TIẾP SỨC HỌC SINH TỚI TRƯỜNG Tốt nghiệp Trường ĐH Cần Thơ, thầy giáo trẻ Phùng Văn Tráng xung phong về công tác tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu dạy môn Tin học. Đây là 1 trong 4 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh, học sinh còn nhiều khó khăn, thiệt thòi. Đặc biệt, nhiều em sống trong cảnh thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần do cha mẹ thường đi làm ăn xa hoặc ly hôn. Nhiều em đứng trước nguy cơ bỏ học vì gia đình kinh tế khó khăn. Thương học trò, thầy giáo trẻ tìm hiểu cặn kẽ từng hoàn cảnh, phối hợp với nhà trường, gia đình động viên, hỗ trợ các em học tập. Thầy Tráng kể, các buổi trưa, thường thấy em Lê Hải Đăng, lớp 3A3, học xong không về nhà nghỉ trưa mà ở lại trường, tranh thủ đi nhặt ve chai. “Tôi tìm về nhà cậu trò nhỏ đó tìm hiểu mới biết hoàn cảnh của em đáng thương đến xót xa. Cha mẹ ly hôn, mẹ đi lấy chồng khác. Em ở với bà ngoại trong căn nhà xác xơ, không có điện để dùng”, thầy Tráng kể. Thầy đã kêu gọi giúp đỡ cậu học trò nghèo từ việc kèm cặp học tập đến hỗ trợ nhu yếu phẩm cho 2 bà cháu. Một lần, em Hồ Mỹ Chi, lớp 2A2, đột nhiên bị ngất xỉu ở trường. Nhà trường liên hệ với gia đình thông báo, khuyên đưa bé đi bệnh viện để khám sức khỏe, nhưng phụ huynh nói rằng kinh tế khó khăn, không có đủ tiền. “Từ tình huống trên, tôi nhận thấy còn rất nhiều gia đình học sinh khó khăn, mặc dù nhà trường, địa phương đã có hỗ trợ nhưng vẫn chưa thể giúp các em tốt nhất”, thầy Tráng nói. Sau nhiều đêm trăn trở, với sự hỗ trợ từ Ban Giám hiệu nhà trường, thầy Tráng quyết định triển khai mô hình “Chắp cánh ước mơ”, nhằm vận động các tổ chức, nhà hảo tâm chung tay chăm lo học sinh mồ côi, khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn. Thời gian đầu, do nguồn kinh phí hạn hẹp, thầy Tráng trích một phần tiền lương của mình chia sẻ với các em. “Mục đích ban đầu của mô hình chủ yếu hỗ trợ nhu yếu phẩm, đồ dùng học tập hằng tháng cho 2 em Hồ Mỹ Chi và Lê Hải Đăng, nhưng thấy còn nhiều học sinh khổ quá, tôi lại mở rộng nhận thêm những em khác”, thầy Tráng cho biết. Câu chuyện học sinh nghèo được “chắp cánh ước mơ” đến trường lan toả, nhiều nhà hảo tâm, tổ chức tìm đến chung tay hỗ trợ. Đến nay, mô hình đã nhận một số học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đều đặn hỗ trợ các em từ học bổng, nhu yếu phẩm, tiền mặt, quà tặng, tập viết, sách giáo khoa đến đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn… Cùng với mô hình “Chắp cánh ước mơ”, thầy Tráng tiếp tục triển khai mô hình “Tiếp sức đến trường” hỗ trợ học sinh đồ dùng học tập, gạo, trao học bổng (đối tượng không cố định, thay đổi hằng tháng tuỳ tình hình thực tế). Với mô hình này, thầy Tráng tổ chức nhiều gian hàng 0 đồng, học sinh được phát phiếu tặng quà, được chọn nhu yếu phẩm, vật phẩm phù hợp với nhu cầu. TẤM GƯƠNG CHO HỌC SINH NOI THEO Dạy môn Tin học, thầy giáo Phùng Văn Tráng luôn nỗ lực sáng tạo, đưa ra nhiều giải pháp thiết thực để học sinh nơi đây được tiếp cận công nghệ, nâng cao trình độ. Năm học 2022 - 2023, thầy xây dựng trang điện tử học tập “Tin học sáng tạo”. Trang này tích hợp các bài tập giúp học sinh thực hành gõ chữ tiếng Việt có dấu bằng 10 ngón. Đồng thời, cập nhật các nội dung giúp học sinh tìm hiểu, khám phá, phát triển tư duy lập trình (như lScratch, ScratchJr, Microbit, trí tuệ nhân tạo, Robotics). Thầy sưu tầm, cập nhật trên trang tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông cho học sinh. Chỉ sau thời gian ngắn, trang “Tin học sáng tạo” đã thu hút hàng chục nghìn lượt truy cập. Sự đổi mới đó đã mang đến nhiều kết quả ấn tượng cho Trường Tiểu học Võ Thị Sáu - ngôi trường còn nhiều hạn chế về cơ sở vật chất dạy môn Tin học. Năm học 2022 - 2023, học sinh của trường giành 1 giải Nhất, 1 giải Nhì quốc gia Hội thi “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” và 1 giải Khuyến khích Hội thi Tin học trẻ thành phố. “Đây là những thành tích chưa từng có của trường. Mô hình học tập “Tin học sáng tạo” được Sở GD&ĐT tỉnh Hậu Giang công nhận là giải pháp đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập năm học 2022 - 2023”, thầy Tráng chia sẻ. Không dừng lại ở đó, thầy Tráng còn thường xuyên tham gia tập huấn, chia sẻ trực tuyến và trực tiếp