Có thể xem Ký họa thơ là một cuộc triển lãm trên các trang sách mà ở đó Nguyên Hùng đã ký hoạ từng bức chân dung các văn nghệ sĩ theo góc nhìn của riêng tác giả, góc nhìn của sự trân trọng, quý mến của nhà thơ đối với những đồng nghiệp. Dù chỉ là những nét phác hoạ thông qua các bài thơ ngắn nhưng Nguyên Hùng cũng làm nổi bật những cá tính riêng biệt, riêng có của nhân vật mà chỉ đọc vài câu thơ, độc giả cũng có thể gọi tên nhân vật. Đó là Hoàng Cầm “Sinh ra ở bên kia sông Đuống/ Tình thơ bay không dừng bến sông Hồng/Có Kiều Loan với bao niềm vui sướng/ Vẫn lên đường tìm mãi lá diêu bông”; Huy Cận “Lửa thiêng soi vũ trụ ca/ Người vui gọi đất nở hoa theo người...”; Nguyễn Minh Châu “Nào ai ngờ sau phiên chợ Giát/ Lão Khúng vội về bạn với cỏ lau/ Lời ai điếu cho một thời vừa tắt...”; Vương Trọng “Mê Kiều từ thuở nằm nôi/ Trái tim thổn thức mãi lời yêu thương…”; Nguyễn Trọng Tạo “Tình yêu như thể chiến hào/Tên rơi đạn lạc, phía nào cũng... em”; Nguyễn Quang Sáng: “Ông là Năm Sáng - anh Hai/Viết nhanh nhưng nhậu lai rai/ Vội gì”…. Tuy ký họa bằng thơ, nhưng Nguyên Hùng không dừng lại chỉ ở cách ghép tên các tác phẩm nổi tiếng của nhân vật mà trong mỗi bức chân dung luôn có sự biến hóa xa-gần, đậm-nhạt và linh hoạt để mỗi bức chân dung đều có ấn tượng riêng. Qua đó, độc giả có thể “nhìn” thấy một Nguyên Hùng với sự trân trọng, nghiêm túc và có một sức đọc, sức hiểu sâu rộng và kỹ lưỡng để cảm được từng bức chân dung qua bút pháp đa dạng và thu hút... Nhà thơ Nguyên Hùng chia sẻ, ở thể loại thơ chân dung, trước đây cũng đã từng có người “vẽ chân dung” đồng nghiệp qua thơ, như nhà thơ Xuân Sách. Nhưng Nguyên Hùng chọn hướng khác. “Tôi muốn ký họa chân dung nhằm tôn vinh các nhà văn nhà thơ mà mình ngưỡng mộ và yêu mến, trước hết vì sức sáng tạo, vì sự hy sinh của họ”, Nguyên Hùng bày tỏ. Với ông, Ký họa thơ với 81 chân dung văn học là những cuốn kỷ yếu mini và hy vọng nó có thể giúp ta biết thêm hoặc nhắc nhớ tên tác phẩm của các văn nhân, những người đã có những đóng góp cho nền văn học nước nhà. Mục đích và ý nguyện là thế, kết quả còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có cả chữ “duyên” với các đồng nghiệp và bạn đọc. Theo nhà văn Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM, Ký họa thơ cho thấy rõ hơn một Nguyên Hùng có khả năng đặc biệt trong việc khắc họa chân dung nhiều văn nhân bằng cách “lắp ghép” tên tác phẩm của nhà thơ, nhà văn, nhà phê bình văn học cùng những hiểu biết thẩm thấu chuyện đời, chuyện nghề văn nhân. “Bằng sự trân trọng, trách nhiệm, lòng ngưỡng mộ hòa quyện với cả những linh cảm, Nguyên Hùng đã chộp lấy được thần thái, hồn cốt nhân vật - chỉ lóe lên trong khoảnh khắc, để làm được điều mình muốn bằng câu chữ. Tôi tin rằng, những ký hoạ thơ của Nguyên Hùng không chỉ lưu vào bộ nhớ của đồng nghiệp, của thầy cô giáo dạy văn, học sinh và của những người yêu thích văn chương”, nhà văn Bích Ngân nói. TRỌNG THỊNH 9 n Thứ Ba n Ngày 15/10/2024 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ tự mày mò, học hỏi để sáng tạo ra. Để mẫu mã phù hợp với thị hiếu khách hàng, công ty tổ chức cuộc thi thiết kế khơi dậy sự sáng tạo của nhân viên. Là một trong những nhân viên thiết kế mẫu mã ấn tượng cho sản phẩm xơ mướp, chị Nguyễn Thị Nguyệt Hồng ( SN 1992) chia sẻ, chị yêu công việc này, vì bản