Vụ sạt lở làm sập nhà điều hành Nhà máy thủy điện Đông Nam Á - Nậm Lúc, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, rạng sáng ngày 10/9, khiến 5 người tử nạn, trong đó có vợ chồng anh Nguyễn Trọng Sơn (SN 1991) và chị Lò Thị Hằng (SN 2002), trú tại thôn Bô, xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Bé Nguyễn Ánh Thuỷ (sinh năm 2022), con gái đầu lòng của anh chị, hiện phải ở cùng với bà nội là bà Hà Thị Độ. Hai bà cháu sống trong ngôi nhà 3 gian được xây dựng cách đây 40 năm, cũ kỹ xuống cấp. Bà Độ ngồi bên cạnh ban thờ của con trai và con dâu khuôn mặt hốc hác, hốc mắt trũng sâu. Cháu Thủy hồn nhiên, vẫn nghĩ rằng bố mẹ đang đi công tác xa như mọi lần. Đứng trước di ảnh của cha mẹ, cô bé ngây thơ cắm nén hương theo hướng dẫn của bà, vái vội rồi lại chạy đi kiếm đồ chơi. Bà Độ kể, vợ chồng anh Sơn chở nhau đi làm từ sáng sớm 5/9. Nhà máy thuỷ điện cách nhà hơn 100 cây số. Hôm đó, trời lất phất mưa. Hai vợ chồng chỉ kịp chào mẹ, chào con rồi vội vàng khoác áo mưa, lên xe máy phóng đi. Đó cũng là lần cuối cùng bà gặp con trai và con dâu. 5 ngày sau, tai nạn xảy ra… “Người ta định giấu tôi chuyện đấy vì sợ nghe xong, tôi sẽ lên cơn đau tim. Nhưng tôi gặng hỏi mãi, cuối cùng các cháu cũng phải nói”, bà Độ nghẹn ngào. Theo chị Nguyễn Thị Dẫn, chị dâu cả của anh Sơn, hai anh chị hoàn cảnh rất khó khăn, phải ở nhờ nhà của anh trai cả, đang cố gắng làm lụng để có tiền xây nhà mới. Nhưng dự định ấy mãi mãi không thành. Bây giờ, mối lo lắng nhất của bà Độ là cháu Thuỷ. Thứ duy nhất mà vợ chồng anh Sơn để lại cho con là bức ảnh gia đình. Tài sản có giá trị nhất là xe máy, đã trôi theo dòng lũ. Bà Độ năm nay đã gần 70 tuổi, sức khoẻ yếu, chỉ có thể giúp cháu có chỗ ăn, chỗ ngủ… GÁNH NẶNG ĐÈ LÊN VAI NGƯỜI GÓA PHỤ Xã Tả Củ Tỷ ở huyện Bắc Hà (Lào Cai), không bị ảnh hưởng nhiều bởi lũ quét và sạt lở đất, nhưng vẫn có chuyện thương tâm xảy ra: một cán bộ của trạm y tế xã đã bị lũ cuốn trôi trong lúc đi làm nhiệm vụ. Anh tên Thào Seo Pao, sinh năm 1992, là Phó trưởng Trạm Y tế xã Tả Củ Tỷ. Anh Pao ra đi để lại vợ là chị Cư Thị Lý cùng ba đứa con là Thào Thị Hải Yến (sinh năm 2006), Thào Xuân Nhi (sinh năm 2009) và Thào Bảo Lâm (sinh năm 2019). Chị Lý kể lại, hôm ấy là chiều ngày 9/9, anh Pao được giao nhiệm vụ đến các thôn, bản bị cô lập để hỗ trợ bà con di chuyển tài sản ra khỏi vùng thiên tai. Trên đường đi gặp dòng nước lũ chảy xiết đã cuốn trôi cả anh Pao. Thi thể anh được người dân tìm thấy vài tiếng sau đó… “Hôm ấy ở nhà chỉ có tôi, cháu Yến và cháu Lâm, còn cháu Nhi đang học nội trú ở Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc tại Thái Nguyên. Trên đó lũ đang dâng cao, học sinh không được dùng