Di chuyển từ trung tâm thành phố Hòa Bình qua những con đường quanh co, chúng tôi có mặt tại điểm trường nơi địa hình đồi núi chia cắt, giao thông đi lại vô cùng khó khăn. Ở đây, chúng tôi gặp thầy Xa Văn Phanh - người đã gắn bó với trường suốt 27 năm qua. Nhớ lại ngày đầu lên Nánh Nghê công tác vào năm 1997, thầy Phanh kể: “Khi đó chưa có đường bộ, tôi phải đi thuyền ngược lòng hồ Hòa Bình. Nơi đây bốn bề là núi rừng, bà con còn thiếu thốn cả cái ăn, cái mặc, nên chuyện học hành không được chú trọng”. Các thầy cô phải lặn lội từng nhà để vận động phụ huynh cho con đến trường, bởi việc học sinh nghỉ học giữa chừng rất phổ biến. Nhờ mô hình bán trú được triển khai trong 10 năm qua, học sinh từ các xóm xa được hỗ trợ chi phí ăn ở và học tập, giúp tỷ lệ chuyên cần tăng lên, chất lượng giáo dục cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, vào mùa mưa lũ, tuyến đường dẫn đến xã Nánh Nghê thường xuyên sạt lở, lũ quét làm gián đoạn việc giảng dạy. Không quản ngại hiểm nguy, các thầy cô tìm mọi cách để đến trường, đảm bảo việc dạy học không bị gián đoạn. Với các thầy cô trẻ, những ngày đầu “cắm bản” là thử thách lớn. Cô Bùi Thị Loan, 24 tuổi, chia sẻ: “Lần đầu sống ở xã vùng cao, màn đêm yên tĩnh chỉ có tiếng gió, tôi rất nhớ nhà. Con đường lên các điểm trường thì cheo leo, đi lại khó khăn, nhiều khi phải ngủ lại trường hàng tháng trời trong mùa mưa bão”. Cô Đinh Thị Kiền, người phải ở lại trường cả tuần và chỉ về nhà vào cuối tuần, tâm sự: “Dù biết vất vả, nhưng khi dạy học và ở bên các em nhỏ, tôi càng thêm yêu nghề, muốn cống hiến hết mình để giúp các em có cơ hội thay đổi cuộc sống”. Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhiên cho biết: “Trường hiện có 33 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 258 học sinh, chủ yếu là người dân tộc Tày, Mường, Dao. Trong đó, điểm trường xa nhất cách trung tâm xã 18km. Đường sá khó khăn, cơ sở vật chất hạn chế, đặc biệt vào mùa mưa lũ thường xuyên sạt lở”. Đáng tự hào, nhiều giáo viên trẻ như cô Lý Thị Lan và cô Bàn Thị Hải từng là học sinh của trường Đồng Nghê, nay trở lại giảng dạy, tiếp nối sứ mệnh “gieo chữ”. Theo ông Đỗ Đức Thành, Phó Trưởng phòng Giáo dục huyện Đà Bắc, xã Nánh Nghê thuộc vùng đặc biệt khó khăn, nhưng nhờ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, các thầy cô đã nhận được sự động viên kịp thời. Sự hy sinh của họ không chỉ là cống hiến cho giáo dục mà còn góp phần thay đổi diện mạo vùng cao, mang lại hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho trẻ em nơi đây. TRẦN TRỌNG VƯỢT QUA NGHỊCH CẢNH Đến giờ cô Lương Thị Trang, giáo viên Trường Mầm non Tân Dương, huyện Bảo Yên (Lào Cai), vẫn chưa hết bàng hoàng. Ngôi nhà thân yêu, nơi cả gia đình sinh sống ấm êm ở thị trấn phố Ràng đã bị cuốn trôi. Cô Trang kể, sáng 9/9, khi cả nhà vừa thức giấc đã thấy nước lũ dâng tứ bề. Gửi con sang bà ngoại, cô và chồng chạy vội