Tiền Phong số 347

7 n Thứ Năm n Ngày 12/12/2024 GIỚI TRẺ TỰ XÂY DỰNG MỘT BỨC TƯỜNG NGĂN CÁCH T.T.Dũng (35 tuổi, chuyên viên truyền thông tại TPHCM), được bạn bè gọi vui là “playboy” vì các mối quan hệ chóng vánh. Nhưng đằng sau vẻ ngoài lãng tử, cậu mang theo một nỗi niềm khó khăn lắm mới chia sẻ: “Tôi từng nghĩ mình có thể kiểm soát mọi mối quan hệ, chỉ vui vẻ và không ràng buộc. Cho đến một ngày, người ấy xuất hiện và khiến tôi phải thay đổi suy nghĩ”. Người phụ nữ ấy hơn Dũng vài tuổi, đến TPHCM công tác. Ban đầu, Dũng nghĩ đó cũng chỉ là một mối quan hệ bạn bè thoáng qua. Nhưng trong những ngày ngắn ngủi bên nhau, cậu chợt nhận thấy có sự đồng điệu hiếm gặp. Dũng kể: “Cô ấy là người đầu tiên khiến tôi cảm thấy mình được lắng nghe, được thấu hiểu. Tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện nghiêm túc”. Nhưng mọi thứ sụp đổ khi cô nàng tiết lộ mình đã có gia đình và chỉ xem Dũng là bạn và mong cậu không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cô. “Tôi như chết lặng. Đêm đó, căn hộ của tôi trở nên trống vắng chưa từng thấy. Tôi tự hỏi sao mọi thứ lại xảy ra như vậy” - Dũng nhớ lại. Từ sau biến cố ấy, Dũng bước vào những mối quan hệ mới với tâm lý dè dặt. Dũng thừa nhận: “Tôi vừa muốn, vừa không muốn đặt niềm tin vào người khác. Lúc đầu, tôi nghĩ mình có thể quên chuyện cũ bằng cách hẹn hò nghiêm túc với người mới nhưng hóa ra, cảm giác kết nối là thứ khó tìm nhất.” Dù có vẻ ngoài thu hút và công việc ổn định, Dũng vẫn khó tìm được một mối quan hệ bền vững. Dũng cảm thấy mọi người xung quanh, đặc biệt là đồng nghiệp nữ, thường giữ khoảng cách vì cho rằng cậu chỉ muốn đùa giỡn. Điều này càng làm cậu thu mình lại. “Tôi sợ nếu mình đặt quá nhiều kỳ vọng, thì cuối cùng sẽ lại bị tổn thương” - Dũng nói. Với tâm lý “chim sợ cành cong,” chàng trai này thừa nhận mình đang tự xây dựng một bức tường ngăn cách với những người muốn đến gần. Dũng kể, trong một lần hiếm hoi mở lòng, một cô gái đã nói thẳng: “Anh có vẻ thú vị, nhưng tôi không nghĩ anh nghiêm túc. Tôi không muốn phí thời gian.” “Lời nói đó giống như nhát dao vậy. Tôi nhận ra, nếu mình không thay đổi, có lẽ tôi sẽ mãi cô đơn” - Dũng bộc bạch. XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ BỀN VỮNG Cuộc sống của Linh Thảo (32 tuổi, trưởng phòng marketing của một công ty công nghệ tại TPHCM) như là một biểu tượng cho sự thành công mà nhiều người ngưỡng mộ: vị trí cao, thu nhập tốt, cuộc sống tự lập...Tuy nhiên, ít ai biết cô gái có vẻ ngoài tự tin và “đỉnh của chóp” ấy lại mang trong mình một vết thương lòng không dễ nguôi ngoai. Thảo từng yêu sâu đậm một người bạn trai từ thời cấp 3. Khi cô đi du học nước ngoài, cả hai cố gắng duy trì mối quan hệ nhưng khoảng cách địa lý và sự khác biệt về định hướng khiến họ phải chia tay. “Ngay sau đó, em biết tin anh ấy đã có người yêu mới. Điều đó khiến em tổn thương rất nhiều, như bị phản bội ngay cả khi không còn bên nhau” - Thảo chia sẻ. Từ sau cú sốc ấy, Thảo không còn mở lòng thực sự với bất kỳ ai. Trong những năm tháng sau đó, cô gặp gỡ một vài chàng trai mới nhưng chẳng ai ở lại trong tâm trí Thảo đủ lâu để trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời cô. Có những đêm, Thảo gọi cho cô bạn thân hỏi những câu vu vơ, đôi khi chỉ để lấp đầy khoảng lặng. Cô thú nhận hằng ngày vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng sâu thẳm bên trong, cô chưa thực sự vượt qua nỗi đau và cảm xúc của người từng bị phụ bạc. Trao đổi về tâm lý yêu của người trẻ hiện nay, Tiến sĩ tâm lý học Lê Nguyên Phương nhận định, những trải nghiệm đau thương trong tình cảm thường khiến người trẻ rơi vào trạng thái mất niềm tin, dẫn đến tâm lý phòng vệ trong các mối quan hệ sau này. Thay vì mở lòng, họ chọn cách tránh né để bảo vệ bản