8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Tư n Ngày 18/9/2024 NGƯỜI CON MIỀN NAM ẤP Ủ CA KHÚC VỀ BÁC Là một người con của miền Nam, nhạc sĩ Trần Kiết Tường lớn lên trong không khí của cách mạng và sớm tham gia đội tuyên truyền văn nghệ thuộc Đài Tiếng nói Nam bộ hoạt động ở vùng bưng biền Đồng Tháp Mười. Có năng khiếu về âm nhạc nên năm 1948 ông đã có sáng tác đầu tay mang tên Chiến sĩ vô danh (Phổ thơ Dân Thanh). Ca khúc đó được nhiều người yêu thích đã tạo thêm động lực cho Trần Kiết Tường đi sâu vào con đường sáng tác và năm 1950, ca khúc Anh Ba Hưng nổi tiếng của ông đã đưa ông đến con đường sáng tác âm nhạc chuyên nghiệp. Năm 1956, sau khi tập kết ra Bắc, Trần Kiết Tường đã trở thành một trong những thành viên đầu tiên tham gia đại hội thành lập Ban Nhạc Vũ Trung ương (nay là Hội Nhạc sĩ Việt Nam). Tại miền Bắc, Trần Kiết Tường tham gia công tác ở Ban Ca nhạc thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam rồi sau khi Đài Phát thanh Giải Phóng được thành lập, ông chuyển về làm việc tại đài này. Tuy nhiên, ông vẫn tham gia sáng tác và có một số ca khúc được yêu thích như Cánh tay miền Nam trên đất Bắc, Bánh xe lăn, Quê hương ơi ta sẽ về, Bài ca chiến thắng…. Tuy nhiên có một điều mà Trần Kiết Tường vẫn ấp ủ, đó là viết một ca khúc về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lúc sinh thời, ông kể từng mong ước được viết về Bác từ những ngày còn ở trong bưng biền. Khi ấy ông còn trẻ, cuộc sống trong bưng biền vô cùng gian khổ vì chiến tranh, vì giặc càn quét khắp nơi. Ông từng bị giặc bắt, từng vượt ngục và lại quay trở lại với cuộc chiến đấu. Niềm tin duy nhất của ông và đồng đội là được đi theo con đường của Người. Trong cuốn hồi ký Nhạc và Đời, ông kể lại: “Mặc dù tôi chưa được gặp Bác Hồ nhưng tôi luôn tin tưởng Bác là vị cứu tinh của dân tộc. Lúc nào tôi cũng hướng về Bác, hình dung về Bác”. Rồi khi ra thủ đô, Vào tối 18/9, tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM), Sở Văn hóa - Thể thao và Trung tâm Ca nhạc nhẹ TPHCM sẽ tổ chức đêm nhạc mang tên “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người” nhằm giới thiệu chân dung nhạc sĩ Trần Kiến Tường (1924 - 1999). Trong suốt cuộc đời làm nghề, số lượng sáng tác không nhiều nhưng nhạc sĩ để lại một di sản to lớn, trong đó có ca khúc Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người đã trở thành bất hủ. Đêm nhạc Hồ Chí Minh Dù là nhà nghiên cứu “tay ngang”, nhưng bằng tình yêu lịch sử, văn hoá dân tộc, anh Hiền đã sưu tập hơn 3.000 hiện vật cổ xưa có liên quan đến từng giai đoạn lịch sử của vùng đất Bắc Tây Nguyên. ĐAM MÊ SAU NHỮNG CHUYẾN ĐI NƯỚC NGOÀI Một buổi sáng trời rả rích mưa, chúng tôi có hẹn với nhà sưu tầm hiện vật cổ xưa để “mục sở thị” bộ sưu tập của anh. Giữa thôn nhỏ ở phường Trần Hưng Đạo, TP Kon Tum, nổi bật lên một ngôi nhà sàn người dân tộc, trong khuôn viên rộng các hiện vật văn hoá được sắp xếp ngăn nắp, rõ ràng theo từng khu vực. Đến thời điểm hiện tại, anh Hiền là một trong những nhà nghiên cứu có số lượng hiện vật xưa lớn nhất tỉnh Kon Tum. Trước đây, anh không mấy quan tâm đến những món cổ vật hay hiện vật văn hóa của các dân tộc, nhưng sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Nông Lâm TPHCM và công tác tại các công ty nước ngoài ở Việt Nam, anh thường xuyên đi công tác nước ngoài. Qua lời kể của bạn bè quốc tế, anh thấy được niềm tự hào của mỗi dân tộc khi nhắc đến hiện vật trưng bày. Về nước, với tình yêu lịch sử, văn hoá dân tộc, anh bắt đầu tìm hiểu, nghiên cứu và sưu tập những món hiện vật liên quan đến