9 n Thứ Năm n Ngày 5/12/2024 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ chồng chị Nguyệt là bà Vũ Thị Bình vẫn đồng cam cộng khổ với con dâu. Bà Bình kể: Phần lớn thời gian trong ngày, “nhiệm vụ trung tâm” của bà là trông chừng hai đứa cháu nội không may mắn, bởi chỉ cần lơ đễnh là Trường lại ra nghịch bếp ga gây cháy, thậm chí còn đốt cả chăn, chiếu trong nhà. Còn việc hai anh em Trường đi lang thang khắp xã thì xảy ra như cơm bữa, có lần còn lạc sang tận huyện khác. Giữa mùa Đông giá rét, dù người lớn đã khóa cổng, khóa cửa cẩn thận nhưng không biết làm cách nào mà Trường vẫn “trốn thoát” ra ngoài lúc nửa đêm, rồi đi lang thang khi trên người chỉ mặc quần đùi, áo phông. Có lần nó đi lang thang tới Đền Hát Môn cách nhà 4 cây số, tôi và mẹ nó mếu máo cùng họ hàng đi tìm thì thằng Hùng gọi điện từ đảo xa về hỏi thăm ở nhà đã ăn cơm tối chưa mới biết chuyện con đi lạc. Bố nó phải nhờ một anh bộ đội ở địa phương giúp thì mới tìm được về. Mỗi đợt con trai tôi về phép thì cả nhà mừng lắm vì có chỗ cậy nhờ. Cứ khoảng 2 năm nó về một lần, có đợt nó bảo về một tháng nhưng được 20 ngày lại đi rồi”, bà Bình nhớ lại. QUYẾT KHÔNG PHỤ LÒNG NGƯỜI THÂN Hơn 20 năm thay chồng phụng dưỡng hai bên nội ngoại, cáng đáng việc nhà, nhất là từ khi hai con mắc căn bệnh quái ác, khiến chị Nguyệt già đi trước tuổi. Để có thêm thu nhập, ngoài tiền lương chồng gửi về, những năm trước đây, chị ở nhà làm ruộng, trồng hoa màu cùng với mẹ chồng nhưng thu nhập thấp và bấp bênh. Từ 4 năm trước, thấy gia cảnh khó khăn của gia đình, hàng xóm giới thiệu cho chị Nguyệt vào làm công việc ở bếp ăn của Trường Tiểu học Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Trừ ngày nghỉ của học sinh, mỗi ngày chị chạy xe máy gần 60km cả đi lẫn về, từ sớm tinh mơ đến chiều mới trở về nhà. “Công việc ở đây cũng không quá vất vả. Nhà trường trả lương cho tôi 5 triệu đồng/tháng và hỗ trợ thêm 500 nghìn mỗi tháng do biết được hoàn cảnh của gia đình. Trước khi đi làm, tôi chuẩn bị cơm nước, quần áo cho các cháu. Mẹ chồng tôi năm nay 70 tuổi, đã già yếu nên bà rất cực khổ trông nom các cháu khi tôi đi làm. Xa con từ sáng sớm đến chiều tối, tôi cũng cảm thấy lo lắng vì chỉ sợ nó đi xa, đi lạc thì bà không tìm về được vì tuổi cao, đi lại khó khăn”, chị Nguyệt tâm sự. Hằng ngày, trở về nhà vào buổi chiều, việc trước tiên chị Nguyệt làm là “điểm danh”, kiểm tra tình hình hai anh em Trường - Hòa, sau đó cùng mẹ chồng tắm rửa cho các con. Bởi, nếu để Trường và Hòa tự tắm thì hai anh em lại nghịch xả hết cả bể nước mà người vẫn bẩn nguyên. Hoàn tất các khâu đó, rồi chị lại tất bật lo cơm nước cho cả nhà. Hiện cháu Đặng Đình Trường được hưởng chế độ hỗ trợ người khuyết tật với số tiền 1 triệu đồng/ tháng, còn chị Nguyệt được hưởng chế độ hỗ trợ dành cho người trông nom, chăm sóc cháu với số tiền 500 nghìn đồng/tháng. Tuy nhiên, cháu Đặng Thị Khánh Hòa chưa có chế độ hỗ trợ vì chưa có giấy tờ kết luận bệnh tình. Thương mẹ và vợ con, song Đại úy Hùng chỉ có thể sẻ chia sự vất vả của hậu phương qua những cuộc điện thoại từ khoảng cách rất xa. Mỗi lần được về phép, anh chỉ quanh quẩn ở nhà với ước muốn bù đắp được phần nào nỗi niềm mong nhớ của người thân. “Ở bên gia đình, con cái, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Nhiều lúc gọi điện về nhà xong tôi bật khóc một