Tiền Phong số 365

2 XÃ HỘI n Thứ Hai n Ngày 30/12/2024 Chủ Nhật Đỏ với thông điệp “Hiến máu cứu người - sinh mệnh của bạn và tôi” là sự kiện hiến máu do báo Tiền Phong chủ trì, phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh/thành phố và một số đơn vị tổ chức trên phạm vi toàn quốc. Dự lễ phát động có GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế; Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương; ông Lê Kim Thành- Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia; GS Lê Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Đại học Bách khoa Hà Nội; PGS. TS Nguyễn Hà Thanh - Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương; Nghệ sĩ nhân dân Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch); ông Doãn Hồng Hà - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo); Hoa hậu Việt Nam năm 2020 Đỗ Thị Hà cùng nhiều đại biểu khách mời từ các bộ, ban, ngành, các người đẹp, văn nghệ sĩ... Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng biên tập báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVII - năm 2025, nhấn mạnh: “Trong không khí se lạnh của mùa đông, Chủ Nhật Đỏ tiếp tục khẳng định, giá lạnh không thể ngăn dòng máu nóng của tình người. Những cánh tay giơ cao sẵn sàng, những nụ cười nồng ấm… tất cả hòa quyện tạo nên một Chủ Nhật Đỏ đầy ý nghĩa. Tinh thần thiện nguyện, lòng nhân ái đã thấm sâu trong từng trái tim của chúng ta và không ngừng lan toả, đó cũng chính là một dòng máu tinh thần thiện nguyện nuôi dưỡng tâm hồn mỗi chúng ta”. Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, với hơn 70 năm hình thành và phát triển, báo Tiền Phong không chỉ làm tốt sứ mệnh truyền thông, mà còn là một tờ báo luôn nỗ lực góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn, văn minh hơn và nhân ái hơn. “Có thể kể đến rất nhiều hoạt động mà báo Tiền Phong tổ chức và được giao thực hiện trong suốt thời gian qua, như: Giải Vô địch Marathon Quốc gia và cự ly dài báo Tiền Phong đã bước sang năm thứ 66; Hoa hậu Việt Nam - Cuộc thi nhan sắc uy tín nhất Việt Nam, bước sang năm thứ 36 với 18 kỳ thi; Giải thưởng 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu - giải thưởng danh giá nhất của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Học bổng Nâng bước thủ khoa; Giải Vô địch Golf Quốc gia; Siêu cúp bóng đá Quốc gia; Ngày thẻ Việt Nam và nhiều hoạt động hướng tới đồng bào vùng lũ, người nghèo, thương bệnh binh, cựu thanh niên xung phong… Và đặc biệt là ngày Chủ Nhật Đỏ. Trong suốt 16 năm qua, chương trình Chủ Nhật Đỏ thu hút sự tham gia, ủng hộ của hàng triệu trái tim thiện nguyện, đóng góp hàng trăm ngàn đơn vị máu cho ngành y tế. Đây không chỉ là những con số ấn tượng mà còn là những câu chuyện đầy xúc động về sự sẻ chia, về tình người, về lòng nhân ái trong cộng đồng”, nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ. Từ một ngày hội hiến máu nhỏ, Chủ Nhật Đỏ phát triển với quy mô lớn mạnh, lan rộng ra 55 tỉnh/ thành trên cả nước, tiếp nhận trung bình hằng năm khoảng 55.000 đơn vị máu. “Năm nay, bước vào lần tổ chức thứ 17, Chủ Nhật Đỏ mong muốn thúc đẩy nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa của việc hiến máu cứu người. Khi chúng ta hiến máu, đó không chỉ là hành động cho đi sự sống mà còn là biểu hiện cụ thể của lòng nhân ái, tình yêu thương và trách nhiệm đối với cộng đồng”, Tổng Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương trao Bằng khen tặng các cá nhân có nhiều đóng góp cho chương trình ẢNH: TRỌNG TÀI Sinh viên tham gia hiến máu tại chương trình Chủ Nhật Đỏ 2025 ẢNH: HỒNG VĨNH Sáng 29/12, hàng nghìn sinh viên các trường đại học ở Hà Nội tụ hội về Đại học Bách khoa Hà Nội tham gia lễ phát động Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVII- năm 2025. Giá lạnh không thể ngăn dòng máu nóng tình người Xoá bỏ rào cản về hiến máu Trước đây, nhiều người vẫn e ngại hiến máu thì trong các chương trình hiến máu tình nguyện ngày nay, thanh niên, người dân xếp hàng chờ tới lượt hiến. Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Chương trình Chủ Nhật Đỏ, khẳng định, xoá bỏ rào cản và lan toả tinh thần hiến máu tình nguyện là thành công của chương trình sau 16 năm tổ chức. Dù thời tiết giá rét nhưng Đoàn Việt Anh, sinh viên năm thứ hai, Trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp, rời khỏi nhà từ hơn 5 giờ sáng để đến trường. Trong màu áo đỏ thắm, Việt Anh có vai trò đội trưởng dẫn hơn 110 sinh viên tình nguyện đến Chủ Nhật Đỏ. Nam sinh viên đã trải qua 5 lần hiến máu. “Tiếc là đến Chủ Nhật Đỏ lần này, em chưa đủ thời gian để hiến lần thứ 6. Khi đủ thời gian, em sẽ tiếp tục hiến máu”, Việt Anh cười tươi nói. Hoàng Đức An, sinh viên năm thứ hai, Khoa Điện tử Viễn thông, Đại học Bách khoa Hà Nội, không đến hiến máu một mình mà còn rủ các bạn sinh viên trường khác cùng hiến. “Em dậy sớm, ăn nhẹ, tập thể dục để đảm bảo cơ thể khoẻ mạnh, được tiếp tục hiến máu lần thứ hai trong năm nay”, Đức An nói. LẦN THỨ XVII – NĂM 2025

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==