BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES 16 THỂ THAO n Thứ Tư n Ngày 18/9/2024 Tất cả đều biết V-League luôn rất khó lường, nhưng ít ai lường trước thất bại của đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định trên sân Hà Tĩnh của đội bóng phải đá playoff trụ hạng. Bất ngờ hơn, “thủ phạm” tạo nên màn khởi đầu thảm họa cho đội quân của HLV Vũ Hồng Việt lại là cái tên mới toanh: Legey Adou Minh. Không nhiều người biết về cầu thủ Việt kiều 27 tuổi trước khi LPBank V-League 1-2024/25 khởi tranh. Nếu có, thì lại là sự hoài nghi khi Adou Minh đến từ giải hạng tư Pháp, không được đánh giá cao trong những ngày đầu thử việc tại Hà Tĩnh. Thế nhưng hậu vệ 27 tuổi đã biến mình thành tâm điểm chú ý với màn trình diễn xuất sắc trước Nam Định. Không chỉ kiềm tỏa tốt Mpande, Văn Toàn và Hendrio, đảm bảo sự chắc chắn cho khung thành thủ môn Thanh Tùng, Adou Minh còn là tác giả của bàn duy nhất: một pha di chuyển thông minh, chọn vị trí chính xác trước khi lắc đầu, đưa bóng nằm gọn trong mành lưới Nam Định. Không chiến tốt, điềm tĩnh và chính xác khi phòng ngự, không ngại cầm bóng di chuyển lên phía trước, Adou Minh hứa hẹn là nhân tố quan trọng của Hà Tĩnh trong mùa giải 2024/25. Dĩ nhiên, nếu tiếp tục gây ấn tượng, cầu thủ Việt kiều Pháp này có thể trở thành sự bổ sung lý tưởng cho ĐT Việt Nam. Tất cả đều thấy hàng thủ đang là vấn đề lớn của Những chiến binh Sao vàng. Chúng ta đã không thể giữ sạch lưới và nhận tới 25 bàn thua trong 11 trận liên tiếp đã qua. Bên cạnh nhiệm vụ tái gây dựng lại tính tổ chức và kỷ luật phòng ngự, HLV Kim Sang-sik cần những nhân tố mới. Thật may, việc V-League 2024/25 tăng thêm một suất Việt kiều giúp gia tăng số cầu thủ gốc Việt về nước thi đấu. Ngoài Adou Minh ở Hà Tĩnh còn có Jason Pendant Quang Vinh khoác áo Công an Hà Nội (CAHN) hay Kyle Colonna của Hà Nội FC. Tin tốt là hầu hết đều có màn ra mắt tích cực ở vòng 1 V-League. Trong chiến thắng 1-0 của Hà Nội FC trước Bình Định, trung vệ Kyle Colonna đã chơi rất ổn, xoay xở nhanh nhẹn dù cao 1m90. Trên sân Hải Phòng, hậu vệ trái Quang Vinh cũng khuấy động bầu không khí bởi những pha xử lý gọn gàng, khả năng lên công về thủ và tạo nên mối liên kết với các cầu thủ xung quanh. Đây thực sự là mẫu cầu thủ ĐT Việt Nam đang rất cần, nhằm thúc đẩy các tình huống chuyển đổi trạng thái và cung cấp nhiều giải pháp khi tấn công. Ngoài đóng góp trên sân cỏ, việc những cầu thủ Việt kiều sinh trưởng và chơi bóng nhiều năm ở các môi trường chuyên nghiệp cũng mang lại động lực mới cho các cầu thủ nội. Như ở trận đấu với Hải Phòng, Quang Vinh đã thể hiện sự bực bội, quật mạnh chai nước xuống mặt cỏ vì CAHN đánh rơi chiến thắng. Anh khát khao chiến thắng mỗi trận đấu và không bao giờ hài lòng nếu kết quả khác đi. Điều này rất khác với những biểu hiện tự hài lòng của nhiều cầu thủ nội, thậm chí không quá lo lắng nếu