Tiền Phong số 360

8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Tư n Ngày 25/12/2024 VÀO NGÔI LÀNG “HẠNH PHÚC” Đã 3 tháng kể từ ngày trận lũ quét kinh hoàng xảy ra khiến toàn bộ thôn Làng Nủ bị vùi lấp. Làng Nủ nơi sinh sống của 37 hộ dân 157 nhân khẩu gần như bị xóa sổ. Đồi Sim, cách nơi xảy ra trận lũ quét khoảng 2km được chọn làm khu tái định cư mới cho người dân Làng Nủ. Làng Nủ mới đã hoàn thành. Đường vào làng không còn đất lầy, con đường bê tông rộng rãi, cứng cáp từ cổng đến từng căn nhà. 40 ngôi nhà mới được xây dựng theo kiểu nhà sàn truyền thống của người Tày, cùng với các công trình phụ trợ như nhà bếp và nhà vệ sinh. Mỗi căn có diện tích 96m2, được xây dựng trên ô đất từ 350-400m2. Phía trước mỗi nhà những luống hoa đã nở, phía sau, vườn cải đã nảy mầm. Mỗi nhà đều được tặng tivi lắp internet. Chưa có đơn vị nào công bố chi phí xây dựng, nhưng ước tính lên tới cả tỷ đồng. Trước đó, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được trao đến tay từng hộ dân. Khu trung tâm Làng Nủ mới có trường mầm non với 4 lớp học; gần đó là nhà văn hóa. Trong làng hệ thống đường điện, nước được trang bị đầy đủ. Trước ngày bàn giao nhà, chính quyền địa phương và người dân Làng Nủ cùng nhau họp thống nhất giữ gìn kiến trúc, phát triển cảnh quan. Họ mong muốn xây dựng nơi đây trở thành nơi tham quan, du lịch, trở thành Làng Nủ hạnh phúc, để vơi bớt những đau thương, mất mát, xứng đáng với tình yêu thương, đùm bọc của đồng bào cả nước. Ngày Bộ Quốc phòng tổ chức bàn giao nhà, từ sáng sớm, người dân Làng Nủ quét dọn các tuyến đường, nơi ở tại khu tái định cư mới hoàn thiện. Có 33 hộ tiếp quản, dọn đồ đến nhà mới. Nhiều quà tặng như ti vi, chảo truyền hình, bếp ga, nồi cơm điện, quạt điện… được trao cho từng gia đình. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chia sẻ, với những đau thương và mong muốn bà con đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau xây dựng Làng Nủ trở thành địa chỉ để nhắc nhở mỗi người về tinh thần đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, nghịch cảnh. Chúng tôi theo chân ông Hoàng Văn Vinh (55 tuổi - người đã mất đi cả vợ, con trai, và hai đứa cháu trong đợt lũ lịch sử vừa qua) vào căn nhà số 2, gần nhà văn hóa. Ông Vinh xúc động, bồi hồi, hạnh phúc ngó nghiêng từng góc nhà, xuống bếp, nhà vệ sinh. Ông trải chiếu mới, xếp chiếc chăn bông gọn gàng đặt ở đầu giường. Ông Vinh tiến ra xem chiếc tivi mới, nhờ kỹ thuật viên hướng dẫn cách sử dụng. Ông lắp chiếc bàn thờ Khu tái định cư Làng Nủ xã Phúc Khánh (huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) hình thành là minh chứng sinh động về tình dân tộc, nghĩa đồng bào khi cả hệ thống chính trị, đồng bào cả nước cùng chung tay giúp đỡ. Ở đó, còn có những con người chất phác, thảo thơm. Họ sẽ cùng nhau xây dựng nơi đây thành làng hạnh phúc, xứng đáng với tình yêu thương, đùm bọc của đồng bào cả nước. ĐẦU BẢNG: TRÊN ĐỈNH GIỜI? Dưới góc nhìn của nhà văn Dương Hướng, Chủ tịch Hội đồng Văn xuôi - Hội Nhà văn Việt Nam, năm nay, văn xuôi bội thu trên phương diện xuất bản. Sách ở thể loại tiểu thuyết, truyện ngắn rất