mình và đã có ý định xin nghỉ sớm vì hoàn cảnh gia đình mình éo le như vậy. Tôi cũng biết ở nhà mọi người nhiều lần đã giấu không cho tôi biết sự vất vả của gia đình. Cả mẹ và vợ đều luôn động viên tôi yên tâm tiếp tục công tác nên tôi sẽ quyết không phụ lòng người thân mình”, Đại úy Hùng chia sẻ. (Còn nữa) N.M - H.N Chị Phùng Thị Bích Nguyệt cho Đặng Đình Trường và Đặng Thị Khánh Hòa xem ảnh cưới của bố mẹ Bất chấp việc nhiều phim ra rạp không đạt doanh thu như mong đợi, năm 2024 được tính là thời điểm hồi phục mạnh mẽ sau đại dịch của các phòng vé Việt. Doanh số phòng vé Việt lần đầu vượt mức kỷ lục từng đạt được ở năm 2019. Theo thống kê từ nền tảng Box Office Vietnam, tính đến hết ngày 1/12, tổng doanh thu rạp chiếu năm 2024 đã đạt 4.418 tỷ đồng so với hơn 4.100 tỷ đồng vào năm 2019. Trước thắc mắc rất nhiều phim ra rạp đều gặp thất bại doanh thu, song doanh số phòng vé lại tăng trưởng mạnh mẽ, đại diện của Box Office Vietnam cho biết, công lao lớn trong việc kéo khán giả đến rạp trong suốt một năm vừa rồi thuộc về hai tác phẩm Mai và Lật mặt 7: Một điều ước, trong đó Mai thu hơn 551 tỷ đồng, Lật mặt 7 thu 482,7 tỷ đồng. Doanh thu năm 2024 còn chưa tính đến hai bộ phim Việt: Công tử Bạc Liêu (khởi chiếu 6/12) và Kính vạn hoa (27/12). Công tử Bạc Liêu do Lý Minh Thắng làm đạo diễn, có Song Luân vào vai chính, Kaity Nguyễn - ngôi sao phòng vé được săn đón nhất nhì hiện nay - đóng vai phụ. Phim được dự báo sẽ được lòng khán giả khu vực miền Tây sông nước, vốn là lực lượng góp phần lớn vào thành công phòng vé của các phim Lật mặt (Lý Hải). Kính vạn hoa dựa trên truyện dài nổi tiếng của Nguyễn Nhật Ánh, do Võ Thanh Hòa đạo diễn. Anh được đánh giá là một trong những nhà làm phim trẻ tiềm năng nhất thị trường hiện nay, đã có phim đạt trăm tỷ đồng ở cả hai cương vị đạo diễn và nhà sản xuất. HẠ ĐAN Nhiều phim ế, phòng vé Việt vẫn lập kỷ lục “Thời gian đầu, khi nhìn gia đình người ta quây quần ăn cơm ấm cúng, tôi cũng buồn và tủi thân. Nhưng dần dần cũng quen và nghĩ đến chồng đang thực hiện nhiệm vụ nên mình cũng phải cố gắng để anh ấy yên lòng hơn”. Chị PHÙNG THỊ BÍCH NGUYỆT (Vợ Đại úy Đặng Đình Hùng) Công tử Bạc Liêu và Kính vạn hoa được dự đoán sẽ gây sốt phòng vé dịp cuối năm cảm quá đà của Lisa trong cuộc gặp gỡ fan châu Á bị chỉ trích, bởi nhiều người lo lắng ảnh hưởng tiêu cực tới giới trẻ. Khi BlackPink về Việt Nam năm ngoái, chỉ cần có mặt trong dòng người đổ về sân vận động Mỹ Đình sẽ thấy giới trẻ Việt chịu chơi, chịu chi thế nào. Đầu tóc, trang phục của nhiều bạn trẻ cứ như là sắp lên sân khấu diễn các bản hit của nhóm BlackPink How you like that, DDuDu DDu-Du… Ngay cả sao Việt cũng không thoát khỏi sự cám dỗ của Kpop. Ở làng giải trí của ta, có những ca sĩ được mệnh danh Lisa bản Việt, từ đầu tóc, phong cách thời trang đều gợi nhớ “em gái quốc tế” gốc Thái Lan. Không chỉ các ngôi sao Việt mê Idol Kpop, con gái họ cũng mê. Con của Hồ Ngọc Hà - Kim Lý, con của Khánh Thi - Phan Hiển đều có nickname Lisa. Phan Hiển chia sẻ, hai con của anh thích Lisa BlackPink nên gọi em gái nhỏ của mình là Lisa. Chẳng biết Hồ Ngọc Hà có mê Labubu hay không, nhưng giọng ca Cô đơn trên sofa từng gây choáng khi sẵn sàng chi 200 triệu đồng mua chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn khi dự sự kiện của thương hiệu này tại Rome, Ý. Chị