8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Hai n Ngày 28/10/2024 KHỞI SỰ Đến buôn Tơng Jũ (xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) - nơi vừa được công nhận buôn du lịch cộng đồng, chúng tôi chọn con đường vòng qua hồ Ea Kao. Quanh hồ, từng quả đồi nhấp nhô tạo một mảng xanh trù phú, nương rẫy cà phê bạt ngàn, cánh đồng lúa xanh mát cùng buôn làng người Êđê yên bình. Chiều buông, ánh hoàng hôn bao trùm trên những mái nhà sàn. Buôn Tơng Jũ vẫn giữ nét hoang sơ vốn có, tách biệt khỏi những ồn ào, náo nhiệt của thành phố. Chúng tôi dạo bước khắp ngõ trong buôn để hiểu hơn về văn hóa, cuộc sống của cư dân nơi đây. Những công đoạn, kỹ thuật làm nên tấm thổ cẩm, những phong tục tập quán tốt đẹp và mối quan hệ bền vững trong gia đình mẫu hệ. Cùng ngắm nhìn những nếp nhà, thả hồn theo từng nhịp chiêng say đắm, thưởng thức món ăn mang đậm hương vị truyền thống. Ở nơi này, người ta làm du lịch không chỉ để kinh doanh, đó là sự kết nối. Tất cả họ đều có chung tấm lòng gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa. Tiếng lách cách khung cửi trong ngôi nhà sàn dài ở buôn Tơng Jũ vang lên. Bà H’Yam Bkrông, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) dệt thổ cẩm Tơng Bông thổ lộ: “Vui lắm, buôn Tơng Jũ chính thức trở thành điểm đến du lịch cộng đồng. Đây là cơ hội để người dân trong buôn có điều kiện giới thiệu, quảng bá nền văn hóa của dân tộc mình đến du khách trong và ngoài nước”. Người phụ nữ Êđê này hơn 20 năm qua mang nghĩa tình của mình dành cho bà con nơi đây. Bây giờ HTX dệt thổ cẩm Tơng Bông trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống. Ngồi cạnh những phụ nữ đang say sưa bên khung cửi, bà cùng dệt nên sắc màu thổ cẩm để phục vụ du khách trong chính homestay bà dày công xây dựng. Hướng mắt về những ngọn đồi trong chiều muộn, bà tâm sự, trước đây, chẳng ai nghĩ mình có thể làm du lịch ở nơi buôn làng này. Bà con chủ yếu canh tác nông nghiệp với cây lúa, cà phê. Ngày ngày đầu tắt mặt tối bám trụ trên đồng ruộng, nương rẫy của gia đình, đến mùa trái cây lên rừng hái quả về bán. Đời sống còn nhiều khó khăn, điều kiện kinh tế, xã hội còn nhiều rào cản. Chính những câu chuyện góp nhặt của quá trình sinh hoạt đã trở thành những đề tài thú vị cho khách phương xa. Và 18 hộ dân buôn Tơng Jũ cùng nhau khởi sự mô hình làm du lịch cộng đồng. Những sản phẩm nông nghiệp do người dân làm ra, khách đều hỏi mua. Người dân ngoài việc lo chuyện nương rẫy, về nhà lại biết trồng thêm rau, nuôi thêm gia súc, gia cầm. Tất cả thứ họ bán đều là cây nhà lá vườn, mang đến thu nhập hơn hẳn một ngày đi làm rẫy, làm thuê. Bên hồ Ea Kao bây giờ đã có một buôn du lịch như thế. Những phụ nữ trong buôn giữ nghề dệt thổ cẩm, thiết kế những bộ trang phục để khách Bà H’Yam (bìa phải) giới thiệu sản phẩm thổ cẩm Một không gian yên bình nơi buôn làng người Êđê mở ra nhiều giá trị văn hóa đã được hồi sinh. Họ cùng làm du lịch không chỉ để kinh doanh, mà đó là sự kết nối. Tất cả họ đều có chung một khát vọng gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa. nNGUYỄN THẢO PHÓNG SỰ Về buôn nghe chuyện du lịch THIỆN CHIẾN HƠN Dù vẫn còn 10 chị đẹp chưa thể hiện phần thi solo chào sân trong tập đầu lên sóng tối 26/10, nhưng trong số này có thể thấy quá nửa (bao gồm Thảo Trang, Gil Lê, Xuân Nghi, Hạnh Sino, Dương Hoàng Yến và kể cả VĐV Thúy Hiền) đều thành danh bằng giọng hát hoặc từng biểu diễn ca nhạc. Họ có thể nhanh chóng bước lên sân khấu lớn mà không gặp trở ngại gì đáng kể. Nhìn rộng ra có thể thấy, dàn 30 chị đẹp năm nay đều thiện chiến hơn mùa 1, hầu hết đều là những tên tuổi nổi bật ở lĩnh vực của mình, đều đang hoạt động nghệ thuật hoặc hội đủ kỹ năng để có thể chinh phục sân khấu lớn ngay. Ban tổ chức cũng mở rộng độ tuổi tham gia, lấy cả các chị đẹp tuổi dưới 30, cũng chẳng ngại mời hẳn chị đẹp tròn 60 tuổi là Ngọc Ánh. Độ tuổi càng xa nhau, sự tương tác càng phong phú, thú vị. Sau thành công của format Anh trai vượt ngàn chông gai (ATVNCG), chắc chắn show Chị đẹp không thể nào chỉ lấy 7 chị thành đoàn như format ban đầu. Cái gọi là “thành đoàn” này hoàn toàn mang tính hình thức. Nhất