nhiều, xuất hiện những nhà sách làm sách văn chương uy tín. Theo ông, năm nay tập truyện ngắn Trên đỉnh giời của Y Ban nổi bật hơn cả: “Không có quyển nào vượt qua Trên đỉnh giời. Ở tập truyện ngắn này có những truyện xuất sắc và nhiều truyện khá”. Sau Trên đỉnh giời, nhà văn Dương Hướng “chấm” tiểu thuyết Chuyện phố của PGS. TS Phạm Quang Long. Nhà văn Dương Hướng đánh giá: “Xét về nghệ thuật, cuốn Y Ban trội hơn. Nhưng cuốn của nhà văn, nhà giáo Phạm Quang Long lôi cuốn ở hiện thực sinh động, ông có con mắt nhìn sự vật, hiện tượng sâu sắc”. Chủ tịch Hội đồng Văn xuôi - Hội Nhà văn Việt Nam cũng chỉ điểm một cuốn tiểu thuyết khác có thể là món ăn tinh thần cho độc giả vào những ngày nghỉ tết và tháng giêng nhàn rỗi: “Hà Nội những mùa cổ điển của Uông Triều có sự đổi mới, viết hiện đại, đáng đọc”. Tuy nhiên, nếu để lựa chọn giữa 2 cuốn tiểu thuyết Hà Nội những mùa cổ điển và Chuyện phố, nhà văn Dương Hướng vẫn nghiêng về tiểu thuyết của Phạm Quang Long. Một nhà văn khác cũng chấm Chuyện phố của PGS.TS Phạm Quang Long. Anh cho rằng: “Nhà văn, nhà giáo có một sức viết lực lưỡng. Lợi thế ở độ tuổi của ông là viết về trải nghiệm hiện thực rất thấm”. Nhà văn xin giấu tên này cũng “bỏ phiếu” cho cuốn Trên đỉnh giời của Y Ban. Anh còn thích Gia đình có bốn chị em gái của Phạm Thị Bích Thuỷ: “Đây là gia đình thời đương đại khốc liệt”. Gia đình có bốn chị em gái đã từng nhận mưa lời khen của nhiều nhà văn, nhà nghiên cứu phê bình văn học, được giới thiệu là một trong những cuốn sách văn chương Việt đáng đọc trong năm 2024. Tuy nhiên, sách dày hơn 600 trang cũng là sự thử thách với những độc giả ít thời gian. THƠ GIÀU CẢM XÚC ĐƯỢC YÊU THÍCH Theo Chủ tịch Hội đồng Thơ - Hội Nhà văn Việt Nam có một số cuốn thơ ghi dấu ấn trong năm 2024: “Thí dụ cuốn Đêm hoa vàng của Bình Nguyên Trang. Hay cuốn Một phía của Mai Quỳnh Nam”. Còn nhà thơ Đặng Huy Giang chọn 3 cuốn: Một phía của Mai Quỳnh Nam, Hốc chợ của Bùi Sỹ Hoa, Tiếng của thiên lương của Mai Thìn. “Tập của Mai Quỳnh Nam viết đặc sắc, một mình một kiểu. Tập của Mai Thìn bám chặt vào cuộc sống, tập của Bùi Sĩ Hoa là trường ca đặc sắc về xứ Nghệ”. Cuốn Đêm hoa vàng của Bình Nguyên Trang với hơn 40 bài thơ giàu chất tự sự được lòng nhiều nhà thơ và độc giả. Trong khi bán Những người yêu văn chương Việt hồi hộp chờ kết quả Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam 2024 nhưng chính người trong cuộc, các nhà văn Việt Nam, cũng không biết bao giờ giải thưởng danh giá (và cũng lắm thị phi này) mới được công bố. Giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội 2024 đã tìm được chủ nhân các mảng: Thơ, Văn xuôi. Lý luận phê bình, văn học dịch và tôn vinh trọn đời cho cố nhà văn Lê Lựu. Nhiều nhà văn đánh giá rằng, văn chương năm nay không thật sôi nổi, rộn ràng nhưng vẫn có những đốm sáng. Chỉ tiếc, người thắp những đốm sáng vẫn là những gương mặt cũ. Làng tang thương sẽ là làng hạnh phúc… Khu tái định cư Làng Nủ Tập Chuyện phố nĐỨC ANH PHÓNG SỰ Những đốm sáng trên các gương VĂN CHƯƠNG 2024: Tập Đêm hoa vàng Tập Trên đỉnh giời

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==