Tiền Phong số 261

11 n Thứ Ba n Ngày 17/9/2024 ĐỜI SỐNG Anh Lê Tuấn, chủ nhà hàng Tuấn Núi Food (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) cho hay, những ngày qua đọc tin tức người dân miền Bắc chịu thiệt hại quá nặng nề, anh rất xót xa. Thấy nhiều đoàn cứu trợ từ Nam ra Bắc nối nhau lên đường mỗi ngày, anh nghĩ mình nên đóng góp bằng cách mời các đoàn dừng lại nhà hàng ăn uống để mọi người nghỉ ngơi, có sức khỏe tiếp tục hành trình. “Nhà hàng đón các đoàn không hạn chế số người, chỉ cần báo trước, chúng tôi sẽ lo cơm nước đầy đủ, không chỉ no mà còn chất lượng, thơm ngon. Mấy hôm nay có rất nhiều đoàn dừng lại, như đêm 14/9 đoàn gần 50 người từ TPHCM ra, chủ yếu là thanh niên ra giúp bà con dọn dẹp sau lũ. Có bữa hai đoàn vào cùng lúc, nhân viên tất bật nhưng ai cũng vui vì mình tiếp sức được cho hành trình thiện nguyện”, anh nói. Hầu như ngày nào cũng đón các đoàn tới nghỉ chân ăn cơm, chị Diệu My, chủ quán Sóng Chiều (phường Đông Giang, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) chia sẻ rằng rất vui vì mình góp thêm chút sức, hướng về miền Bắc. Chị nhớ lại đoàn đầu tiên quán đón là 14 xe tải lớn từ Đắk Lắk ra với 40 người. “Mọi người lặn lội từ xa đến với miền Bắc thật sự rất xúc động, nên mình góp một cánh tay để cùng giúp đồng bào là việc cần làm lúc này”, chị My nhìn nhận và nói thêm, hành trình sẻ chia với miền Bắc còn dài nên quán sẽ tiếp tục đồng hành với các đoàn cứu trợ dài lâu. Những ngày này, ngoài phục vụ khách thì cả chủ và nhân viên khách sạn Hoàng Long (phường 2, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) chạy hết công suất để vừa lo ăn, vừa lo nơi ngủ nghỉ cho các đoàn cứu trợ. Bà Phạm Thị Thương, chủ khách sạn cho biết khách sạn có 40 phòng, sẵn lòng sắp xếp để các đoàn có nơi nghỉ ngơi sau hành trình dài. Trung bình mỗi ngày khách sạn đón 2 đoàn. Một số đoàn tới rất khuya, mọi người mệt lả ra vì đi đường quá dài, khách sạn đã chuẩn bị phòng ốc để mọi người tắm rửa nghỉ ngơi rồi mới xuống ăn cơm. “Có đoàn cảm kích trước tấm lòng và sự tiếp đón nhiệt tình của khách sạn đã gửi lại mấy túi rau củ để nấu cho những đoàn sau nhưng tôi không nhận, để đoàn mang ra cho đồng bào miền Bắc vì ngoài đó cần hơn. Nhìn thấy các đoàn ăn cơm ngon miệng, được nghỉ ngơi lấy lại sức là đã vui lòng rồi”, bà Thương tâm tình. Những khách sạn, nhà hàng này đã đăng thông tin hỗ trợ trên các trang mạng xã hội để nhiều người lan tỏa, giúp các đoàn cứu trợ nắm bắt thông tin, liên hệ trước khi đến. Ngoài ra, một nhóm đã tạo ra “bản đồ nhà hàng, khách sạn miễn phí cho các đoàn cứu trợ miền Bắc” với vị trí, thông tin cụ thể của từng cơ sở để các đoàn thuận tiện tìm kiếm, di chuyển. Hiện trên bản đồ này có 145 điểm hỗ trợ miễn phí từ Phú Yên trở ra Bắc. THANH HIỀN Khách sạn, nhà hàng tiếp sức đoàn cứu trợ Đoàn cứu trợ từ TPHCM được quán Tuấn Núi Food (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) tiếp sức bằng bữa cơm trước khi tiếp tục hành trình đến ngày 16/9 THI THU HA 200.000 đồng; Tuan Thao 3.000.000 đồng; PHAM THI VY QUY 20.000 đồng; NGUYEN VAN DOANH 500.000 đồng; PHAM THI HOANG OANH 300.000 đồng; Bạn đọc giấu tên ủng hộ 10 thùng sữa Milo trị giá 2.700.000; Anh Đinh Xuân Lực (TP Bắc Ninh) 20.000 đồng; Bạn đọc giấu tên 500.000 đồng; HUYNH BA DAT 2.000.000 đồng; PHAM NGAN HA 500.000 đồng; CBCNV CTY HIEP PHUOC THANH 50.000.000 