đến nơi nước ngập sâu hơn để hỗ trợ những gia đình khác cứu đồ. Khi quay lại, ngôi nhà cấp 4 của gia đình cùng toàn bộ đất đai, tài sản đã bị cuốn trôi. “Tôi bàng hoàng, bật khóc. Mất nhà đúng ngày sinh nhật của con trai. Hôm đó con hỏi, mẹ ơi mình tổ chức sinh nhật ở đâu mà không biết phải nói với con thế nào”, cô Trang nhớ lại. Phút chốc rơi vào cảnh trắng tay nhưng không hề gục ngã, cô Trang tự trấn an mình phải gác lại nỗi lo của bản thân để tiếp tục công việc dạy dỗ, chăm sóc trẻ thật tốt. Cô cùng các thầy cô giáo xắn tay vào dọn dẹp trường lớp, rà soát các gia đình học sinh chịu ảnh hưởng, kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ để các em vơi bớt khó khăn. Nhờ đó, việc dạy không bị ngắt quãng, học sinh đã có những bữa ăn đầy đủ. Hiện cả gia đình 4 người của cô Trang vẫn ở nhờ nhà chị gái của chồng. Từ 1/7, Nhà nước điều chỉnh chế độ tiền lương, thu nhập của giáo viên mầm non tạm ổn nhưng cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống, lo học hành cho hai con. Chồng cô Trang làm công việc tự do, thu nhập bấp bênh. Nghĩ về tương lai, cô không khỏi lo lắng lấy tiền đâu để mua đất, dựng lại mái nhà. Từ nhỏ đã mơ ước trở thành cô giáo dạy Ngữ văn, tốt nghiệp THPT, cô thi ĐH nhưng năm đầu tiên không trúng tuyển. Cô đã khăn gói về Hà Nội làm thêm kiếm tiền để luyện thi với quyết tâm theo đuổi ước mơ. Muốn con ở gần nhà, mẹ cô Trang đã gọi về học trung cấp sư phạm mầm non. Tốt nghiệp năm 2010, cô Trang gắn bó với nghề đến nay đã gần 15 năm. “Dạy mầm non vất vả hơn các bậc học khác vì trẻ còn nhỏ. Tất cả các việc vệ sinh, ăn uống, ngủ nghỉ, sinh hoạt đều cần tới sự chăm sóc, hướng dẫn của cô. Lắm lúc rất mệt nhưng cứ nhìn thấy nụ cười, ánh mắt thơ ngây của trẻ mình dường như quên hết mọi vất vả. Càng làm nghề càng thấy say sưa, gắn bó”, cô trải lòng. NGƯỜI CHA, NGƯỜI MẸ THỨ HAI Đến giờ, mỗi khi nhớ lại thảm họa sạt lở đất ở thôn Làng Nủ, thầy Phạm Đức Vinh, Hiệu trưởng Trường TH-THCS số 1 Phúc Khánh (Lào Cai), vẫn không cầm được nước mắt. 13 học sinh của trường đã mãi mãi dừng lại tuổi học trò hồn nhiên. Thầy kể, xuống Làng Nủ, chứng kiến cảnh bùn đất sình lầy, thầy đã nhanh chóng quyết định đón tất cả trẻ ở điểm trường lẻ về điểm chính để lo cho các em. Điểm trường chính trước đó có chừng 100 học sinh, đón thêm hơn 100 em về, sinh hoạt vốn đã khó khăn nay càng thiếu thốn tứ bề. Những phòng học chức năng tạm thời được bố trí thành nơi ăn ở. Trong những ngày biến động đó, thầy Vinh yêu cầu các thầy cô giáo ngoài dạy học phải sắm vai người cha, người mẹ thứ hai của học trò để động viên, an ủi học sinh chịu cảnh mất mát người thân. Thầy đến từng lớp trò chuyện, truyền động lực giúp các em vượt qua nghịch cảnh, cố gắng học tập để lớn lên trở thành những người có ích cho xã hội. Thầy Vinh cho biết, đến thời điểm này, hoạt động dạy học đã đi vào nền nếp. Điểm trường ở Làng Nủ sẽ được hồi sinh ở một