NHƯ Ý 16 THỂ THAO n Thứ Tư n Ngày 27/3/2024 Trước thềm Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024 (Tiền Phong Marathon 2024), các cung đường Phú Yên đã rợp bóng cờ Tổ quốc, sẵn sàng chào đón gần 12.000 vận động viên (VĐV) tham gia tranh tài. “TẶNG” ĐỐI THỦ 2 BÀN THẮNG “Chơi hời hợt, không vì màu cờ sắc áo”, đó là nhận xét của cựu trung vệ Nguyễn Mạnh Dũng về màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam sau 45 phút đầu tiên. Đánh giá như vậy có phần còn nhẹ nếu “soi” kỹ cách các cầu thủ Việt Nam chơi bóng trước Indonesia. Chỉ sau hơn 20 phút, lưới của đội tuyển Việt Nam đã rung lên 2 lần. Bàn thua đầu tiên xuất phát từ sai lầm để mất bóng của Thái Sơn ở giữa sân, giúp Indonesia có được quả phạt góc sau đó và bộ đôi nhập tịch Thome Haye-Jay đã phối hợp phá lưới Nguyễn Filip. Ở tình huống nhận bàn thua thứ 2, hàng thủ đội tuyển Việt Nam đã chơi rất hời hợt, tạo cơ hội cho Oratmangoen dễ dàng đi bóng, vượt qua một rừng hậu vệ trước khi dứt điểm chéo góc hạ Nguyễn Filip lần thứ 2. Indonesia có lẽ cũng không thể ngờ lại có 2 bàn thắng sớm một cách dễ dàng như vậy. Theo thống kê, 20 năm qua đội bóng xứ vạn đảo chưa từng thắng Việt Nam tại Mỹ Đình. Dù sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch, Indonesia không tạo được nhiều ấn tượng về lối chơi. HLV Shin Tae-yong vẫn cho các học trò áp dụng “bài” cũ khi đá rất quyết liệt và kỷ luật, đồng thời tận dụng tối đa cơ hội tạo ra. Với 2 cơ hội, Indonesia đã có 2 bàn thắng. Ngược lại, đội tuyển Việt Nam chơi bế tắc và hời hợt, 3 tuyến thiếu sự kết dính giống như cách đã thể hiện ở trận lượt đi. Bộ đôi Hoàng Đức-Hùng Dũng đã không làm tốt trách nhiệm ở tuyến giữa, khiến cho đội tuyển Việt Nam không duy trì được thế trận có lợi, các đường tấn công thiếu sự đột biến. Cơ hội hiếm hoi của đội tuyển Việt Nam là tình huống Tiến Linh nhận bóng trong vòng cấm ở tư thế đối diện thủ môn Indonesia và không bị hậu vệ đối phương gây sức ép, tiền đạo Bình Dương lại dứt điểm thiếu chính xác, đưa bóng đi chệch cột dọc. HLV TROUSSIER KHÔNG TẠO ĐƯỢC DẤU ẤN Sự sa sút phong độ của các trụ cột đội tuyển Việt Nam từng gặt hái đủ vinh quang dưới thời ông Park Hang-seo là rất rõ ràng. Nhìn cách Hùng Dũng, Hoàng Đức hay Tiến Linh thi đấu, ít ai có thể tin đây là những gương mặt từng khiến cả Đông Nam Á phải nể phục. Những gương mặt trẻ được HLV Troussier tin tưởng trao cơ hội như Thái Sơn, Văn Khang hay Đình Bắc đều không thể hiện được nhiều. Tuy nhiên, có thể thấy rõ trên cương vị HLV trưởng, nhà cầm quân người Pháp đã để lại dấu ấn rất mờ nhạt, cả về nhân sự, chiến thuật và xây dựng lối chơi. Trong gần 1 năm qua, ông Troussier vẫn chưa xác định được bộ khung chính cho đội tuyển Việt Nam, dẫn tới lối chơi thiếu ổn định. Ông Troussier gây nhiều tranh cãi về cách dùng người khi thường xuyên có những lựa chọn bị đặt dấu hỏi. Trong cả 2 trận đấu với Indonesia, ông Troussier đều cất Quang Hải trên ghế dự bị, trong khi anh đang lấy lại phong độ khá tốt ở V-League, và là cầu thủ có khả năng tạo đột biến. Ở hiệp 2 dù bị đối phương dẫn 2 bàn, HLV Troussier vẫn để Quang Hải ở ngoài và thay vào đó sử dụng Văn Toàn, Tấn Tài. Đội tuyển Việt Nam vẫn chơi bế tắc trước đối thủ và gần như không tạo được cơ hội nào nguy hiểm. Nỗi thất vọng đội tuyển Việt Nam càng lớn hơn khi bị bàn thua thứ 3 ở phút bù giờ 90+7. Thất bại 0-3 trước Indonesia khiến cho cánh cửa đi tiếp của đội tuyển Việt Nam ở Vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á gần như khép lại. Lối chơi thiếu lửa của đội tuyển Việt Nam hôm qua cho thấy định hướng xây dựng lứa cầu thủ mới nhằm chuẩn bị cho tương lai dài hạn là cần thiết. Tuy nhiên, kế hoạch này có diễn ra suôn sẻ và thành công hay không rất cần Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đánh giá lại. V.P Đội tuyển Việt Nam có màn trình diễn nhợt nhạt trước Indonesia tại Mỹ Đình ẢNH: VĂN VĂN Những chờ đợi về một trận đấu bùng nổ của đội tuyển Việt Nam khi trở về sân nhà Mỹ Đình đã không thành. Trái với niềm tin của người hâm mộ, thầy trò HLV Philippe Troussier đã thể hiện một bộ mặt nhợt nhạt, đáng thất vọng. VIỆT NAM THUA ĐẬM INDONESIA 0-3: Đáng thất vọng! TIỀN PHONG MARATHON 2024: Hào hứng chinh phục đường chạy rợp cờ Tổ quốc Thất bại 0-3 trước Indonesia khiến cho cánh cửa đi tiếp của đội tuyển Việt Nam ở Vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á gần như khép lại. Lối chơi thiếu lửa của đội tuyển Việt Nam hôm qua cho thấy định hướng xây dựng lứa cầu thủ mới nhằm chuẩn bị cho tương lai dài hạn là cần thiết.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==