12 QUỐC TẾ n Thứ Hai n Ngày 11/11/2024 Jacob Helberg, cố vấn của Palantir Technologies Inc., mô tả không khí bữa tiệc rất “sôi động”. “Mọi người đang hy vọng vào tương lai. Có cảm giác như trời lại sáng ở Mỹ. Có rất nhiều công việc quan trọng cần phải làm ngay từ bây giờ”, Helberg nói với Bloomberg. Các nhà đầu tư mạo hiểm và giới công nghệ đặt cược vào ông Trump giờ đang ăn mừng và tưởng tượng về một nhiệm kỳ của đảng Cộng hòa có thể mang lại lợi ích cho họ theo nhiều cách. Chính quyền mới có thể đưa ra những quy định rõ ràng và thuận lợi hơn về tiền điện tử, bỏ qua việc tăng thuế thu nhập từ vốn đầu tư và có cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn đối với luật chống độc quyền. Ưu tiên hàng đầu của đảng Cộng hoà sẽ là cho phép thực hiện nhiều vụ mua lại công ty khởi nghiệp. Các nhà lãnh đạo công nghệ cũng nghĩ đến chuyện ai sẽ làm việc trong chính quyền Trump sắp tới. Trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình ngày 8/11, nhà đầu tư Joe Lonsdale cho biết mặc dù ông sẽ không tham gia, nhưng ông “có rất nhiều bạn làm việc toàn thời gian (trong chính quyền mới)”. Ngày 7/11, Palmer Luckey, người sáng lập Anduril Industries Inc., cho biết ông “đang liên lạc” với nhóm chuyển giao về việc lựa chọn người đảm nhiệm các vị trí trong chính quyền, bao gồm bộ trưởng quốc phòng. Luckey ủng hộ ông Trump trước khi ông chính thức tuyên bố ứng cử lần đầu tiên. Luckey từ chối nói về việc liệu Musk - nhà tài trợ lớn của ông Trump, hay những người khác có phải là ứng cử viên hàng đầu hay không. “Không một cái tên nào khiến tôi không hài lòng cả”, ông nói. HÁI RA TIỀN Thung lũng Silicon từng giữ khoảng cách với Washington, nhưng trong cuộc bầu cử năm nay, ngành công nghiệp cao đã chuyển những khoản quyên góp lên tới hàng triệu đô la và công khai ủng hộ ứng viên. Sự gia tăng ủng hộ và đóng góp của các nhân vật của ngành này cho đảng Cộng hoà đã lập kỷ lục trong ngành công nghệ thiên tả, làm rạn nứt các mối quan hệ từng thân thiết. Trong khi đó, nhiều nhà đầu tư mạo hiểm tin rằng ông Trump sẽ làm những điều tốt cho các công ty khởi nghiệp, kể cả những người không công khai ủng hộ ông. “Chắc chắn tôi sẽ hái ra tiền dưới thời chính quyền Trump. Sẽ có nhiều thương vụ mua bán sáp nhập và IPO diễn ra”, nhà đầu tư mạo hiểm Jason Calacanis, đồng dẫn chương trình All-In, một podcast hằng tuần, phát biểu gần đây. Các nhà đầu tư trong ngành tiền điện tử cũng đang ăn mừng kết quả bầu cử. Tatiana Koffman, đối tác của Moonwalker Capital, dự đoán sẽ có “rất nhiều vốn mới” đổ vào các quỹ và công ty khởi nghiệp. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo rằng công nghệ sẽ phát triển mạnh dưới chính quyền Trump. Peter Thiel, người nổi tiếng ủng hộ ông Trump năm 2016, đã ra đi trong sự thất vọng. Cả ông Trump và Phó Tổng thống đắc cử JD Vance đều từng thay đổi lập trường về chính sách. Bên cạnh đó, một số mục tiêu chính trị của ông Trump, như tăng thuế với hàng hoá Trung Quốc và các quốc gia khác, có thể gây tác động tiêu cực đến các công ty mới thành lập. Nhiều nhà đầu tư mạo hiểm, trong đó có người đồng sáng lập LinkedIn Reid Hoffman và Vinod Khosla Ventures của Khosla Ventures, là những người mạnh mẽ ủng hộ bà Kamala Harris. Hàng trăm nhà đầu tư mạo hiểm, trong đó có một số tỷ phú, đã ký cam kết ủng hộ bà. Trong khi đó, các lãnh đạo công nghệ ủng hộ ông Trump đang chuẩn bị giúp ông ở bất cứ lĩnh vực nào và từ đó có thể gây ảnh hưởng đáng kể. Helberg, người đã giúp gây quỹ 4,5 triệu USD cho chiến dịch tranh cử của ông Trump, cùng với chồng là nhà đầu tư Keith Rabois, mô tả trải nghiệm tại biệt thự Mar-a-Lago là tràn đầy nhiệt huyết cho “các dự án táo bạo”, liên quan đến công nghệ vũ trụ và cải cách để giảm lãng phí và tình trạng kém hiệu quả của chính phủ. Christian Garrett, đối tác của hãng đầu tư mạo hiểm 137 Ventures tại San Francisco, ủng hộ ông Trump từ năm 2020. Garrett rất vui mừng khi ông Trump chọn Vance, một người bạn lâu năm và là đối tác của ông khi cùng đầu tư vào Anduril. Garrett cho biết các nhà đầu tư mạo hiểm thậm chí đã nghĩ đến cuộc bầu cử tiếp theo. “Nhiều người trong ngành có tư duy rất tiến bộ, vì vậy nhiều người trong chúng tôi sẽ rất hào hứng với chiến thắng của ông ấy vào năm 2028”, Garrett nói. Ông Vance nhận được sự ủng hộ nhiệt thành từ những nhóm bảo thủ trong ngành công nghệ. “Ông ấy chắc chắn sẽ là ứng cử viên”, Keith Rabois, giám đốc điều hành Khosla Ventures, vừa viết trên mạng xã hội X. Delian Asparouhov, một nhà đầu tư tại công ty đầu tư mạo hiểm Founders Fund, vừa đăng bức ảnh chế về khuôn mặt của ông Vance và viết: “12 năm tới”, ý nói đến nhiệm kỳ của ông Trump và 2 nhiệm kỳ tiếp nối của ông Vance. Các nhà đầu tư cho rằng, khả năng ông Vance chạy đua vị trí tổng thống sẽ phụ thuộc vào những thành tựu của chính quyền Trump tiếp theo. THU LOAN (theo Bloomberg, Reuters) Đêm bầu cử tại Mar-a-Lago, ông Donald Trump tham gia buổi dạ tiệc với những người ủng hộ ông, trong đó có tỷ phú Elon Musk và một số người trung thành từ Thung lũng Silicon vốn rất ủng hộ đảng Dân chủ. Tỷ phú Elon Musk trong sự kiện vận động tranh cử của ông Donald Trump tại Madison Square Garden ở New York ngày 27/10 ẢNH: BLOOMBERG Giới tỷ phú chuẩn bị cho chính quyền Trump Những cảnh tượng trông như tận thế do AP ghi lại cho thấy sức mạnh tột đỉnh của thiên nhiên khi được giải phóng với tất cả sự giận dữ. Dường như thay vì một trận sóng thần được tạo ra từ lòng đại dương và đập mạnh vào bờ, cơn cuồng nộ này đổ xuống từ một vị thần trên trời và tràn qua những ngôi làng yên bình, khu dân cư bình thường. Con sông mới hình thành đột ngột cuốn phăng hàng nghìn người không kịp trở tay, ném xe cộ như những món đồ chơi và phá sập những tòa nhà gần bờ kênh, nơi vốn dĩ bình thường khô cạn, nay bị mở rộng với những vết khoét nham nhở. Những người sống sót kể rằng chỉ mất 15 phút để một con kênh thoát nước - yếu tố quan trọng trong thảm họa này - từ cạn kiệt trở nên ngập lụt. Những ngôi nhà nằm sát bên đã làm tăng sóng nước, khuếch đại sức mạnh của nó. Chính quyền khu vực không kịp thời cảnh báo dân cư, và ở một số nơi thậm chí không có mưa để báo hiệu nguy hiểm, khiến sự hỗn loạn càng thêm trầm trọng. Sau thảm họa, những con đường trông như bị đưa về thời kỳ Trung Cổ, phủ đầy bùn khiến người ta không thấy được mặt đường hay viên đá lát. Mọi thứ ở tầng trệt đều trở thành đồ phế thải chỉ trong vài phút khi nước tràn vào nhà. Đồ đạc, quần áo, đồ chơi, ảnh, di vật… đều bị ướt nhẹp, hư hại. Cảm giác bị bỏ rơi của nhiều người dân chuyển thành sự tức giận, khi họ ném bùn vào Nhà vua và Thủ tướng Tây Ban Nha trong chuyến thăm khu vực bị tàn phá. Mỗi bước chân đều dính đầy bùn đất. Lớp bùn nâu nhầy nhụa vẫn tiếp tục tràn ra từ những ngôi nhà và cửa hàng bị hủy hoại, dù người ta đã cố gắng dọn dẹp hết mức có thể. Tiếng xé gió vang lên trong không trung từ các trực thăng quân sự bay qua khu vực được gọi là “rốn” của trận lũ ngày 29/10. Cuộc tìm kiếm người mất tích vẫn đang diễn ra. Người ta dùng cọc đâm vào các bờ bùn với hy vọng tìm thấy và đưa thi thể người đã khuất về nhà. Giữa nỗi tuyệt vọng, sự đoàn kết, chung sức đồng lòng, chăm lo cho nhau trở nên mạnh mẽ, sáng rỡ hơn bao giờ hết. Trong khi hàng nghìn binh sĩ và sĩ quan cảnh sát hỗ trợ dọn dẹp vô số xe cộ bị phá hủy, người dân địa phương, hàng xóm và tình nguyện viên đã lội bộ đến để giúp đỡ. Những người xa lạ giúp đỡ người gặp khó khăn bằng cách lao vào bùn, từng xẻng một, từng bước tiến gần một sự tái sinh xa vời. THÁI AN (theo AP) Gần hai tuần đã trôi qua từ khi trận lũ quét thảm khốc xé toạc miền đông Tây Ban Nha, cướp đi sinh mạng của 220 người, gồm 212 người ở khu vực Valencia, tàn phá nhà cửa của hàng nghìn người khác. Ma-nơ-canh bị bùn chôn vùi trong khu vực bị lũ lụt ở thành phố Valencia của Tây Ban Nha (ảnh chụp ngày 6/11/2024) ẢNH: AP Càn quét 7 bang chiến trường Kết quả ước tính do hãng Edison Research công bố ngày 10/11 cho thấy ông Donald Trump đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống tại bang Arizona, càn quét tất cả 7 bang chiến trường. Với kết quả này, ông Trump ước tính giành được 312 phiếu đại cử tri, còn bà Kamala Harris được 226 phiếu. Đảng Cộng hòa tiếp tục tiến gần chiến thắng trong cuộc đua ở Hạ viện, một yếu tố quan trọng để Tổng thống đắc cử Trump thúc đẩy chương trình nghị sự của mình khi ông trở lại Nhà Trắng vào tháng 1. Biểu tình như nước lũ Hàng chục nghìn người Tây Ban Nha tuần hành tại Valencia hôm 10/11 để yêu cầu lãnh đạo khu vực phụ trách ứng phó khẩn cấp với trận lũ lụt thảm khốc tuần trước từ chức. Một nhóm người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát chống bạo động trước tòa thị chính Valencia. Cảnh sát đã dùng dùi cui để đánh trả họ. Lãnh đạo khu vực Carlos Mazón đang chịu áp lực rất lớn sau khi chính quyền của ông không đưa ra cảnh báo lũ lụt, gửi đến điện thoại di động của người dân cho đến tận nhiều giờ sau khi trận lũ bắt đầu đêm 29/10. TÂY BAN NHA: Chết trong nước, chôn trong bùn
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==