nơi mới với 2 lớp học dành cho học sinh lớp 1, lớp 2. Hai học sinh bị thương nặng phải điều trị ở Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai đã ra viện, quay lại trường học. “Riêng Bảo, học sinh lớp 2, mồ côi cả cha lẫn mẹ, khi quay lại trường, con trầm buồn, ít nói, ít cười hơn. Hôm trước, thầy xin ông bà cho xuống thị trấn chơi, thăm anh Phúc (anh trai Bảo), con chần chừ một lúc mới đồng ý đi”, thầy Vinh kể. Cô Lê Thị Bích Liên, Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà (Lào Cai), nói rằng, dịp này, nhà trường, thầy cô cùng học sinh đang say sưa tập luyện văn nghệ để chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. “Bão lũ, mất mát xảy ra, nhà trường và các thầy cô đã nhanh chóng quay lại dạy học để các bậc phụ huynh yên tâm làm công việc của mình”, cô Liên nói. Trong chuyến từ thiện, trao sổ tiết kiệm cho học sinh mồ côi do báo Tiền Phong tổ chức tại huyện Bắc Hà (Lào Cai) hồi tháng 10, cô Liên có mặt, buồn bã vì trường có trẻ mồ côi “được nhận sổ”. Cô kể, bão lũ ập về khiến các điểm trường ngập ngụa bùn đất, có nơi hư hỏng hầu hết tường rào, bếp, nhà vệ sinh. Trường có 243 em thì hàng chục em ở điểm trường lẻ phải theo gia đình di dời vì ở trong khu vực có nguy cơ sạt lở. Một số thầy cô có nhà cửa bị ngập, một giáo viên có nhà xây lâu năm khi ngấm nước không còn đảm bảo an toàn, phải đi ở nhờ. Khó khăn, vất vả là vậy, nhưng nhà trường, giáo viên đều nỗ lực hết mình dọn dẹp, hỗ trợ học sinh từ điểm lẻ ra điểm chính học tập nhằm đảm bảo an toàn. Có nơi, học sinh phải học ghép nhưng đến nay công tác dạy học ổn định, các con đến trường vui tươi, được ăn bán trú không sót ngày nào. “Điều may mắn là nhà trường có đội ngũ giáo viên luôn tâm huyết với nghề, luôn hết lòng vì học trò”, cô Liên nói. HÀ LINH Bão số 3 kèm theo cơn lũ dữ đã cuốn đi trường lớp, nhà cửa và sinh mạng của nhiều học sinh... Nhưng vượt lên tất cả, thầy cô gắng gượng động viên nhau phải vững vàng, mỗi ngày đến lớp, quan tâm từng học sinh, nhất là các em thiệt thòi. Cách thành phố Hòa Bình hơn 90km, để đến được Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Đồng Nghê (xã Nánh Nghê, huyện Đà Bắc), các thầy cô giáo phải mất gần 4 giờ vượt qua con đường đèo dốc hiểm trở. Mặc dù khó khăn là vậy, nhưng tình yêu nghề và lòng tận tụy đã giúp họ kiên trì mang con chữ đến vùng cao. Thầy cô các trường học ở huyện Bảo Yên (Lào Cai) dọn dẹp trường lớp sau bão số 3 Gian nan đường lên lớp mùa mưa lũ Dũng cảm bám bản Thầy trò vùng cao gượng dậy sau lũ 20/11 năm nay, niềm vui Ngày nhà giáo với cô Lương Thị Trang không trọn vẹn bởi đến nay, gia đình cô vẫn chưa có mái nhà che mưa, che nắng. Cô mong muốn, giáo viên mầm non được quan tâm nhiều hơn nữa để các cô yên tâm cống hiến với nghề. 5 KỶ NIỆM 42 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAMn Thứ Ba n Ngày 19/11/2024
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==