đồng; PHAM THANH BINH Le Anh Hiep 1.000.000 đồng; NGUYEN KIM NGOC 50.000.000 đồng; KIEU THI KIM TUYET 1.000.000 đồng; NGUYEN HOANG CHUONG 1.000.000 đồng; NGUYEN THI THANH TRUC 100.000 đồng; NGUYEN THI HONG VAN 1.000.000 đồng; NGUYEN VAN TUAN 7.000 đồng; VU THI QUYNH TRANG 100.000 đồng; DINH VAN AN 100.000 đồng; TRAN TUAN KIET 90.000 đồng; PHAM KHANH HA 3.270 đồng; NGUYEN THI NGOC LOAN 500.000 đồng; LE XUAN TUAN 12.741 đồng; KA TRAM 1.000.000 đồng; PHUNG LUU NHUT YEN 2.000 đồng; CAO THI YEN NHI 4.000 đồng; HUYNH LE THI KIM VAN 300.000 đồng; TRAN THANH TUNG 200.000 đồng; VO QUANG TRI 5.084 đồng. VIỆT KHÔI - NGUYỄN LINH - TRẦN TRANG Hàng trăm nhà hàng, khách sạn, quán ăn và cả các gara sửa chữa xe ô tô tại miền Trung đã miễn phí nơi nghỉ ngơi, ăn uống, kiểm tra xe cho các đoàn cứu trợ đồng bào miền Bắc sau thiên tai. CHUYỆN HÔM NAY Đáng ra báo chí nên phỏng vấn thêm đồng nghiệp đã chụp được hình ảnh cô Diệp đang đứng giữa bùn lầy, cầm mảnh mì tôm sống ăn tạm. Thần thái của nhân vật, các chi tiết và bố cục đã làm nên thành công cho bức ảnh. Tất cả làm cho vẻ đẹp sống động của đời sống mà cô Diệp đại diện càng được tôn lên do khung cảnh đối nghịch. Và quan trọng hơn, bức ảnh làm cho mọi người cảm thấy ấm lòng khi nhìn vào. Như một biểu tượng của sức sống vươn mình sau thiên tai. Bình phẩm về ngoại hình cho dù là khen lúc này có thể cũng không phù hợp cho lắm. Nhưng tình cờ lại đúng dịp có một cuộc thi hoa hậu vừa tổ chức đêm chung kết. Vậy là nhiều người quyết định trao vương miện mà họ thấy xứng đáng cho cô Diệp. Qua đây, chúng ta càng rõ hoa hậu nói chung chỉ là người đẹp nhất trong khuôn khổ cuộc thi. Ở đâu đó còn nhiều người đẹp khác vẫn chọn những công việc thầm lặng khác để cống hiến… Giữa muôn trùng nỗi đau do bão lũ gây ra, mọi người vỡ òa trước những sự kỳ diệu, chẳng hạn toàn bộ người dân thôn Kho Vàng, Lào Cai được cứu sống nhờ quyết định xuất sắc của trưởng thôn 33 tuổi Ma Seo Chứ. Ngày 10/9, chính quyền xã Cốc Lầu nhận được tin sạt lở vùi lấp thôn Kho Vàng, nhưng không sao liên lạc được. Khỏi phải nói nỗi vui mừng khi cả 115 người dân thôn được chính quyền địa phương tìm thấy vào ngày 11/9. Vì khi đất đá đổ xuống vị trí của thôn, người dân đã yên vị trên sườn đồi an toàn cách đó 500m từ chiều hôm trước. Ma Seo Chứ cùng trưởng thôn Làng Nủ Hoàng Văn Diệp vừa được UBND tỉnh Lào Cai trình Thủ tướng tặng bằng khen đột xuất, do các thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả bão lũ. Trong mắt nhiều người, Ma Seo Chứ đã là một anh hùng. Ông Nguyễn Văn Lúa cùng con trai Nguyễn Văn Hai ở xã Đồng Sơn, TP. Bắc Giang vừa được chủ tịch tỉnh khen thưởng đột xuất vì đã trực tiếp lặn xuống độ sâu gần 10m kịp thời đóng 6 cửa cống của trạm bơm Cống Bún. Trong vùng, họ có tiếng là bơi lặn giỏi, từng nhiều lần cứu vớt người gặp nạn trên sông Thương, được lãnh đạo xã gọi tới giao nhiệm vụ cứu trạm bơm bị sự cố nứt bể xả. “Đây là sự cố đặc biệt nguy hiểm, nếu không khắc phục kịp thời sẽ gây nguy hiểm cho đê sông Thương, đe dọa đến sự an toàn của hàng nghìn hộ dân và hoạt động của các khu công nghiệp”, báo Bắc Giang mô tả. Với dụng cụ chỉ là chiếc bình tạo ô-xy, hai cha con thay nhau lặn xuống lòng sông sâu. Lực lượng chức năng trên bờ chỉ hỗ trợ đưa thiết bị để đóng cánh cống xuống nước. Trong quá trình lặn sâu, có lúc họ phải nén đau do áp lực của