Tiền Phong số 85

Theo điều tra ban đầu, năm 2011, ông N.Đ.G., (ngụ TP Hà Nội) có quen biết với bà Thanh. Năm 2017, bà Thanh biết ông G. có nhu cầu đi du học tại Mỹ nên nói bản thân có mối quan hệ, quen biết tại Tổng Lãnh sự quán Mỹ. Bà Thanh hứa hẹn sẽ giúp duyệt thủ tục du học với điều kiện ông G. phải đưa tiền để lo chi phí. Ông G. tin tưởng nên nói mẹ của ông nhiều lần chuyển tiền cho bà Thanh hơn 4,5 tỷ đồng và 153.000 USD. Sau khi nhận được tiền, bà Thanh không làm thủ tục du học cho ông G. sử dụng vào mục đích cá nhân và tìm cách lánh mặt. Do đợi lâu mà không được cấp visa đi du học, ông G. làm đơn tố cáo lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM. Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định bà Thanh không có mối quan hệ với Tổng Lãnh sự quán Mỹ và hoàn toàn không có chức năng, thẩm quyền, khả năng làm các thủ tục du học như đã hứa với ông G.. Được mời làm việc, bà Thanh không hợp tác, quanh co đối phó với cơ quan điều tra và có dấu hiệu định bỏ trốn. Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý. HOÀNG THUẬN PHÁP LUẬT 11 n Thứ Hai n Ngày 25/3/2024 “Việc bị cáo Lê Minh Lỉnh tìm đến cái chết khi kháng cáo bất thành là sai lầm của bị cáo, là điều rất đáng tiếc. Sinh mạng là vốn quý nhất của con người, dù bất cứ lý do gì cũng không được từ bỏ”, luật sư Kệ nói. BỎ LẠI 3 CON THƠ DẠI Ngày 24/3, người thân, bạn bè hàng xóm đến thắp nén hương tiễn biệt anh Lê Minh Lỉnh (SN 1991) ở ấp Hòa Trung, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Anh Lỉnh là bị cáo uống thuốc trừ cỏ tự tử sau khi kháng cáo bất thành. Suốt mấy ngày diễn ra tang lễ, nhiều người đến viếng đều xót xa, không kìm được nước mắt trước sự ra đi của Lỉnh, bỏ lại mẹ già, vợ cùng 3 đứa con thơ dại (đứa lớn 15 tuổi, đứa nhỏ lên 6). Chỉ vì mất bình tĩnh, Lỉnh đã dại dột tìm đến cái chết thương tâm. Ngồi thẫn thờ như người vô hồn, bà Nguyễn Thị Mỹ Anh (69 tuổi, mẹ ruột Lỉnh) nói trong đau đớn: “Từ đó đến nay, tôi đâu có hay biết chuyện Lỉnh đánh nhau, bị toà xét xử. Nó (Lỉnh - PV) dặn mọi người giấu tôi, sợ tôi lo lắng, bởi tôi hay mệt trong người. Tới khi uống thuốc độc xong, nó nôn ói còn nói…, kêu mẹ khỏi cứu con, con uống thuốc nặng lắm”. Theo bà Mỹ Anh, mấy ngày đám tang, hàng xóm đến thăm viếng 10 người thì hết 10 đều không cầm được nước mắt khi chứng kiến mấy đứa con thơ ngơ ngác, tội nghiệp. “Tụi nhỏ có biết gì đâu, ai hỏi cha nó đâu, nó đều nói cha ngủ trong hàng (hòm) hết…”. Chia sẻ thêm về người em trai vắn số, ông Lê Minh Dùm (anh ruột Lỉnh) cho biết, năm 20 tuổi, Lỉnh lên TPHCM làm việc rồi nên duyên với nữ đồng nghiệp quê Quảng Ngãi. Dù nghèo khó, nhưng vợ chồng Lỉnh vẫn đồng lòng, chung sức xây dựng mái ấm. Hạnh phúc kết trái là cô con gái đầu lòng chào đời khỏe mạnh. Rồi liên tiếp sau đó, 1 gái, 1 trai nữa ra đời. Khi thấy cha mẹ già ở dưới quê nay ốm, mai đau, vợ chồng Lỉnh quyết định khăn gói về quê phụng dưỡng. Quê nhà, hằng ngày Lỉnh đi làm hồ, rồi ai thuê gì làm nấy, còn vợ Lỉnh đi lột tôm cho một số cơ sở thủy sản ở gần nhà để tiện việc chăm sóc con nhỏ. Nhưng, cuộc đời không ai lường trước được mọi sự. Tai họa ập xuống gia đình Lỉnh. Một đêm mưa của tháng 3/2022, Lỉnh đi uống cà phê với một số người bạn rồi vướng vòng lao lý về tội “Cố ý gây thương tích”. Thời gian này, gia đình Lỉnh cứ lục đục suốt ngày. Có thời gian, vợ Lỉnh không chịu được áp lực đã quyết định ôm 3 đứa con bỏ lên TPHCM sinh sống. Sau khi bị tòa cấp sơ thẩm tuyên án, Lỉnh quyết định gõ cửa nhiều cơ quan nói rằng mình bị oan. Quá trình kêu oan, Lỉnh một mực khẳng định mình không trực tiếp đánh bị hại. Trong đơn, Lỉnh cho rằng những lời khai có nội dung đã tham gia đánh bị hại một cái vào lưng, là do anh Dùm tư vấn; anh Dùm khuyên rằng cứ thừa nhận đánh một cái để chỉ bị xử phạt hành chính, được tạo điều kiện cho về làm ăn, nuôi con. Làm việc với phóng viên Tiền Phong, ông Lê Minh Dùm cũng xác nhận mình có tư vấn cho em như vậy và bày tỏ sự hối hận của mình khi chính anh là mấu chốt của câu chuyện. ĐẰNG SAU LÁ THƯ TUYỆT MỆNH... Ngày 20/3, sau khi nhận bản án phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm, Lỉnh đã uống thuốc trừ cỏ tự tử. Trước khi tự tử, Lỉnh đã gửi thư tuyệt mệnh và đoạn clip dài 2 phút 54 giây cho một luật sư ở TP.HCM. Lá thư tuyệt mệnh với tựa đề “kêu trời không thấu” và đoạn clip dài 2 phút 54 giây nói lên câu chuyện của mình. Trong nội dung lá thư cũng như trong clip, Lỉnh nói lời vĩnh biệt với người thân, căn dặn mọi người cố lo cho 3 đứa con thơ của mình nên người. Lỉnh gửi lời xin lỗi mẹ và nói rằng “kiếp sau vẫn sẽ là con của mẹ...”