LÀM LỢI TRÊN 4,8 TỶ ĐỒNG Tiếp nối truyền thống gia đình, Thiếu tá Trần Ngọc Minh (SN 1989) - Bí thư Đoàn cơ sở Nhà máy Z121, đã nỗ lực đóng góp sức trẻ cho ngành quân giới Việt Nam. Giữ cương vị thủ lĩnh Đoàn của nhà máy từ năm 2017 đến nay, anh đã khơi dậy trong thế hệ trẻ ở đơn vị khát khao cống hiến qua những công trình, mô hình sáng tạo trong hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Nắm bắt và thích ứng với xu thế chuyển đổi số, Thiếu tá Minh đã đổi mới phương pháp tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kỷ luật trên mạng xã hội Zalo, Facebook thông qua mô hình “Mỗi ngày một điều luật”, giúp thanh niên dễ dàng tiếp cận lúc ngoài giờ lao động, sản xuất. Từ tháng 1/2021 đến nay, Đoàn cơ sở Nhà máy Z121 đã sản xuất hơn 1.300 video (mỗi ngày một video tương ứng một điều luật, kể cả các ngày lễ tết) với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, gần gũi với thực tiễn cuộc sống, công tác. Mô hình đã được Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) trao giải A; đoạt giải C cấp toàn quân và giải C cấp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thiếu tá Minh còn có sáng kiến xây dựng các bài lý luận chính trị cho ĐVTN thành 4 video bài giảng với thời lượng 30-40 phút. Sau đó, các video được đăng tải trên kênh Youtube “Tuổi trẻ Z121” và mã hóa QR code. Nội dung các bài lý luận chính trị được chia sẻ theo phân cấp đến từng ĐVTN trong đơn vị theo hệ thống các trang, nhóm trên mạng xã hội, góp phần tiết kiệm chi phí tổ chức lớp học tập trung. Sáng kiến tiêu biểu này được lựa chọn trưng bày tại Hội nghị Tổng kết Chỉ thị 124 (tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới) cấp toàn quân. Đặc biệt, Thiếu tá Minh đã trực tiếp triển khai các hoạt động của Đội khoa học kỹ thuật trẻ các cấp trong nhà máy. Từ năm 2017 đến nay anh cùng ĐVTN đã phát huy được 556 sáng kiến cải tiến kỹ thuật với giá trị làm lợi trên 4,8 tỷ đồng. Trong đó, riêng anh đóng góp 11 sáng kiến cho hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại đơn vị. “Một trong những sáng kiến mà tôi tâm đắc nhất là cuộc thi ý tưởng sáng tạo khoa học công nghệ trẻ. Tổ chức Đoàn các cấp trực thuộc Đoàn cơ sở sẽ triển khai cho ĐVTN của đơn vị mình trên từng vị trí công tác, phát hiện ra những tồn tại, bất cập của máy móc, thiết bị, dây chuyền, công nghệ sản xuất… để nghiên cứu, đề xuất ý tưởng sáng kiến, cải tiến. Được triển khai từ năm 2021, đến nay, đã có tổng số 24 ý tưởng đăng ký tham gia cuộc thi với 13 ý tưởng được chỉ huy nhà máy đồng ý cho triển khai thực hiện”, Thiếu tá Minh cho biết thêm. CÂY VĂN NGHỆ SÁNG TẠO NHIỀU VŨ ĐIỆU Sinh năm 1995, Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Thùy Dương nhập ngũ năm 2016, công tác tại Quân khu 3 và được điều động về Học viện Quân y vào năm 2020. Hiện chị là Phó Bí thư Chi đoàn Khối cơ quan của Học viện và là một trong những cán bộ Đoàn năng nổ, với những cách làm sáng tạo, hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt, hoạt động của tổ chức Đoàn. Từ nhiều năm qua, Học viện Quân y đã tổ chức thành lập nhiều sân chơi rất thiết thực cho ĐVTN, như Câu lạc bộ (CLB) Guitar, Flashmob, Hiến máu nhân đạo, Sách và hành động, Karatedo… Không chỉ động viên, khích lệ ĐVTN trong Chi đoàn và học viên nhiệt tình tham gia các CLB, Đại úy Thùy Dương luôn trao đổi thêm những kinh nghiệm về chuyên môn trong việc duy trì hiệu quả sinh hoạt của các CLB. Đặc biệt, với chất giọng mượt mà, chị còn là cây văn nghệ chủ công của Học viện trong nhiều chương trình giao lưu nghệ thuật, các cuộc thi cấp Học viện và toàn quân. “Tôi cùng Ban chấp hành Chi đoàn phối hợp với các Đoàn cơ sở Hệ 2, Hệ 4, Bệnh viện Quân y 103 và Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác tham mưu, nhận nhiệm vụ và tổ chức luyện tập, huấn luyện các “Vũ điệu trong sinh hoạt tập thể cho bộ đội”, thu hút hơn 300 ĐVTN trong Học viện tham gia. Bản thân tôi trực tiếp nghiên cứu, lựa chọn nội dung và hướng dẫn các bạn trẻ 5 vũ điệu mới mang tên Vũ điệu niềm tin; Vũ điệu quân hành; Vũ điệu quân - dân; Vũ điệu lính trẻ và Vũ điệu hòa bình”, Đại úy Thùy Dương cho biết. Đại úy Thùy Dương còn tích cực tham gia tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên đóng góp xây dựng quỹ thực hiện chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh”, chương trình “Hành quân về nguồn” hằng năm tại các tỉnh Hòa Bình, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc… “Trong hành trình quân ngũ, tôi có vinh dự hai lần được tới Trường Sa, biểu diễn phục vụ đồng đội mình đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền Tổ quốc nơi đầu sóng ngọn gió. Cùng với đó là nhiều lần hành quân tới giúp đồng bào còn khó khăn ở các địa phương”, Đại úy Dương cho biết. Cuối năm 2023, trong chuyến về nguồn tại xã Hoàng Hoa của huyện Tam Dương (tỉnh Vĩnh Phúc), Đại úy Thùy Dương bị sốt do thời tiết chuyển lạnh đột ngột. Nhưng chị vẫn ra sân khấu biểu diễn phục vụ nhân dân. “Trước sự cổ vũ của bà con nhân dân, tôi như được tiếp thêm năng lượng để hoàn thành tốt nhiệm vụ dẫn chương trình văn nghệ và thể hiện một tiết mục đơn ca. Tuy có mệt nhưng xúc động lắm”, Đại úy Dương chia sẻ thêm. Từ năm 2017 đến nay, Đại úy Đỗ Thùy Dương đã được Tổng cục Chính trị tặng thưởng các danh hiệu như “Cán bộ Đoàn giỏi toàn quân”, “Cán bộ Đoàn xuất sắc tiêu biểu”; được T.Ư Đoàn tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. NGUYỄN MINH 7 n Thứ Tư n Ngày 25/12/2024 NGƯỜI LÍNH Với những nỗ lực cống hiến, trong giai đoạn 2017-2024, Thiếu tá Trần Ngọc Minh được trao danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc; được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, T.Ư Đoàn và Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tặng Bằng khen cùng các giải thưởng, danh hiệu các cấp. “Càng tự hào với truyền thống vinh quang của Quân đội, thanh niên chúng tôi càng nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn, kế thừa và phát huy truyền thống ấy để không ngừng sáng tạo, cống hiến nhiều hơn cho đất nước”. Đại úy quân nhân chuyên nghiệp ĐỖ THÙY DƯƠNG, Học viện Quân y Trong số 80 cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trong Quân đội giai đoạn 2017-2024 được Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam vinh danh, hai thủ lĩnh Đoàn ở Nhà máy Z121 (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) và Học viện Quân y rất năng động, đa tài, khơi dậy khát khao cống hiến trong tuổi trẻ áo lính. Thiếu tá Trần Ngọc Minh (ngoài cùng bên trái) giới thiệu với lãnh đạo Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng và T.Ư Đoàn về các công trình, sáng kiến tiêu biểu của tuổi trẻ ngành quân giới Việt Nam ẢNH: NGUYỄN MINH Đại úy Đỗ Thùy Dương cùng cán bộ Huyện Đoàn Lương Sơn (Hòa Bình) biểu diễn văn nghệ trong chương trình ra quân hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè ẢNH: NGUYỄN MINH Thủ lĩnh Đoàn áo lính năng động, đa tài Hôm nay, ngồi ghi lại những cảm xúc trong tháng 12 lịch sử này, tâm trí tôi dạt dào niềm tự hào và kiêu hãnh. Là một nữ sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, tôi cảm nhận rõ rằng mình đang bước trên con đường vẻ vang mà lớp lớp cha anh đã dựng xây bằng máu xương và niềm tin son sắt. Trong dòng chảy 80 năm hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam, thế hệ trẻ chúng tôi đang gánh vác những nhiệm vụ và trách nhiệm lớn lao với đất nước. Tôi tự hào khi không chỉ là người con của đất nước anh hùng, mà còn mang trên vai sứ mệnh của một sứ giả hòa bình và tự do. “Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa” - đó không chỉ là khẩu hiệu, mà còn là tinh thần đã ngấm sâu trong tâm hồn mỗi người lính. Là nữ sĩ quan trong lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, tôi đã đến những miền đất xa xôi, nơi bóng tối của xung đột và nội chiến còn hiện hữu. Với ý chí thép, niềm tin sắt đá và cả sự đôn hậu của dân tộc Việt Nam, chúng tôi không chỉ gìn giữ hòa bình, mà còn thắp sáng những hi vọng về một tương lai tươi sáng cho người dân châu Phi. Tháng 12 này, tại đơn vị, chúng tôi sôi nổi, kiêu hãnh tham gia các hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Những buổi diễn tập trang nghiêm, những giờ giao lưu văn nghệ sôi nổi..., tất cả đều nhuốm đậm “tinh thần Quyết thắng”. Sát cánh bên đồng đội hát vang những ca khúc hào hùng, tôi thấy trái tim mình đập nhanh hơn với khúc quân hành rộn rã ấy. Chúng tôi nguyện hứa sẽ cùng nhau tiếp tục góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam - một đất nước yêu chuộng hòa bình, sẵn sàng chung tay vì sự phát triển bền vững của nhân loại. Cũng trong tháng 12 lịch sử năm nay, tôi có thêm niềm tự hào khi vinh dự đại diện tuổi trẻ toàn quân tham dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024-2029. Được gặp gỡ các bạn thanh niên tài năng, đầy khát vọng, tôi như được truyền thêm động lực để cùng tuổi trẻ cả nước sẵn sàng dấn thân, cống hiến nhiều hơn cho đất nước. Trích nhật ký Đại úy Vũ Nhật Hương - Trợ lý Phòng hợp tác quốc tế, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam NHẬT KÝ QUÂN NGŨ
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==