nước. Công việc gian nan này kéo dài suốt từ 16h ngày 12/9 đến khoảng 4h ngày 13/9. Trong những bộ phim siêu anh hùng chúng ta hay gặp những siêu nhân cứu cả một thành phố khỏi bị tàn phá. Còn hai người được “cả thành phố Bắc Giang cảm ơn” vốn là những người làm nghề chài lưới với “siêu năng lực” có được trong quá trình lao động. Không riêng Bắc Giang mà ai trong chúng ta cũng cảm thấy biết ơn họ, vì đã khơi lại niềm tin vào những điều tốt đẹp vẫn tồn tại và càng được phát huy trong nghịch cảnh. N.M.H Hoa hậu và người hùng trong bão lũ TIƒP THEO TRANG 1 Ngày 16/9, đoàn công tác của Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest, tổ chức The Future Journey tại Đà Lạt phối hợp với báo Tiền Phong có buổi làm việc, trao tặng UBND huyện Thủy Nguyên (thành phố Hải Phòng) 320 triệu đồng để thực hiện chương trình “Chung tay khắc phục hậu quả bão số 3”. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Huy Hoàng - Chủ tịch Công đoàn Cty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (đại diện đoàn công tác) cho biết, hưởng ứng chương trình “Chung tay khắc phục hậu quả bão số 3” do báo Tiền Phong phát động, đơn vị đã vận động cán bộ nhân viên Cty góp một ngày lương, cùng với tổ chức The Future Journey tại Đà Lạt đã huy động được tổng số tiền 410 triệu đồng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau bão số 3. Trong đó, hỗ trợ người dân huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) 320 triệu đồng; hỗ trợ người dân xã Lê Lợi (thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) 50 triệu đồng; hỗ trợ 4 cán bộ nhân viên thuộc Cty 40 triệu đồng. Ông Nguyễn Huy Hoàng bày tỏ sự chia sẻ với chính quyền, nhân dân huyện Thủy Nguyên chịu ảnh hưởng nặng nề do bão số 3 gây ra và mong muốn bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Tại buổi làm việc, ông Uông Minh Long - Phó Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên (thành phố Hải Phòng) cho biết, thống kê sơ bộ địa phương ước thiệt hại hơn 2.500 tỷ đồng. Bão số 3 khiến hơn 3.600 ngôi nhà bị hư hỏng, nhiều doanh nghiệp tại các KCN bị thiệt hại nặng nề. Về hạ tầng đô thị, hơn 3.000 cây xanh bị gãy đổ; hơn 100 cột điện, cột đèn chiếu sáng đổ gãy, hệ thống thông tin liên lạc hư hỏng. Ông Uông Minh Long bày tỏ sự cảm ơn tới Cty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest và tổ chức The Future Journey tại Đà Lạt, báo Tiền Phong và các đơn vị, tổ chức đã chia sẻ với địa phương về những thiệt hại mà bão gây ra. Ông Long cho biết, địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại. Địa phương sẽ phân loại, nhận diện những hộ gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn, người có công để có phương án hỗ trợ khắc phục phù hợp. Trước mắt, địa phương đang xây dựng kế hoạch xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình có công, gia đình chính sách chịu thiệt hại nặng nề do bão. Cụ thể, dự kiến hỗ trợ xây dựng lại nhà bị hư hỏng từ 70% trở lên, mức 90 triệu đồng/hộ; hỗ trợ sửa chữa nhà hư hỏng mức tối đa 40 triệu đồng/hộ. Trong thời gian tới, địa phương sẽ cân đối nguồn hỗ trợ của các đơn vị, tổ chức và ngân sách địa phương để triển khai minh bạch, công khai cụ thể. NGUYỄN HOÀN Một ngày lương sửa nhà cho hộ nghèo Hải Phòng Đoàn công tác trao tặng 320 triệu đồng cho huyện Thủy Nguyên

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==