Tiền Phong số 65

10 ĐỜI SỐNG n Thứ Ba n Ngày 5/3/2024 Ngày 29/2, trao đổi với phóng viên, Thượng tá Nguyễn Kỳ Hanh, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, sau phản ánh của Tiền Phong, lực lượng CSGT phối hợp Công an huyện Vĩnh Tường ra quân kiểm tra, xử lý 7 vụ việc liên quan đến khai thác khoáng sản trên sông Hồng. Trong đó, đêm ngày 3/2 trên sông Hồng địa phận xã Vĩnh Thịnh lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện đối tượng Hà Công Thành (SN 1986, trú tại Bạch Lưu huyện Sông Lô) đang có mặt trên tàu thủy có gắn thiết bị hút cát (không kẻ, gắn biển số) đang có hành vi hút cát từ dưới lòng sông Hồng lên tàu chở hàng. Tàu chở hàng neo đậu cạnh tàu hút này cũng không kẻ, gắn biển số của ông Kiều Văn Đoàn (SN 1974, trú tại Vĩnh Thịnh, Vĩnh Tường). Tại thời điểm kiểm tra, khối lượng cát đã hút được là 191,5m3. Các đối tượng này không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến được cấp phép khai thác cát. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ tang vật, phương tiện giao cho Công an huyện Vĩnh Tường điều tra với hành vi khai thác cát trái phép. Về trách nhiệm của đơn vị được phép khai thác tại đây, Thượng tá Hanh cho rằng: “Khu vực cấp phép cho Cty TNHH MTV Phong Vân Vĩnh Phúc khai thác cát phục vụ Dự án thao trường huấn luyện bến vượt sông Phú Nhi (Bờ Đối) thuộc xã Vĩnh Thịnh của Lữ đoàn 249 Bộ Tư lệnh công binh đã hết hạn từ 31/12/2023. Qua kiểm tra, khu vực trên, tàu thuyền đã dừng khai thác”. Trước đó, báo Tiền Phong số ra ngày 25/1 có bài “Hút cát xuyên đêm trên sông Hồng” phản ánh, dù Chính phủ quy định cấm khai thác cát trên sông vào ban đêm nhưng trên sông Hồng, đoạn thuộc xã Vĩnh Thịnh (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc), mỗi đêm, hàng trăm con tàu công suất lớn rầm rập nổ máy “ăn hàng”. Tại khu vực này, tỉnh Vĩnh Phúc cấp phép cho Cty TNHH MTV Phong Vân Vĩnh Phúc khai thác cát phục vụ dự án theo đề xuất của Bộ Tư lệnh công binh trong một tháng và đến nay đã hết hạn. Trong thời gian đầu, Cty này khai thác bình thường, nhưng sau vài ngày thì tàu bè tập trung về nhiều, kín cả khúc sông. Bên trong là tàu hút, phía ngoài là tàu chở hàng. Ban đêm, tại đây có 4 điểm khai thác. Có điểm, vài tàu hút chụm lại. Mỗi tàu thắp 3-4 bóng đèn, nhìn từ xa có thể nhận biết tàu đang khai thác cát trái phép. Dưới ánh đèn mờ ảo, những ống hút cỡ lớn như những vòi rồng đang gầm rú xối xả phun nước lẫn cát lên. Theo tính toán, với tốc độ khai thác như trên và hàng trăm tàu hàng (tải trọng từ 800-1.000 khối), mỗi đêm sẽ có hàng chục nghìn khối cát trị giá nhiều tỷ đồng được đưa đi tiêu thụ. Trước tình trạng này, người dân địa phương bức xúc, tập trung lên UBND xã có ý kiến phản đối. LONG VÂN Sau khi báo Tiền Phong phản ánh việc hút cát xuyên đêm trên sông Hồng đoạn qua xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quân xử lý 7 vụ vi phạm, tạm giữ một tàu hút cát để điều tra, xử lý. TIẾP BÀI HÚT CÁT XUYÊN ĐÊM TRÊN SÔNG HỒNG: Phát hiện 7 vụ vi phạm, giữ một tàu hút cát Hình ảnh tàu hút cát sáng rực một khúc sông thời điểm Tiền Phong phản ánh ẢNH: LONG VÂN Trong căn nhà gỗ xập xệ, bà Phạm Thị Thương (thôn 5, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp) cho biết, đã dựng nhà sống ở đây hơn 20 năm. Nhà bà Thương có hơn 1 sào đất, trong đó căn nhà chỉ vỏn vẹn 30m2. “Vợ chồng tôi có 3 người con. Nay các con đã lớn, nhà đã cũ lắm rồi. Mùa khô, nắng hắt vào oi lắm. Khi mưa, nhà bị dột đủ chỗ. Tôi phải dùng chiếc bạt phủ sẵn lên trần nhà, nắng thì cuốn gọn, mưa đến lại bung ra. Xung quanh nhà, tôi cũng chắp vá đủ kiểu. Nhiều lúc tôi muốn sửa nhà nhưng không được vì vướng quy hoạch Dự án di dân khẩn cấp vùng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất cụm dân cư lưu vực xả lũ hồ Ea Súp hạ, thị trấn Ea Súp (DA di dân khẩn cấp Ea Súp)”, bà Thương cho hay. Vì dự án còn nằm trên giấy, gia đình bà Thương không thể làm thủ tục chuyển đổi đất đai để có tài sản thế chấp đi vay vốn phát triển kinh tế. Hằng ngày, vợ chồng bà Thương đi làm thuê kiếm sống. Bà mong muốn chính quyền, các ban, ngành quan tâm, trả lời dứt điểm cho dân biết, dự án có triển khai không, nếu có thì khi nào... Nếu không thực hiện dự án thì giải quyết thủ tục đất đai để bà con an cư lạc nghiệp, ổn định