đảo các bạn trẻ, các em nhỏ. Cùng nhóm bạn đăng ký làm bánh, bạn Trần Kim Anh (sinh viên ĐH Kinh tế- ĐH Đà Nẵng) không giấu nổi tự hào chiếc bánh Trung thu vàng ươm, thơm ngào mùi vani do chính tay mình nhào nặn được lấy ra khỏi lò nướng. Vốn khá vụng với những việc nữ công gia chánh nên khi bạn bè rủ, Kim Anh cũng e ngại. Tuy nhiên, khi được cửa tiệm “bao ra thành phẩm”, em vui vẻ đăng ký. “Coi như có thêm một trải nghiệm đặc biệt để dịp Trung thu năm nay của em và bạn bè thêm ý nghĩa, đáng nhớ hơn. Em cũng thấy có nhiều đơn vị tổ chức workshop làm đèn lồng, đèn ông sao nên chắc sẽ đăng ký một buổi để trải nghiệm. Trung thu năm nay, có thể cùng bố mẹ ăn bánh nướng, ngắm đèn lồng tự tay làm chắc hẳn sẽ là một ngày Tết đoàn viên ý nghĩa nhất”, Kim Anh kể. GIANG THANH Mở đầu cho 12 đơn vị nghệ thuật, Nhà hát Múa rối Việt Nam đã tổ chức thành công Trăng trẻ thơ dành cho các em thiếu nhi vào sáng 15/9. Chương trình Trăng trẻ thơ là sự kết hợp giữa múa rối nước và múa rối cạn với các tiết mục tái hiện những câu chuyện cổ tích quen thuộc, được làm mới qua những màn trình diễn sáng tạo. Trăng trẻ thơ tiếp tục diễn ra vào tối 16/9. Toàn bộ doanh thu sẽ được Nhà hát Múa rối Việt Nam gửi tới Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để ủng hộ các địa phương và đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão, lũ. Nhà hát Kịch Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt Trung thu không xa cách, được tổ chức vào 20h ngày 17/9 tại Nhà hát Hồ Gươm (41 Hàng Bài, Hoàn Kiếm) và phát sóng trực tiếp trên kênh cá nhân của NSND Xuân Bắc, NSND Tự Long và một số kênh truyền thông uy tín. Bộ đôi NSND Xuân Bắc, NSND Tự Long khuấy động chương trình cùng ca sĩ Hà Myo, CLB Sao Tuổi thơ và một số đơn vị nghệ thuật, khách mời. NSND Xuân Bắc, Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam cho biết, đây là món quà Trung thu gửi đến thiếu nhi toàn quốc, đặc biệt là thiếu nhi ở vùng bão lũ không có điều kiện để tham dự các chương trình, hoạt động giải trí dịp Trung thu. Bên cạnh việc mua vé xem trực tiếp chương trình, khán giả có thể ủng hộ bằng hình thức mua sách, vở, đồ dùng học tập tại các gian hàng do BTC bố trí trong khuôn viên Nhà hát Hồ Gươm để hỗ trợ các em nhỏ quay lại trường học. Trong chương trình Trung thu không xa cách, NSND Xuân Bắc xây dựng tiểu phẩm về sự sẻ chia trong bão lũ. Đây có thể là hình ảnh những chiến sĩ đi cứu trợ, phân cảnh lý giải việc phụ huynh của nhiều bạn nhỏ phải lên đường cứu trợ. Nhà hát Tuổi trẻ lên kế hoạch tổ chức hai đêm diễn, huy động những tấm lòng nhân ái của những người con đất Việt cùng hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ. Chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên Dạ tiệc đêm Rằm được tổ chức ngày 16,17/9 tại rạp Tuổi trẻ (11 Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội). NSƯT Nguyễn Sĩ Tiến, Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ cho biết, nghệ sĩ mong muốn chia sẻ những đau thương, mất mát của người dân sau cơn bão Yagi. Nhà hát Tuổi trẻ mong muốn truyền tải thông điệp về sự yêu thương, sẻ chia. Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ tiết lộ, sẽ tổ chức một số chương trình biểu diễn dành cho các em nhỏ ở các vùng chịu ảnh hưởng của bão lũ. Ngoài những tiết mục biểu diễn nghệ thuật, ca múa nhạc, múa lân, rước đèn ông sao,... Nhà hát Tuổi trẻ đưa vào chương trình vở kịch Chiếc đèn kéo quân kể về hành trình bảo vệ mặt trăng của chị Hằng, chú Cuội và những người bạn trước ông trùm bóng đêm để giữ lấy đêm Trung thu cho các bạn nhỏ. “Mỗi gia đình, các cơ quan, đơn vị, sở, ngành đều cần phải tập trung cho công tác khắc phục hậu quả, thiệt hại do bão gây ra khiến các hoạt động vui Tết Trung thu có phần trầm lắng hơn. Tôi hy vọng chương trình Dạ tiệc đêm Rằm phần nào làm vơi đi nỗi mất mát của đồng bào chịu ảnh hưởng bởi bão lũ, cả về mặt tinh thần và vật chất”, đạo diễn Đào Duy Anh nêu. GIA LINH Nhiều gia đình trẻ được trải nghiệm, tìm về những giá trị xưa cũ ẢNH: GIANG THANH quê Vĩnh Long sang xứ này lập nghiệp, khi đó cả vùng còn hoang vắng, chủ yếu lau sậy, đi lại khó khăn, hầu như nhà nào cũng trồng tre để giữ đê, rào vườn, lấy cây dựng nhà… Rồi ông Sang thấy có người trồng tre bán cũng có thu nhập, nên