Tiền Phong số 342

9 n Thứ Bảy n Ngày 7/12/2024 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ triển, xa trung tâm, giao thông không thuận tiện. Công việc không có đồng nghĩa với không có thu nhập để trang trải, cuộc sống của cả nhà thêm phần khó khăn, vất vả. Chị Hà thực sự lo lắng song lực bất tòng tâm. May mắn, sau đó chị được tuyển dụng vào Quân đội, có công việc ổn định để thay chồng chăm sóc con và phụng dưỡng bố mẹ. Bà Chạn mẹ chồng thiếu úy Hà kể: “Sau khi con trai hy sinh, cả gia đình chới với, đau buồn lắm, một mình con dâu vất vả gồng gánh lo cho gia đình. Thôi thì con mình phận mỏng, nhưng nhìn cháu trai chưa tròn tuổi đã mất bố, con dâu còn trẻ quá đã mất chồng tôi thương gấp mười. Vì thế, khi biết Hà được Bộ Quốc phòng tuyển dụng, chúng tôi mừng lắm, động viên con cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Khi ấy, do nơi công tác của con cách nhà khá xa, đi lại không thuận tiện nên hai vợ chồng tôi chủ động trông cháu giúp, để con yên tâm thực hiện nhiệm vụ”. TRỞ THÀNH NỮ QUÂN NHÂN GƯƠNG MẪU Khi mới bước vào môi trường Quân đội, thiếu úy Hà thực sự bỡ ngỡ. Mọi thứ đều mới mẻ, lạ lẫm. Chị chia sẻ: “Lúc đầu tôi cũng bối rối, hoang mang do thay đổi môi trường đột ngột, bước vào môi trường Quân đội mang tính đặc thù, công việc chưa thạo, tất cả đều là con số không tròn trĩnh. Song tôi may mắn được Đảng ủy, chỉ huy Ban CHQS huyện Chợ Mới quan tâm, hướng dẫn chỉ bảo tận tình về mọi mặt nên cũng dần bắt kịp”. Trong quá trình công tác, chị Hà luôn nêu cao ý thức tự học, tự rèn và vận dụng hiệu quả vào thực tế để nâng cao chất lượng công việc. Nấu ăn được ví như “làm dâu trăm họ”, để cán bộ, nhân viên có bữa ăn ngon, ăn hết tiêu chuẩn, bù đắp năng lượng cho những giờ học tập, huấn luyện vất vả, đòi hỏi những “chị nuôi” như chị Hà phải dậy sớm, thức khuya, không ngừng cải tiến, chế biến món ăn với tinh thần, thái độ phục vụ nhiệt tình, chu đáo. “Những giờ nghỉ, ngày nghỉ, tôi tranh thủ trồng rau xanh, tận dụng thức ăn thừa của nhà bếp nuôi gà, nuôi lợn. Nhờ vậy, chất lượng bữa ăn của cán bộ, chiến sĩ không chỉ đảm bảo đúng, đủ tiêu chuẩn, mà luôn được tăng cường dinh dưỡng, ngon, sạch từ những sản phẩm tăng gia sản xuất”, thiếu úy Hà cho biết. Sau hơn một năm nhập ngũ, thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp Nông Thị Hà đã trưởng thành, vững vàng và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà chỉ huy đơn vị giao cho. Được sự quan tâm, tạo điều kiện của chỉ huy đơn vị, cùng với sự vươn lên không ngừng của bản thân, cuộc sống của gia đình chị đã phần nào bớt khó khăn hơn. Thượng tá Hà Đức Hiên - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Chợ Mới, Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn (Quân khu 1) cho biết: “Chúng tôi nắm rõ điều kiện, hoàn cảnh của thiếu úy Hà nên thường tạo điều kiện để đồng chí được về tranh thủ cuối tuần. H.D Tháng 11 này là tròn hai năm ngày liệt sĩ Triệu Văn Tinh hy sinh. Mắt