HƠI ẤM MẸ ĐỠ ĐẦU Những ngày đầu tháng 9/2024, huyện Krông Búk (Đắk Lắk), mưa rả rích đêm ngày. Con đường cụt dẫn vào buôn Kô, xã Cư Né, ngôi nhà gỗ nhỏ của gia đình em Y Linh MLô ẩn hiện trong màn sương mờ ảo. Y Linh gặp những người mẹ đỡ đầu với ánh mắt lấp lánh niềm vui. Em cho biết, bố mẹ đi làm rẫy chưa về. Gia đình có 3 anh em trai, Y Linh là con đầu, 2 em đang học cấp 1. Gia đình khó khăn, thuộc diện hộ nghèo. Bố mẹ Y Linh phải làm quần quật trên nương rẫy, vào vụ mùa đi làm thuê mới có tiền trang trải cuộc sống, nuôi con ăn học. Kinh tế gia đình cứ thiếu trước hụt sau. Biết được hoàn cảnh của em, năm 2023, Hội Phụ nữ Công an huyện Krông Búk phối hợp đơn vị tài trợ đã nhận hỗ trợ Y Linh theo chương trình Mẹ đỡ đầu, để tiếp thêm động lực cho em tiếp tục cắp sách đến trường. Ngoài việc thường xuyên thăm hỏi, các Mẹ đỡ đầu còn hỗ trợ Y Linh với số tiền 500.000 đồng/tháng. Y Linh luôn cố gắng vượt qua hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học tập thật tốt. Hiện em học lớp 8. Không may mắn như nhiều bạn bè cùng trang lứa, Y Nhuân Niê (SN 2017, buôn Ea Zin, xã Cư Né) mang trong mình nhiều bệnh, thường xuyên phải chữa trị, còn em gái bị bại não. Mẹ mất, bố không chịu nổi cái nghèo, cái đói nên bỏ đi biệt tích. Hai anh em Y Nhuân được ông bà ngoại đón về nuôi trong sự túng thiếu. Gia đình ông bà thuộc diện hộ nghèo, không có rẫy nương. Thấu hiểu và đồng cảm trước hoàn cảnh đó, năm 2022, Hội Phụ nữ Công an huyện Krông Búk và Chi bộ Đội CSGT nhận làm “Mẹ đỡ đầu” Y Nhuân, với mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng. Vào ngày 15 hằng tháng và ngày lễ, cán bộ, chiến sĩ công an đến thăm hỏi sức khỏe ông bà và hai em. Giữa vòng tay ấm áp của các chiến sĩ Công an huyện, Y Nhuân cười hồn nhiên, hạnh phúc. “Thời gian qua Đại úy Đàm Cẩm Anh Mlô cùng chị em Hội Phụ nữ Công an huyện và các chú CSGT huyện thường xuyên thăm hỏi, tặng quà. Gia đình có thêm tiền mua nhu yếu phẩm thiết yếu. Các cô chú, quan tâm động viên, dành thời gian, tạo cho cháu có cảm giác như có một người mẹ, có gia đình ở bên, giúp cháu an tâm học hành tốt”, ông ngoại Y Nhuân nói. Đại úy Đàm Cẩm Anh Mlô cho biết, trước đây, chị là Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an huyện Krông Búk. Mới đây chị chuyển công tác về xã Ea Sin (huyện Krông Búk). Tuy vậy, chị vẫn luôn dõi theo từng bước đi của 2 con đỡ đầu mà bản thân tâm huyết, tận tình hỗ trợ thời gian qua. HẠNH PHÚC KHI CÓ BỐ Ngày khai giảng năm học, em Y Phú Mlô được Thiếu tá Phạm Văn Thức - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Sêrêpốk (xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk), dắt tay đến phân hiệu buôn Đrăng Phốk (thuộc Trường Tiểu học Y Jút). Giờ đây Y Phú mạnh dạn chia sẻ khi được hỏi chuyện. Y Phú đã rất khác với hình ảnh bẽn lẽn, rụt rè của em 5 năm về trước. Hồi đó, Y Phú có hoàn cảnh rất éo le. Em mồ côi mẹ khi chưa đầy 3 tuổi, bố bỏ nhà đi nơi khác sinh sống. Em sống cùng ông bà ngoại đã già yếu. Chứng kiến hoàn cảnh đặc