phải ngồi dự bị. Ở những CLB, chúng ta còn có trung vệ Zan Nguyen quyết định ngừng học Đại học bên Mỹ để khoác áo CLB TPHCM, tiền đạo Tomas Dương Thanh Tùng (Bình Định) vừa có 2 phút ra sân tại Hàng Đẫy, cùng những người cũ như Patrik Lê Giang hay Viktor Lê. Họ khiến V-League 2024/25 đặc biệt thú vị, đồng thời cải thiện chất lượng giải đấu. Tuyệt vời hơn, người hâm mộ Việt Nam hy vọng những chàng trai Việt kiều này sẽ tiếp tục phát triển, làm đa dạng lựa chọn cho HLV Kim Sang-sik. Chiến lược gia người Hàn Quốc đang nỗ lực làm mới đội tuyển, và trong công cuộc đó, ông rất cần những gương mặt mới. THANH HẢI LPBank V-League 1-2024/25 đã chính thức bắt đầu. Ngay từ vòng 1, tín hiệu vui đã đến với HLV Kim Sang-sik cũng như người hâm mộ Việt Nam, khi các tân binh Việt kiều đều có màn ra mắt tích cực, sẵn sàng trở thành nguồn lực mới cho đội tuyển. Nguồn lực mới từ những tân binh Việt kiều Trung vệ Legey Adou Minh ghi bàn ngay trận đầu khoác áo Hà Tĩnh ẢNH: BÁO HÀ TĨNH “Chắc chắn rồi, đây là một trong những ván thắng lớn nhất trong sự nghiệp của tôi. Thật tuyệt vời khi thắng một nhà vô địch thế giới. Kết quả này rất quan trọng với đội tuyển cờ vua Việt Nam khi chúng tôi hòa 2-2 trước ứng viên vô địch”, Lê Quang Liêm (elo 2741) chia sẻ sau chiến thắng trước “Vua cờ” Ding Liren tại Olympic cờ vua lần thứ 45 (Olympiad) năm 2024. Trận đấu giữa đội tuyển cờ vua Việt Nam với đội tuyển cờ vua Trung Quốc là tâm điểm của ngày thi đấu thứ 6 Olympiad 2024, trong đó mọi chú ý đều đổ dồn về bàn số 1 nơi kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm (elo 2741) chạm trán với đương kim vô địch thế giới Ding Liren (elo 2736). Ván đấu giữa Lê Quang Liêm và Ding Liren càng trở nên gay cấn và hấp dẫn bởi ba bàn còn lại kết thúc trước đó, ba kỳ thủ Việt Nam có kết quả hai hoà và một thua. Ở bàn 2, Nguyễn Ngọc Trường Sơn (elo 2633) hòa nhanh với Wei Yi (elo 2762), Lê Tuấn Minh (elo 2564) chia điểm với Yu Yangyi (elo 2703) ở bàn 3, còn Trần Tuấn Minh (elo 2434) thất bại trước Wang Yue (elo 2637) ở bàn 4. Tình thế này buộc Lê Quang Liêm phải thắng Ding Liren thì đội tuyển cờ vua Việt Nam mới có kết quả hòa chung cuộc với đội tuyển Trung Quốc. Đông đảo người hâm mộ Việt Nam đã thức đêm theo dõi và cổ vũ cho Lê Quang Liêm và các kỳ thủ của Việt Nam. Không phụ kỳ vọng của người hâm mộ, sau 5 giờ đồng hồ đấu trí căng thẳng, Lê Quang Liêm đã đánh bại kỳ thủ Ding Liren sau 62 nước đi. "Tôi cảm thấy có động lực trước ván này. Trong hai vòng trước đó, các đồng đội của tôi, đặc biệt là Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Lê Tuấn Minh đều đem về chiến thắng cho đội. Vì thế tôi nghĩ đã đến lúc bản thân phải làm tốt hơn nữa”, kỳ thủ số một Việt Nam nói trên trang chủ của Liên đoàn Cờ vua thế giới (FIDE). Trên thực tế, Lê Quang Liêm từng thắng Ding Liren tại giải vô địch châu Á 2010 ở Philippines. Nhưng