rớm lệ, thiếu úy Hà cho biết, dù đồng lương ít ỏi, song chị vẫn cố gắng dành dụm với dự định vào thời điểm phù hợp sẽ sửa sang mộ phần của chồng được tươm tất hơn. Sau những đau thương không gì có thể bù đắp ấy, những người vợ liệt sĩ thời bình đã lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong để kiên cường vượt khó, vẹn tròn “hai vai”. “Cuộc sống của tôi đến giờ đã ổn định, có thể thay anh ấy chăm sóc con cái và bố mẹ. Dù khó khăn, vất vả đến mấy, tôi cũng không bao giờ chùn bước. Nhất định tôi sẽ nuôi dạy con nên người và phải sống thật tốt”, thiếu úy Hà chia sẻ. Thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp Nông Thị Hà chăm sóc con tại căn nhà thuê ở gần đơn vị Thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp Nông Thị Hà trong giờ làm việc tại đơn vị viên, chị Kiều Minh (quận 11) cho biết, chị vừa đặt tua cho cả 6 người trong gia đình đi Trung Quốc 6 ngày 5 đêm, tua đến Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu - Bắc Kinh. “So với giá các tua trong nước, tua đến Trung Quốc đắt hơn không đáng kể. Hai nước có nhiều điểm chung về văn hoá nên tôi tin gia đình mình sẽ có những trải nghiệm đón Tết Nguyên đán thú vị ở nước bạn” - Chị Kiều Minh cho biết lý do chọn tua xuất ngoại. Theo bà Nguyễn Thị Thái Thanh, đại diện Z. tour, kỳ nghỉ dài ngày như dịp Tết Ất Tỵ 2025 tạo điều kiện cho du khách có thêm nhiều lựa chọn hơn về điểm đến. Nhiều công ty đã chủ động giữ trước nhiều dịch vụ kèm ưu đãi trong tua Tết ở các thị trường Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc... nhằm giúp du khách sớm có lựa chọn phù hợp cho kỳ nghỉ. “Dự kiến trong dịp Tết năm nay, lượng khách đi các tua du lịch nước ngoài chiếm khoảng 60% lượng tua được các công ty du lịch - lữ hành bán ra” - bà Thanh nói. TRỌNG THỊNH Du khách quốc tế đi dạo tại trung tâm TPHCM Ba câu chuyện với bối cảnh khác nhau, nhân vật cũng ở thời gian khác nhau nhưng được kể song song trong tác phẩm là Tiệm sách của nàng, Trước tuổi 15 và Bên kia đồi Quạ. Tứ của cuốn sách gồm 3 truyện tưởng chừng độc lập nhưng lại gắn kết với nhau rất chặt chẽ. Đặc biệt, trong cả 3 truyện đều có nhân vật Quyến, như một chất keo kết nối cả ba tuyến lại với nhau trong một mạch thống nhất. “Mặc dù biết cấu trúc kiểu này dễ ngắt mạch cảm xúc của người đọc, giống như bạn đang xem một vở kịch “gián cách” so với thể loại kịch “giao cảm” quen thuộc, nhưng nếu đã vượt qua được trở ngại đó rồi, hy vọng bạn sẽ nhận ra mình đang trải nghiệm một tác phẩm thú vị”, Nguyễn Nhật Ánh chia sẻ. Tác phẩm Tiệm sách của nàng lấy bối cảnh một tiệm sách tại thành phố hiện đại. Nhân vật “anh” và “nàng” xuất hiện trong câu chuyện tình cảm lãng mạn, ở nơi nắng ấm êm, có mưa thành dòng để thả thuyền giấy, những câu thoại vu vơ chỉ hai người mới hiểu, với “một chút hân hoan, một chút dỗi hờn…”. Nhưng tràn ngập gần 300 trang sách là ký ức về tuổi trưởng thành ở vùng quê miền Trung với quá khứ và hiện tại mang màu