8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Sáu n Ngày 6/12/2024 HẠNH PHÚC DANG DỞ 5 năm sau ngày liệt sĩ Bùi Văn Kim hy sinh, với hy vọng thời gian sẽ xoa dịu, làm vơi bớt nỗi đau của người ở lại, tôi tới Tiểu đoàn Đặc công 20 tìm gặp vợ anh là Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Sinh, hiện là nhân viên văn hóa của Tiểu đoàn bộ. Trước sự ra đi anh dũng của chồng, chị đã vững vàng, kiên cường hơn để tiếp tục thay chồng khoác áo “Bộ đội Cụ Hồ”. Ngày học cấp 3, chị Sinh thường ra phụ mẹ ở cửa hàng tạp hóa gần Tiểu đoàn Đặc công 20. Anh Kim khi đó là Chính trị viên Đại đội 33 của Tiểu đoàn và thường đến mua hàng. Từ đó họ quen biết nhau và khi chị Sinh tốt nghiệp Khoa Ngữ văn (Đại học Bình Dương) trở về, hai người chính thức hẹn ước trăm năm. Đầu năm cưới, cuối năm 2015 họ chào đón cậu con trai đầu lòng, ba năm sau thêm một cô con gái xinh xắn ra đời. Hạnh phúc nở rộ, nhân lên gấp bội trong căn phòng nhỏ chật chội thuộc khu tập thể quân nhân của đơn vị. Thời điểm ấy, chị Sinh chưa có việc làm, một nách hai con nên chỉ ở nhà quanh quẩn cơm nước, thỉnh thoảng phụ bố mẹ bán hàng. Một suất lương của anh Kim vừa lo cho gia đình 4 người, vừa hỗ trợ bố mẹ đẻ quê ở Hiệp Hòa, Bắc Giang thường xuyên đau ốm. Giật gấu vá vai tháng nào cũng thiếu, song hai vợ chồng vẫn động viên nhau cùng cố gắng. Thương các con vất vả, bố mẹ chị Sinh cho hai vợ chồng mượn căn nhà nhỏ cấp 4. Vừa mừng, vừa lo, anh Kim vay mượn khắp nơi để sửa sang lại ngôi nhà để “có thể ở được” rồi chuyển cả nhà từ khu tập thể của đơn vị sang đây. Trong căn nhà cũ kỹ, chừng 40m2, tường vôi quét vội, đồ đạc sơ sài, không có gì giá trị ngoài bộ bàn ghế được tặng nhân ngày tân gia, trong buồng là chiếc giường cũ mua từ ngày cưới… Dọn sang nhà mới được chừng hai tháng thì anh Kim hy sinh. Hai năm yêu, bốn năm tình nghĩa vợ chồng, Đại úy Kim ra đi mang theo bao lo toan, trăn trở bởi chưa trọn vẹn chữ hiếu, chữ tình, còn với người ở lại là nỗi đau thương, mất mát của Tháng 8/2019, Đại úy Bùi Văn Kim - Chính trị viên Đại đội 33 thuộc Tiểu đoàn Đặc công 20 (Bộ Tham mưu Quân khu 1) hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ huấn luyện nhảy dù tại sân bay Hòa Lạc và được truy phong liệt sĩ. Một năm sau, vợ anh được Bộ Quốc phòng tuyển dụng và được điều động về chính đơn vị của chồng công tác. Cán bộ, nhân viên Tiểu đoàn Đặc công 20 thăm hỏi, động viên gia đình Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Sinh - vợ liệt sĩ Bùi Văn Kim nHƯƠNG DỊU PHÓNG SỰ HẬU PHƯƠNG NGƯỜI LÍNH - ĐIỀU CHƯA KỂ Kỳ 6: Thay chồng khoác áo “Bộ đội Cụ Hồ” Nhiều nhà văn, nhà nghiên cứu văn học Việt Nam tin vào sức sống của truyện ngôn tình Quỳnh Dao. Những Mùa thu lá bay, Dòng sông ly biệt, Xóm vắng… từng lấy đi nước mắt của bao thế hệ bạn đọc sẽ còn gây thương nhớ ở những thế hệ sau. Vì dù năm tháng đổi thay, nhưng trái tim yêu của con người vẫn y nguyên những cung bậc. “Văn Quỳnh Dao như nhạc bolero”, nhà văn Từ Kế Tường so sánh. VIẾT CHO TUỔI BIẾT BUỒN PGS.TS Trần Hoài Anh, Ủy viên Hội đồng Lý luận phê bình Hội Nhà văn Việt Nam khóa X đánh giá: “Sức sống của văn chương Quỳnh Dao và ảnh hưởng của nó đối với đời sống văn học ở Việt Nam giai đoạn 1954-1975 rất lớn. Sau năm 1986, Quỳnh Dao trở lại sôi nổi trong đời sống văn học Việt. Dòng truyện ngôn