n Thứ Tư n Ngày 25/12/2024 BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES 16 THỂ THAO Shawal Anuar không sút rất nhiều, chỉ 5 lần trong 4 trận đã chơi ở ASEAN Cup 2024. Nhưng gần như cứ mỗi lần tiền đạo 33 tuổi vung chân, một bàn thắng sẽ được ghi. Như ở trận đấu với Thái Lan, Shawal ghi bàn từ cú sút duy nhất. Đó là pha đỡ bước một đẳng cấp sau quả phát bóng của thủ môn Mahbud, sau đó tung ra cú sút căng, liệng vào góc xa khung thành. Tiền đạo chủ lực của Singapore đặc biệt nguy hiểm ở các tình huống tập kích như vậy, đón các đường chuyền rót xuống phía sau hàng thủ đối phương và dứt điểm gọn gàng. Bên cạnh đó, là một trung phong, Shawal cũng rất giỏi tìm kiếm khoảng trống và luôn có mặt đúng nơi, đúng thời điểm để kết liễu đối thủ chỉ với một cú ra chân. Sự sắc bén của chân sút 33 tuổi chính là lời lý giải cho việc tại sao Singapore có mặt ở bán kết. Dù chỉ tung ra 44 cú sút, ít thứ tám ASEAN Cup 2024, nhưng họ có 7 bàn, nhiều thứ ba. 4 trong số đó thuộc quyền sở hữu của Shawal, đưa anh đứng đầu danh sách làm bàn với tỷ lệ chuyển đổi cao đáng kinh ngạc (80%). Giống như ASEAN Cup 2022, một lần nữa Singapore không có sự phục vụ của Ikhsan Fandi, con trai của huyền thoại Fandi Ahmad. Tuy nhiên, Shawal nổi lên là sự thay thế hoàn hảo. Bộ kỹ năng toàn diện của anh còn giúp HLV Tsutomu Ogura tạo nên tính linh hoạt chiến thuật và có những tùy chỉnh khác nhau cho mỗi đối thủ. Cách đây 8 năm, Shawal không bao giờ hình dung sẽ đi xa đến vậy trong bóng đá, trở thành người hùng của Singapore. Thời điểm đó, anh đang chơi cho đội Keppel Monaco với mức trợ cấp 50 đô la Singapore cho mỗi trận đấu. Để kiếm sống, Shawal phải làm đủ việc khác nhau, từ chuyển nhà, lau kính ở các trung tâm thương mại và giao xe scooter. Khi còn nhỏ, Shawal không chơi bóng đá. Anh đá cầu mây thời học tiểu học, sau đó chuyển sang chơi khúc côn cầu và cầu lông khi lên trung học. Những năm cuối trung học, bóng đá là môn anh chọn làm hoạt động ngoại khóa. Theo lời Shawal, anh chủ yếu làm thủ môn và hiện diện chỉ để đủ quân số. Đến năm 18 tuổi, trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, Shawal chơi bóng đá nhiều hơn và được bạn bè thuyết phục thi đấu cho Ottawa Serpents FC tại giải nghiệp dư Island Wide League. Sẵn có tố chất thể thao và ngày càng hoàn thiện kỹ năng bóng đá, Shawal chuyển đến chơi cho Keppel Monaco thuộc giải hạng 3. Mặc dù kiếm tiền rất quan trọng, nhưng tình yêu bóng đá dần lớn lên trong Shawal, khi được các đồng đội, những cầu thủ chuyên nghiệp, truyền cảm hứng. Đến năm 2014, HLV Noor Ali phát hiện và đưa anh đến Geylang International ở giải Ngoại hạng Singapore. Từ mức lương thử việc ban đầu chỉ 500 đô, anh nhận được hợp đồng trị giá 1.800 đô mỗi tháng, đủ để anh từ bỏ các công việc khác để tập trung hoàn toàn cho bóng đá. Bây giờ Shawal là ngôi sao của Lion City Sailors, đội đang thi đấu tại AFC Champions League Two và ASEAN Club Championship. Đó là kết quả của nhiều năm nỗ lực không ngừng, nhưng anh vẫn khiêm tốn nói rằng mình đã rất may mắn. “Tôi may mắn nhờ kỹ năng bóng đá, nếu không tôi vẫn đang lang thang khắp các trung tâm thương mại để lau kính, hoặc đi khắp Singapore để giao xe scooter tận nhà khách hàng. Thỉnh thoảng sau các trận đấu, tôi thực sự xúc động khi nhìn lại và thấy cuộc sống đã thay đổi quá nhiều so với trước”, tờ StraitsTimes trích lời Shawal. Trận bán kết gặp ĐT Việt Nam tới đây, người hâm mộ Singapore hy vọng Shawal sẽ tỏa sáng để giúp đội nhà vào chung kết ASEAN Cup lần đầu tiên kể từ năm 2012. Dĩ nhiên đây là mục tiêu không dễ dàng. Shawal từng ghi bàn vào lưới 6 đội bóng ở Đông Nam Á, nhưng không bao gồm Việt Nam. Tại trận cuối vòng bảng năm 2022 gặp Việt Nam (hòa 0-0), anh vào sân trong hiệp hai và bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Chuẩn bị trong trận lượt đi ngày 26/12 trên sân nhân tạo Jalan Besar, HLV Kim Sang-sik hẳn cũng nhắc nhở các học trò về mối đe dọa mang tên Shawal, nhất là các tình huống phản công. Còn với Shawal, anh sẽ cố gắng chơi theo cách của mình và hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến. “Tôi muốn gửi gắm một thông điệp, rằng hãy luôn chăm chỉ, tin tưởng vào bản thân, đồng thời giữ kỷ luật và không bao giờ ngừng hướng đến những gì bạn muốn”, tiền đạo 33 tuổi của Singapore nói. THANH HẢI Ở trận bán kết tới đây với Singapore, ĐT Việt Nam sẽ phải đặc biệt chú ý đến Shawal Anuar, người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của ASEAN Cup 2024. Ở tuổi 33, Shawal đang tận hưởng những ngọt ngào của hành trình cố gắng không mệt mỏi, từ một người phải làm đủ mọi công việc để mưu sinh đến ngôi sao bóng đá. Shawal Anuar (phải) trong trận đối đầu với ĐT Việt Nam tại vòng bảng AFF Cup 2022 “Vũ khí” sân cỏ nhân tạo Theo thống kê, 1/2 trong số dàn tuyển thủ Singapore tham dự ASEAN Cup 2024 đã quá quen với sân cỏ nhân tạo khi họ thường xuyên thi đấu trên mặt sân này vào mỗi tuần. Vì nhiều lý do khác nhau mà có rất nhiều sân cỏ nhân tạo được sử dụng cho thi đấu chuyên nghiệp tại Singapore. Liên đoàn bóng đá nước này sở hữu 2 sân thì tất cả đều là cỏ nhân tạo. Hiệp hội thể thao Singapore quản lý 20 sân với 1/3 là cỏ nhân tạo. Tại giải vô địch quốc gia đảo quốc Sư tử, Young Lions, Geylang, Tampines Rovers… là những CLB sở hữu sân cỏ nhân tạo. Dù mặt cỏ này bị đánh giá là cứng, dễ gây chấn thương và khó xử lý bóng nhưng theo nhiều tuyển thủ Singapore, nó lại mang đến những lợi ích nhất định cho họ. Lợi ích lớn nhất là cảm giác quen thuộc. Thi đấu liên tục, họ ắt biết cách thích nghi và dần biến đó thành lợi thế của riêng mình. Shahdan Sulaiman, tiền vệ nhạc trưởng của ĐT Singapore, nói: “Mặt cỏ nhân tạo chắc chắn là một sự cải thiện vì nó thoải mái hơn nhiều. Tôi đã quen với những mặt sân như thế này”. ĐẶNG LAI TẠI BÁN KẾT ASEAN CUP 2024: Shawal Anuar - Mối đe dọa lớn nhất của ĐT Việt Nam Theo Straits Times, đã rất lâu rồi hình ảnh đoàn người xếp hàng dài như vô tận chờ mua vé một trận bóng đá mới được tái hiện ở Singapore. Vào Chủ nhật (22/12), nhiều người thậm chí có mặt ở Sân vận động Jalan Besar, cùng với ghế gấp