Tiền Phong số 344

10 ĐỜI SỐNG n Thứ Hai n Ngày 9/12/2024 Hàng ngàn người dân thiếu nước sạch NGƯỜI DÂN NGÓNG TRÔNG NƯỚC SẠCH Dự án Hồ chứa nước Đăk Pokei được UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2018, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 553 tỷ đồng, chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 triển khai từ năm 2018-2020 và được điều chỉnh hoàn thành vào năm 2023 với tổng vốn đầu tư hơn 434 tỷ đồng (trong đó, vốn ngân sách Trung ương hơn 321 tỷ đồng, ngân sách địa phương hơn 113 tỷ đồng); giai đoạn 2 trên 118 tỷ đồng sau khi cân đối nguồn vốn. Hồ chứa nước Đăk Pokei có dung tích thiết kế 8,77 triệu m3, mục tiêu trong giai đoạn 1 đảm bảo cung cấp nước tưới ổn định cho 1.600 ha đất sản xuất nông nghiệp gồm 120ha lúa nước và 1.480ha hoa màu, cây công nghiệp; Cung cấp nước sinh hoạt cho 15.000 nhân khẩu xã Đăk Ruồng, Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy; đảm bảo ứng phó với biến đổi khí hậu, điều tiết giảm lũ nhẹ cho hạ du, chủ động nguồn nước để chống cháy và bảo vệ rừng thuộc phạm vi lân cận vùng dự án. Tuy nhiên đến nay, giai đoạn 1 của dự án vẫn chưa được hoàn thiện, bàn giao để đưa vào sử dụng. Bà Y Phiêng (trú thôn 12, xã Đắk Ruồng) cho biết, người dân vẫn đang ngóng trông đập thủy lợi đi vào hoạt động để phục vụ nhu cầu sử dụng của bà con. Tuy nhiên sau nhiều năm xây dựng, hiện đập chưa thể cung cấp nước mà còn gây ra tình trạng thiếu nước tại khu vực này. “Nhà tôi có hơn 1 sào lúa nhưng thường xuyên thiếu nước tưới vào mùa khô. Để có nước sinh hoạt ổn định, gia đình đã phải bỏ tiền đào giếng. Mong rằng chính quyền sớm hoàn thành dự án để bà con có nguồn nước ổn định để sinh hoạt và tưới tiêu cho cây trồng”, bà Y Phiêng bày tỏ. Tương tự, bà Y Trỉa (cùng trú thôn 12) cho biết đang sử dụng nước giếng đào nhưng ngày mưa nước bị đục, vàng, không thể sử dụng được. Để có nước sinh hoạt, chị phải lấy chai đi xin, mỗi lần như vậy được khoảng được 10 lít. “Nước giếng trong nhà chỉ để sử dụng giặt đồ, tưới tiêu chứ không thể sử dụng. Mặc dù nghe nhà nước đầu tư xây dựng hồ chứa nước Đăk Pokei để cung cấp nước sinh hoạt cho người dân, nhưng đến nay vẫn chưa thấy đi vào hoạt động”, bà Y Trỉa nói thêm. CHÍNH QUYỀN NÓI GÌ? Ông Lưu Văn Lợi - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum cho biết, trong quá trình thực hiện do ảnh hưởng của thông tin vùng dự án bị phóng xạ nên việc phê duyệt đánh giá tác động môi trường kéo dài, đến tháng 12/2019 mới phê duyệt được thiết kế kỹ thuật, dự toán và công tác lựa chọn nhà thầu. Bên cạnh đó, tình hình của dịch COVID-19 trong năm 2021 diễn ra phức tạp, không thể hoạt động và không huy động được công nhân từ ngoài tỉnh vào, công nhân ở công trường thường xuyên bị nhiễm COVID phải cách ly; không vận chuyển được vật tư và thiết bị thiết yếu từ các tỉnh khác. Cũng theo ông Lợi, hiện đã lắp đặt xong hệ thống cơ khí đầu mối, đến 10/12/2024 sẽ tích nước cho đập, dự kiến đến ngày 31/12 đạt được mực nước thiết kế. Dự kiến trong quý 1/2025 tiến hành các thủ tục bàn giao công trình đưa vào sử dụng. Theo UBND tỉnh Kon Tum, năng lực của chủ đầu tư còn hạn chế trong việc tổ chức triển khai thực hiện, điều hành dự án nên ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành. Một số nhà thầu chưa đảm bảo năng lực về tài chính, thi công chưa thực sự hiệu quả, chưa khoa học; liên danh ba nhà thầu cùng thi công trên một mặt bằng nhỏ nên xảy ra chồng chéo, nhiều lúc gây cản trở cho nhau. NGUYÊN LÊ Mặc dù được triển khai vào năm 2018, dự kiến đi vào hoạt động vào năm 2023, nhưng đến nay Dự án Hồ chứa nước Đăk Pokei (huyện Kon Rẫy, Kon