sản xuất. Tình trạng “đi không được, ở cũng không xong” của gia đình bà Thương cũng là tình cảnh chung của gần trăm hộ dân trong khu vực. Ông Lê Đình Thân, Trưởng thôn 5, thị trấn Ea Súp cho biết, toàn thôn có 124 hộ. Đến nay, mới có hơn 40 hộ được Nhà nước kéo điện về; còn lại bà con tự góp tiền kéo điện về. Chưa hết, cả thôn 5 mới 8 hộ có đất ở, còn lại là đất nông nghiệp. Người dân làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất ở nhưng không được vì đang nằm trong DA di dân khẩn cấp. “Toàn thôn có 7 hộ nghèo và 18 hộ cận nghèo. Nhiều nhà xuống cấp lắm rồi nhưng chính quyền không cho sửa, xây mới vì trong vùng quy hoạch dự án. Tôi thấy tội quá, chụp ảnh hiện trạng ngôi nhà gửi cấp trên thì họ cho sửa với điều kiện sau này không được hỗ trợ, đền bù. Cũng có trường hợp đủ điều kiện được hỗ trợ tiền để xóa nhà tạm, nhà xuống cấp nhưng không thể làm được. Trong khi đó, dự án đã được quy hoạch nhiều năm, đến nay chưa triển khai. Bà con đang rất thiệt thòi vì đến giờ vẫn chưa có đường dân sinh, chưa có điện. Những vấn đề trên tôi đã kiến nghị lên cấp trên. Nếu Nhà nước vẫn làm dự án nhưng chưa triển khai thì phải giải quyết vấn đề điện sáng cho bà con. Hệ thống điện hạ thế đi ngang đây, chỉ cần đầu tư thêm một vài thiết bị là có thể kéo điện cho người dân”, Trưởng thôn 5 cho hay. HUỲNH THỦY Tại một thị trấn khá sầm uất của huyện vùng biên Ea Súp (Đắk Lắk), vẫn tồn tại những căn nhà dột nát đến mức phải dùng bạt, chăn... che tạm. Nơi đây cũng chưa có đường dân sinh, bà con phải tự bỏ tiền kéo điện về... Tất cả vì dự án di dân khẩn cấp nhưng nằm trên giấy. Bà Thương phải lót tấm bạt trên trần nhà để tránh bị dột Lay lắt vì dự án di dân khẩn cấp nằm trên giấy Trao tặng nhà nhân ái cho 2 anh em mồ côi Ngày 3/3, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An và báo Tiền Phong phối hợp khánh thành căn nhà tình nghĩa cho hai anh em Lương Khăm Phon (SN 2000, trú bản Tân Sáng, xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An). Được biết, em Lương Khăm Phon có hoàn cảnh rất thương tâm. Sau Phon có một em gái. Bố mẹ mất sớm nên hai anh em Phon sống nương tựa vào nhau. Do điều kiện hoàn cảnh nên hai anh em Phon sớm nghỉ học và đi làm thuê khắp nơi kiếm sống. Thời gian qua, căn nhà của 2 anh em Phon xuống cấp, đổ sập. Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An và báo Tiền Phong đã ủng hộ xây dựng ngôi nhà tình nghĩa cho hai anh em Phon với tổng trị giá 50 triệu đồng. Sau nhiều tháng triển khai xây dựng, đến nay căn nhà đã được hoàn thiện để gia đình em Phon vào ở. Toàn bộ căn nhà rộng 70m2, được xây tường gạch kiên cố, vững chắc, mái lợp tôn, đảm bảo cho gia đình em Phon có nơi ăn chốn ở ổn định lâu dài. Trước đó vào sáng cùng ngày, tại xã biên giới Thanh Thủy (huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An), Huyện Đoàn Thanh Chương phối hợp với Đoàn khối các cơ quan tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2024. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 6 chiếc xe đạp cho 6 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; trao tặng 100 lá cờ và một tấm bản đồ cho thôn Thủy Phong, xã Thanh Thủy (Thanh Chương); Đoàn cơ sở Trại giam số 6 trao tặng 10 suất học bổng cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng sân chơi cho Tổng đội Thanh niên xung phong 5 và dụng cụ thể thao cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy; trao tặng biển tượng trưng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Phong Thịnh (Thanh Chương). NGỌC TÚ Ông Lữ Ngọc Sinh – Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk (chủ đầu tư) DA di dân khẩn cấp Ea Súp cho biết, dự án đã tạm dừng do gặp nhiều vướng mắc. Theo ông Sinh, dự án được UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt vào năm 2022. Tuy nhiên, quá trình triển khai gặp nhiều vướng mắc, nhất là chưa xác định được cơ quan thực hiện di dời, phương án, kinh phí di dời. “Chúng tôi đã báo cáo UBND tỉnh cho tạm dừng để đánh giá lại thực trạng dự án. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 102 tỷ đồng, từ nguồn vốn của trung ương và địa phương. Đối với số vốn đã được bố trí không thể giải ngân, chúng tôi đã hoàn trả lại cho tỉnh”, ông Sinh thông tin.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==