Đến hẹn lại lên, bốn năm một lần, ngày thứ Ba đầu tiên của tháng 11 luôn là ngày đặc biệt của hầu hết người dân nước Mỹ. Tất cả các trường học ở Mỹ đều đóng cửa để chính quyền lấy làm nơi cho người dân trong quận đến bỏ phiếu. Không kể già trẻ hay màu da, tất cả đều háo hức như trong ngày hội. Nhiều em bé được bố mẹ dắt theo và sau khi người lớn bầu cử xong, được nhân viên hướng dẫn phát cho một tấm sticker “I voted” (Tôi đã bỏ phiếu), rồi trẻ nhỏ tự hào dán lên ngực áo của mình. Là một người dân nhập cư, lần đầu tiên được đi bầu cử, gia đình tôi vừa tò mò, vừa háo hức không biết việc đi bỏ phiếu ở Mỹ sẽ như thế nào. Sáng sớm 5/11 (giờ địa phương), tại tiểu bang New Hampshire, nơi có truyền thống mở bầu cử sớm nhất cả nước, con gái tôi đến điểm trường gần nhà và bầu chọn người mà bạn ấy cho là xứng đáng trở thành chủ nhân Nhà Trắng. Trên tờ phiếu ghi tên hai ứng cử viên tổng thống; cử tri có thể chọn một trong hai bằng cách tô đen ô tròn bên cạnh tên của người đó; phía dưới là tên các ứng cử viên từ cấp quận đến cấp thành phố và tiểu bang. Mỗi đảng có một dãy tên cho cử tri lựa chọn. Ráng chiều trải dài trên con phố mà vợ chồng tôi đi đến nơi bầu cử lúc 4 giờ chiều sau giờ làm việc. Dãy xe dài hai bên đường thể hiện rõ đông đảo người dân địa phương đi thực hiện nghĩa vụ, thể hiện trách nhiệm của mình. Chúng tôi có chút tự hào, có chút hồi hộp khi lần đầu tiên được đi bỏ phiếu bầu tổng thống, trong khi cả thế giới đang chờ xem kết quả chung cuộc thuộc về ai. Và dù ai thắng cuộc, chúng tôi cũng mong chính quyền mới chung sức đem lại sự ổn định và thịnh vượng cho Mỹ cũng như nhiều nước khác trên thế giới. TÂM NGÔ (từ New Hamphire, Mỹ) Tâm trạng người Việt lần đầu bỏ phiếu Người dân thành phố Manchester, bang New Hamphire, Mỹ chiều 5/11 đến điểm bỏ phiếu là phòng thể thao của một trường cấp hai để bỏ phiếu bầu tổng thống ẢNH: TÂM NGÔ Đó là phát biểu của Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper với báo chí tại chương trình theo dõi bầu cử tổng thống Mỹ, do Đại sứ quán Mỹ tổ chức ngày 6/11 tại Hà Nội. Đây là sự kiện dành cho học sinh, sinh viên các trường đại học và trung học ở Hà Nội tìm hiểu thông tin, trải nghiệm quy trình bầu cử của Mỹ. Đại sứ Knapper bày tỏ vui mừng và tự hào khi nhiều người trẻ, học sinh, sinh viên Việt Nam quan tâm đến hệ thống bầu cử Mỹ. Ông hy vọng nhân dịp này, các bạn trẻ có thể hiểu hơn về cách hoạt động của hệ thống bầu cử Mỹ theo chu kỳ 4 năm. Trả lời phỏng vấn ngắn bên lề sự kiện, Đại sứ Knapper nhấn mạnh, điều may mắn là quan hệ Việt - Mỹ hưởng lợi rất nhiều từ sự ủng hộ của cả hai đảng; đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa đều ủng hộ việc thúc đẩy quan hệ với Việt Nam trong suốt 30 năm qua. Ông cho biết, ngay cả trước khi hai nước bình thường hóa quan hệ cũng đã có những cá nhân từ cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa, như ông John McCain và ông John Kerry đã ủng hộ phát triển mạnh mẽ quan hệ với Việt Nam. Tất