Tiền Phong số 306

14 n Thứ Sáu n Ngày 1/11/2024 XÃ HỘI GIẤU MẸ, RỦ RÊ CHỒNG CÙNG HIẾN MÁU Trong căn nhà trên kiệt đường Lê Hữu Trác của vợ chồng chị Nguyễn Thị Ngọc Châu có một góc nhỏ trang trọng để cất giữ hàng chục giấy chứng nhận hiến máu, bằng khen, giấy khen về hoạt động hiến máu tình nguyện. Trong đó, có cả chiếc thẻ hiến máu đã sờn góc, phai màu mực mà chị Châu được cấp trong lần đầu hiến máu tình nguyện. Vuốt ve thẻ hiến máu đời đầu chỉ nhỉnh hơn chiếc danh thiếp, chị Châu kể từ những năm 2000, chị đã bén duyên với hoạt động hiến máu tình nguyện. Thời điểm đó, chị Châu đang hoạt động Đoàn ở Đoàn phường Xuân Hà (quận Thanh Khê). “Lúc đó, tôi mới 19 tuổi. Là thanh niên, được vận động đi hiến máu, tôi hăng hái đăng ký tham gia chứ thực sự chưa biết hiến máu là gì. Sợ mẹ lo lắng, tôi không dám báo với bà mà len lén đi”, chị Châu nhớ lại. Ấy vậy mà, hôm đó, đài truyền hình về quay phóng sự về thanh niên hiến máu tình nguyện. Đến giờ cơm, hình ảnh chị Châu hiến máu được chiếu trên tivi. Lần đầu đi hiến máu “chui” của chị bị mẹ phát hiện. “Mẹ la tôi mấy ngày trời và cấm không cho đi hiến máu nữa. Thời điểm đó, việc hiến máu chưa phổ biến như bây giờ, đối với phụ huynh thì đi hiến máu nguy hiểm ghê gớm lắm. Biết mẹ không đồng ý nên những lần sau, tôi cũng cứ len lén đi như vậy”, chị Châu kể. Những năm sau đó, chị Châu thường xuyên tham gia hiến máu theo phong trào của Đoàn Thanh niên. Dần dần, chị “nghiện” hiến máu lúc nào không hay và duy trì việc hiến máu mỗi năm đều đặn 3 - 4 lần. Chị cũng tham gia vào CLB hiến máu C25 của Hội Chữ thập đỏ TP Đà Nẵng và trở thành “ngân hàng máu sống” cho các bệnh nhân cấp cứu, bệnh nhân cần máu khẩn cấp. Dù vậy, chị Châu vẫn giấu biệt chuyện hiến máu với mẹ, phần vì sợ bị phản đối, phần vì sợ mẹ lo lắng. Mãi đến khi, dì ruột của chị bị chẩn đoán mắc bệnh máu khó đông, phải liên tục truyền tiểu cầu, mẹ chị mới thấy và hiểu được nghĩa cử cao đẹp của con gái. “Hồi đó chưa có hiến tiểu cầu như bây giờ, muốn có một bịch tiểu cầu để truyền cần có 3 người hiến máu toàn phần. Tôi vận động các anh chị em trong CLB hiến máu và được hỗ trợ rất nhiệt tình. Từ đó, mẹ có cái nhìn khác về việc hiến máu tình nguyện và cũng không phản đối nữa”, chị Châu cho hay. Đến khi quen và yêu chồng là anh Thái Văn Nhơn, trong một lần được anh chở đến điểm hiến máu, chị Châu buột miệng rủ anh Nhơn cùng đăng ký hiến thử cho biết. Cũng chỉ từ một lần rủ rê đó, anh Nhơn cũng “nghiện” hiến máu lúc nào không hay. Vì sức khỏe tốt nên đa phần anh Nhơn tham gia hiến tiểu cầu ở bệnh viện hoặc hiến tiểu cầu đột xuất cho bệnh nhân. Sau này, khi đã về chung nhà, hai vợ chồng vẫn duy trì việc hiến máu đều đặn. Đến nay, anh Nhơn cũng đã hiến máu hơn 30 lần. SẴN SÀNG 24/24 CỨU GIÚP NGƯỜI DƯNG Cầm xấp giấy chứng nhận hiến tiểu cầu được in đơn giản trên tờ giấy A4, anh Nhơn kể thời điểm mới đi hiến tiểu cầu, anh còn không được cấp giấy chứng nhận hiến máu. “Sau đó, người hiến tiểu cầu được cấp những giấy chứng nhận trắng như thế này. Đến mãi năm 2022 mới được cấp giấy chứng nhận như người hiến máu toàn phần. Nhưng tôi không câu nệ việc đó, bởi tôi hiến máu không phải vì sự công nhận hay để sau này mình có thể đổi lại máu nếu cần. Có đến bệnh viện, hỗ trợ những trường hợp bệnh nhân đang trong thời điểm nguy hiểm nhất, tôi mới thấy được ý nghĩa to lớn