thân được sáng tạo. Nguyên liệu từ xơ mướp độc đáo. Khi mới bắt đầu làm khá khó, đau tay nhưng sau thời gian quen việc, làm dễ dàng và khá nhanh. Mỗi ngày có thể làm được 5-6 sản phẩm cầu kỳ. Sản phẩm mang một giá trị riêng của chính nó và sự gửi gắm thông điệp của chủ nhân làm ra sản phẩm đó. XƠ MƯỚP... XUẤT NGOẠI Đứng dưới vườn mướp mênh mông, trái lủng lẳng rộng hơn 1ha, chị H'Wên Êban (SN 1998, TP Buôn Ma Thuột) cho biết, trước đây gia đình chị trồng mướp chủ yếu bán ra chợ. Giá mướp rẻ và nhu cầu thị trường bấp bênh. Từ ngày liên kết với anh Tùng, được bao tiêu đầu ra cho mướp. Mỗi năm nhà chị trồng 2 vụ, thu 60.000 quả, bán giá 5.000 đồng/ quả. Sau khi trừ chi phí, nhà chị H'Wên thu lãi khoảng hơn 250 triệu đồng. Đây là nguồn thu đáng kể giúp gia đình phát triển kinh tế và an tâm canh tác, không lo bấp bênh giá cả. Vụ đầu tiên mỗi héc-ta mướp đầu tư khoảng 100 triệu đồng, vì phải làm giàn nhưng từ vụ thứ hai trở đi thì mỗi ha chỉ cần đầu tư 20 triệu đồng. Trước đây, những quả mướp già thường bị bỏ lại sau mỗi mùa vụ của bà con nông dân, khi gặp anh Tùng, xơ mướp bỗng trở nên có giá. Xơ mướp trở thành nguyên liệu “xanh” của công ty anh. Những bộ sản phẩm từ loại quả mướp già bỏ đi này khiến nhiều người nông dân ngạc nhiên. Hiện tại, công ty anh có 3 nhóm sản phẩm, gồm: Bộ sản phẩm nhà bếp, sản phẩm nhà tắm, sản phẩm thời trang. Ngoài ra, Công ty còn cho ra đời những bức tranh vẽ trên nền xơ mướp. Anh Tùng luôn hướng mục tiêu sản xuất phát triển kinh tế của mình gắn với cộng đồng. Xưởng của anh đã tạo việc làm cho 15 lao động với mức thu nhập ổn định. Ngoài các đơn hàng được đối tác đặt, nhiều khách tìm đến sản phẩm qua fanpage và trang cá nhân của anh. Anh cho biết sắp tới sẽ đẩy mạnh quảng bá online và tìm thêm những đối tác lớn để xơ mướp có thể đi xa hơn. “Thông qua các sản phẩm của mình, chúng tôi mong muốn lan tỏa tình yêu thiên nhiên, gửi gắm thông điệp bảo vệ môi trường tới mọi người. Trái mướp đang mở ra nhiều tiềm năng làm giàu cho nông dân”, anh Tùng thổ lộ. Hiện nay nhu cầu sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường ngày càng cao, đặc biệt là ở các nước phát triển. Công ty anh áp dụng chiến lược xuất khẩu đa dạng, đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm sang thị trường quốc tế. Các sản phẩm cao cấp đã bước ra thị trường thế giới như Pháp, Hồng Kông và chào hàng ở nhiều nước như: Mỹ, Hàn Quốc, Nhật, Đức… Bên cạnh đó, Công ty kết hợp các kênh bán hàng trực tuyến và truyền thống, tham gia các hội chợ thương mại quốc tế để quảng bá sản phẩm và tìm kiếm đối tác. Sản xuất sản phẩm từ xơ mướp là cách làm không mới và đã có nhiều người đi trước, đây vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức đối với anh Tùng cùng các cộng sự. Mỗi sản phẩm sẽ có một lộ trình đi riêng. Xơ mướp của công ty anh có sự khác biệt khi đến tay người tiêu dùng. N.T Trung Quốc đề cao lý thuyết hòa hợp. Nhà tổ chức liên tục xáo trộn các mối quan hệ đồng minh/đối thủ, để thấy rằng tất cả chỉ là tương đối. Cuối cùng họ đưa cả một lô người chơi lên bục để tôn vinh tình anh em, cao hơn là gia tộc mà không đặt nặng mục tiêu xác nhận cá nhân xuất chúng. Thể thức của ATVNCG được coi là mang tính “chữa lành” nhiều hơn ngay cả so với format tiền nhiệm là Chị đẹp. Nhưng rõ ràng, chương trình nào cũng vẫn phải