là khi nhóm thành đoàn thực sự lại là LUNAS gồm 5 thành viên bao gồm 2 chị đẹp không lọt vào chung kết - Khổng Tú Quỳnh và Huyền Baby. Nhà tổ chức chương trình trở thành công ty quản lý cho 5 chị đẹp này. Điều này thể hiện một trong những mục tiêu ban đầu là tuyển chọn nghệ sĩ để đầu tư quản lý. Nhưng nếu như vậy, cứ mỗi năm lại mọc ra một nhóm nhạc cạnh tranh lẫn nhau gây khó cho chính công ty chủ quản. Vì vậy, có thể nói 5 chị đẹp LUNAS coi như gặp may vì là nhóm nhạc tiên phong và cũng có thể là duy nhất của công ty trong vài năm tới. Các anh tài vừa hoàn thành một kỳ thi đầy tình thân ái, nhưng đến lúc này chẳng ai có ý định lập một nhóm nhạc thật. Thế mới thấy, tình cảm chị em tuy có thể có sự phân hóa nhưng khi đã thân nhau dễ có xu hướng lập nhóm hơn. Chẳng hạn, VibeQueen hoàn toàn là tâm nguyện của Phương Vy và Lưu Hương Giang chẳng cần ai đốc thúc. Các anh tài dễ thích nghi với hoạt động nhóm, nhưng đứng một mình với họ xem ra cũng chẳng thành vấn đề. Vì có vẻ số lượng khán giả đặt nặng việc đấu loại chỉ là một bộ phận, nên chương trình vẫn phải quan tâm đến số đông khán giả thích được thấy các chị đẹp yêu thương đoàn kết lẫn nhau. Vì thế mà số lượng chị đẹp thành đoàn kỳ này sẽ không giới hạn. Con số này sẽ do hai cựu chị đẹp giờ đây trở thành “tổng quản” là Mỹ Linh và Thu Phương quyết định. Có thể hình dung vai trò của Rõ ràng, đội ngũ tham gia Chị đẹp đạp gió (CĐĐG) 2024 hùng hậu hơn hẳn mùa đầu. Chương trình dường như đã sẵn sàng cho một mùa gameshow bùng nổ, ít nhất một concert hoành tráng đáp ứng những kỳ vọng của khán giả và cả của nền công nghiệp biểu diễn đang thay đổi nhanh chóng. Hy vọng gì ở dàn chị 150 tác phẩm rực rỡ màu sắc từ các học viên trẻ tuổi đã được giới thiệu đến công chúng tại Hà Nội, thông qua triển lãm “Hành trình trẻ thơ vẽ nên hạnh phúc” do Xưởng Nghệ thuật Nguệch Ngoạc thực hiện. Sự kiện diễn ra sáng 27/10 tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ 50 Đào Duy Từ (Hà Nội). Cũng qua hoạt động này, những thông điệp ý nghĩa về giáo dục nghệ thuật và vai trò của nghệ thuật nói chung, mỹ thuật nói riêng trong cuộc sống được truyền tải tới đông đảo công chúng yêu nghệ thuật. Bùi Vân Khánh - một học sinh lớp 7 có tranh treo tại triển lãm - nói rằng điều em thích nhất là vẽ ra những gì gây rung động cho mình. Bởi với em vẽ xấu hay đẹp không quan trọng bằng việc muốn vẽ. “Nếu có một bạn nói không biết vẽ hoặc sợ mình vẽ xấu, thì em sẽ nói không sao cả, hãy cứ vẽ như những gì mình mong muốn. Tin vào bản thân thì bạn sẽ làm được!”, Vân Khánh nói. Chị Hồ Hoài Phương - một phụ huynh từ quận Long Biên có con gái thích vẽ cũng tìm thấy niềm vui khi biết con muốn trở thành họa sỹ. Là một cán bộ tại Cục Nghệ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), chị hiểu mỹ thuật không chỉ là một môn phụ trong chương trình học chính khóa, mà còn chính là một phương tiện giúp nuôi dưỡng tâm hồn, là nơi để con cân bằng những cảm xúc tiêu cực và tích cực trong cuộc sống: “Từ mỹ thuật các con quan tâm và quan sát cuộc sống nhiều hơn, biết kết nối và yêu thương mọi người,” chị Phương chia sẻ. 150 tác phẩm được trưng bày trải rộng trên đủ chất liệu, từ tranh giấy trắng, lụa, giấy dó, cắt dán thủ công, sử dụng các loại màu hay dùng cả chất liệu tái chế… đến những thiết kế thời trang hiện đại, đẹp mắt theo cách rất riêng. “Tranh của người lớn luôn có chất đúng sai, có lý trí bên cạnh tình cảm. Nhưng tranh các cháu nhỏ thì luôn đầy tình cảm, là sự trong sáng ngây thơ và cả sự vô lý”, họa sỹ kỳ cựu Lê Thiết Cương chia sẻ tại triển lãm. Và theo ông, học vẽ không phải chỉ để trở thành họa sỹ, nhà thiết kế thời trang hay thiết kế đồ họa mà để luyện mắt thẩm mỹ và làm cho tâm hồn mình đẹp hơn PV (TTXVN) Một góc triển lãm Triển lãm “Hành trình trẻ thơ vẽ nên hạnh phúc” Thành phần khuấy động không khí ở Chị đẹp mùa 2 đông đảo hơn hẳn (có thể kể đến Ngọc Phước, MisThy, Mie, Hậu Hoàng…) mùa 1 (chủ yếu tập trung vào Diệu Nhi và Lan Ngọc). Ngay tập ra mắt Ngọc Phước (ảnh) đã giành chiến thắng áp đảo với 6 phiếu bầu cho vị trí đội trưởng ẢNH: BTC
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==