của việc hiến máu. Chính điều đó thôi thúc cả 2 vợ chồng tiếp tục gắn bó với công tác hiến máu tình nguyện”, anh Nhơn chia sẻ. Gần 15 năm đồng hành cùng nhau trong hành trình hiến máu, giúp đỡ những người vốn không quen biết, chưa gặp gỡ một lần nhưng vợ chồng chị Châu vẫn chưa một lần có suy nghĩ muốn dừng lại. Người thân cũng có lần khuyên hai vợ chồng “lớn tuổi rồi, hay bớt hiến máu lại”, anh chị vẫn chỉ cười cười gạt đi. Tham gia hiến máu “nóng”, việc nửa đêm đang ngủ nhận được cuộc gọi đi hiến máu cho một trường hợp cấp cứu là chuyện như cơm bữa. Những lúc đó, dù mưa gió hay ngày Tết, lễ, vợ chồng chị vẫn bật dậy và lao đi. Nhiều lúc đang dở việc ở công ty, nhưng thấy có tin nhắn về trường hợp cần hiến máu, chị Châu sẵn sàng gác lại công việc, xin cấp trên nghỉ 30 phút, 1 tiếng để đi hiến máu. Vốn là người có cơ địa không dễ lấy ven, thời gian đầu mới đi hiến máu, việc bị kỹ thuật viên chọc ven 4 - 5 lần vẫn không được vốn không xa lạ gì với chị Châu. Đến mức các kỹ thuật viên của Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng lúc đó ai cũng quen mặt chị. Nhưng chị vẫn cười hề hề, cứ mỗi lần đến hiến máu, chị tìm những cô kỹ thuật viên lớn tuổi, nhiều kinh nghiệm để việc lấy ven thuận lợi hơn. “Chọc ven 1 lần đã đau rồi, chọc đi chọc lại chắc chắn là đau hơn nhiều chứ. Nhưng tôi được cái lì nên dù bị chọc nhiều nhát vẫn cứ đi. Bởi nếu ai cũng sợ thì lấy ai hiến máu cho người bệnh”, chị Châu cười xuề xòa. Nhiều năm liền hiến máu, chị Châu chưa từng gặp gỡ hay biết thông tin về các bệnh nhân được dòng máu nóng của mình cứu sống. Nhưng với chị, họ lại là động lực rất lớn để chị tiếp tục gắn bó với việc hiến máu và tích cực vận động bạn bè, người thân cùng hiến máu bởi chị biết, máu là loại “thuốc” không thể sản xuất được. “Chính người thân của tôi cũng từng ở trong tình trạng nguy hiểm, cần truyền máu. Bởi vậy, tôi càng thấm thía hơn ý nghĩa của nghĩa cử cao đẹp này. Vợ chồng tôi luôn nhắc nhủ nhau, chỉ cần còn khỏe, còn đủ điều kiện thì vẫn sẽ tiếp tục hiến máu”, chị Châu cho biết. GIANG THANH Bén duyên với hiến máu tình nguyện từ những năm 2000, chị Nguyễn Thị Ngọc Châu (sinh năm 1982, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) đã 45 lần tham gia hiến máu. Nên duyên với anh Thái Văn Nhơn, chị rủ rê chồng thực hiện hơn 30 lần hiến máu. Mới đây, vợ chồng chị được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện. Vợ chồng chị Nguyễn Thị Ngọc Châu và anh Thái Văn Nhơn nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện ẢNH: NVCC Duyên phận của đôi vợ chồng “nghiện” hiến máu Vợ chồng chị Nguyễn Thị Ngọc Châu là một trong những gia đình hiến máu tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện tại TP Đà Nẵng với nhiều bằng khen, giấy khen của UBND TP, của Hội Chữ thập đỏ, của các cơ quan, ban ngành. Bản thân chị Châu từng được Bộ Y tế vinh danh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc. Mới đây, vợ chồng chị Châu được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc trong công tác tham gia hiến máu tình nguyện. Đôi vợ chồng đã hơn 75 lần hiến máu tình nguyện với những xấp giấy chứng nhận, bằng khen, giấy khen được cất giữ cẩn thận ẢNH: GIANG THANH Tấm thẻ hiến máu từ hơn 20 năm trước vẫn được chị Châu giữ gìn cẩn thận ẢNH: GIANG THANH

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==