công khai chia sẻ lý do vung tay: “Vì em mà chị mua. Rồi chị sẽ nhượng lại cho Lisa nhà chị, để lấy vía của em”. Nhiều bạn trẻ trầm trồ trước màn xin vía của Hồ Ngọc Hà. Không chỉ có concert Anh trai vượt ngàn chông gai mới “cháy” vé chóng vánh. Vừa qua, đại nhạc hội tối 24/11 ở Quảng trường Cách mạng tháng 8 quy tụ dàn nghệ sĩ đỉnh lưu Vpop như Sơn Tùng M-TP, Soobin Hoàng Sơn, Hieuthuhai, Issac, Hòa Minzy… cũng "cháy" vé. Vài chục nghìn khán giả háo hức xem các ca sĩ, thần tượng nội biểu diễn không còn là chuyện hiếm lạ gì ở ta. Nhưng “cheap moment” với thần tượng nội vì sao chưa sôi nổi? Một khán giả trẻ lên tiếng: “Idol nội chuộng hàng ngoại xa xỉ như Sơn Tùng M- TP thì làm sao đu nổi? Trong khi sở hữu 1 sản phẩm Labubu chính hãng chỉ cần vài trăm nghìn đồng đến đôi chục triệu đồng”. Trong MV Chạy ngay đi, Sơn Tùng khoe đồng hồ trị giá 700 triệu đồng. Để xứng với chiếc đồng hồ xa xỉ, anh diện trang phục Saint Laurent, Gucci, Versace… Không chỉ chịu chi trong MV mà xuất hiện trên sân khấu hay nhiều sự kiện, thậm chí trong ảnh đời thường, giọng ca Lạc trôi vẫn cứ gây choáng với hàng hiệu đầy mình. Chắc fan chưa tìm ra thứ gì thích hợp để tậu đồ chung với thần tượng chăng? Ngược lại, Hà Anh Tuấn không khoe đồ hiệu. Chẳng thấy có cuộc bóc giá trang phục Hà Anh Tuấn mặc, nhưng độ cuồng của fan không hề giảm. Ở live concert Chân trời rực rỡ, trong phần giao lưu, Hà Anh Tuấn đến gần khán giả trong tiếng hò reo nhiệt tình. Một số người cố gắng đụng vào Hà Anh Tuấn khiến nam ca sĩ nhắc vui: “Cẩn thận rách quần bây giờ”. Ăn mặc theo phong cách Hà Anh Tuấn, để tóc kiểu Hà Anh Tuấn lại được nhiều bạn trẻ hưởng ứng, vì cũng dễ đu và lịch lãm mà không cần dốc cả trăm triệu đồng. Nhân xu hướng “cheap moment” cùng thần tượng, một giảng viên lĩnh vực văn hóa hỏi: “Bao giờ Hà Anh Tuấn, Sơn Tùng M-TP… đi xem cải lương, ca trù để khán giả ùn ùn kéo đến với những bộ môn nghệ thuật truyền thống đang ngày càng vắng lặng giữa thời 4.0?”. NÔNG HỒNG DIỆU “cheap moment” Người tạo cơn sốt Labubu, nữ Idol toàn cầu Lisa Sơn Tùng M-TP ngồi trà đá vỉa hè cũng tạo thành “trend” khiến giới trẻ “đu” theo. Nhưng nhiều người lại trách anh thiếu ý thức khi tạo xu hướng này, vì lấn chiếm vỉa hè ở đô thị đang là vấn đề nhức nhối. Nhưng có người bênh Sơn Tùng: Anh ấy trà đá vỉa hè như bao người bình thường khác, lỗi tại người trẻ cứ ham “cheap moment” với Idol… Tại sao Sơn Tùng M-TP không tạo cơn sốt gì đó có tính chất kích cầu cho thời trang Việt, ẩm thực Việt? Nhưng fan Sơn Tùng cũng có thể đặt câu hỏi ngược lại, thời trang Việt, ẩm thực Việt sao không gõ cửa Sơn Tùng, trả cát-xê cho anh ấy đàng hoàng? Kỳ thực, không phải lúc nào Idol Kpop cũng quy mọi thứ thành cát-xê. Rosé của nhóm BlackPink không ít lần thổ lộ niềm đam mê phở Việt mà không được một đồng cát-xê nào. Chính nhờ Rosé mà ẩm thực Việt lan tỏa trong cộng đồng yêu Kpop. Cô ấy nhận lại ánh nhìn thiện cảm của khán giả Việt Nam. Lisa diện chiếc áo khoác của một thương hiệu Việt, giá 740.000 đồng và đến xem concert của Taylor Swift tại Singapore. Sau đó, chiếc áo được truy lùng ráo riết khiến trang web của thương hiệu bị quá tải. Chắc thương hiệu này cũng không chịu chơi đến mức mời “phú bà” quảng cáo cho mình, chẳng qua Lisa thích thì mua và mặc.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==