tầm thường ngay trong thời đại này. Đời sống vật chất xa hoa được gầy dựng nên từ mồ hôi nước mắt và cả máu của bao người khác. Những tập đoàn lớn làm giàu từ việc bòn rút tài nguyên của những quốc gia kém phát triển, mà chính nhiều người trong chúng ta đã tiếp tay với thú vui tiêu dùng không có điểm dừng… Bức tường giữa cuộc sống đời thường và một cuộc diệt chủng giờ đây không còn mang nghĩa đen như trong The Zone of Interest nữa, mà đã hóa thân thành những chiếc điện thoại thông minh trong tay mỗi chúng ta. Lời kêu cứu của những nạn nhân Palestine tại dải Gaza vẫn đang phủ sóng rộng rãi trên mọi nền tảng mạng, và như gia đình Hoss, ta hoàn toàn có thể dựng lên một "bức tường" bằng cách tắt điện thoại hoặc nhấn lướt qua như không có gì đang xảy ra. Làm ngơ trước cái ác cũng là một loại tội lỗi. KINH QUỐC 9 n Thứ Bảy n Ngày 9/3/2024 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ trần gian đồng lại vô tư đi chạy miễn phí, nếu không phải là “gàn” thì chắc làm để đánh bóng bản thân. Bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu đó, anh Úy vẫn dành thời gian, tiền bạc để giúp những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. “Là trụ cột gia đình, tôi phải cân đối giữa việc kiếm tiền và làm việc thiện. Nhiều khi có bệnh nhân nghèo gọi, tôi đành giấu vợ bảo là khách gọi. Biết vợ lo lắng nên tôi cũng làm công tác tư tưởng dần để vợ hiểu. Tiền thì có ít tiêu ít, có nhiều tiêu nhiều. Còn những bệnh nhân nghèo không có nơi nào để bấu víu cả, mình góp ít sức, ít của, bớt được ít tiền cho họ mua thuốc thang. Lâu dần vợ cũng hiểu, vui vẻ ủng hộ chồng”, anh Úy cười nói. Công việc sửa chữa xe máy, xe đạp, ngoài chi tiêu hàng ngày, mỗi năm, anh có thể tích lũy được 50 - 60 triệu đồng để phòng khi cần. Khi thực hiện chuyến xe 0 đồng, khoản tích lũy này cũng không còn, trong khi đó nhu cầu chi tiêu trong nhà không giảm. Sau những cuốc xe miễn phí, anh tranh thủ trưa, tối sửa xe cho khách. Có lần, anh phải vay tiền anh em để bù vào tiền chi tiêu đưa cho vợ rồi tranh thủ làm nhiều hơn để trả. Tiếng lành đồn xa, người dân biết đến xe 0 đồng nhiều hơn, các mạnh thường quân và bạn bè trên Facebook biết, hỗ trợ thêm một khoản kinh phí xăng xe, dù không nhiều lắm. Những chuyến đi kịp thời, người bệnh được can thiệp sớm, sức khỏe ổn định hơn, nhưng cũng có những chuyến đi không thể giúp người bệnh chống được mệnh trời, để lại cho anh tài xế nhiều tâm tư. “Chiếc xe đang dùng để chở bệnh nhân là xe cá nhân, không được trang bị những vật dụng hỗ trợ cấp cứu chuyên dụng, cũng không thể để người bệnh nằm một cách thoải mái, điều này phần nào ảnh hưởng tới tình trạng bệnh, đặc biệt là các bệnh nhân nặng. Tôi mong có thể mua chiếc xe cứu thương, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân để chở những trường hợp bệnh nặng”, anh tâm sự. Anh Úy còn nhớ như in cuộc điện thoại vào ngày 25 tháng Chạp năm 2022. “Đầu dây bên kia là cô bé học lớp 9, giọng nhỏ nhẹ, ngắt quãng, em nói mẹ bệnh nặng, bệnh viện trả về. Chi phí thuê xe cấp cứu quá lớn, em nhờ xe 0 đồng chở mẹ về xã Thanh Lương (huyện Thanh Chương) để đoàn tụ với gia đình. Sửa soạn hàng ghế sau, lót sẵn chiếc nệm, tôi nhanh chóng di chuyển đến bệnh viện. Hình ảnh cô bé nhỏ nhắn cùng người thân đẩy xe cáng đưa mẹ lên xe về quê đến giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ”, anh Úy bùi ngùi nhớ lại. Tiếp cận, gặp những gia đình nghèo khó, bệnh tật, anh Úy kêu gọi cộng đồng mạng và kết nối với các nhóm thiện nguyện trong và ngoài nước để hỗ trợ giúp đỡ. Nhờ vậy, những món quà thơm thảo của các tấm lòng hảo tâm đã được chuyển kịp thời đến người dân trong dịp Tết hay sau các trận bão lũ, thiên tai. “Nhiều người cho rằng, muốn làm từ thiện phải giàu có hoặc chí ít cuộc sống đủ đầy. Nhưng tôi thì khác, không đợi đến lúc giàu có mới làm thiện nguyện, đó mới là tinh thần “lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta”, anh Úy thổ lộ... THU HIỀN Anh Úy hỗ trợ đưa đón các thí sinh “đặc biệt” đến điểm thi tốt nghiệp THPT Anh Nguyễn Phùng Úy, người thích lo việc bao đồng Những chuyến xe 0 đồng thực sự đã trở thành chỗ dựa và cứu cánh của không ít bệnh nhân nghèo ở huyện Thanh Chương, Nghệ An. Không chỉ giúp bệnh nhân nghèo bớt đi một khoản chi phí mà còn tiếp thêm cho họ niềm tin về những điều tốt đẹp vẫn luôn hiện hữu, để họ không cô độc trên con đường níu giữ sự sống. Vào tháng 7/2022, Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên đến thăm cụ Nguyễn Đình Tư tại nhà riêng. Cụ Tư đã tâm sự rằng muốn viết một cuốn tự truyện, nhưng vì cụ còn khoảng 10 đầu sách đang phải thực hiện nên không có thời gian để viết. Nghe cụ kể những câu chuyện trải nghiệm trong cuộc đời hơn 100 tuổi của mình, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên đã nói: “Con đặt hàng cụ viết trước tự truyện của cụ, nhưng công trình nghiên cứu chậm lại một chút cũng được”. Vì lời gợi ý đó, cụ Tư đã dành 6 tháng trời, miệt mài trên máy tính để ra được cuốn tự truyện mang tên Đi qua trăm năm. Đi qua trăm năm dày 384 trang bao gồm 11 chương trải dài theo cuộc đời của cụ Tư từ tuổi ấu thơ ở mảnh đất Nghệ An rồi ra đời đi lập thân, xuôi dần về Nam vì sự mưu sinh… Những khúc quanh của cuộc đời gắn liền với những biến động lịch sử của đất nước đã khiến cho người thanh niên trở thành người cầm bút gắn liền với những nghiên cứu đồ sộ, có giá trị… Khác với những cuốn sách biên khảo, sách nghiên cứu, người viết phải tìm tòi rất nhiều tư liệu khác nhau, với cuốn tự truyện, cụ chỉ lục trong trí nhớ của mình. Cụ Tư cho biết, tự truyện quan trọng nhất là ở sự thật. Nó cũng tương tự các cuốn sách nghiên cứu, cần phải có sự thật khách quan. Để sau này hậu thế có cơ sở để tìm hiểu, để tiếp tục có những nghiên cứu, đánh giá. Cụ Tư đã bước qua cái tuổi “xưa nay hiếm” từ lâu. Nhưng nhờ “tổ ấm phúc nhà”, cụ vẫn được khỏe mạnh, vẫn tự đi lại bình thường. Tinh thần cụ minh mẫn, có thể đánh vi tính, xem sách báo mà không cần đeo kính. “Tôi không có tài cán gì, không có tư tưởng gì cao siêu, chỉ có một cuộc sống bình thường như mọi người, với những thất bại, những sai lầm trong cuộc sống dẫn tới có lúc đen tối nhất, tưởng không có lối thoát. Nhưng với ý chí phấn đấu không ngừng nghỉ, không thất vọng, không bi quan, tôi đã vượt qua được hoàn cảnh để thực hiện lý tưởng cuộc sống… Đời tôi cũng có những khuyết điểm, thất bại mà cũng có những thành công đáng ghi nhớ để con cháu biết lấy làm bài học kinh nghiệm trong việc đối nhân xử thế”, cụ Tư nói. Kết thúc cuốn tự truyện, cụ Tư chia sẻ thêm: “Tập tự truyện này đã khép lại trang sau cùng. Những gì bạn đọc đã lướt qua đều thấy cuộc đời của tôi đã trải qua những gì khổ cực nhất, vất vả nhất, buồn tủi nhất chiếm đến hai phần ba năm tháng mới được hưởng những gì gọi là vinh dự vào cuối đời, không khác gì một câu chuyện cổ tích ngày xưa vậy. Và lời cuối trước khi khép lại tự truyện này, tôi vẫn còn dự định trong những ngày cuối đời sẽ viết tiếp 10 đầu sách nữa, nếu sức khỏe cho phép”. PGS-TS Trần Hoàng Ngân, Trợ lý Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, một trong những người đầu tiên được đọc cuốn tự truyện của cụ Tư, cho biết ông đã dành mấy ngày Tết để đọc hết quyển sách và cảm nhận được rất nhiều điều tuyệt vời từ cuốn sách. TRỌNG THỊNH Oppenheimer và The Zone of Interest đều tranh giải Oscar 2024 hạng mục Phim hay nhất, và cùng mang chủ đề về tội ác của con người trong Thế chiến 2. Một phim sử dụng lối làm phim tối đa và cầu kì để kể về sự ra đời của thứ vũ khí diệt chủng mang sức mạnh thần linh, phim còn lại đặc tả sự thản nhiên của những kẻ mang tội ác diệt chủng thông qua phong cách làm phim tối giản, nhưng cả hai đều nhắc nhở chúng ta rằng chiến tranh sẽ không bao giờ hoàn toàn kết thúc. Như minh chứng cho câu nói của Mark Twain: “Lịch sử không bao giờ lặp lại, nhưng khuôn mẫu của nó thì có”. Rudolf Hoss (giữa) và các sĩ quan Đức Quốc xã nghiên cứu bản thiết kế của trại tập trung (Nguồn: A24) Sách Đi qua trăm năm của cụ Nguyễn Đình Tư Nhà nghiên cứu 104 tuổi ra mắt sách theo gợi ý của Bí thư Thành ủy Với hơn 80 năm cầm bút, hơn 60 đầu sách nghiên cứu và tiểu thuyết, ít ai nghĩ nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư (Sinh năm 1920 tại Thanh Chương- Nghệ An) còn tiếp tục cho ra mắt tập sách mới: tự truyện Đi qua trăm năm, vừa được NXB Tổng hợp TPHCM ấn hành.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==