10 ĐỜI SỐNG n Thứ Ba n Ngày 10/12/2024 Đà Nẵng vào mùa đón đoàn khách “khủng” ĐOÀN KHÁCH NGÀN NGƯỜI Cty TNHH MTV Dịch vụ Lữ hành Saigontourist vừa đưa hàng ngàn khách châu Âu đến tham quan thành phố Đà Nẵng. Đây là những du khách đi tàu biển, cập cảng Chân Mây (Thừa Thiên - Huế), sau đó tách đoàn vào Đà Nẵng. “Mỗi tàu chở 2.000 - 3.000 khách, hầu hết khách đều xuống tàu và đi vào Đà Nẵng, Quảng Nam thăm thú. Nếu tới Đà Nẵng, họ chọn lên Bà Nà, chùa Linh Ứng, Bảo tàng Chăm, một số du khách thích đi mua sắm tại chợ Hàn, thưởng thức các món đặc sản”, đại diện Saigontourist cho hay. Cuối tháng 12 này, Cty tiếp tục đón thêm một tàu biển chở 3.000 khách châu Âu, trong đó có khoảng 1.300 khách sẽ đặt tua đi vào Đà Nẵng vui chơi trong ngày. Đại diện Saigontourist chia sẻ, ngoài nhân viên của Cty, phải huy động thêm hàng chục cộng tác viên để hướng dẫn, phục vụ du khách. “Chỉ tính riêng tháng 12, công ty chúng tôi đón gần 50 đoàn với hơn 4.500 khách đến Đà Nẵng du lịch, chủ yếu là khách quốc tế đi tàu biển”, vị này nói. Ông Lý Đắc Nam, Giám đốc Cty TNHH MTV Du lịch Khang Huy Holiday, nói rằng, từ cuối năm đến tháng 4 năm sau là thời điểm “vàng” đón khách tàu biển. Do các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc… bước vào mùa lạnh gay gắt, hơn nữa tàu đi ngược chiều gió gây nhiều trở ngại nên du khách chọn Việt Nam, đặc biệt là các tỉnh thành miền Trung. “Cuối tháng 12 này chúng tôi sẽ đón một tàu với gần 2.500 khách từ Quảng Châu (Trung Quốc) đến Đà Nẵng. Cũng như các đoàn khác, khách tàu biển sẽ đi vui chơi, thăm thú, mua sắm trong ngày sau đó quay lại tàu”, ông Nam thông tin. Theo ông, khách tàu biển thích đến Đà Nẵng vì các điểm tham quan trong thành phố phong phú, di chuyển thuận tiện, từ đây cũng có thể vào Hội An, ra Huế và quay về trong ngày. Sở Du lịch Đà Nẵng cho hay, trong năm 2024, Đà Nẵng đón khoảng 45 chuyến tàu biển với hơn 40.000 lượt khách, tăng 120% so với năm 2023, đặc biệt ghi nhận sự tăng trưởng tốt từ các thị trường châu Âu, Mỹ, Trung Quốc, Úc… GÂY ẤN TƯỢNG, CHIỀU KHÁCH MICE Cuối năm là thời điểm nhiều Cty, đơn vị tổ chức chương trình tổng kết, hội nghị, gặp gỡ khách hàng… Không ít đơn vị kết hợp du lịch và hội họp, đưa hàng trăm nhân viên người đến Đà Nẵng. Các đơn vị lữ hành nhìn nhận, Đà Nẵng là nơi có cơ sở vật chất rất tốt, đặc biệt hệ thống khách sạn 4 sao, 5 sao phong phú với phòng ốc, hội trường, sân khấu đáp ứng nhu cầu lưu trú và sự kiện. Hơn nữa, sân bay nằm ngay thành phố nên việc di chuyển rất dễ dàng. Hơn 500 khách từ Cty Detech Motor vừa xuống sân bay trong sự đón chào nồng nhiệt của thành phố. Tại sảnh đến, các nhân viên Trung tâm Xúc tiến Du lịch chào hỏi, tặng quà lưu niệm chu đáo. Du khách còn được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc. Đoàn khách MICE này ở lại Đà Nẵng trong 4 ngày, sử dụng gần 1.000 đêm phòng và toàn bộ dịch vụ tổ chức sự kiện, tham quan trải nghiệm. Với những đoàn lớn như vậy, thành phố áp dụng chương trình hỗ trợ truyền thông, tư vấn tổ chức sự kiện, hỗ trợ đoàn tiền trạm… “Ấn tượng đầu tiên khi vừa tới thành phố là sự đón tiếp nồng hậu, nhiệt tình. Trong suốt những ngày ở lại Đà Nẵng, chúng tôi cảm thấy rất hài lòng vì mọi thứ đều chỉn chu. Khách sạn sang trọng, mới mẻ, nhân viên phục vụ tốt, tổ chức sự kiện rất chuyên nghiệp. Hơn nữa các điểm tham quan trong thành phố cực kỳ hấp dẫn”, anh Nguyễn Hoàng (40 tuổi) bày tỏ. Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Lương Văn Trang, Giám đốc khối Inbound, Công ty Du lịch Vietnam Travelmart, cho hay, Cty chuẩn bị đón một đoàn khoảng 500 khách đến Đà Nẵng tổ chức hội nghị. Trong khi đó, khách sạn Furama từ tháng 9 đến nay đã phục vụ khoảng 5.000 khách MICE. Những ngày này, đi dọc tuyến đường biển mới thấy rõ sự nhộn nhịp, đắt khách của du lịch Đà Nẵng. Xe 45 chỗ liên tục chở khách đến các khách sạn. Taxi, xe điện đón trả người liên tục. Chị Nguyễn Thị Hoàng Ấn, quản lý khách sạn Serene (đường Võ Nguyên Giáp), nói rằng, đang phục vụ đoàn hơn 400 khách, phải san qua các cơ sở lân