cả các tổng thống Mỹ kể từ khi bình thường hóa, gồm: Bill Clinton, George W. Bush, Donald Trump, Barack Obama và Joe Biden đều đã thăm Việt Nam ít nhất 1 lần. Đại sứ Mỹ nhấn mạnh, điều đó cho thấy có sự ủng hộ mạnh mẽ từ Washington về việc thúc đẩy quan hệ với một quốc gia quan trọng như Việt Nam. “Chúng tôi coi trọng vai trò của Việt Nam ở khu vực và trên toàn cầu. Chúng tôi coi trọng mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện mà hai nước đang có. Chúng tôi ủng hộ một nước Việt Nam độc lập, vững mạnh, thịnh vượng và có sức chống chịu tốt. Chúng tôi tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, chúng tôi tôn trọng hệ thống chính trị của Việt Nam”, Đại sứ nói. Đại sứ Knapper khẳng định, đó là những điều sẽ không thay đổi, vì đã trở thành nền tảng cơ bản trong quan hệ song phương. “Tôi tin rằng sau cuộc bầu cử này, nền tảng cơ bản trong quan hệ giữa hai nước sẽ được duy trì mạnh mẽ”, ông nói. ĐẠI SỨ MỸ THẮP HƯƠNG TƯỞNG NIỆM CÁC BÁC SĨ HY SINH Ở BỆNH VIỆN BẠCH MAI Chiều 6/11, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper đến thắp hương ở nơi tưởng niệm các bác sĩ và điều dưỡng dâng hương đã hy sinh trong trận ném bom của Mỹ năm 1972 tại Bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội. Năm 1972, có 28 bác sĩ và điều dưỡng của Bệnh viện Bạch Mai hy sinh khi máy bay B52 của Không quân Mỹ ném xuống địa điểm này. Lễ thắp hương diễn ra nhân buổi làm việc của Đại sứ Marc Knapper với các lãnh đạo của Bệnh viện Bạch Mai, để trao đổi về hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực y tế. Tại buổi làm việc, Đại sứ Knapper phát biểu, sự hợp tác chặt chẽ của các cơ quan của Mỹ với Bệnh viện Bạch Mai góp phần giúp bệnh viện trở thành một trong những cơ sở y tế hàng đầu của Việt Nam. Đây cũng là minh chứng cho tác động tích cực của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt-Mỹ. Thông qua sự cộng tác của CDC Mỹ và các cơ quan khác, Mỹ hỗ trợ nhiều loại hình dịch vụ y tế tại Bệnh viện Bạch Mai, trong đó có việc giúp bệnh viện này nói riêng và ngành y tế Việt Nam nói chung tăng cường năng lực về giải trình tự gien và giám sát dịch bệnh truyền nhiễm, Đại sứ cho biết. Tại buổi làm việc, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, phát biểu, ngoài việc trở thành 1 trong 2 bệnh viện nhận máy giải trình tự gien thế hệ mới của Bộ Quốc phòng Mỹ, Bệnh viện Bạch mai tiếp tục được CDC Mỹ hỗ trợ các thiết bị thiết yếu, hỗ trợ kỹ thuật tại chỗ và đào tạo y bác sĩ. Ông cho biết, sự hỗ trợ này không chỉ giúp nâng cao năng lực cho Bệnh viện Bạch Mai mà còn hỗ trợ các phòng xét nghiệm ở tuyến dưới thông qua hoạt động tập huấn. THU LOAN Quan hệ Việt Nam và Mỹ trong suốt 30 năm qua đã nhận được sự ủng hộ của cả hai chính đảng Mỹ. Dù ai chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống 2024, những nền tảng cơ bản trong quan hệ song phương sẽ vẫn được duy trì mạnh mẽ. Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper phát biểu về bầu cử tổng thống trước học sinh, sinh viên Việt Nam ngày 6/11 ở Hà Nội ẢNH: THU LOAN 14 QUỐC TẾ n Thứ Năm n Ngày 7/11/2024 Ông Donald Trump tuyên bố chiến thắng Ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, sau khi Fox News dự đoán ông giành được 277 phiếu đại cử tri. Trước những người ủng hộ tại bang Florida lúc rạng sáng 6/11 (giờ Mỹ), ông Trump phát biểu: “Nước Mỹ đã trao cho chúng tôi một nhiệm vụ chưa từng thấy… Chiến thắng về số phiếu phổ thông là rất tuyệt vời”. Ông cũng tuyên bố đảng Cộng hòa đã nắm chắc quyền kiểm soát Hạ viện và Thượng viện, dù cuộc đua ở Quốc hội vẫn chưa ngã ngũ. “Tôi muốn cảm ơn người Mỹ vì niềm vinh hạnh đặc biệt khi được bầu làm tổng thống thứ 47 của các bạn. Tôi sẽ chiến đấu vì các bạn, vì gia đình các bạn và tương lai của các bạn mỗi ngày. Tôi sẽ chiến đấu vì các bạn bằng từng hơi thở trong cơ thể mình. Tôi sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi chúng ta mang lại một nước Mỹ hùng mạnh, an toàn và thịnh vượng mà con cái chúng ta xứng đáng có được và các bạn xứng đáng có được. Đây thực sự sẽ là thời kỳ hoàng kim của nước Mỹ”, ông Trump nói. Theo ông, đã đến lúc đoàn kết với tư cách là một quốc gia. “Đã đến lúc chúng ta phải gạt bỏ những chia rẽ trong bốn năm qua”, ông nói. Trong một phát biểu dường như ám chỉ những vụ ám sát hụt trước đó, ông Trump nói: “Nhiều người đã nói Chúa cứu mạng tôi là có lý do. Và lý do đó là để cứu đất nước chúng ta, đưa nước Mỹ trở lại thời kỳ vĩ đại. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thành sứ mệnh đó”. Hôm qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu viết trên mạng xã hội X: “Xin chúc mừng sự trở lại vĩ đại nhất lịch sử. Sự trở lại lịch sử của ông tại Nhà Trắng đã mở ra một khởi đầu mới cho nước Mỹ, và một cam kết mạnh mẽ đối với liên minh Israel-Mỹ”. Trên mạng xã hội X, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron viết: “Sẵn sàng hợp tác với nước Mỹ như chúng ta đã làm trong bốn năm qua”. Thủ tướng Anh Keir Starmer viết: “Từ tăng trưởng và an ninh đến đổi mới và công nghệ, tôi biết rằng mối quan hệ đặc biệt giữa Anh và Mỹ sẽ tiếp tục phát triển thịnh vượng ở cả hai bờ Đại Tây Dương trong nhiều năm tới”. Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết, ông mong đợi được làm việc với ông Trump để “thúc đẩy hòa bình thông qua sức mạnh”. “Chúng ta đang phải đối mặt ngày càng nhiều thách thức trên toàn cầu, từ nước Nga, đến cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc, cũng như mối liên kết ngày càng tăng giữa Nga, Trung Quốc, Triều Tiên và Iran”, ông Rutte nói. MINH HẠNH (theo Reuters, CNN) Ông Donald Trump cùng vợ và con trai út tại bang Florida ngày 6/11 ẢNH: AP ĐẠI SỨ MỸ TẠI VIỆT NAM: Quan hệ Việt-Mỹ vẫn duy trì mạnh mẽ Bệnh viện Bạch Mai bị ném bom năm 1972 khi tại đây có hơn 300 bệnh nhân đang nằm điều trị dưới hầm. Ngày nay, nơi đây trở thành một trong những biểu tượng của hợp tác Việt - Mỹ.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==