tình của bà đặc biệt hấp dẫn độc giả, nhất là giới trẻ”. Người ta phong Quỳnh Dao là “bà hoàng của dòng truyện ngôn tình”. Nhà nghiên cứu PGS.TS Trần Hoài Anh hoàn toàn tán đồng, bởi ông từng là fan đích thực của Quỳnh Dao. “Mười mấy tuổi tôi đã bắt đầu đọc Quỳnh Dao, đọc say mê đến mức không buông nổi sách. Ở tuổi dậy thì, tình yêu với tôi là sự mơ mộng, là ảo ảnh. Cho nên, truyện của Quỳnh Dao chạm ngay cảm xúc của tôi. Quỳnh Dao viết cho giới trẻ. Bà đáp ứng được những cảm xúc thẩm mỹ của giới trẻ, đặc biệt là giới trẻ trong tình yêu. Ở lứa tuổi mà người ta gọi là tuổi hoa, tuổi ngọc, tuổi bắt đầu lãng đãng khói sương, Trịnh Công Sơn gọi là tuổi biết buồn, thì đọc Quỳnh Dao rất thích”. Nhà giáo, nhà phê bình Trần Hoài Anh tiết lộ, ông từng rơi nước mắt vì truyện Quỳnh Dao và những bộ phim dựa theo tác phẩm của bà. Dù là con trai hay con gái đều nhạy cảm với mất mát, chia lìa. Ngay đến bây giờ khi đã xa tuổi biết buồn rất lâu, ông vẫn tìm về sách Quỳnh Dao như tìm về hoài niệm, về ký ức đẹp… Tác giả Bến không chồng, nhà văn Dương Hướng thú nhận, khi còn rất trẻ ông cũng thích truyện Quỳnh Dao, từng tìm đến hiệu sách cũ để lùng sách của bà. Ông tin dòng truyện ngôn tình Quỳnh Dao vẫn sống, dù người sinh ra nó đã hóa thành đóa hoa tuyết rơi vào cõi hư vô. Nhà văn Từ Kế Tường - tác giả của những cuốn sách ăn khách một thời dành cho lứa tuổi mới lớn - đọc Quỳnh Dao không ít. Ông chia sẻ: “Quỳnh Dao có sức ảnh hưởng lớn với độc giả miền Nam. Không chỉ người trẻ mà lứa tuổi trung niên cũng mê đắm ngôn tình Quỳnh Dao”. Lý do ngôn tình Quỳnh Dao gây nghiện với độc giả là do tác phẩm của bà gần gũi và đặc biệt nữ tính. Những bộ phim dựa trên tiểu thuyết của bà đều là phim ăn khách như Mùa thu lá bay, Dòng sông ly biệt, Hải Âu phi xứ… Nhà văn ăn khách một thời so sánh: “Văn Quỳnh Dao như nhạc bolero với người Việt. Độc giả thời nào cũng có thể đọc Quỳnh Dao vì truyện của bà nữ tính, viết về tình yêu cuốn hút và nhân văn. PGS.TS Trần Hoài Anh tiết lộ, từng có hiện tượng giả Quỳnh Dao ở Việt Nam. Bởi tác phẩm của bà được độc giả say mê nên có những nhà văn viết giả Quỳnh Dao. Họ dựa trên một tác phẩm nào đó của Quỳnh Dao rồi phóng tác, thế mà cũng lừa được người đọc. Không chỉ độc giả Việt Nam, truyện ngôn tình Quỳnh Dao gây mê khán giả nhiều nước. “Quỳnh Dao chinh phục độc giả trẻ nhiều quốc gia trên thế giới. Riêng với văn học Đài Loan (Trung Quốc) thì Quỳnh Dao là hiện tượng đặc biệt”, ông nhận định. TỪNG HẸN ƯỚC ĐẾN VIỆT NAM Bà hoàng của dòng truyện ngôn tình từng viết một lá thư cho nữ dịch giả Thu Thủy. Nữ TƯỞNG NHỚ BÀ HOÀNG DÒNG TRUYỆN NGÔN TÌNH: Văn Quỳnh Dao như nhạc bolero Thế là hoa tuyết đã lựa chọn bay đi ở tuổi 86. Liệu những “đứa con tinh thần” của Quỳnh Dao có bay vào miền quên lãng, trước sự gạn lọc khắc nghiệt của thời gian? Nữ văn sĩ Quỳnh Dao khi sống như ánh lửa, lúc chết đi nguyện là hoa tuyết lất phất rơi “Tôi sẽ thay chồng vừa làm mẹ, vừa làm cha và báo hiếu với bố mẹ hai bên nội ngoại. Tôi sẽ bước tiếp con đường mà chồng mình lựa chọn một cách vững vàng, cứng cỏi để nuôi dạy các con nên người, nhất là phải hoàn thành tốt nhiệm vụ, không phụ sự quan tâm của đơn vị và sự hy sinh của anh ấy”. Trung úy quân nhân chuyên nghiệp NGUYỄN THỊ SINH
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==