đời sống sinh hoạt, phong tục tập quán, lễ hội truyền thống trên mảnh đất Kon Tum. Theo anh Hiền, năm 2008, anh bắt đầu rong ruổi đến từng thôn làng và sưu tầm những món hiện vật đầu tiên. Nhiều món anh mua bằng tiền của mình, món được tặng bằng tình cảm trân quý của người dân bản địa. Chính những tấm lòng ấy, anh càng được tiếp thêm động lực trên hành trình khám phá, sưu tập. “Việc sưu tập hiện vật đến từ niềm đam mê của bản thân nên tôi rất trân quý để lưu giữ, trưng bày chứ không bán hay trao đổi. Trong suốt quãng thời gian hơn 15 năm qua, tôi cũng chưa từng tham gia bất kỳ hội nhóm nào và chỉ chính thức công bố bộ sưu tầm của bản thân trong những năm gần đây”, anh Hiền bộc bạch. HIỆN VẬT ĐỘC BẢN Ở TÂY NGUYÊN Dẫn chúng tôi tham quan, anh Hiền giới thiệu các món hiện vật hiếm mang ý nghĩa lịch sử có niên đại hàng ngàn năm, như khuôn đúc mũi tên đồng hình cánh én, tẩu thuốc, rìu đá có vai, đá khoan lỗ, dụng cụ đồng thau… Phần lớn trong số này được anh sưu tầm tại khu vực Di chỉ khảo cổ Lung Leng (xã Sa Bình, huyện Sa Thầy). Trong đó có bộ sưu tầm chóe cổ mang ý nghĩa lịch sử trong thời kỳ giao thương, di cư đến mảnh đất Kon Tum như: Gốm Bàu Trúc (từ thế kỷ thứ Hơn 15 năm đam mê sưu tầm, anh Huỳnh Đăng Hiền (46 tuổi, TP Kon Tum, Kon Tum) đang sở hữu bộ sưu tập hàng nghìn hiện vật cổ xưa, đa chủng loại, chất liệu của các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Hơn thế, anh còn lưu giữ được những giá trị to lớn về những câu chuyện lịch sử, tinh thần, văn hóa của các dân tộc tại Kon Tum. Hơn 3.000 hiện vật hiện hữu tạị nhà anh Hiền Nhà nghiên cứu “tay ngang” và kí ức Trưng bày chuyên đề Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ và Cách mạng ở Cần Thơ nTHÁI LÂM PHÓNG SỰ Khuôn đúc mũi tên đồng hình cánh én Ngày 17/9, tại Bảo tàng Cần Thơ khai mạc trưng bày chuyên đề Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ và phong trào cách mạng ở Cần Thơ, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Nam bộ kháng chiến, 95 năm ngày thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ ở Cần Thơ (10/11/1929 - 10/11/2024), do Sở VHTT&DL Cần Thơ tổ chức. Chương trình giới thiệu hơn 150 tư liệu, hình ảnh, hiện vật liên quan đến Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ và phong trào cách mạng ở Cần Thơ. Nội dung trưng bày góp phần khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam - nhân tố quyết định thành công của cách mạng Việt Nam; tuyên truyền đến các tầng lớp Nhân dân lòng yêu nước, ý chí độc lập tự cường của dân tộc; tiếp tục tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, ra sức bảo vệ thành quả cách mạng và xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ được thành lập vào đêm 10/11/1929, tại đồn điền Cờ Đỏ thuộc làng Thới Đông, quận Ô Môn (nay là huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ), do đồng chí Hà Huy Giáp làm Bí thư. Sự kiện này không chỉ thúc đẩy phong trào cách mạng ở Cần Thơ, còn tác động mạnh mẽ đến những địa phương lân cận và nhiều chi bộ khác cũng được thành lập ở Đồng Tháp, Vĩnh Long. Các chi bộ đã tập hợp đông đảo quần chúng của Đảng, như: Công hội đỏ, Nông hội đỏ, Thanh niên, Phụ nữ phản đế... Trưng bày chuyên đề Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ và phong trào cách mạng ở Cần Thơ sẽ mở cửa phục người dân đến ngày 1/12/2024. HÒA HỘI Lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan trưng bày chuyên đề Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh Chân dung nhạc sĩ Trần Kiết Tường
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==