biệt của Y Phú, năm 2019, Đồn Biên phòng Sêrêpốk xin nhận nuôi và đưa em về Phòng khám quân dân y kết hợp buôn Đrăng Phốk (buôn nằm trong lõi Vườn Quốc gia Yok Đôn). Mới đầu, ông bà ngoại Y Phú còn e ngại, lo lắng cháu sẽ thiếu tình yêu thương của người thân. Sau nhiều lần thuyết phục, ông bà cũng đồng ý để Y Phú về sống với các chú bộ đội, trở thành một trong những con nuôi đầu tiên của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Đắk Lắk. Trở thành con nuôi, Y Phú được tận tình chỉ dạy từ học hành đến nề nếp sinh hoạt, uốn nắn lời ăn tiếng nói… Y Phú tâm sự, bản thân luôn được các “bố” trong Đồn Biên phòng Sêrêpốk chăm sóc, quan tâm. Nhờ thế, em cảm nhận được hơi ấm tình thương. Bản thân Y Phú cố gắng chăm ngoan, học giỏi. Em mong ước sau này trở thành một chiến sĩ biên phòng, bảo vệ biên cương Tổ quốc. Thiếu tá Phạm Văn Thức cho hay, Krông Na là xã đặc biệt khó khăn, do đó khi đóng chân trên địa bàn, Đồn Biên phòng Sêrêpốk rất quan tâm đến đời sống của bà con. Khi biết buôn Đrăng Phốk có nhiều em nhỏ mồ côi, khó khăn, các cán bộ, chiến sĩ đồn rất trăn trở, tìm cách hỗ trợ. Ngoài nhận nuôi Y Phú theo mô hình “Con nuôi biên phòng”, Đồn Biên phòng Sêrêpốk còn theo dõi, giúp đỡ 10 cháu trong chương trình nâng bước em đến trường trên địa bàn xã Krông Na... Thông qua chương trình, các cán bộ, chiến sĩ mong muốn các cháu có hoàn cảnh khó khăn được tiếp sức, vươn lên có cuộc sống tốt hơn, sau này trở thành công dân có ích cho gia đình, xã hội. Nhờ những dự án, chương trình ý nghĩa của cán bộ, chiến sĩ mang quân hàm, mà cuộc sống, hành trình đi tìm con chữ của nhiều trẻ em trên địa bàn Đắk Lắk bớt gian nan, vất vả. Chương trình còn mang ý nghĩa hơn khi góp phần tăng cường tình đoàn kết giữa các chiến sĩ công an, bộ đội biên phòng với nhân dân, nhất là vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh quốc gia. NGUYỄN THẢOHUỲNH THUỶ Cùng với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, những cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an nhân dân còn mang hơi ấm tình thương đồng hành, hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt, vươn lên trong cuộc sống… Đại diện BĐBP tỉnh Đắk Nông trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thiếu tá Phạm Văn Thức đưa Y Phú đến lễ khai giảng Nhân dịp đầu năm học, Đại tá Nguyễn Trung Kiên, Chính ủy BĐBP tỉnh Đắk Nông trao tặng 24 suất học bổng (mỗi suất 3 triệu đồng) cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường THCS Nguyễn Huệ (xã Thuận An, huyện Đắk Mil). Ngoài ra, ThiÅu tá Phạm Văn Thức tổ chức trao 60 suất học bổng “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng” và Chương trình “Mẹ đỡ đầu” của Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh trong học kỳ 1 năm học 2024- 2025. Ấm áp tình cha, mẹ mang quân hàm 7 n Thứ Tư n Ngày 18/9/2024 NGƯỜI LÍNH Tuổi trẻ Quân đội cứu trợ vùng bão lũ Chiều 17/9, tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, Ban Thanh niên Quân đội (TNQĐ) phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 1 tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân dân bị thiệt hại bởi bão lũ và cán bộ, chiến sĩ Quân đội đang giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn. Cùng với những hoạt động tại huyện Nguyên Bình, từ ngày 13/9, Ban TNQĐ phối hợp tổ chức chương trình hỗ trợ nhân dân một số tỉnh miền Bắc, gồm: Huyện Phú Lương và thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên); huyện Yên Dũng (tỉnh Bắc Giang); huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai). Nhiều phần quà thiết thực đã được trao tặng cho người dân tại 4 tỉnh phía Bắc (15 tấn gạo, 2.500 thùng mỳ tôm, 2.000 thùng cháo ăn liền, 5.300 thùng sữa, 4.500 thùng nước uống, gần 1.000 thùng thịt hộp ăn liền; nhiều vật dụng, đồ dùng, thuốc men y tế, nhu yếu phẩm khác... với tổng trị giá 2,6 tỷ đồng). NGUYỄN MINH NHẬT KÝ QUÂN NGŨ Hôm nay, trong ngày sinh nhật 28 tuổi của mình, tôi đã có chuyến bay thực hiện nhiệm vụ thực tế đầu tiên khi tham gia vận chuyển hàng hóa cứu trợ đến huyện Nguyên Bình của tỉnh Cao Bằng, để hỗ trợ đồng bào đang gặp nguy khó trong mưa lũ. Đây sẽ là một ngày không thể quên trong suốt quãng đời binh nghiệp, bởi tôi được góp một phần nhỏ trong việc chung tay cùng với lực lượng khác của Quân đội tham gia công tác cứu trợ nhân dân sau cơn bão số 3. Trước khi cơn bão mang tên YAGI đổ bộ vào Việt Nam, đơn vị tôi đã trực sẵn sàng chiến đấu với 100% quân số. Ngay khi bão tan, cả đơn vị đều nóng ruột, mong ngóng lên đường đi giúp đồng bào ngay lập tức. Thế nhưng cũng phải mất vài ngày chờ đợi vì điều kiện thời tiết, khí tượng chưa cho phép. Sáng nay, sau khi Trung đoàn trưởng đích thân bay trinh sát khí tượng thành công, Bộ Quốc phòng đã lệnh cho tổ bay số 1 cất cánh từ Hòa Lạc tới Gia Lâm tiếp nhận gần 2 tấn hàng cứu trợ, rồi đưa tới Cao Bằng. Tôi hồi hộp vô cùng bởi những ngày qua, mỗi khi xem tin tức qua báo chí, những người lính Đoàn Không quân Ba Vì chúng tôi đều sốt ruột như chính người thân của mình đang cần trợ giúp khẩn cấp. Hơn một giờ bay từ sân bay Gia Lâm tới sân vận động thị trấn Nguyên Bình của huyện Nguyên Bình, dù thời tiết đã khá thuận lợi, nhưng từ độ cao trên mây, tôi cảm nhận rất rõ trở ngại khi địa hình phía dưới là núi non hiểm trở, một số khu vực có mưa to, gây hạn chế tầm nhìn trong hành trình bay. Lúc đã chuyển hết hàng cứu trợ xuống nơi tập kết và tổ bay chuẩn bị cất cánh quay về để thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo, trong tôi trào dâng cảm xúc rất khó diễn tả khi chứng kiến rất đông bà con vẫy tay chào chúng tôi với những ánh mắt chứa đựng niềm yêu thương đầy xúc động. Những ánh mắt ấy sẽ luôn là ánh sao sáng để tôi nguyện mãi là một người lính “Từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu”. Trích nhật ký Trung úy Đỗ Trung Kiên (Nhân viên Dù - Tìm kiếm cứu nạn đường không, Trung đoàn 916, Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng không - Không quân)
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==