chiến thắng lần này đặc biệt hơn khi diễn ra ở giải đấu quy mô lớn nhất làng cờ, Olympiad và Ding Liren đang là đương kim vô địch thế giới. Chiến thắng quan trọng của Lê Quang Liêm giúp đội tuyển cờ vua Việt Nam có trận hòa 2-2 quý giá trước ứng viên vô địch Trung Quốc để duy trì mạch trận bất bại tại Olympiad cờ vua 2024 với 5 trận thắng và 1 trận hòa, qua đó vươn lên vị trí nhì bảng xếp hạng chỉ sau Ấn Độ 6 trận toàn thắng. “Đây là lần đầu tiên sau khi giải đấu đã đi được nửa chặng đường, chúng tôi nằm trong số những đội dẫn đầu. Tôi rất vui với kết quả và tự hào về các đồng đội của mình. Lần này, chúng tôi chơi rất tuyệt vời. Khi bước vào giải đấu, chúng tôi không kỳ vọng nhiều vì chỉ là hạt giống số 21”, Quang Liêm nhấn mạnh, “chúng tôi chưa bao giờ tiến gần đến huy chương như vậy. Chúng tôi sẽ tận hưởng các trận đấu và xem điều gì sẽ xảy ra”. Chiến thắng này đã giúp cá nhân Lê Quang Liêm vươn đến đỉnh cao sau chiến thắng trước Ding Liren. Anh đạt được elo cao nhất trong sự nghiệp là 2.749, đồng thời tăng 2 bậc, từ vị trí 14 lên hạng 12 thế giới. TRỌNG ĐẠT Trận đánh lớn của kỳ thủ Lê Quang Liêm Kỳ thủ số một Việt Nam Lê Quang Liêm đánh bại nhà đương kim vô địch thế giới Ding Liren để cùng đội tuyển cờ vua Việt Nam nối dài mạch thắng tại Olympiad 2024. “Vua cờ” Ding Liren (trái) thất vọng sau thất bại trước Lê Quang Liêm ẢNH: FIDE HLV Park Hang-seo ủng hộ 200 triệu đồng tới người dân vùng lũ Ngày 17/9, cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, ông Park Hang-seo đến trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để trực tiếp ủng hộ 200 triệu đồng, gửi tới những người dân bị thiệt hại do bão số 3. Thời điểm cơn bão số 3 vào Việt Nam, ông Park Hang-seo đang ở quê nhà Hàn Quốc. Ông Park thực hiện hành động ý nghĩa này ngay sau khi trở lại Việt Nam. Vị HLV người Hàn Quốc chia sẻ: “Tôi muốn góp một phần nhỏ chia sẻ với đồng bào bị lũ lụt. Tôi tin toàn thể người dân Việt Nam sẽ đoàn kết để vượt qua khó khăn”. Djokovic dồn sức cho Davis Cup 2024 Trả lời truyền thông hôm qua, tay vợt Novak Djokovic cho biết, mục tiêu lúc này của anh là dồn sức cho đội tuyển Serbia tại Davis Cup 2024. Tay vợt cựu số một thế giới người Serbia nói: “Điều tôi cần nhất bây giờ là nghỉ ngơi. Tôi không biết liệu bản thân có thể chơi ở ATP Finals năm nay hay không. Ưu tiên hàng đầu của tôi bây giờ là Grand Slam và đội tuyển Serbia”. Djokovic đang xếp hạng 9 trong cuộc đua giành 8 vé dự ATP Finals, giải đấu dành cho 8 tay vợt xuất sắc nhất năm. RỌNG ĐẠT “Mục tiêu lớn nhất của tôi khi về Việt Nam chơi bóng là được khoác áo ĐT Việt Nam. Đây là khát khao lớn nhất của tôi và hy vọng điều này sẽ thành hiện thực trong tương lai. Tại Hà Nội FC có nhiều tuyển thủ và họ đã cho tôi nhiều lời khuyên bổ ích”. Trung vệ Việt kiều KYLE COLONNA của Hà Nội FC
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==