. Lỉnh không quên cặn người thân ở lại phải cố gắng minh oan cho mình. Đặc biệt, Lỉnh còn gửi lời xin lỗi vợ vì dù nghèo khó nhưng vợ vẫn luôn đồng hành, hỗ trợ Lỉnh nuôi dạy 3 đứa con trong suốt mười mấy năm bên nhau. Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Trần Hoàng Dơn - Trưởng ấp Hoà Trung, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau cho biết, Lỉnh là công dân hiền lành, chí thú làm ăn và sống hoà đồng với hàng xóm. Trước đây, gia đình thuộc diện hộ nghèo của địa phương đến tận năm 2022 nhưng năm vừa rồi không thấy kê khai nữa. “Lỉnh ra đi để lại 3 đứa con thơ quá tội nghiệp. Dưới góc độ địa phương, thời gian tới chúng tôi sẽ giành nhiều ưu tiên về các suất hỗ trợ, quà tặng của mạnh thường quân cho gia đình. Chúng tôi cũng sẵn sàng hướng dẫn gia đình làm đơn miễn giảm học phí cho mấy đứa nhỏ nếu gia đình có yêu cầu”, ông Dơn nói. NẰM NGOÀI Ý MUỐN CỦA TÒA Liên quan đến sự việc, trao đổi với PV Tiền Phong ông Hà Thanh Hùng, Chánh án TAND tỉnh Cà Mau cho rằng, bản án đã tuyên về nguyên tắc toà phải ban hành. Đây là điều chưa có tiền lệ (bị cáo tự tử và đã tử vong - PV), nên toà đã báo cáo các cơ quan cấp trên. “Nếu không có cơ quan nào thay đổi bản án, trường hợp bị cáo mất, thì phải đình chỉ thi hành án. Theo nguyên tắc, toà án sơ thẩm sẽ ra quyết định đình chỉ”, ông Hùng nói. Theo ông Hùng, sự vụ lần này nằm ngoài ý muốn của toà. Trường hợp này, bị cáo không đồng ý thì có quyền yêu cầu lên toà cấp cao hơn, nhưng bị cáo lại không làm vậy Luật sư Hồ Văn Kệ ( Đoàn Luật sư tỉnh Cà Mau) cũng cho biết việc bị cáo Lê Minh Lỉnh tự tử sau khi tòa cấp phúc thẩm bác kháng cáo của bị cáo là điều rất không nên của chính bị cáo. Theo quy định, kể cả bản án có hiệu lực pháp luật nhưng không có nghĩa là mọi ngả đường đã bị chặn lại. Người bị kết án vẫn còn quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền ra kháng nghị xem xét bản án theo trình tự giám đốc thẩm hoặc tái thẩm. TÂN LỘC Trao đổi với PV Tiền Phong ngày 24/3, Luật sư Hồ Văn Kệ (Đoàn Luật sư tỉnh Cà Mau) cho biết, đối với quá trình giải quyết một vụ án hình sự, ngoài 2 cấp xét xử là sơ thẩm và phúc thẩm, vụ án có thể còn được xem xét theo trình tự giám đốc thẩm hoặc tái thẩm nếu có căn cứ pháp luật. Anh Lê Minh Lỉnh (lúc còn sống) cùng 3 đứa con thơ phụ giúp bà Mỹ Anh (mẹ đẻ của anh Lỉnh) pha nướng bánh bông lan Bà Nguyễn Phương Thanh tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP Trong 2 ngày 19 - 20/3, TAND tỉnh Cà Mau mở phiên toà phúc thẩm và tuyên không chấp nhận đơn kháng cáo của 5 bị cáo trong vụ “Cố ý gây thương tích”, xảy ra ngày 21/3/2022, tại xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước. HĐXX cấp phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Trần Duy Phương (Phương Max) 3 năm tù; Trần Duy Phương (Phương Kio), Lê Minh Lỉnh và Nguyễn Phát Lợi mỗi người 2 năm 6 tháng tù; Đoàn Thế Nguyễn bị tuyên 1 năm 9 tháng tù. Các bị cáo cùng bị kết án về tội “ Cố ý gây thương tích”. Sau khi thẩm phán kết thúc phần tuyên án, các bị cáo được người thân đưa về nhà chờ chấp hành án tù. Tuy nhiên, ngay trong ngày 20/3, Lê Minh Lỉnh đã uống thuốc trừ cỏ tự tử. VỤ BỊ CÁO TỰ TỬ SAU KHÁNG CÁO BẤT THÀNH: Khởi tố một vụ lừa đảo lo thủ tục du học Mỹ Ngày 24/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Phương Thanh (36 tuổi, ngụ quận 10) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Chánh án TAND tỉnh Cà Mau nói gì? Anh Lê Minh Lỉnh được cấp cứu tại bệnh viện nhưng không qua khỏi ẢNH: TÂN LỘC

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==