8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Hai n Ngày 16/9/2024 NHẬP NHẰNG KÊU GỌI TỪ THIỆN Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tiếp tục đăng tải 335 trang sao kê tiền ủng hộ đồng bào thiệt hại do bão số 3 thông qua Ngân hàng BIDV, từ ngày 1/9 đến 12/9/2024. Tính đến 23h16 ngày 12/9, 5.807 lượt chuyển khoản của các tổ chức, cá nhân chuyển về tài khoản này. Trước đó, hơn 14 nghìn trang sao kê tiền ủng hộ gửi qua ngân hàng Vietcombank được công khai. Việc sao kê minh bạch, kịp thời và chi tiết các khoản tiền ủng hộ của MTTQ Việt Nam được người dân ủng hộ. Việc công khai sao kê giúp cho nhân dân nắm được số tiền MTTQ tiếp nhận mỗi ngày, đảm bảo số tiền chuyển đúng, đủ đến địa phương, người dân chịu ảnh hưởng thiên tai. Nhìn lại những ồn ào từng xảy ra trong xã hội nói chung và showbiz Việt nói riêng, càng thấy rõ bài học về tính tự giác và minh bạch khi làm từ thiện. Năm 2020, miền Trung hứng chịu nhiều trận lụt nghiêm trọng. Nhiều nghệ sĩ đứng lên nhận quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung và được đông đảo người dân trong và ngoài nước hưởng ứng. Số tiền các nghệ sĩ nhận được để chung tay hỗ trợ người dân là rất lớn. Tuy nhiên, nhiều nghệ sĩ cũng lao đao vì không minh bạch sao kê hoặc chậm trễ công khai thông tin tới người ủng hộ. Vụ chậm trễ giải ngân số tiền hàng chục tỷ đồng của các nhà hảo tâm gửi ủng hộ qua nghệ sĩ Hoài Linh khiến dư luận bức xúc, nam nghệ sĩ phải rời vị trí ghế nóng một gameshow và “biến mất” trên mạng xã hội trong thời gian dài. Ca sĩ Thủy Tiên sau vài năm vẫn bị cộng đồng mạng chỉ trích vụ sao kê 177 tỷ đồng tiền ủng hộ bằng tờ giấy viết tay chằng chịt chữ. Cô cũng đăng tải một tờ giấy A4 khác có dấu xác nhận của ngân hàng nhưng nội dung không rõ ràng. Dù sau đó Thủy Tiên đã công khai hơn 18.000 trang sao kê nhưng dư luận vẫn nghi ngờ nữ ca sĩ thiếu trung thực khi kêu gọi ủng hộ. MC Đại Nghĩa nhiều lần đứng ra kêu gọi từ thiện cũng khẳng định, anh làm từ thiện với tài khoản mang tên An Vui chứ không sử dụng tài khoản cá nhân. Đợt quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung năm 2021, nam MC nói luôn cố gắng sao kê đầy đủ trong khoảng thời gian sớm nhất có thể, nếu chậm trễ cũng chỉ là sau vài tháng giải ngân. Điều này có thể xác nhận qua các bài đăng trên trang cá nhân của Đại Nghĩa trong thời gian qua. Làm từ thiện là điều đáng quý. Nghĩa cử cao đẹp càng được trân trọng hơn nếu sự minh bạch được đưa lên hàng đầu, đặc biệt là khi số tiền thiện nguyện được huy động từ tấm lòng của cộng đồng. PGS.TS Phạm Ngọc Trung, nguyên Trưởng khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền bày tỏ, sau nhiều đợt thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là thời kỳ dịch COVID-19 bùng phát, không ít vụ việc ồn ào liên quan đến sự thiếu minh bạch các khoản tiền từ thiện và cơ quan chức năng phải vào cuộc làm sáng tỏ. Vì vậy, sao kê ngân hàng là điều cần thiết để chứng minh việc làm từ thiện minh bạch. “Những trang sao kê của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam trong đợt kêu gọi ủng hộ giúp đỡ đồng bào chịu ảnh hưởng của thiên tai trong những ngày qua được dư luận ủng hộ. Qua đó, công chúng nắm được thông tin về số tiền quyên góp, tin tưởng khoản tiền được sử dụng đúng thời điểm, không bị thất thoát, không bị lợi dụng”, PGS.TS Phạm Ngọc Trung nói. Đó cũng là sự cảnh báo cho những trường hợp có ý định gian dối, trục lợi từ việc kêu gọi từ thiện. ĐẶT NIỀM TIN ĐÚNG CHỖ Nhà văn Hoài Hương (Hội Nhà văn TP.HCM) bày tỏ, những ngày qua cộng đồng mạng chê trách và lên án rất nhiều người người nổi tiếng, KOL... cố tình “phông bạt” khoe khoang số tiền từ thiện lớn nhưng thực chất chỉ là con số không có thật. “Việc MTTQ Việt Nam công khai hơn chục nghìn trang sao kê số tiền các cá nhân, tổ chức đóng góp chính là cú đấm trực diện với hành vi gian dối, giả mạo chứng từ chuyển tiền. Việc đánh bóng tên tuổi từ số tiền không có thật là một sự dối trá”, nhà văn Hoài Hương nói. Bà khuyến nghị nghệ sĩ khi kêu gọi ủng hộ cần nêu cao sự trung thực, không để những điều xấu ảnh hưởng uy tín danh dự của giới văn nghệ sĩ Việt Nam. Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp cho hay, từ năm 2020 khi bão lũ liên tục xảy ra ở miền Trung, nhiều cá nhân đứng ra kêu gọi quyên góp từ thiện dẫn đến những tranh cãi về quy trình, thủ tục, thẩm quyền, sự minh bạch trong hoạt động kêu gọi từ thiện. Chính phủ kịp thời sửa đổi bổ sung nghị định này thành Nghị định 93/2021/NĐ-CP để Việc sao kê minh bạch, kịp thời và chi tiết các khoản tiền ủng hộ của Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam những ngày qua được người dân ủng hộ. Việc công khai sao kê giúp người dân nắm được số tiền tiếp nhận mỗi ngày, đảm bảo số tiền chuyển đúng, đủ đến địa phương, người dân chịu ảnh hưởng. Chuyện từ thiện nhìn từ việc đối chiếu HỒI ỨC Mặt trời vừa ló rạng, nắng đã xiên qua từng đót lá nhỏ ở những cánh cổng cây duối trăm năm tuổi khiến miền quê Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đẹp đến mê hồn. Lẫn trong những nếp nhà bình yên bên thửa ruộng lớn, cổng “làng khoa bảng Đông Thái” nổi lên sừng sững trên con đường nhựa chạy tít đến bến Tam Soa. Bên triền đê La Giang, nét đặc trưng của ngôi làng Việt Yên Hạ xưa (nay là làng Đông Thái) - nổi tiếng với nghề dệt lụa vẫn còn vương vấn trong những ngôi nhà mái đỏ, bên hàng tre xanh rì. Trong câu chuyện của làng, nhiều bậc cao niên nhớ lại, thuở ấy, trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ, dệt lụa là nghề phổ biến của những làng quê dọc sông La, từ thế kỷ XIX. Qua bàn tay khéo léo của những người phụ nữ làng Việt Yên Hạ, lụa được dệt mềm, mát như dòng sông La đang cuộn chảy. Rồi những sản phẩm đó được bán khắp các chợ quê, chợ tỉnh, thậm chí, đưa ra Bắc vào Kinh thành. Thời đó, nghề dệt lụa ăn nên làm ra. Làng lại nằm ở bên bến Tam Soa, nơi con sông La giao hòa cùng 2 nhánh sông Ngàn Phố và Ngàn Sâu, cứ thế, ngày đến đêm, thuyền buôn khắp nơi vào tận làng để trao đổi hàng hóa. Nhưng qua sự biến thiên của thời gian, những nương dâu bên sông La không người chăm bón. Khung dệt đóng bụi, bỏ phế góc nhà. Trong xóm cũng chẳng còn vang tiếng loạch xoạch của người dệt lụa. Người già bỏ nghề, người trẻ không quen đưa thoi, bàn chân cũng không biết dập. Cứ thế, nghề dệt lụa hết thời. “Ai về Hà Tĩnh thì về/ Mặc áo lụa Hạ, uống chè Hương Sơn”, câu ca dao nổi tiếng mà mỗi lần nhắc đến, người ở miền quê này lại rạo rực. Thời gian qua đi, như một sự tiếp nối, những người phụ nữ xưa đã hóa thân vào những người mẹ Tùng Ảnh hôm nay, vẫn tần tảo sớm hôm với ruộng đồng để làm “nuôi người đi học”. Nhiều người còn nói đùa với nhau: “Không còn dệt lụa, nhưng cái “nghề” nuôi người học vẫn còn giữ cho đến tận hôm nay”. Sự học của làng quê Tùng Ảnh không phải hình thành từ ngày một ngày hai, mà đó là cả bề dày lịch sử. Trong các triều đại phong kiến, Đông Thái được biết đến là làng khoa bảng khi có 24 người đỗ tiến sĩ. Trong đó phải kể đến nhiều danh nhân Làng khoa bảng Đông Thái (xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) từng là mảnh đất nổi tiếng với nghề dệt lụa, sản sinh ra nhiều anh tài nức tiếng thiên hạ. Qua sự chuyển mình của thời gian, nghề dệt lụa đã đi vào dĩ vãng, nhưng con người nơi đây vẫn rong ruổi với “nghề” nuôi người học. Bức ảnh hiếm hoi về xưởng quay sợi ở làng Đông Thái (ảnh tư liệu trích từ sách Thành cổ Hà Tĩnh) HỒN QUÊ TỪ NHỮNG LÀNG NGHỀ: Bài cuối: Ký ức tấm lụa Hạ nuôi người khoa bảng n HOÀI NAM PHÓNG SỰ Hoa hậu, nghệ sĩ chung tay hỗ trợ người dân vùng lũ tái thiết cuộc sống Nghề dệt lụa Hạ nay chỉ còn len lỏi qua câu chuyện của bà, lời kể của mẹ. Đó là những người phụ nữ làng Đông Thái xinh đẹp mà dẻo dai, ngày trồng tằm, đêm dệt lụa. Là người mẹ, người vợ âm thầm chăm chồng, nuôi con chờ đến kỳ thi hội, thi đình để cống hiến cho đất nước những trạng nguyên, tiến sĩ, ông Nguyễn Thân Vinh - Trưởng thôn làng khoa bảng Đông Thái cho biết. Ông Nguyễn Thân Vinh -Trưởng thôn làng khoa bảng Đông Thái chia sẻ với phóng viên
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==