điện thoại, nên cháu không biết tin dữ về bố. Mấy ngày sau, tôi mới nhờ cô giáo báo tin cho Nhi, rồi nhờ nhà trường bố trí xe đưa cháu về nhìn bố lần cuối”, chị Lý kể. Yến và Nhi khóc rất nhiều vì thương bố. Riêng Nhi bị sang chấn tâm lý, phải nghỉ học một thời gian, chỉ vừa mới quay lại trường những ngày gần đây. Còn cháu Lâm nhỏ tuổi, chưa hiểu hết được những đau thương, mất mát của gia đình. “Kỷ vật duy nhất anh để lại là một bộ quần áo. Vợ chồng tôi không có ảnh cưới, vì hoàn cảnh gia đình hai bên đều khó khăn nên không có tiền chụp”, chị Lý nói, gạt nước mắt. Hoàn cảnh gia đình chị Lý hiện rất khó khăn. Cháu Yến vừa nhập học tại Phân hiệu Đại học Thái Nguyên ở tỉnh Lào Cai, có nhiều khoản phải lo từ tiền học, tiền thuê trọ, tiền ăn… Cháu Nhi hiện học trường nội trú, cháu Lâm đang học mẫu giáo lớn. Trong khi đó, chị Lý chỉ ở nhà trồng ngô, trồng lúa, thu nhập rất thấp. “Cháu Yến với cháu Nhi dù sao cũng đã lớn, cứng cỏi hơn, còn cháu Lâm nhỏ tuổi mà đã mất cha, nên trách nhiệm của tôi với cháu sẽ nặng nề hơn. Tôi chỉ mong các con đều được học hành đầy đủ để sau này ra đời đỡ khổ”, chị Lý nói. VIỆT KHÔI Tại lễ phát động, có hai nhân vật tham gia phần giao lưu là thầy giáo Phạm Đức Vinh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học & THCS số 1 Phúc Khánh và em Hoàng Anh Quân - học sinh lớp 8 của trường. Quân là con em của thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, Bảo Yên, Lào Cai), đã mất bố, nhà hoàn toàn biến mất sau thảm hoạ sạt lở đất sáng 10/9. Đến nay, hơn 20 ngày trôi qua nhưng bố của Quân vẫn chưa được tìm thấy. “Mình rất thương xót sau khi nghe cháu Quân chia sẻ. Đứa trẻ nào cũng mong muốn có một mái ấm, một gia đình, muốn được đi học. Vậy mà Quân và nhiều đứa trẻ khác đã phải chịu nhiều mất mát khi còn quá nhỏ”, chị Nguyễn Thị Lan Anh, giáo viên Trường THCS & THPT Nguyễn Siêu chia sẻ. Theo chị Lan Anh, Trường THCS & THPT Nguyễn Siêu đã trích một phần trong Quỹ Ước mơ xanh của nhà trường để ủng hộ cho những trẻ em và người dân bị ảnh hưởng bởi bão Yagi ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Chị Nguyễn Thị Thảo, Trưởng Ban phụ huynh lớp 6A8 Trường THCS Cầu Giấy xúc động sau khi nghe em Hoàng Anh Quân kể về hoàn cảnh của mình. “Dù chỉ nghe con kể lại nhưng mình vẫn cảm nhận được sự đau đớn của con. Nhìn Quân khóc, tôi cũng không cầm được nước mắt. Con còn quá nhỏ để phải chịu đựng nỗi đau lớn như vậy”, chị Thảo xúc động nói và mong muốn có thêm các chương trình thiện nguyện để tiếp tục hỗ trợ cho các em học sinh mồ côi sau bão Yagi. Chị Hoàng Thị Xuân, giáo viên Trường THCS Cầu Giấy cho biết, nhà trường luôn chú trọng việc giáo dục học sinh biết yêu thương, sẻ chia và giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. “Chỉ từ những điều đơn giản nhất như một cái ôm, một lời động viên, đến những quyển sách, quyển vở hay vài chục ngàn tiền tiết kiệm… Tất cả đều có thể giúp các bạn nhỏ ở vùng cao vơi đi nỗi đau mất cha mẹ, mất nhà cửa sau bão lũ”, chị Xuân nói. Kết thúc chương trình, em Hoàng Anh Quân được các thầy cô và các bạn Trường THCS Cầu Giấy mời về thăm lớp học của nhà trường. Tại đây, các bạn nhỏ cùng trang lứa đã hỏi han, động viên Quân vượt qua khó khăn. Các bạn nhỏ đã góp ngay tại chỗ sách, bút, giấy kiểm tra và tiền để tặng Quân. Giây phút chia tay, nhiều học sinh còn trao cho Quân những cái ôm rất chặt, và mong muốn một dịp nào đó được gặp lại nhau. “Con cảm thấy rất xót xa sau khi trò chuyện với anh Quân. Lớp chúng con đã tặng cho anh nhiều đồ dùng học tập như vở ghi, hộp màu, giấy kiểm tra... để giúp anh tiếp tục học tập. Con xin chúc anh Quân sẽ đạt được ước mơ làm thầy giáo của mình trong tương lai”, em Phạm Hoàng Bảo Trâm, học sinh lớp 6A3 Trường THCS Cầu Giấy, chia sẻ. Chia tay các bạn, em Hoàng Anh Quân đã bớt buồn và tự tin hơn. Quân nói: “Con muốn gửi lời cảm ơn đến các tất cả các bạn. Hôm nay, các bạn tặng cho con rất nhiều quà!”. THÀNH ĐẠT - VIỆT KHÔI - NGUYỄN HẢI - TRẦN TRANG Mong cháu được ăn học nên người 7 n Thứ Ba n Ngày 1/10/2024 KHOA GIÁO Trong số những nạn nhân của lũ quét và sạt lở đất sau bão Yagi, sự ra đi của họ để lại biết bao thiệt thòi cho người ở lại, trong đó có những đứa trẻ thơ ngây, chưa nhận thức được thế nào là nỗi đau mất người thân… Xúc động cuộc gặp mặt cậu học trò mồ côi Làng Nủ Trong lễ phát động chương trình “Cùng Tiền Phong nâng bước em tới trường” được tổ chức tại Trường THCS Cầu Giấy (quận Cầu Giấy, Hà Nội) sáng 30/9, nhiều giáo viên và học sinh đã rơi nước mắt trước hoàn cảnh của học sinh Làng Nủ được Ban Tổ chức mời về Thủ đô. Cháu Nguyễn Ánh Thủy phải ở cùng bà nội vì mất cả cha lẫn mẹ ẢNH: NGUYỄN HÂN Ba chị em Thào Xuân Nhi, Thào Thị Hải Yến và Thào Bảo Lâm trước khi mất bố ẢNH: TRẦN TRỌNG Học sinh Trường THCS Cầu Giấy an ủi, động viên em Hoàng Anh Quân (ở giữa) trước khi chia tay BƯỚC EM TỚI TRƯỜNG “Vợ chồng con trai tôi khi còn sống đã nghèo khó rồi. Giờ chỉ còn mỗi cháu Thuỷ, nó lại càng thiệt thòi hơn so với bạn bè… Bây giờ chúng tôi chỉ mong có cách nào đấy giúp cháu được ăn học đàng hoàng như những đứa trẻ khác”. Bà HÀ THỊ ĐỘ, ở xã Khánh Yên Hạ, Văn Bàn, Lào Cai Tại chương trình, nhiều học sinh và thầy cô Trường THCS Cầu Giấy không cầm được nước mắt sau khi nghe em Hoàng Anh Quân, ở Làng Nủ, xã Phúc Khánh, Bảo Yên, Lào Cai, chia sẻ về hoàn cảnh của mình.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==