8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Năm n Ngày 5/12/2024 GẠT NƯỚC MẮT Tháng 3/1997, Đại úy Hùng bắt đầu nhập ngũ và lên đường vào Khánh Hòa nhận nhiệm vụ từ đó đến nay. Đã 27 năm quân ngũ, anh đều phục vụ tại các đơn vị Hải quân có nhiệm vụ bảo vệ quần đảo Trường Sa. Gặp gỡ cô gái người cùng xã là chị Phùng Thị Bích Nguyệt (SN 1981) vào năm 2000 trong một lần về quê, hai năm sau, hai người kết duyên vợ chồng. Cảnh “vợ chồng ngâu” nên 4 đứa con đều ra đời sau những lần anh được tranh thủ về phép. Thế nhưng, bất hạnh ập đến, khi hai con đầu của anh chị là Đặng Đình Trường (SN 2005) và Đặng Thị Khánh Hòa (SN 2007) mắc căn bệnh bại não. “Bố tôi là bộ đội chuyển ngành, ông cụ mất năm 1999. Anh trai tôi và hai em gái đều lập gia đình và ra ở riêng. Vợ con tôi sống cùng mẹ tôi trong căn nhà của ông bà vì vợ chồng tôi chưa có nhà riêng. Tôi xa nhà biền biệt, hiện là Khẩu đội trưởng ĐKZ thuộc Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân) đóng quân ở đảo Tiên Nữ, nên gánh nặng chăm sóc con cái đều trông cậy cả vào mẹ và vợ”, Đại úy Hùng tâm sự. Vợ anh Hùng - chị Phùng Thị Bích Nguyệt kể rằng, con trai đầu lòng của anh chị sinh ra khỏe mạnh, thế nhưng hai năm sau thì cơ thể yếu, chậm đi và chậm nói. Gia đình đưa con đi khám nhiều nơi đều không hiệu quả. Gần 5 tuổi, Trường mới bập bẹ nói được nhưng rất khó khăn. Cách đây vài năm, vợ chồng chị gửi con vào một trung tâm phục hồi chức năng, nhưng sau một năm phải đón về vì cháu không tự đi vệ sinh được. Sau đó đến lượt cô em gái Khánh Hòa cũng mắc bệnh giống anh trai. Ở tuổi 70, cái tuổi vốn dĩ đã thảnh thơi, vui vầy bên con cháu như bao người khác, nhưng mẹ Nhìn đôi mắt khờ dại cùng những hành động ngờ nghệch của hai anh em ruột mắc căn bệnh bại não từ nhỏ ở xóm Lầy, xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, con của người lính Hải quân Đặng Đình Hùng (SN 1975), mọi người không khỏi xót xa và cảm phục sự vất vả, khó nhọc của người mẹ, người vợ bộ đội trong thời bình. Bà Vũ Thị Bình chăm sóc hai cháu nội Đặng Đình Trường và Đặng Thị Khánh Hòa khi con trai và con dâu vắng nhà HẬU PHƯƠNG NGƯỜI LÍNH - ĐIỀU CHƯA KỂ nNGUYỄN MINH - HOÀNG NGỌC PHÓNG SỰ Kỳ 5: Mẹ chồng nàng dâu đồng cam cộng khổ SĂN ĐÓN NHỮNG THỨ IDOL MÊ Nhắc đến Labubu là nhắc tới nghệ sĩ châu Á đầu tiên và duy nhất (đến thời điểm này) vừa trình diễn trong sô nội y trứ danh Victoria’s Secret. Lisa mê Labubu tới mức, không chỉ cộng đồng fan của cô (gọi là Lilies) biết, mà cộng đồng người hâm mộ BlackPink (gọi là Blink) cũng biết, nói vui là… cả thế giới biết. Labubu do nghệ sĩ Hong Kong Kasing Lung sáng tạo năm 2015, lấy cảm hứng từ thần thoại Bắc Âu. “Quái vật nhí” có tai dài, răng sắc nhọn, mắt to, biểu cảm ngộ nghĩnh, tinh nghịch chứ không xinh đẹp như “búp bê sống” Lisa. Đến khi Labubu gia nhập công ty sản xuất nổi tiếng Pop Mart, khuôn mặt được nhào nặn “có da có thịt” hơn, tròn trĩnh hơn, dễ thương hơn. Bằng cách nào đó, Labubu lại lọt mắt xanh nữ thần tượng tỏa sức nóng toàn cầu Lisa. Tháng 4, Lisa đăng ảnh khoe Labubu trên trang Instagram. Chẳng những thế, cô còn khoe vừa tậu được bộ sưu tập mới. Không hổ danh Idol toàn cầu, Lisa đụng đến thứ gì thứ ấy cháy hàng. Chỉ với mấy hình ảnh tiết lộ thú vui mới của Lisa, Labubu đã tăng giá vèo vèo. Từ một món đồ chơi nghệ thuật (art toy), Labubu thành phụ kiện thời trang được ưa thích. Sao Việt nhanh chóng bắt sóng Labubu. Từ các mỹ nhân Kỳ Duyên, Tiểu Vy, Huyền My, Đỗ Thị Hà… đến các ca sĩ như Văn Mai Hương, Bảo Thy, Phương Ly… nhiệt tình bắt xu hướng. Lúc này, người làm bùng lên cơn sốt Labubu vẫn cứ tiếp tục thổi nhiệt. Mới đây, Lisa khoe hình ảnh nhãn hàng mà cô đang giữ vai trò đại sứ, gửi quà và lẵng hoa hình chữ L tới cho