cho đồng nghiệp sử dụng các công cụ dạy học. Anh được Microsoft công nhận là chuyên gia Giáo dục sáng tạo 2 năm liên tục (năm học 20192020 và 2021-2022). Thầy Tráng kể, trong lần thầy dạy đội tuyển Tin học cấp tỉnh, em Lê Thiên Phú bị tai nạn gãy tay nhưng em năn nỉ xin tiếp tục tham gia ôn luyện thi đấu. Và em đã giành giải Ba cấp tỉnh phần thi lập trình khối Tiểu học. Khi được hỏi về mơ ước của mình, Phú trả lời: “Em sẽ theo học Tin học như thầy Tráng. Em ước được như thầy”. Và ở Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, nhiều học sinh bày tỏ ước mơ tương tự. Mỗi lần thấy thầy Tráng đi dự các chương trình, nhận giải thưởng, như: Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VII; giáo viên tiêu biểu tham gia chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”; giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh…, học sinh lại trầm trồ gọi thầy là Idol. “Mỗi lần tôi nghỉ phép, đi làm trở lại, học sinh reo lên chào đón thầy. Những niềm vui nho nhỏ, giản dị đó khiến tôi rất hạnh phúc. Tôi nhận ra rằng, mỗi nỗ lực, mỗi tình cảm dành cho học sinh đều để lại những dấu ấn đẹp, đã truyền cảm hứng, ngọn lửa đam mê cho học sinh. Và điều đó khích lệ tôi gắn bó với nghề giáo hơn”, thầy Tráng tâm sự. LƯU TRINH VINH DANH 99 NHÀ GIÁO TRẺ TIÊU BIỂU 2024: YÊU NGHỀ, KHÁT KHAO CỐNG HIẾN Tiếp sức học sinh, sinh viên thực hiện ước mơ Ở Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, học sinh gọi thầy giáo Phùng Văn Tráng, SN 1990, Bí thư Đoàn trường, là Idol (thần tượng). Không chỉ dạy giỏi, thầy luôn “sống cho đi”, giản dị. Thầy giáo Phùng Văn Tráng (Trường Tiểu học Võ Thị Sáu), bên 2 học sinh giành giải Nhất, Nhì quốc gia Hội thi “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” 7 n Thứ Tư n Ngày 13/11/2024 GIỚI TRẺ “Thầy Phùng Văn Tráng là giáo viên Tin học giỏi, giàu nhiệt huyết, đồng thời là một cán bộ Đoàn năng nổ, sáng tạo, đầy tinh thần sẻ chia. Thầy là một tấm gương nhà giáo mẫu mực, giàu tình thương, nói đi đôi với làm, truyền cảm hứng tích cực cho học sinh vươn lên trong cuộc sống”. Ông TRƯƠNG ĐÔNG LỢI – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu Bài 2: Thầy giáo “Idol” Dự chương trình có chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư. Anh Lê Hải Long - Trưởng ban Công tác Thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội T.Ư cho biết, đây là năm thứ ba, Hội đồng Đội T.Ư phối hợp với Tập đoàn SCG trao tặng học bổng SCG Sharing The Dream với cam kết đồng hành lâu dài trong sự nghiệp bồi dưỡng và phát triển thế hệ trẻ. Năm nay, Ban Tổ chức nhận được 621 hồ sơ của sinh viên, hơn 100 hồ sơ của học sinh từ khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước. “Mỗi hồ sơ là một câu chuyện đầy xúc động về những giấc mơ và nghị lực vượt qua hoàn cảnh của các em. Trong đó, có những bạn dù hoàn cảnh không thuận lợi, nhưng vẫn không ngừng phấn đấu, nuôi dưỡng ước mơ cao đẹp. Có bạn mong muốn trở thành bác sĩ để chữa trị cho những người mắc bệnh hiểm nghèo; có bạn muốn làm giáo viên để gieo mầm tri thức cho những em nhỏ ở vùng sâu, vùng xa và khát khao trở thành kỹ sư để sáng tạo ra những sản phẩm hữu ích, đóng góp vào sự phát triển của đất nước”, anh Long chia sẻ. Ban tổ chức xét chọn, quyết định trao tặng học bổng cho 100 học sinh và 100 sinh viên, cùng với các hoạt động hỗ trợ đào tạo sau học bổng, tổng trị giá 1,7 tỷ đồng. Xúc động nhận học bổng SCG Sharing The Dream, bạn Trần Thị Mai Huê, sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, chia sẻ, bản thân bị điếc bẩm sinh, cuộc sống vô cùng khó khăn nhưng em đã nỗ lực lên Hà Nội thuê nhà trọ để theo đuổi con đường học hành. “Học bổng vừa là nguồn lực vật chất, vừa là động lực giúp em nỗ lực vượt qua sự khắc nghiệt của số phận để thực hiện ước mơ của mình”, Huê nói. LƯU TRINH Ngày 12/11, T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư phối hợp với Tập đoàn SCG tổ chức chương trình trao học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn - SCG Sharing The Dream 2024, với chủ đề “Thế hệ xanh - vững bước tương lai”. Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư trao tặng học bổng SCG Sharing The Dream cho học sinh, sinh viên ẢNH: BẢO ANH
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==