thân. Điều này tạo ra vòng luẩn quẩn của cô đơn và khao khát được yêu thương. Ngoài ra, áp lực kinh tế và xã hội hiện đại cũng là nguyên nhân khiến nhiều người trẻ tập trung phát triển sự nghiệp hơn là đầu tư vào các mối quan hệ cá nhân. “Nhiều người cảm thấy nếu không đạt được thành công nhất định, họ không xứng đáng để bước vào một mối quan hệ nghiêm túc. Chính lối tư duy này khiến họ trì hoãn việc yêu đương, dẫn đến sự cô đơn kéo dài” - TS. Phương nói thêm. Theo TS. Lê Nguyên Phương, để xây dựng mối quan hệ bền vững, cần có sự đồng cảm, chia sẻ và kỹ năng quản lý cảm xúc. Trong xã hội hiện đại, những yếu tố này thường bị xem nhẹ, dẫn đến khó khăn trong việc duy trì mối quan hệ lâu dài. Đặc biệt, sự thay đổi quan niệm về hôn nhân và gia đình cũng làm gia tăng xu hướng sống độc thân, khi nhiều người chọn tự do cá nhân thay vì cam kết dài hạn. PHÚ QUANG Một bộ phận người trẻ thiếu can đảm và động lực để kiếm tìm một tổ ấm hạnh phúc ẢNH MINH HỌA: HANA KONICHIWA Nhiều người trẻ chọn cuộc sống độc thân, coi đó là cách để tận hưởng tự do và tập trung vào bản thân. Tuy nhiên, phía sau vẻ ngoài phóng khoáng ấy, đôi khi lại là những tổn thương khiến họ chần chừ, không dám mở lòng với người khác. CHUYỆN NGƯỜI TRẺ “LƯỜI YÊU” Bài 4: Chim sợ cành cong Theo TS. Lê Nguyên Phương, để xây dựng mối quan hệ bền vững, cần có sự đồng cảm, chia sẻ và kỹ năng quản lý cảm xúc. Trong xã hội hiện đại, những yếu tố này thường bị xem nhẹ, dẫn đến khó khăn trong việc duy trì mối quan hệ lâu dài. Dự án Awake Drive “Hệ thống giám sát và duy trì độ tỉnh táo của tài xế dựa trên công nghệ sóng não” của các bạn sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội vừa giành giải Nhất cuộc thi “Thiết kế đô thị sáng tạo thông minh”, do Thành Đoàn Hà Nội tổ chức. Dự án được Ban giám khảo đánh giá có tính ứng dụng thực tế cao và rất thiết thực cho người lái xe. Bạn Trần Văn Lực, sinh viên Khoa học máy tính, Đại học Bách khoa Hà Nội, đại diện nhóm cho biết, Awake Drive là sản phẩm sử dụng cơ chế đọc thu sóng não và phát nhịp Isochronic (nhịp đập hai tai và đơn âm) tương tác trực tiếp với sóng não của tài xế. Qua sự tương tác này giúp kích thích và tăng cường hoạt động não bộ của người lái xe. “Bằng những kích thích các vùng não liên quan đến sự tập trung, sản phẩm giúp người lái xe duy trì trạng thái tỉnh táo, tăng cường khả năng phản ứng trong quá trình điều khiển phương tiện giao thông, đảm bảo an toàn, giảm thiểu tai nạn giao thông”, Lực nói và cho biết thêm, nhóm sẽ hoàn thiện sản phẩm hơn nữa để đạt được mục tiêu sớm đưa ra thị trường. Anh Nguyễn Tiến Hưng, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP Hà Nội cho biết, cuộc thi “Thiết kế đô thị thông minh sáng tạo” 2024 đã nhận được sự hưởng ứng của các bạn sinh viên đến từ các trường đại học, học viện trên địa bàn Thủ đô. Cuộc thi được tổ chức hướng đến mục tiêu thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, quản lý đô thị bền vững; trọng tâm và cốt lõi là những hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo trong giới trẻ, sinh viên, thanh niên Thủ đô. Qua cuộc thi nhằm tìm ra các giải pháp phát triển kết cấu hạ tầng, đồng bộ và xây dựng mô hình đô thị thông minh, tinh gọn, có bản sắc riêng. Đặc biệt, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý đô thị, tận dụng công nghệ để quản lý hạ tầng, giao thông, năng lượng thông minh. Anh Hưng đánh giá, cùng với dự án Awake Drive xuất sắc đạt giải Nhất, nhiều dự án khác có ý tưởng sáng tạo độc đáo và tính khả thi cao góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành đô thị thông minh, hiện đại. LƯU TRINH Sinh viên thi thiết kế đô thị thông minh Các thành viên dự án Awake Drive nhận giải Nhất cuộc thi

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==