và đồ ăn, trước khi mở bán hơn 16 tiếng. Sau 6 giờ, tổng cộng 5.375 vé đã được bán hết và những người kém may mắn buộc phải ra về, tìm kiếm cơ hội vào sân từ thị trường chợ đen. Hai trận vòng bảng, ĐT Singapore thi đấu tại Sân vận động Quốc gia có sức chứa 55.000 chỗ ngồi. Tuy nhiên những ngày tới, nơi đây sẽ tổ chức đêm nhạc của JJ Lin (Lâm Tuấn Kiệt), trận bán kết lượt đi giữa Singapore và Việt Nam chuyển sang Jalan Besar chỉ có 6.000 chỗ ngồi. Việc số vé hạn chế trong bối cảnh thầy trò HLV Tsutomu Ogura thi đấu khởi sắc, đặc biệt là màn trình diễn ấn tượng trước Thái Lan (dẫn trước 2-0 dù thua chung cuộc 2-4), đã tạo nên cơn sốt vé ở đảo quốc sư tử. Nhằm đảm bảo chỉ người hâm mộ Singapore mới được mua vé, vé chỉ được bán tại Jalan Besar và người mua phải xuất trình giấy tờ nhận dạng. Nhằm tri ân người hâm mộ, đội trưởng ĐT Singapore Hariss Harun đã bỏ tiền túi mua 40 tấm vé hạng nhất (giá 49 đô Singapore), sau đó đến và phát cho 10 người xếp hàng đầu tiên. “Đội tuyển sẽ không chiến thắng nếu thiếu người hâm mộ, vì vậy hãy cùng nhau khuấy động bầu không khí trong trận bán kết gặp ĐT Việt Nam”, Harun nhắn nhủ các CĐV xếp hàng dài giữa trưa nắng ở Jalan Besar. Với người hâm mộ Việt Nam, việc mua vé khó khăn hơn. Ban tổ chức chỉ phân phối 300 vé giá 38 đô la Singapore (hơn 700.000 đồng), mở bán lúc 3 giờ chiều ngày diễn ra trận đấu (26/12). Nói với Channel News Asia, anh Đức Nguyễn, người Việt làm việc tại Singapore, bày tỏ sự thất vọng vì trận đấu không được tổ chức tại sân vận động quốc gia có sức chứa lớn. Tuy nhiên anh cho biết, vẫn còn những phương án khác để thưởng thức trận đấu. “Một số trong chúng tôi sẽ tụ tập bên ngoài sân vận động trong khi những người khác tới quán bar và xem cùng bạn bè. Nếu đó là quán Việt sẽ có bình luận bằng tiếng Việt, vậy nên sẽ vui hơn. Người Việt nào cũng yêu bóng đá cũng như tự hào về đội tuyển. Dù kết quả ra sao, chúng tôi vẫn luôn ủng hộ”, anh Đức Nguyễn nói. Jessie Nguyễn, một người Việt khác, khẳng định với Channel News Asia, 300 vé là không đủ cho cộng đồng người Việt tại Singapore, chưa kể còn nhiều người khác bay từ Việt Nam sang cổ vũ. Cô cho biết thường xuyên cập nhật thông tin mua vé trên nhóm Facebook gồm hơn 2.000 người Việt Nam đang sinh sống tại Singapore nhằm tránh bị lừa. Straits Times cho hay, do nhu cầu tăng cao, giá vé hạng nhất tại thị trường chợ đen đã bị đẩy gấp 4 lần, từ 49 đô lên 200 đô (khoảng 3,7 triệu đồng). Hiệp hội Bóng đá Singapore (FAS) cảnh báo nhiều vé từ chợ đen là vé giả hoặc không hợp lệ, và họ có quyền từ chối người hâm mộ đội khách sở hữu vé dành cho đội nhà hoặc trục xuất nếu ngồi sai vị trí. THANH HẢI Việc chuyển sang đá trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2024 ở sân Jalan Besar có sức chứa nhỏ đã tạo nên cơn sốt vé ở Singapore. Với cộng đồng người Việt tại Singapore, việc tìm kiếm vé càng khó khăn hơn. Singapore trong cơn sốt vé trận bán kết Đoàn người xếp hàng chờ mua vé trận bán kết tại Jalan Besar
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==