Tum) vẫn chưa thể hoàn thiện. Hồ chứa nước Đăk Pokei chưa thể đưa vào sử dụng Khoảng thời gian 2020-2021, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn đã nhận rõ trách nhiệm và tiến hành kiểm điểm tập thể, cá nhân có liên quan trong việc quản lý, triển khai dự án chậm tiến độ, trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Tại tổ 8 phường Tân Phong (thành phố Lai Châu), con ngõ nhỏ ở Nhóm 2 rộng chừng 2 mét được xây dựng từ hơn 10 năm đã trở nên chật chội, bất tiện. Nhận thấy khó khăn trong việc đi lại và sự an toàn của trẻ nhỏ, 13 hộ dân sống trong ngõ đã thống nhất hiến đất và đóng góp tiền, vật liệu xây dựng để mở rộng đường. Sinh sống đã lâu tại đây, anh Nguyễn Trung Kiên là người khởi xướng, đứng ra kêu gọi người dân và vận động tài trợ mua xi măng, chi phí giải phóng mặt bằng để làm mới đường ngõ. Đây đã là lần thứ ba các hộ dân trong ngõ tự hiến đất và sửa sang mặt bằng làm đường mà không cần đền bù của Nhà nước. Kết quả, hơn 50 m2 đất ở đã được chuyển đổi thành đường, mở rộng con ngõ lên 3 mét với chiều dài 154 mét, trị giá hàng trăm triệu đồng do người dân tự đóng góp. Theo tổ phó tổ dân phố số 8 Đỗ Thị Tuyết, người dân trong tổ dân phố đề xuất mở rộng đường nhưng do chưa bố trí được ngân sách, họ đã tự nguyện hiến đất, đóng góp để sửa sang đường đi, đảm bảo việc đi lại thuận tiện hơn. Ở huyện Phong Thổ, con đường dài 12 km nối từ trung tâm xã Nậm Xe đến các bản Ngải Chồ, San Dì, Hoàng Liên Sơn 1 và Hoàng Liên Sơn 2 khởi công năm 2022, đang dần hoàn thiện. Ban đầu, tuyến đường được quy hoạch chỉ dành cho xe máy và người đi bộ. Tuy nhiên, nhờ sự đồng thuận của người dân, hàng chục nghìn mét vuông đất đã được hiến, giúp mở rộng đường lên 3 đến 5 mét, bề mặt bê tông dày 16 cm. Con đường này tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển nông sản và nâng cao đời sống của người dân. Anh Giàng A Dủa, một người dân tại bản Hoàng Liên Sơn 2 chia sẻ, trước đây, việc đi lại của người dân ở bản rất vất vả. Con đường đất nhỏ hẹp, lầy lội khi mưa, bụi mù khi nắng khiến người dân đi lại khó khăn, dễ trơn trượt. Có những hôm trời mưa lớn, hàng hóa không thể lưu thông xuống được trung tâm xã. Nay được Nhà nước đầu tư mở đường, bà con mạnh dạn hiến đất. Con đường mới sẽ giúp việc đi lại, buôn bán sẽ thuận lợi hơn. Gia đình anh Dủa đã tự nguyện hiến 2 ha đất trồng lúa để phục vụ dự án. Con đường mới sắp hoàn thành, người dân ai cũng vui mừng khi nghĩ về một tương lai tươi sáng hơn. Trao đổi với phóng viên, ông Trần Bảo Trung, Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ cho hay, nhờ sự chung sức của người dân bốn bản, Nhà nước đã tiết kiệm hơn 10 tỷ đồng chi phí giải phóng mặt bằng, dự án nhờ thế cũng được triển khai nhanh chóng hơn. “Hiện nay, trên địa bàn huyện có 28 công trình giao thông liên vùng, liên bản, đường đến các khu sản xuất được triển khai đều nhận được sự đồng thuận cao từ người dân. Nhiều tuyến đường từ thôn, bản đến khu sản xuất, người dân còn tự nguyện góp sức, góp tiền để xây dựng, nhờ thế mà giao thông thuận tiện, góp phần hỗ trợ kinh tế địa phương”, ông Trung chia sẻ. ĐỨC ANH - THÀNH ĐẠT Hiến đất, góp tiền mở rộng đường nông thôn, đô thị Những con đường nhỏ hẹp, xuống cấp trên địa bàn tỉnh Lai Châu đang dần thay đổi diện mạo nhờ sự đồng thuận và góp sức của người dân. Những người trẻ đã xung phong đi đầu hiến đất, vận động góp tiền và công sức để cải thiện giao thông, góp phần làm khởi sắc bộ mặt nông thôn và đô thị. Người dân huyện Phong Thổ tự nguyện san lấp mặt bằng, vận chuyển vật liệu xây dựng trong dự án mở đường mới

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==