BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES 16 THỂ THAO n Thứ Tư n Ngày 27/11/2024 ĐAM MÊ THÚC ĐẨY Có một trích dẫn, được cho là của ông Park Hang-seo, rằng “người Việt chỉ thích bóng đá thắng”. Thực ra điều này không có gì sai, bởi bóng đá vốn là môn thể thao cạnh tranh, không phải mang tính biểu diễn. Vậy nên đừng ngạc nhiên, không chỉ người Việt, bất kỳ ai hâm mộ bóng đá đều thích chiến thắng. Đó là lý do San Marino, quốc gia nhỏ thứ 5 thế giới, hầu như không có người hâm mộ bản địa. Nằm gọn trong lòng nước Italia, San Marino không có nhiều khác biệt so với người hàng xóm khổng lồ, từ kiến trúc, ẩm thực đến ngôn ngữ và tình yêu bóng đá. Khác biệt duy nhất là trong khi người Italia luôn nói về đội tuyển của họ và sẵn sàng có mặt ở mọi nơi để cổ vũ, 35 ngàn dân San Marino lại thờ ơ. Như Jessica Pepper-Peterson, nhiếp ảnh gia đã theo chân ĐT San Marino nhiều năm, giải thích, người ta không muốn tới sân để chứng kiến đội thua cuộc. Kể từ trận đầu tiên vào năm 1990 đến trước năm 2024, San Marino chưa từng thắng một trận chính thức nào. Lần duy nhất họ hưởng niềm vui là trận giao hữu vào năm 2004 với Liechtenstein, quốc gia nhỏ thứ 6 thế giới. Số bàn thắng của đội bóng xếp 210/210 ở BXH của FIFA cũng rất hạn chế, chỉ 28 bàn, gói gọn trong 11 phút 48 giây trong một video trên YouTube. Thật ra San Marino cũng có một nhóm nhỏ CĐV. Có điều họ không phải người San Marino, mà đến từ một số quốc gia trên thế giới. “Con trai tôi yêu đội bóng này”, ông Boris nói với ESPN, sau khi cùng cậu con trai Tristan trải qua hành trình 8 tiếng lái xe từ quê nhà Viena, Áo, tới San Marino xem trận đấu. “Chúng tôi biết họ sẽ không thắng, nhưng mến phục cách họ không bao giờ bỏ cuộc và chơi vì niềm đam mê thuần túy”. Quả thực chỉ có đam mê mới thúc đẩy các cầu thủ San Marino. Phần lớn trong số họ là công nhân nhà máy, sinh viên, dược sĩ, kế toán, nhân viên văn phòng hay chủ quán bar. Họ không đau khổ vì những trận thua, thay vào đó là niềm hạnh phúc vì được thoát ly khỏi công việc hiện tại, sống với tình yêu bóng đá và cạnh tranh với những đối thủ hàng đầu thế giới, trước khi quay về thực tại vào sáng hôm sau. ĐOÀN KẾT LÀ SỨC MẠNH Một đặc điểm khiến San Marino trở nên khác biệt chính là tình đoàn kết. Vì hơn ba vạn dân chỉ sống quanh diện tích 61km2, các cầu thủ đã đi học và lớn lên cùng nhau. Hầu hết là bạn bè, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, để rồi tạo nên bầu không khí gia đình khi họ trở thành đồng đội. Là những cầu thủ nghiệp dư, các tuyển thủ San Marino rất thực tế để không bao giờ mơ mộng trở thành Leicester, đội bóng bé nhỏ bất ngờ vô địch Anh năm 2016. Nhưng họ sẽ ra sân với sự nhiệt tình và quyết tâm chơi tốt nhất có thể, bất kể đối thủ là ai. Thường thì mục tiêu là giữ tỷ số 0-0 lâu nhất có thể, sau đó chuyển sang mục tiêu không thủng lưới quá nhiều, và đôi khi, tìm kiếm cơ hội để ghi bàn. Là thành bang duy nhất trên bán đảo Italia giữ được nền độc lập, San Marino có một tinh thần vươn lên mạnh mẽ. Họ là một quốc gia có nền kinh tế phát triển, với GDP và mức sống tương đương Italia. Trong bóng đá, họ cũng âm thầm tìm kiếm sự tiến bộ thông qua khoa học thể thao và dự án Học viện San Marino chuyên phát hiện, bồi dưỡng cầu thủ trẻ. LĐBĐ San Marino thậm chí còn phát áo miễn phí cho các bé trai mới ra đời, hy vọng chúng sẽ trở thành cầu thủ hoặc chí ít cũng yêu đội tuyển. Vào một ngày tháng 9/2024, thành quả đã đến. Trong trận đấu với đối thủ quen thuộc Liechtenstein, tiền đạo Nicko Sensoli, một sản phẩm của Học viện San Marino, đã lợi dụng sự do dự của thủ môn đối phương và ghi bàn. Những phút tiếp theo, sự kiên cường đã giúp San Marino trụ vững, bảo toàn chiến thắng 1-0. Không ai bảo ai, mọi cầu thủ đều gục xuống sân, ôm mặt nức nở. Lần đầu tiên trong lịch sử 38 năm, đội bóng yếu nhất thế giới cũng được hưởng niềm vui chiến thắng. Thật khó tin, chỉ hai tháng sau, San Marino lại có thêm chiến thắng nữa, vẫn trước Liechtenstein nhưng trên sân khách. Tuyệt vời hơn, kết quả này giúp họ thăng lên hạng C UEFA Nations League mùa tới, nơi bao gồm các đối thủ mạnh mẽ hơn, mang đến nhiều thách thức hơn. Nhưng đó là chuyện của tương lai. Còn bây giờ, các cầu thủ San Marino đang tận hưởng các chiến tích không dễ lặp lại. Sau đó, tất cả hối hả trở lại với cuộc sống thường nhật. Tác giả bàn ấn định tỷ số 3-1 ở trận thắng thứ hai với Liechtenstein, tiền vệ Alessandro Golinucci tiếp tục làm việc tại nhà máy đồ chơi, hậu vệ Simone Franciosi quay về giảng đường, thủ môn Elia Benedettini lại đóng vai tài xế, còn HLV Fabrizio Costantini bận rộn trong một nhà kho đồ nội thất. Họ có rất nhiều thứ phải lo, và chỉ tạm gác lại khi có trận đấu tiếp theo. Trong mấy chục phút ngắn ngủi ấy, các chàng trai San Marino được trải nghiệm những điều tuyệt vời mà bóng đá mang lại. Và nếu may mắn, họ sẽ lại đi vào lịch sử trong đêm của “bóng đá thắng”. THANH HẢI Trong thời đại thực dụng, đâu đó vẫn có những người không chơi bóng vì tiền, mà bởi niềm đam mê thuần túy. Ngay cả khi ra sân để thua, họ vẫn không từ bỏ hy vọng, chiến đấu cho đến khi chiến thắng xảy ra. Các cầu thủ San Marino ăn mừng chiến thắng chưa từng có trong lịch sử ẢNH: GETTY IMAGES Những gã nghiệp dư tạo ra điều diệu kỳ Trang tin của Đại học Oregon State (Mỹ) thông báo, Nguyễn Anh Minh đến từ Hà Nội, Việt Nam đã nhận học bổng toàn phần và sẽ trở thành thành viên chính thức đội tuyển golf của trường vào năm 2025. “Nguyễn Anh Minh là thành viên Đội tuyển Quốc tế tham dự Junior Presidents Cup 2024 và được xếp hạng 60 trên bảng xếp hạng golf nghiệp dư thế giới (WAGR). Anh đã vào tứ kết US Juniors 2024, xếp hạng 7 giải vô địch nghiệp dư châu Á - Thái Bình Dương (Asia Pacific Amateur) năm 2023 và đứng vị trí thứ 19 Asia Pacific Amateur năm 2024. Anh cũng giành chức vô địch cá nhân giải vô địch đồng đội châu Á- Thái Bình Dương (Nomura Cup) và góp công lớn giúp Việt Nam giành chiến thắng đồng đội đầu tiên trong lịch sử ở giải đấu này”, thông tin về thành tích đáng nể của Anh Minh được đăng trên trang tin Đại học Oregon State (Mỹ). “Anh Minh sẽ gia nhập Đại học Oregon State với tư cách là tân binh được vinh danh nhiều nhất trong lịch sử của đội chúng tôi”, huấn luyện viên trưởng đội tuyển golf nam của Đại học Oregon State Jon Reehoorn chia sẻ. “Xếp hạng 60 trên bảng xếp hạng golf nghiệp dư thế giới, cũng như thành tích của Anh Minh đã tự nói lên tất cả, bao gồm cả việc lọt vào tứ kết US Junior 2024. Cậu ấy sẽ là nhân tố quan trọng của chúng tôi cả trên và ngoài sân golf trong bốn năm tới”. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển golf nam của Đại học Oregon State nhấn mạnh: “Trong quá trình tuyển chọn, khi tìm hiểu về Anh Minh, chúng tôi nhanh chóng nhận ra rằng ai cũng đều yêu quý cậu ấy. Thật khó để ở bên Minh, dù chỉ vài phút, mà không mỉm cười hoặc cười lớn. Ở Minh luôn toát ra sự tự tin vào chính bản thân cũng như kỹ năng chơi golf của mình. Và chúng tôi tin rằng cậu ấy cũng sẽ là một đồng đội đặc biệt, thúc đẩy những người xung quanh cùng tiến bộ”. Tại Mỹ, Anh Minh sẽ cùng đội tuyển golf Đại học Oregon State thi đấu trên hệ thống giải golf NCAA Division I. Đây là hệ thống giải golf danh giá và cao nhất dành cho sinh viên các trường đại học của Mỹ. Nhiều huyền thoại golf Mỹ và thế giới như Arnold Palmer, Jack Nicklaus, Tiger Woods, hay gần đây như Brooks Koepka, Viktor Hovland, Scottie Scheffler, Jordan Spieth, Collin Morikawa, Lilia Vu... cùng nhiều golfer nổi danh khác trên PGA Tour, LPGA Tour đều từng trưởng thành từ NCAA. Gia nhập Đại học Oregon State là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc sống và sự nghiệp của Anh Minh, không chỉ mang lại những trải nghiệm tuyệt vời mà còn giúp anh có cơ hội thi đấu trong môi trường golf đỉnh cao. Đây sẽ là nền tảng để Anh Minh phát triển kỹ năng và tích lũy kinh nghiệm quý báu, tạo tiền đề vững chắc cho con đường golf chuyên nghiệp trong tương lai. TRỌNG ĐẠT Đại học Oregon State (Mỹ) vừa công bố Nguyễn Anh Minh, golfer nghiệp dư số một Việt Nam, sẽ là tân binh đội tuyển golf nam của trường kể từ mùa giải 2025/26. Golfer Nguyễn Anh Minh Nguyễn Anh Minh gia nhập đội tuyển golf Đại học Oregon State Chỉ với 8 bàn thắng, Andy Selva đã trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử ĐT San Marino. Kỷ lục này còn lâu mới bị phá vỡ bởi theo cầu thủ Lazzari, đá vị trí tiền đạo của San Marino là công việc khó nhất thế giới, với mỗi bàn thắng đều là một giấc mơ.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==