mượn sự phân cực và tinh thần ganh đua để có được những tiết mục chất lượng cao. Và dù không trao giải quán quân, cá nhân nổi trội vẫn cứ lồ lộ. Cũng chưa rõ tác giả ATVNCG ứng dụng, kết hợp những tư tưởng, lý thuyết gì nhưng rõ ràng format của họ vì sinh sau đẻ muộn nên buộc phải khác biệt. Nhưng nó không hẳn là một sự đảo chiều từ tranh đấu sang hòa hợp, từ tôn vinh cá nhân thành ca ngợi tập thể. Đúng hơn nó tích hợp nhiều quan điểm, nhiều động năng để đáp ứng được càng nhiều nhu cầu và đòi hỏi từ công chúng càng tốt. Ai thích xem nghệ sĩ làm bạn với nhau cũng được, cần sự kịch tính, chiêu trò cũng có. Sự may rủi vẫn là yếu tố được tận dụng triệt để dẫn đến những điểm số không liên quan đến chuyên môn. Vì trọng trách giám khảo được đặt vào “bàn tay vô hình” của khán giả trường quay… Chưa biết tương lai gameshow sẽ tiến hóa thế nào, nhưng hiện tại, format kiểu anh tài, chị đẹp đã và đang tỏ rõ sự thắng thế tại Việt Nam. Và cũng như những đợt bùng nổ của giải trí truyền hình trước đây, người chịu hậu quả đầu tiên vẫn là các nghệ sĩ không tham gia gameshow. Trước mắt, họ sẽ ít có cửa để ra mắt những dự án riêng hơn. Do khán giả đã được chiêu đãi no trước màn ảnh nhỏ, rồi lại mải chạy theo những tấn kịch giữa những người nổi tiếng mà gameshow không ngừng bày ra. NGUYỄN MẠNH HÀ Anh Nguyễn Phú Tùng (giữa) cùng cộng sự và nhân viên công ty đang trao đổi về sản phẩm Chiếc mũ được chị Hồng thiết kế từ xơ mướp của tập thể Sự tiến tới hòa hợp trong format của gameshow ca nhạc còn thể hiện ở chỗ hoán đổi vai trò giám khảo hay nghệ sĩ gạo cội. Nếu ở Idol, giám khảo chỉ việc chấm điểm, đến The Voice họ đã gần với thí sinh hơn vì làm cả huấn luyện viên. Sau đó, khán giả được chứng kiến những nghệ sĩ từng làm giám khảo cũng ở vai trò thí sinh (Bài hát của chúng ta). Việc chấm điểm tốt nhất giao cho “giám khảo vô hình” là khán giả. Sai đúng gì ở khâu tưởng chừng quan trọng này cũng sẽ chẳng có ai phải chịu trách nhiệm. Bên cạnh cuốn Ký họa thơ (81 chân dung văn học), nhà thơ Nguyên Hùng đồng thời cũng mắt tập thơ Trăm khúc hát một chữ duyên (Nhà xuất bản Hội Nhà văn) với 81 bài thơ của ông đã được các nhạc sĩ phổ nhạc. Lý giải việc cả hai cuốn ông đều chọn con số 81, Nguyên Hùng cho biết, 81 là địa chỉ của Liên hiệp văn học Nghệ thuật TPHCM (81 Trần Quốc Thảo, quận 3), nơi được coi là căn nhà thứ 2 của những văn nghệ sĩ không chỉ tại TPHCM. “Tôi muốn gửi gắm, lưu giữ những kỷ niệm khó quên ở nơi đây qua những con số 81 trong hai cuốn sách mới của mình”, Nguyên Hùng bày tỏ. Anh Nguyễn Phú Tùng, Cty Loofaa cho biết, để bảo đảm cho việc sản xuất, vùng nguyên liệu được công ty liên kết với nhiều nông dân trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột và huyện Krông Búk. Hiện diện tích trồng mướp để cung cấp nguồn nguyên liệu gần 20ha. Để có được xơ mướp làm sản phẩm phải qua nhiều công đoạn từ thu hoạch mướp già, lột vỏ, làm sạch, phơi khô đến cán ép và cắt may để tạo thành sản phẩm. Trong suốt quá trình hoàn toàn không sử dụng bất kì hóa chất nào. Ký họa 81 chân dung văn học qua thơ Ký hoạ thơ là tập sách tập hợp những bài thơ khắc hoạ 81 chân dung nhà thơ, văn nghệ sĩ của Nhà thơ Nguyên Hùng, vừa được Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành. Bìa cuốn “Ký họa thơ”
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==