cận. Nhiều khách sạn trên tuyến biển này cũng được các đoàn khách lớn lấp đầy phòng. THANH HIỀN Cuối năm, Đà Nẵng rộn ràng đón khách đến thành phố theo đoàn. Có những đoàn lên cả ngàn người. Bà Nà là điểm đến yêu thích của khách quốc tế tại Đà Nẵng Tính đến đầu tháng 12, Đà Nẵng đã tư vấn và chào đón gần 200 đoàn khách MICE với hơn 65.000 lượt khách. Trong đó chủ yếu khách quốc tế từ các thị trường Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia… Theo Sở du lịch, khách tàu biển, MICE, khách du lịch cưới, golf… là những thị trường mà thành phố tập trung thu hút. Đà Nẵng đã triển khai nhiều gói kích cầu, chương trình quảng bá đối với những thị trường tiềm năng này. LÀM ĐÔI CHÂN CHO CON Võ Thị Huỳnh Như quê xã Hòa Thành, thành phố Cà Mau (tỉnh Cà Mau). Như mắc căn bệnh xương thủy tinh bẩm sinh. Căn bệnh quái ác này khiến cơ thể Như phát triển không được bình thường và thường xuyên bị bệnh tật hành hạ. Năm nay, Như 23 tuổi, nhưng chỉ cao chưa đầy một mét. Việc đi học dựa hoàn toàn vào đôi chân của mẹ. “Ba bé Như nói người bình thường học ra trường còn khó tìm việc nói chi con mình... Không cùng suy nghĩ nên hai vợ chồng tôi tách ra ở riêng. Ổng canh tác phần đất của gia đình để lo cho 2 người con trai, còn tôi thì làm kiếm tiền lo cho Như”, bà Đinh Hồng Dân, mẹ của Như, tâm sự. Khi lên 7 tuổi, thấy bạn bè cùng trang lứa đến trường nên Như liên tục khóc để xin cha mẹ cho đi học. Lúc đầu, vì lo lắng cho sức khỏe Như nên mọi người không đồng ý. Tuy nhiên, mong muốn được đến trường của Như sau đó được mẹ và thầy hiệu trưởng trường tiểu học gần nhà đáp ứng. Để Như đi học, mỗi ngày bà Dân phải cõng con gái hơn 3km để đến trường dù ngày nắng hay mưa. Khi con vào lớp, bà Dân ngồi trước cửa chờ đến giờ tan học để cõng về. Khi Như lên cấp 2, con đường nông thôn trước nhà được nâng cấp, bà Dân mua xe đạp chở con đến trường. Đến khi Như học cấp 3, trường xa nhà, hai mẹ con phải mướn phòng trọ gần trường để tiện việc chăm sóc và đưa rước con đi học. HY VỌNG CÓ VIỆC LÀM ĐỂ LO CHO MẸ Để có tiền trang trải cuộc sống, bà Dân tận dụng thời gian con học trên lớp để đi làm thuê, làm mướn, ai thuê gì cũng làm từ rửa chén, tới chạy bàn. Từ khi Như vào đại học, do môi trường mới nên bà Dân phải nghỉ công việc làm thuê trước đó để đưa con. Mỗi ngày, bà đều ngồi trên ghế đá trước sân trường chờ đón con về. Thấy hoàn cảnh mẹ con Như, người phụ trách căng-tin nhận bà Dân vào phụ việc. “Tôi cho Như ngồi trước xe rồi chở từ nhà đến trường. Đến nơi, tôi cõng con vào lớp rồi xuống căng-tin phụ chị chủ bán nước, cơm... Lớn tuổi, sức khỏe yếu hơn trước nên cõng con cũng mệt nhưng chỉ cần thấy Như khỏe mạnh và học giỏi thì có vất vả mấy cũng cảm thấy hạnh phúc. Các bạn trong lớp của Như có khi cũng giúp tôi cõng bé vào lớp”, bà Dân nói. Chia sẻ với phóng viên, Như cho biết, cô sẽ cố gắng học tập để thực hiện ước mơ theo đuổi con chữ và làm chủ kiến thức. “Nếu không có sự hy sinh của mẹ thì em không thể học được đến ngày hôm nay. Mong ước lớn nhất của em là ra trường sẽ xin được việc làm, đóng góp bằng trí tuệ của mình để có tiền lo cho mẹ và cuộc sống bản thân. Nếu không có mẹ, chắc giờ em chỉ mãi quẩn quanh trong nhà, sống dựa vào người khác”, Như nói. Cô Ngô Mai Lý, Bí thư Đoàn phân hiệu Đại học Bình Dương tại Cà Mau cho hay, ngoài đài thọ 100% học phí, tặng máy tính, nhà trường còn giới thiệu việc làm giúp cho mẹ Như có thêm nguồn thu nhập trong thời gian đưa rước con. “Tuy mắc bệnh xương thủy tinh nhưng Như luôn cố gắng hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập. Ý chí vươn lên của em đã trở thành tấm gương sáng cho nhiều bạn sinh viên trong trường”, cô Lý đánh giá. TÂN LỘC Vào giảng đường đại học bằng “đôi chân của mẹ” Võ Thị Huỳnh Như được mọi người thương mến gọi là “cô gái tí hon”. Vượt qua những trở ngại của bản thân, được mẹ hỗ trợ, Như hiện là sinh viên năm 4 ngành Công nghệ thông tin, phân hiệu Đại học Bình Dương tại Cà Mau. Hai mẹ con Võ Thị Huỳnh Như cùng đến trường
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==