ông cũng lấy giống về trồng. “Tre dễ trồng, đầu mùa mưa chỉ cần đào những nhánh trong độ 1 năm tuổi dặm bên bờ đất là sống, thêm ít công chăm sóc, tỉa nhánh, dọn gốc, đắp đất sẽ có nhiều măng to, thân đẹp, ít côn trùng, rắn rết. Một trong những bí quyết để vườn tre ông Tư Sang xanh tốt, mang lại nguồn thu 70 - 80 triệu mỗi năm, ông thường kiểm tra và đánh dấu những cây tre già để thương lái mua và tự chặt. Như vậy, có tre bán liên tục và tạo không gian để măng mọc. Có một điều cấm kỵ, những cây tre 1-2 năm tuổi tuyệt đối không được chặt tới, vì đó là những cây tre mẹ, sẽ sinh sôi thêm các lứa măng tiếp theo. Thương lái nào phạm điều cấm kỵ trên ông Tư Sang sẽ lập tức huỷ giao kèo, không bán tre cho thương lái đó nữa. CĂN CỨ CÁCH MẠNG Ngồi trò chuyện, ông Tư Sang hướng về phía tường treo Bằng khen do Chủ tịch nước ký truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Mười - mẹ ông. Cạnh đó có 2 Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Đặng Văn Hữu và liệt sĩ Đặng Văn Giàu - anh trai ruột ông Tư Sang. Ông kể, vùng này là căn cứ cách mạng, thời kháng chiến chống Pháp, Mỹ bom đạn ác liệt, gia đình đào hầm nuôi cán bộ cạnh bụi tre. Khi ấy, gia đình ông trồng chỉ vài bụi tre, vừa đánh dấu vị trí hầm trú vừa tạo mái che chống bom đạn quân thù. Vị trí hầm trú xưa ông vẫn nhớ như in. Từ lời chỉ dẫn của ông, chúng tôi tìm đến bụi tre cạnh căn hầm bí mật mà gia đình ông đào. “Thời đó, hễ nghe tiếng súng, tiếng máy bay càn, cả nhà chạy ra hầm trú ẩn”, ông Tư Sang hồi tưởng. TÌNH YÊU THÀNH VĂN HÓA TRE CỦA LÃO NÔNG Soạn giả Nhâm Hùng - nhà nghiên cứu Văn hóa Nam bộ lần tới vườn tre của ông Tư Sang, thả bộ trên con đường tre dài nhất miền Tây và trò chuyện với lão nông Tư Sang. Ông Nhâm Hùng nhìn nhận, chính tình yêu tre, khát vọng về tre, luỹ tre không chỉ bảo vệ gia đình, chiến sĩ cách mạng khi xưa, còn mang lại kinh tế hôm nay đã vun đắp tình yêu tre nơi ông Tư Sang, từ đó tạo nên không gian văn hoá bên luỹ tre, tạo điểm nhấn du lịch hôm nay. “Nhờ ông Tư Sang yêu tre, vun đắp, gầy dựng vườn tre mới giữ được hồn quê Nam bộ hôm nay”, ông Nhâm Hùng nói. Soạn giả Nhâm Hùng cũng lý giải thêm, tre gắn liền với thời khẩn hoang mở đất, gắn liền với đời sống mỗi nhà, bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt gắn liền với đời sống văn hóa mỗi vùng quê. Từ tre người dân làm nhà, nông ngư cụ, vật dụng gia đình, cung cấp thực phẩm từ măng, và đang tiến lên trở thành vật phẩm thủ công mỹ nghệ xuất khẩu, cảnh quan du lịch. Soạn giả Nhâm Hùng cho rằng, đời tre cũng như đời người, ở vùng ĐBSCL hiếm thấy vườn tre nào như vườn ông Tư Sang. Tới đây, không những bảo tồn những cây làm nên văn hóa làng xã, như cây tre gắn với đời sống cư dân đồng bằng này rất cần được bảo tồn, và nhiều loại cây khác gắn với truyền thống và lịch sử, như cây bần, cây đước, để truyền dạy cho các thế hệ mai sau. H.H “Là người ở xa có dịp trải nghiệm làng tre, tôi rất ngạc nhiên và không nghĩ rằng tại miền quê Hậu Giang lại có một điểm tham quan, check-in đẹp, lạ với hàng tre xanh mát, gợi cho người đi xa nhớ về quê nhà như vườn tre của ông Tư Sang”. Anh LÊ HÙNG MẠNH, du khách từ Cần Thơ Con trai ông Tư Sang chỉ nơi đào hầm nuôi chứa cán bộ trong kháng chiến cạnh gốc tre trong vườn ông ẢNH: HÒA HỘI 9 n Thứ Ba n Ngày 17/9/2024 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ Trẻ em quyên góp tại chương trình Trăng trẻ thơ của Nhà hát Múa rối Việt Nam Các nhà hát chia sẻ với đồng bào vùng lũ Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Nguyễn Văn Hùng giao Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp, chỉ đạo 12 đơn vị nghệ thuật của Bộ VHTTDL xây dựng kế hoạch tổ chức các chương trình nghệ thuật nhằm quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố miền Bắc chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra. “Đây là dịp để các bạn trẻ, các gia đình trẻ cùng quây quần bên nhau và có những phút giây thư giãn, tạo nên những kỉ niệm gia đình đáng nhớ. Được tự tay làm những chiếc đèn ông sao rực rỡ để cùng bạn bè đón Trung thu cũng sẽ là trải nghiệm khó quên với các bạn trẻ, là cách để người trẻ tìm một vé về tuổi thơ đầy mơ mộng đã qua”. Chị NGUYỄN VÕ Y VÂN
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==