cô, trong đó có Labubu tóc vàng. Nhân dịp này, một số fan của Lisa tại Việt Nam liền khoe gia tài Labubu mà họ tậu được, chứng tỏ sức chi không nhỏ. Họ thú nhận, vì Lisa mà họ đi vào con đường thu thập thú bông. Có người chia sẻ, hồi đầu họ thấy Labubu bình thường lắm nhưng lướt đến đâu cũng thấy Lisa Labubu, gặp riết nên thấy con này cũng dễ thương và mua luôn chiếc áo hình Labubu. Ai dám chắc nữ thần tượng yêu Labubu chỉ vì yêu? Có công đẩy doanh thu của công ty sinh ra Labubu lên cao chót vót, chẳng lẽ người được mệnh danh “phú bà” của làng giải trí không nhận được gì? “CHEAP MOMENT” CÙNG IDOL NỘI Sở hữu đồ dùng giống Idol nằm trong xu hướng được gọi “cheap moment”. Khi thấy bạn trẻ dùng một chiếc ốp điện thoại là lạ, rất có thể bạn ấy đang đu “cheap moment” với thần tượng. Một fan của nhóm nhạc BTS tuổi trung niên bình luận: “Cheap moment với Idol có từ xưa rồi. Các thành viên BTS cứ mặc hay đeo gì là y rằng hôm sau những thứ ấy cháy hàng. Cho nên, bây giờ người người Labubu, nhà nhà Labubu cũng có gì lạ đâu. Cảnh khách hàng trẻ ở trung tâm thương mại nọ dành nhiều tiếng để săn Labubu rất bình thường. Để có những món đồ giống thần tượng, người ta sẵn sàng xếp hàng từ đêm hôm trước, có người chi bộn, dù chưa chắc điều kiện đã rủng rỉnh”. Ca dao Việt Nam có câu: “Yêu nhau yêu cả đường đi” vẫn đúng khi áp vào mối quan hệ giữa fan và thần tượng. Cho nên, những phá cách của thần tượng ở đời thường hay trên sân khấu đều tác động mạnh mẽ tới các bạn trẻ yêu mến họ. Lựa chọn trang phục gợi Hiện tượng giới trẻ Việt xếp hàng dài từ đêm đến sáng mang theo chăn, gối để “săn” món đồ chơi có tên Labubu từ cửa hàng chính hãng gây chú ý. Nếu nhìn qua đoàn người trẻ tuổi trong đủ tư thế đứng, nằm, ngồi, khéo nhiều người nghĩ đây là cảnh chầu chực của bệnh nhân ở bệnh viện quá tải nào đó. Ngay khi Đàm Vĩnh Hưng (ảnh) kiện người bạn đại gia ở Mỹ, đòi bồi thường số tiền “khủng” cho sự cố tai nạn khiến anh mất mấy ngón chân, nhiều người nhớ ngay tới lùm xùm cũ, khi doanh nhân Hoàng Kiều đòi bồi thường 150.000 USD với mỗi bài hát của Hoàng Thi Thơ (chú ruột của ông) bị sử dụng trái phép. Trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng chính thức lên tiếng khép lại vụ kiện. Giọng ca Thành phố buồn cho biết, sau một thời gian suy nghĩ thấu đáo, anh và người bị kiện - ông Gerard William - đã ngồi lại đối thoại, đi tới quyết định Đàm Vĩnh Hưng sẽ rút đơn kiện và không tái kiện. Nam ca sĩ đang chịu “án” cấm diễn thừa nhận, việc đâm đơn kiện vị đại gia người Mỹ là quyết định chưa chính xác của anh trong lúc nóng giận và bị tổn thương bởi nhiều yếu tố tiêu cực bủa vây. Anh mong dư luận có cái nhìn cảm thông, thấu hiểu cho anh trong ồn ào kiện tụng vừa qua. Trong hơn 6.000 người bày tỏ cảm xúc, có đến 2.000 người thả mặt cười (sau hơn 1 giờ đăng tải, chiều 4/12). Điều này cho thấy, khoảng 1/3 số người không sẵn sàng rộng lượng với phát ngôn chính thức của Đàm Vĩnh Hưng về vụ kiện với ông Gerard William. Vụ kiện của Đàm Vĩnh Hưng sở dĩ gây ồn ào vì số tiền đòi bồi thường choáng váng với khán giả ta (15 triệu USD hay 50 triệu USD đều là số tiền trong mơ). Những fan mê tiểu thuyết Cuốn theo chiều gió hẳn nhớ tới “chân lý” mà Scarlett chia sẻ với Rhett Butler: Rút tiền của người nghèo dễ hơn người giàu. Cho nên, khi Đàm Vĩnh Hưng chưa rút đơn kiện, rất nhiều người đã thách anh thắng kiện như từng thách Hoàng Kiều đòi được 150.000 USD cho một nhạc phẩm của Hoàng Thi Thơ bị vi phạm. N.H.D Đàm Vĩnh Hưng rút đơn kiện, có gì bất ngờ? Cơn sốt Labubu và trào lưu “Bé” Labubu của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và Labubu màu hường ngọt ngào của Hoa hậu Quốc tế 2024 Thanh Thủy
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==