sắc vui buồn trái ngược. Miền quê không phải lúc nào cũng êm ả, tuổi trẻ không phải lúc nào cũng vui tươi. Có những chuyện khốc liệt, vô trách nhiệm của, ích kỷ của người lớn đã vô tình bắt trẻ con phải hứng chịu. Sự vô tình của con người, có ẩn chứa mầm mống tính ác, nhất là khi nằm trong vỏ bọc những câu chọc ghẹo trêu đùa dai dẳng. Đôi khi, những chuyện khốc liệt, vô trách nhiệm, ích kỷ của chính người lớn khiến trẻ con phải gánh chịu. Lớn lên trong hoàn cảnh đó, nhiều đứa trẻ trở nên ưa gây gổ, ương bướng, bất cần khi cuộc đời chúng sa vào bi thương, bất hạnh. Điều đó có khi đem tới nỗi đau, khiến cả cuộc đời đứa trẻ bị rơi vào bóng tối bởi sự bất hạnh và lòng thù hận… May mắn thay, sự tử tế và tình yêu thương kỳ diệu đã hoá giải thù hận khô cứng, cuốn trôi đi sự ngạo ngược, chỉ còn lại sự mạnh mẽ với tâm hồn trong sạch, lòng tin vào nhân ái và sự bao dung dịu dàng…. Đó chính là nét nhân văn được tác giả gửi gắm vào cuốn sách. Nguyễn Nhật Ánh cho biết cuốn sách này đã vắt của ông rất nhiều sức lực bởi để duy trì mạch viết như bạn đọc mong muốn, ông luôn phải tìm tòi, khám phá cái mới. “Trong những tác phẩm tới đây, có thể tôi sẽ cho các nhân vật quen thuộc với bạn đọc trong những tác phẩm của tôi gặp nhau. Bởi các nhân vật cùng được sống trong một bối cảnh, một thời gian và không gian miền quê thì việc gặp nhau hoàn toàn là có thể” Cũng tại buổi ra mắt sách mới, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã nhận Giải thưởng Sách quốc gia. Bà Phan Thị Thu Hà, Giám đốc NXB Trẻ, đại diện cho BTC đã trao giải thưởng này cho tác giả. Nhà văn cho rằng ngoài viết văn, ông không biết là việc gì khác nên dù đã sắp bước sang tuổi 70, ông vẫn chỉ chọn cây viết làm bạn. “Tôi có thói quen hàng ngày là luôn dành một thời gian nhất định cho công việc viết văn, thói quen này đã tạo cho tôi niềm vui, ý tưởng sáng tạo nên tôi vẫn viết một cách đều đặn. Một năm ra mắt một cuốn sách mới tôi nghĩ không phải là nhiều. Và công việc của một nhà văn là không có khái niệm nghỉ hưu nên tôi vẫn viết đều đặn”, Nguyễn Nhật Ánh nói thêm. TRỌNG THỊNH Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ra sách “xuyên không” cho giới trẻ Tiệm sách của nàng là cuốn sách mới nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, viết theo phong cách mới là truyện trong truyện, vừa được ra mắt sáng 2/12. Sách do NXB Trẻ TPHCM ấn hành. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nhận giấy chứng nhận Giải thưởng Sách quốc gia Nhiều dòng sản phẩm đặc trưng của địa phương như tua Biệt động Sài Gòn, quận 1 - Sắc màu đêm, tua xe buýt 2 tầng, tua buýt sông, tua đi địa đạo Củ Chi trải nghiệm với chương trình Trăng chiến khu… đang thu hút du khách, TPHCM dự kiến sẽ tổ chức các chương trình du lịch Tết, như: Lễ hội Tết Việt, Đường hoa, Chợ hoa Xuân, Lễ hội Trên bến dưới thuyền... thu hút du khách trải nghiệm không khí đón Tết tại TPHCM.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==