10 ĐỜI SỐNG n Thứ Tư n Ngày 6/3/2024 Nguy hiểm tiềm ẩn từ “cây cô đơn” Dọc ruộng mía tại các xã Vinh Quang, Đoàn Kết, Chư Hreng (thành phố Kon Tum), người dân đang tích cực thu hoạch mía trong thời tiết nắng gắt. Các năm trước, những ruộng mía này được thu hoạch hết trước Tết (khoảng tháng 12) nhưng nay đến tháng 3, nhiều hộ dân trên địa bàn thành phố vẫn chưa được Cty CP đường Kon Tum “hó hé” gì về việc thu mua. Mặc dù các hộ gia đình đều đang liên kết với Cty. Ông A Nghik (trú xã Chư Hreng) hiện có hơn 10 sào mía đồi và đang liên kết với Cty CP đường Kon Tum. Những vụ mùa trước, rẫy mía của ông thường được thu hoạch hết trong tháng 12, thế nhưng vụ này, đến tháng 3 gia đình chỉ mới thu hoạch được một nửa vì Cty thu mua trễ. “Vụ trước, trung bình 1 sào mía gia đình thu được cỡ 6,5-7 tấn mía, kiếm được khoảng 6 triệu đồng. Thế nhưng năm nay đến tận tháng 3 Cty vẫn chưa thu mua hết, khiến cho cây mía khô, chỉ thu được khoảng 5 tấn. Tuy nhiên gia đình vẫn chưa biết số tiền được trả là bao nhiêu”, ông A Nghik cho hay. Ông A Nghik lo lắng bởi việc thu mua chậm đã ảnh hưởng rất lớn đến số tiền ông trả cho nhân công chặt mía. Thông thường, thu hoạch vào tháng 12, thời tiết mát mẻ, ông sẽ trả cho một nhân công khoảng 240.000 đồng/ngày. Thế nhưng, tháng 3 thời tiết nắng nóng nên phải trả cho họ số tiền lên từ 270.000-280.000 đồng/ngày. Hiện ông đang âm 2,7 triệu đồng và đang chờ tiền từ nhà máy. Không chỉ chưa được thu mua kịp thời, người dân trên địa bàn còn phải cạnh tranh với các vùng khác. Anh Đỗ Hoàng Ao (trú thôn Plei Groi, xã Chư Hreng) chia sẻ, nguyên nhân khiến cho Cty CP đường Kon Tum thu mua chậm do doanh nghiệp (DN) đang thu mua mía ở các vùng nguyên liệu của tỉnh Gia Lai chở lên. Còn người dân tại thành phố Kon Tum cứ chờ đợi, mặc dù đã thu hoạch dần từ giai đoạn trước Tết. Trước sự “thấp thỏm” của nhiều hộ dân, UBND tỉnh Kon Tum đã có văn bản đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh làm việc với Cty CP đường Kon Tum để có giải pháp, giải quyết nhanh chóng, kịp thời, bảo đảm quyền và lợi ích của người nông dân trồng mía trên địa bàn tỉnh này. Theo Cty CP đường Kon Tum, nguyên nhân của tình trạng trên do vào niên vụ ép mía 2023-2024, Cty có lắp đặt, nâng cấp dây chuyền hiện đại để nâng công suất của nhà máy lên 2.500 tấn/ngày đêm. Hiện Cty đã hoàn chỉnh việc lắp đặt thiết bị nâng công suất của nhà máy và đang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch. Đồng thời, Cty cam kết sẽ thu mua hết diện tích mía còn lại của người dân trong tháng 3. Cty cũng hỗ trợ chi phí chặt mía đối với những diện tích được thu hoạch sau Tết Nguyên đán, với mức hỗ trợ 20.000 đồng/tấn mía nguyên liệu sạch. THÁI LÂM Thời tiết nắng gắt kéo dài, khiến sản lượng đường mía thấp, dẫn đến thu nhập giảm và xảy ra nguy cơ cháy ruộng mía. Trong khi đó, Cty CP đường Kon Tum lại chậm thu mua khiến nhiều hộ dân “thấp thỏm”. NHÀ MÁY CHẬM THU MUA: Nông dân trồng mía “thấp thỏm” Bắc Ninh tư vấn nghề nghiệp cho học sinh Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với Huyện Đoàn, Phòng Giáo dục và đào Đạo huyện Tiên Du tổ chức tư vấn, định hướng nghề nghiệp và phân luồng dành cho học sinh khối THCS theo hình thức trực tiếp và 15 điểm cầu trực tuyến tại các trường THCS trên địa bàn huyện. Tại chương trình, các em học sinh được chia sẻ những điểm mới trong định hướng phân luồng học sinh THCS, lợi ích của mô hình 9+, cập nhật những thông tin về phương án tuyển sinh của các trường cao đẳng ở Bắc Ninh và ngành nghề trong xã hội. NGUYỄN THẮNG Hồ chứa nước Phú Ninh (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) đặc sắc bởi sự rộng lớn, trong mát cũng như hệ sinh thái rừng phòng hộ cùng nhiều đảo lớn, nhỏ. Thời gian qua tại đây đã xuất hiện một số điểm du lịch tự phát, thu hút rất nhiều bạn trẻ, những người mê du lịch tự do, khám phá. Tuy nhiên từ đó cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ về mất an toàn, trật tự, vệ sinh môi trường,… Những ngày cuối tháng 2 vừa qua, xuất hiện qua các trang mạng xã hội, địa điểm “cây cô đơn” trên lòng hồ Phú Ninh thu hút rất đông các bạn trẻ và những người mê du lịch tự do đến đây khám phá, thư giãn. Tuy nhiên, chính sự phát triển nóng, rầm rộ trong thời gian ngắn của địa điểm tự phát này khiến chính quyền và lực lượng chức năng có phần lúng túng. Theo ghi nhận, từ sáng sớm các ngày trong tuần, đặc biệt là những ngày cuối tuần, tại địa điểm “cây cô đơn” Phú Ninh, lượng người đến rất đông chụp ảnh, check in, có những gia đình lựa chọn đây là địa điểm cắm trại và mang theo nhiều đồ dùng phục vụ việc nghỉ dưỡng, thư giãn. Tuy nhiên, mặc dù có biển cảnh báo nguy hiểm, một số người vẫn xuống bơi tại hồ, không có trang bị bảo hộ. Những bếp lửa do người tham quan để lại đã phá hủy thảm xanh thực vật ven bờ, cùng những vật dùng, rác thải bị để lại mà không xử lý gây mất cảnh quan, ô nhiễm môi trường. Trước đó, báo Tiền Phong từng phản ánh những vụ tai nạn thương tâm tại đây. Năm 2007, vụ lật thuyền trên lòng hồ đã khiến 6 người mất tích, hay gần đây nhất, năm 2023, nam sinh lớp 11 chết đuối khi bơi ra “đảo cô đơn”. Dù đã có những biển cấm, cảnh báo do cơ quan chức năng, tuy nhiên người dân vẫn chưa ý thức được tính nghiêm trọng và sự tiềm ẩn nguy hiểm, mất an toàn nơi đây. Trong ngày 3/3, lực lượng chức năng, Ban quản lý lòng hồ đã đến thông báo và xử lý các trường hợp vi phạm nhưng mọi hoạt động lại tiếp tục diễn ra bình thường khi lực lượng chức năng ra về. BÁCH VIÊN Nông dân trồng mía của tỉnh Kon Tum đang thấp thỏm chờ nhà máy thu mua Biển cảnh báo được đặt tại “đảo cô đơn” Phú Ninh ẢNH: BÁCH VIÊN Thành phố Kon Tum có diện tích trồng mía lớn nhất tỉnh Kon Tum, với hơn 832 ha mía đủ điều kiện cho thu hoạch. Đến nay, mới có 480 ha đã thu hoạch xong. Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện UBND huyện Thủy Nguyên (thành phố Hải Phòng) cho biết, ngày 4/3 huyện này có cuộc họp với các phòng ban chuyên môn để bàn giải quyết phản ánh của người dân xã An Sơn về việc khai trường nổ mìn khai thác đá gây ảnh hưởng tới đời sống người dân. Trước đó, liên tiếp trong ba ngày (từ 1-3/3), hàng chục người dân thôn 5, thôn 6 xã An Sơn (Thủy Nguyên, Hải Phòng) lập chốt ngăn chặn đoàn xe tải, không cho các xe này chở đá rời mỏ đá do Cty TNHH Kiên Ngọc khai thác. Anh N.H.L (40 tuổi, người địa phương) cho biết, quá trình khai thác mỏ đá Kiên Ngọc đã ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt, gây mất an toàn trong quá trình nổ mìn khai thác đá, xâm hại mồ mả của các gia đình địa phương. Theo anh L, bà con đã nhiều lần kiến nghị tới chính quyền các cấp nhưng tình trạng nổ mìn khai thác đá, ảnh hưởng tới môi trường, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn không thay đổi. Do đó, người dân thay nhau trực chốt, chặn xe ra vào khai trường này. “Mỗi ngày khai trường nổ mìn 2 lần, bụi khói như đám mây khổng lồ bao trùm khu dân cư. Đá từ trên núi lăn xuống khu nghĩa trang của các hộ dân. Thậm chí, khu vực khai thác đá có nguy cơ xâm phạm tới cụm di tích lịch sử cấp thành phố như: Hang Công an, Hang Đốc Tít, chùa Kim Liên...”, anh N.H.L nói. Ông Nguyễn Văn Đăng - Chủ tịch UBND xã An Sơn cho biết, Cty TNHH Kiên Ngọc được cấp phép khai thác đá vôi tại núi Trại Sơn từ năm 2013, thời hạn 12 năm 7 tháng. Về phản ánh của người dân, địa phương đã yêu cầu chủ doanh nghiệp phối hợp với chính quyền xã tổ chức buổi đối thoại để giải quyết những bức xúc, kiến nghị của người dân. Đồng thời, yêu cầu công an địa phương vận động người dân không lập chốt chặn xe tải, cản trở hoạt động của doanh nghiệp và đảm bảo an ninh trật tự cơ sở. NGUYỄN HOÀN HẢI PHÒNG: Người dân chặn xe tải vì khai trường nổ mìn khai thác đá Khu vực mỏ khai thác đá tại xã An Sơn
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==